1
bimbim118
member
ID 31513
10/23/2007

|
Số phận của tôi

Ông trời ơi, có phải kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì rất lớn nên kiếp này tôi đang phải trả nợ có phải không ông trời. Tại sao ông trời lại hành hạ tôi đau đớn như thế này? Có phải ông trời đang thử thách tôi có phải không? Sự việc này xảy ra chưa xong thì lại tới sự việc khác chua xót hơn. Bao nhiêu dự định, kế hoạch, ước mơ bỗng chốc tan thành mây khói. Tim tôi như bị ai đó cắt ra thành trăm mảnh, tôi đau xót như bị xát muối trong lòng. Tôi không muốn khóc, nước mắt của tôi dường như đã cạn kiệt mất rồi. Tôi muốn cười và rất thích được cười. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, một ngày trôi qua bình lặng đối với tôi là tôi vui lắm rồi ông trời ạ. Tôi chỉ muốn làm một người cháu ngoan ngoãn, một người con hiếu thảo, một người vợ người mẹ đảm đang, hết lòng vì chồng vì con sao mà khó đến vậy? Danh dự của tôi, cuộc sống của tôi, tôi không muốn một ai thương hại và tỏ ra coi thường tôi. Đừng, xin mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, rồi xì xầm sau lưng tôi với những lời lẽ cay nghiệt.
Tôi vô dụng ư, tôi bất tài ư? Không, không phải như vậy, cả trên công ty và ở nhà mọi người đều nói tôi là một người hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ và giỏi giang kia mà. Sao tôi lại phải gặp nhiều sự việc chua xót như thế này. Mỗi người đều có một số phận của riêng mình, nhưng số phận của tôi hình như gắn liền với hai chữ: CHỊU ĐỰNG thì phải.
Con xin ông bà, 2 bố, 2 mẹ, các cô, các chú, các anh chị em và người thân của con đừng nói những lời như vậy với con nữa. Có thể dưới mắt của mọi người con chỉ là một con bé chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ, con biết mọi người rất thương con và lo lắng cho con. Nhưng con xin mọi người đừng nhìn con và nói những lời như vậy. Mỗi lần nghe được những lời nói đó con như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm nát trái tim con.
Tất cả chỉ là do lỗi của con, của một mình con thôi. Con làm thì con sẽ chịu. Con đã lựa chọn và quyết định thì con phải chấp nhận và bằng lòng với những gì con có. Con xin mọi người đừng nói gì thêm nữa. Con xin mọi người đấy!
Mỗi một người đếu có riêng số phận
Người thì mãi cứ long đong lận đận
Người hạnh phúc hưởng thụ trong an nhàn
Cả cuộc đời chẳng có chút lầm than./.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
hantinh67
member
REF: 241554
10/23/2007
|

Không có đến mức độ như vậy chứ em ?
Nếu là có thật thì mọi chuyện cũng sẽ qua mau thôi mà.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa có đuợc không em ?
|
 |
lynhat
member
REF: 241565
10/23/2007
|

Bimbim đừng có sợ, đừng có lo nhiều quá. Cuộc sống của mỗi người đều có một thử thách riêng, không ai giống ai. Một người mà không có nổi khổ rất là dễ tìm, đó là cho an giấc ngàn thu, nghĩa trang.
Có rất nhiều người tìm con đường sống qua con đường chết. Lấy thí dụ đơn giản nhất là lúc hồi thời xa xưa, đất nước Úc là đất nước hoang dã, không người của những người tù mang xiềng xích, gởi từ bên Anh Quốc sang đến mở mang, khai phá, lập nghiệp. Họ sống cực khổ, đọa đày, nhưng thời gian sau họ là những ông chủ của những dãy phố, những tòa nhà, những cuộc kinh doanh, những gia đình hạnh phúc.
|
 |
saothenhi
member
REF: 241578
10/23/2007
|

Đọc đôi dòng tâm sự của em gái ,lòng chứa chất nhiều sầu muộn vậy em ơi ,em có một gia đình hạnh phúc một người chồng rất mực thương yêu ,em có bé bi xinh xắn dễ thương, em còn cả ông bà và cha mẹ hai bên ,đó là hạnh phúc trời dành cho em đó, ở đời mấy ai trọn vẹn đâu ,nếu một lúc nào đó lòng em bế tắc vì những chuyện phiền lòng ,em hãy tĩnh tâm nhắm mắt tìm sự yên lặng trong tâm hồn nhé. mọi nỗi buồn sẽ qua đi em à, như chị đây nè nhiều lúc buồn lắm và tự mình nghĩ hãy cố lên ,có vượt qua được bão tố mới đến được bến bờ...
Đôi lời gửi đến em ,mong em mãi vui tươi và hồn nhiên như vẫn là em THU HIỀN dễ thương nhé
Chị của em STN
|
 |
aka47
member
REF: 241585
10/23/2007
|

Chị TH.
Vậy là sao?
Chị làm thinh để chịu đựng rùi vẫn bị phải nghe à , không đâu , chị im lặng thì mọi người sẽ im lặng.
Chị nói lại thì mọi người sẽ nói hoài.
Thứ nữa , không nghe chị than phiền về chồng chị , vậy chồng chị cũng là người cùng chịu đựng với chị.
Quan trọng là ở chỗ đó ... Như vậy chị không cô đơn.
Bây giờ chị không nói qua lại với những người chị kể ở trên , nhưng cũng không thể đè nén trong suy nghĩ...Chất chứa trong lòng rất bực bội , chị có những anh chị ở đây , những đứa em gái của chị ở đây , họ sẽ san sẻ và an ủi tối đa để chị vững tin với cách sống của chị mà chị tin tưởng chị đúng.
Vậy thì có gì chị cứ viết lên đây , hàn huyên tâm sự ở đây , tâm hồn chị chắc chắn sẽ thoải mái nhiều.
Em mong chị quẳng gánh lo đi và vui sống.
Quan trọng trước mắt: Chồng con và chính gia đình riêng của chị.Làm tròn bổn phận của chị trong một gia đình thì không ai bắt bẻ mình được.
Nếu chị ở Mỹ thì khoẻ rùi...yên tâm sống và làm việc. Ai không phải xin mời ra khỏi nhà , chừng nào họ nghĩ họ phải họ sẽ đến trở lại. Họ hàng là vậy đó , cần phải bình đẳng trong sinh hoạt , mặc dù họ là những người vai vế cao hơn.
Vậy chị nhé.
AK47.
|
 |
hoatimdoicho
member
REF: 241586
10/23/2007
|

Bimbim !có phải là vụ đất đai không bạn ?
|
 |
bimbim118
member
REF: 241593
10/23/2007
|

Bimbim xin cám ơn anh hantinh, anh lynhat, chị STN, em gái aka và bạn HTDC đã vào an ủi chia sẻ Bimbim lúc này.
Bimbim xin lỗi tất cả mọi người, Bimbim không thể nói rõ hơn được nữa.
Anh hantinh à, chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng đâu, rồi mọi việc sẽ qua thôi mà
Em cám ơn anh lynhat, lúc nào em buồn bã nhất thì luôn có anh bên cạnh mặc dù anh không cần biết đó là chuyện gì.
Chị STN và aka nói rất đúng, Bimbim đang có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng mẫu mực, rất thương yêu vợ con, một con gái xinh xắn dễ thương. Nhiều người đâu có được hạnh phúc như thế này phải không chị STN và em gái Aka?
Bạn HTDC à, đó chỉ là một việc rất nhỏ thôi bạn à, mình cũng rất đau đầu về chuyện này nhưng nó cũng không quan trọng lắm.
|
 |
mongphudu67
member
REF: 241606
10/23/2007
|

BB ơi!
Cái gì là cái gọi là đau khổ? Hôm nay mình té vào cái hố đau khổ thì mình biết là hôm qua minh vui sướng phải không? Vậy nếu ngày mai mình lại té vào cái hố đau khổ lớn gấp 9 lần cái hôm nay thì dĩ nhiên mình sẽ biết là hôm nay đau khổ chưa thấm gì bằng ngày mai ... Right?
Cho nên
Cuộc đời này là bể khổ, có rất nhiều những cái khổ để so sánh cùng những cái khổ. Nói chung là khổ, khổ, khổ
Vậy
Bim Bim nên cứng cỏi lên với chính suy nghĩ và lòng tự trọng của mình. Hãy lắng nghe người thân và sàng lọc cho mình 1 quyết định và 1 ý chí thực sự. Hãy vững tin vào con người của mình và cố gắng giữ vững lập trường cho mọi vấn đề. Giải quyết từng vấn đề một, xong vđ này hãy tiến hành vđ khác. Cố gắng đừng rối tung lên.
Trên đời này không có ai hoàn hảo, nên mình cần phải suy nghĩ và chọn lựa cho chính bản thân mình và bằng chính khả năng của mình
"Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng bối rối"
Đây là câu nói của 1 người em kết nghĩa và cũng là 1 người khá thân trong dđ này mà anh ta đang ngụp lặn trong những vùng khói lửa ở Trung Đông. Câu nói này đã từng giúp chị vượt qua khá nhiều khúc mắc và chông gai của cuộc đời chị từng trải.
Em là người có niềm tin và nghị lực, chị tin em là người sẽ chiến thắng hoàn cảnh.
Chúc em luôn là em, 1 Thu Hiền vui vẻ, nghị lực và yêu đời
Thương
|
 |
bimbim118
member
REF: 241627
10/23/2007
|

Chị, tuy rằng em chỉ biết và trò chuyện với chị rất ít nhưng có lẽ những lời nói của chị đã làm em cứng cỏi lên rất nhiều.
Em thật sự cảm phục tấm lòng của chị và người bạn của chị rất nhiều.
Trong cuộc sống có rất nhiều khúc mắc và chông gai đòi hỏi mình phải có bản lĩnh và nghị lực để vượt qua. Cuộc sống còn rất nhiều trắc trở và nghiệt ngã, đó mới gọi là cuộc sống phải không chị?
Em có thói quen và tâm niệm rằng: nhìn lên thì rất nhiều người hơn mình, nhưng nhìn xuống thì còn rất nhiều người không bằng mình. Vậy thì hãy nhìn xuống để thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
|
 |
lynhat
member
REF: 241637
10/23/2007
|

Bimbim phải viết như vầy nè : nhìn lên thì mình chẳng giống ai! Nhìn xuống thì chẳng ai giống mình! Hì,hì,hì...
|
 |
bimbim118
member
REF: 241652
10/23/2007
|

Dạ đúng đó anh lynhat.
Chị Hồng cùng phòng vừa hỏi em rằng: Hiền đau mắt hay sao ấy?
Em lập tức trả lời ngay: Dạ vâng em bị đau mắt chị ạ.
Mặc dù em chẳng đau mắt chút nào cả, thật là không giống ai mà. hihi
Cám ơn anh!
|
 |
camvat
member
REF: 241659
10/23/2007
|

BIMBIM ui...........
Ai nỡ lòng nào làm Bimbim buồn vậy? tội nghiệp Em tôi. Thôi thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả ... nhưng một Bimbim đầy nghị lực, lòng nhân ái đâu rùi, lấy cái đó ra cho mọi người thân xem đi, hi... hi... và Bimbim nhớ là
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
Gia đình là nền tảng của ...
Thân mến CAMVAT
|
 |
bienhong
member
REF: 241662
10/23/2007
|

Bimbim mến ,
Chuyện đâu còn có đó , đừng buồn làm gì cho mệt sức khoẻ ,nhé BimBim. Một người phụ nữ tốt ,và hiểu biết như BB thì mọi may mắn ,tốt đẹp sẽ đến với bạn . Chúc BimBim luôn vui.
mến
bienhong
|
 |
songngan42
member
REF: 241764
10/24/2007
|

"SỐ PHẬN CỦA TÔI" Biết nói sao khi đã là số phận.
Chị thấy mọi người đã động viên và an ũi bimbim,cho nên chị không nói thêm nữa,chỉ mong em vững vàng vượt qua.
Tất cả mọi người ai cũng muốn bimbim vui vẻ,hạnh phúc.Cố gắng lên với suy nghĩ của chính mình,điều mà em cho là hạnh phúc.Vài lời chia sẽ,chúc em trôi qua nhanh những điều phiền muộn và yên lành mỗi ngày
Thân.
Songngan42
|
 |
bimbim118
member
REF: 241774
10/24/2007
|

Em cám ơn anh camvat, chị bienhong và chị songngan đã vào chia sẻ cùng em.
Mọi chuyện rồi sẽ qua, em sẽ lại là em, em sẽ lại là Bimbim118 của diễn đàn.
Em rất vui vì đã được các anh các chị quan tâm và lo lắng cho em như thế này.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|