Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Vết bầm trong tim....

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 lilylove
 member

 ID 33383
 12/02/2007



Vết bầm trong tim....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Các bạn a, ngày nay, theo thống kê thì số vụ ly hôn ở các gia đình trẻ (đặc biệt là trí thức trẻ) đã lên đến những con số đáng báo động. Theo tôi, có rất nhiều lý do, nhưng một nguyên nhân khá quan trọng là người trong cuộc thiếu kinh nghiệm sống, thiểu bản lĩnh để đối diện với đời sống gia đình, để rồi kẻ hồ đồ trong cư xử, người ngậm ngùi chịu uất ức, khổ đau... Bài viết dưới đây tôi vô tình "chôm" được trên 1 tờ báo, nhưng mà... tôi cũng có thể cảm nhận được phần nào những nỗi đau của người trong cuộc (vì...!). Và sau khi đọc nó, tôi thấy mình "lớn" hơn 1 chút để đủ vị tha mà bảo rằng" "tội nghiệp cho anh ấy quá... Anh ấy chỉ là một đứa trẻ hơi... nhiều tuổi 1 chút thôi!"
Các bạn đọc và tham gia ý kiến với há!
Vết bầm trong tim…
Không một cái tát, không một cú đấm... nhưng rất nhiều người vợ đã bị những vết thương lòng sâu hoắm, mãi mãi không lành. Với phụ nữ, bạo hành tinh thần do người chồng thương yêu gây ra còn dữ dội hơn cả nỗi đau thể xác.
Điều đáng ngạc nhiên là sự bạo hành lặng thầm này lại thường xảy ra ở những gia đình trí thức trẻ, thành đạt…
Những trận đòn tâm lý …
Tú Lam là giám đốc một công ty Hàn Quốc xinh đẹp, khéo léo.Chồng Lam cũng là giám đốc một công ty liên doanh, thu nhập ngất trời. Cứ tưởng hạnh phúc tràn ngập trong ngôi biệt thự của hai vợ chồng và hai cậu con trai. Thế nhưng gần tám năm chung sống, điều Lam đau khổ nhất là mối quan hệ với chồng. Bình thường chồng Lam rất thương vợ, thương con.
Nhưng mỗi khi không vừa lòng vợ hoặc có xung đột, chồng Lam thành một con người khác: không nói chuyện, không ăn cơm chung, không nhìn mặt vợ con! Mỗi lần giận là "tịnh khẩu" từ một tuần đến một tháng. "Mình ủi quần áo đi làm cho anh ấy thì anh ấy đem vứt vào sọt rác. Con mừng bố thì bị bố quát mắng, đánh đập… Cả ba mẹ con cứ như kẻ thù không đội trời chung dưới một mái nhà với anh ấy", Lam kể trong nước mắt.
Không đối thoại được với chồng, Lam như muốn điên. Càng kéo dài Lam càng rơi vào trầm uất. "Chẳng thà anh ấy mắng chửi, giận quá thì cho mình một bạt tai cũng được. Miễn là đừng tra tấn mình bằng cách đó, mình ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình", Lam tâm sự.
Kết hôn với một doanh nhân có tiếng ở Tp.HCM, ai cũng bảo P. "chuột sa hũ nếp". Mấy ai biết suốt gần 10 năm chung sống, P. ngày càng rơi vào trầm cảm vì bị chồng "khủng bố" tinh thần. Không chỉ đầy thủ đoạn trên thương trường, chồng P. đem cả những thủ đoạn ấy về nhà để bằng mọi cách ly dị P. mà không phải chia khối tài sản kếch sù cho vợ. Không chỉ liên tục khoe về các cô bồ, chồng P. còn tấn công vợ bằng những bài "võ miệng" kiểu: "Mày chả là cái gì. Không lấy tao chỉ có chết đói, bán thân mà ăn…". Chịu đựng những đối xử đay nghiến, những thủ đoạn của chồng, từ lo âu, trầm cảm P. dần rơi vào rối loạn tinh thần và phải dùng thuốc an thần!
Theo thống kê của Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, sáu tháng đầu năm 2007 có 82% trong số 702 khách hàng nữ đến tư vấn là nạn nhân của bạo hành. Trong đó chỉ có 28% là bạo hành hành vi, còn lại 72% là bạo hành tinh thần. Trong số các nạn nhân bạo hành, 87% vợ doanh nhân bị bạo hành tinh thần; vợ trí thức 87%, vợ nhà quản lý 91%. "Bạo hành tinh thần là một thực trạng rất đáng lo ngại, phát sinh từ áp lực của cuộc sống công nghiệp. Cảm xúc của một trí thức khi bị tổn thương về tinh thần mạnh mẽ hơn người khác", bà Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Hồn Việt, cho biết.
Người bạo hành: Thủ phạm hay nạn nhân?
"Bạo hành luôn xuất phát từ cảm giác bất lực của người bạo hành. Để mất cảm giác này họ dùng bạo hành để thị uy và điều khiển vợ mình. Điều đáng nói là ngay trong khi bạo hành, người bạo hành thấy mình mất khả năng kiểm soát và khống chế", thạc sĩ tâm lý Hoàng Minh Tố Nga giải thích. "Những người bạo hành là những người đáng thương chứ không đáng trách hay đáng giận. Họ là người gặp vấn đề về tâm lý, kém tự tin về chính mình, thiếu thốn tình yêu thương, bị ngược đãi từ bé, là nạn nhân của một gia đình bạo hành...", bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ thêm.
"Hơn cả bạo hành về thể xác, bạo hành tinh thần gây ảnh hưởng xấu và kéo dài đối với những người bị bạo hành. Con cái sống trong gia đình có bạo hành cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trẻ không hình thành được nhân cách của mình, ghét bố hoặc ghét mẹ. Dần dần, một cách không ý thức, trẻ học theo cách hành xử của người cha. Cuối cùng, khi làm chồng, họ lặp lại mô hình hành xử đã tiêm nhiễm", bà Nga trao đổi thêm về tác hại của bạo hành tinh thần.
"Để giải quyết vấn đề và "cứu" người bạo hành, nạn nhân của bạo hành tinh thần phải nhận thức được vấn đề và đưa người bạo hành đi điều trị, gỡ nút thắt tâm lý cho chính người bạo hành", các chuyên gia cho biết thêm.
Lilytu
Thegioitoi.com



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 takaya
 member

 REF: 263840
 12/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hehe, bạn chôm ở báo tuổi trẻ nè. mình có đọc bài này rùi. "Con nít nhiều tuổi" là bản quyền của mình hihi

 

 lilylove
 member

 REF: 263859
 12/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sai nguon rui! Kp o TTO dau! A, "con nit nhieu tuoi" coi nhu ban quyen cua ban di, nhung sao ban khong nghi chung ta co su trung hop khi cung dung khai niem do?!

 

 immortalbro
 member

 REF: 263920
 12/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô bạn trẻ thân mến,
Cô bé còn quá trẻ mà đã có "vết bầm trong tim" rồi, thì quả thật là quá tiến bộ!
Bản thân tôi đến 32 tuổi mới lập gia đình, vợ tôi nhỏ hơn 4 tuổi, có nghĩa lúc ấy cũng gần đến tưổi "băm".
Cuộc sống vợ chồng không ai tránh khỏi sóng gió. Nhưng nếu cả hai biết chèo chống giỏi, thì những cơn sóng gió cũng chóng qua. Con cái cũng là một trong những yếu tố giúp các cơn sóng gió giảm cường độ, tránh đi đến đỗ vỡ.
Bản thân tôi là đàn ông. Tôi chưa bao giờ chửi thề (nếu chửi được thì các cơn giận chắc cũng giảm cường độ đi rất nhiều). Tôi không bao giờ dùng sức mạnh (tôi tuân thủ lời khuyên không đánh phụ nữ dù với một cành hoa hồng!). Tôi không uống rượu say. Tôi không cờ bạc. Tôi không hút sách.
Vì vậy, khi giận nhau, vũ khí của tôi chỉ còn là sự im lặng.
Dù sống dưới một mái nhà, nhưng vì giận nhau nên ai cũng làm như không có sự hiện diện của nhau. Thật tình trong thâm tâm, nếu vợ tôi chịu xuống nước, tôi sẵn sàng quên cơn giận để ôm vợ tôi vào lòng,biểu lộ tất cả những yêu thương mà tôi vẫn thường dành cho vợ tôi. Tôi chờ đợi điều ấy, nhưng chẳng bao giờ xảy ra.
Sau vài tuần, đến 1-2 tháng, không khí trong nhà căng thẳng như trong vùng vịnh, nhìn mấy đứa con là những người trực tiếp hứng chịu hậu quả; tôi đành phải tình nguyện là người xuống nước, mặc dù nguyên nhân gây căng thẳng không phải do tôi. Nhưng chính lúc tôi xuống nước, là lúc tôi hứng chịu những cú xô, cú đạp...những lời nói nặng nề phủ đầu. Nhưng lỡ xuống nước rồi thì phải cố gắng để đạt được mục tiêu đem lại hoà bình cho mấy đứa con mà tôi đã đặt ra. Tôi tự nghĩ, nếu không phải là người chịu nhẫn nhục như tôi, những người đàn ông khác có lẽ sẽ góp phần đưa tỉ lệ ly dị ngày một cao hơn trong xã hội.
Tôi chưa biết sau này khi các con của tôi đã trưởng thành, có cuộc sống riêng; còn lại 2 vợ chồng, ai sẽ là người chịu lép vế khi có những cơn giận tương tự xảy ra?
Đã vậy, xã hội gọi là bình đẳng nhưng đàn ông lúc nào cũng bị đối xử thiệt thòi hơn cả. Cách đây vài năm, chúng tôi có sống trong tình trạng ly thân mà thôi, chứ chưa phải ly dị; vậy là ngay lập tức tôi phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con 3 đứa là 36% thu nhập sau khi trừ thuế ( có nghĩa lúc ấy tôi lãnh mỗi tuần sau khi trừ thuế khoảng 700 đô, cơ quan của tôi sẽ trực tiếp chuyển khoảng 260 đô vào account của vợ tôi, tôi còn lại chỉ 440 đô mỗi tuần), ngoài ra, tôi đâu có thể bỏ mặc con tôi cho vợ, mà phải hàng ngày chăm sóc tụi nó khi đi làm về. Bởi vậy, đàn ông bị vợ cũng như bị xã hội đối xử thật là bất công.
Vì vậy, tôi bây giờ chỉ còn biết lấy im lặng làm vũ khí mỗi khi có chiến tranh xảy ra.


 

 lilytu
 member

 REF: 264095
 12/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh ạ! Cảm ơn những tâm sự chân thành của anh! Giá mà trong cuộc sống vợ chồng, ai cũng hiểu và dành cho nhau những yêu thương thì có lẽ không ai phải là người đau khổ.
Không phải đàn ông thiệt thòi hay phụ nữ thiệt thòi, mà là do cách sống của 2 người quyết định. Tôi cũng như anh, trong bất kỳ xung đột nào, tôi cũng là người im lặng và mong muốn làm hoà trước. Cứ mỗi lần giận nhau, anh ấy lại ôm chăn gối ra ngoài ngủ (buồn cười nhỉ), nhưng tôi nghĩ, sự yêu thương chân thành có thể xoa dịu cơn giận, thế là tôi... "anh đâu em đó" (có lẽ anh thấy tôi trẻ con quá!?). Nếu tôi là anh ấy, chắc chỉ còn biết nắm tay vợ mà xin lỗi. Nhưng không, anh ạ... cuộc sống không bao giờ như ta nghĩ... Và, trong mỗi lần giân nhau, có lẽ, tôi luôn là người chìa tay ra để nắm lấy tay anh ấy! Nhưng rồi vẫn tính nào tật ấy thôi!
Tôi nghĩ, có lẽ anh cũng là người trí thức, tôi cũng vậy, anh ấy cũng vậy (lại là 1 giáo viên nữa chứ)! Và cái sợ nhất của một trí thức như tôi là việc anh ấy không biết làm chủ mình, mặc dù chưa bao giờ anh ấy chạm vào tôi "dù chỉ bằng một cành hoa", nhưng mỗi lúc "bốc hoả", anh ấy có thể đập phá bất cứ thứ gì có thể, ngay cả việc "dọn dẹp" luôn những hình kỷ niệm, những album ảnh cưới... Anh tự biện hộ rằng: "tôi có đánh ai đâu, đồ tôi sắm được tôi có thể phá được..." Trời ạ! Nhắc lại mà tôi còn thấy rùng mình, vì những hình ảnh "anh hùng" của anh tôi khó mà quên đựoc.
Có lẽ, tôi chỉ sai lầm bởi lúc quen nhau, "vỏ bọc" của anh quá dày. Còn lúc này đây, lòng tôi vô cùng thanh thản!
Tôi biết, nói ra những sự thật này, đôi khi, không phải là việc nên làm. Nhưng ít ra, được nói để lòng thanh thản, được nhớ 1 lần để quên mãi mãi, tôi cũng sẽ hy sinh vậy! Tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy, rằng tôi không cố ý nói về anh, chỉ là tôi đang nói về mình thôi! Tôi thật sự muốn xin lỗi anh ấy vì việc này! Thật sự xin lỗi!


 

 takaya
 member

 REF: 264356
 12/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
mình ko nói bạn "chôm ở Tuoi tre online, mà bài báo này mình đọc ở báo tuoi tre. keke. neu ai đó co đọc báo tuoi tre se bit ma`. chac bao online nao do chom lai doa.

 

 immortalbro
 member

 REF: 264659
 12/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lilytu than men,
Xin được chúc mừng vì hiện tại bạn đã đạt được trạng thái thanh thản của tâm hồn. Nhưng thật sự, tôi chưa biết chắc lý do nào giúp bạn đạt được sự thanh thản ấy.
Tôi không nghĩ bạn có lỗi khi nói ra những điều đã làm bạn đau khổ. Những điều có thật, những suy nghĩ có thật và những đau khổ có thật.
Bạn có quyền để "làm vệ sinh tâm thần" như vậy. Bản thân tôi là người ngoài cuộc, nhưng tôi không có bất cứ ác cảm nào khi đọc những lời tâm sự của bạn. VÌ vậy, bạn hãy yên tâm rằng, bạn không cần phải áy náy trước dư luận, và chắc cũng không cần phải xin lỗi anh ấy. Ngược lại, chính anh ấy mới là người phải xin lỗi vì đã làm bạn đau khổ.
Chúc bạn luôn tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network