1
manhphu
member
ID 37126
02/19/2008

|
...................................................

......

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
tharangayay
member
REF: 303590
02/19/2008
|

Chào Mạnh Phu,
TRNA là người sống ở xứ lạnh, nên rất hiểu được cái lạnh nó rét thế nào. Cứ mỗi khi trời vào đông, thì người ngợm trùm kín bít, có hôm chỉ chừa lại đôi mắt ra thôi! Trong nhà, trong xe, trong chỗ làm, lúc nào cũng có máy heat. Chỉ có khoảng cách từ nhà ra xe, từ xe vào chổ làm, chỉ có mấy mươi bước thôi mà vẫn còn cãm thấy rét run người. Đọc bài bạn viết, và link vào cái bài báo của Pipen post, TRNA thật chợt cãm thấy tội nghiệp cho những đứa bé chân trần, và những người quần áo thật mõng manh trong mùa giá buốt!
.....Nói gì thì nói, cái đẹp của giá lạnh...luôn luôn cái đẹp tê buốt lòng người nhất.
Vài dòng đồng cãm với bạn. Chúc một ngày vui.
TRNA
|
 |
ototot
member
REF: 303714
02/19/2008
|

Việt Nam mình thực ra nằm trong vùng "nhiệt đới", cùng lắm lên phiá Bắc cũng chỉ là "ôn đới", nên lẽ ra không phải chịu cái lạnh như vùng "hàn đới".
Tuy nhiên, tiếc thay gần đây là do thời tiết thay đổi bất thường, mà dân mình chưa hề được làm quen để đối phó.
Nghe tin bị đợt băng giá bất ngờ, thật là xót xa, nhất là dân nghèo thì áo quần chỉ có bấy nhiêu, công việc là làm ngoài trời, thì làm sao tránh được?
Ở xứ lạnh chúng tôi sinh sống, luôn luôn có lời khuyên nên mặc áo làm nhiều lớp, càng nhiều lớp càng giữ được nhiệt. Đầu là nơi thân nhiệt bị toả đi mất nhiều nhất, nên mũ chùm đầu, mặt, tai, mũi, miệng, cũng bớt được nhiều nguy hiểm.
|
 |
nguoihaiphong1
member
REF: 303730
02/19/2008
|

Cái rét của miền Bắc năm nay được coi là cái rét chưa từng có,lạnh kinh khủng. Thế mà nhiều nơi người dân vì nghèo quá mà không có đủ áo ấm để mặc, trẻ em người lớn mặc phong phanh dưới cái lạnh cắt da cắt thịt.
Nghĩ lại đợt tặng quà Tình Thương Mùa Đông vừa qua mỗi em học sinh nghèo được một chiếc áo ấm thật là ý nghĩa.
|
 |
tetecehat
member
REF: 304684
02/21/2008
|

Mến chào MP, bác OTO, TRNA, và NHP
Nếu ai đó hoàn toàn vô tư để đi xem một hiện tượng thiên nhiên hiếm có và rồi chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó, rồi lại chụp hình, còn khen ngợi, v.v... họ hoàn toàn vô tội vạ. Bởi vì họ không có ác ý khi làm chuyện này, nên đối với họ cảnh đó thực sự là một cái đẹp.
Nhưng ...
Nếu một ai đó dám bỏ ra hơn 1 triệu dollars để sắm một chiếc xe hơi đem về để trưng trong sân nhà, lâu lâu đem ra chạy vài vòng lấy le rồi lại đem về cất trong sân. Một triệu mấy đó cuối cùng chỉ là một đống sắt bóng bảy, nhưng em có biết nếu số tiền đó dùng để mua áo ấm, chăn mền, gạo, mì gói, v.v.... thì sẽ cứu sống được bao nhiêu sinh mạng em có biết không???
Vậy em thấy cái nào đáng suy ngẫm hơn? Ôi thật đau lòng...
TTCH
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|