trangmit
member
ID 38963
03/25/2008

|
Giúp tôi với

Tôi đang có một chjuyện rất khó xử muốn viết ra đây để tìm được sự cảm thông của mọi người. Tôi là kế toán ở một công ty du lịch. Đầu tháng 1 tôi đã cầm tiền của công ty để nộp tiền khách sạn cho khách. Số tiền ấy tôi không lấy từ thủ quỹ mà lại lấy từ bộ phận điều hành tour và có ký giao nhận bình thường. Khoản tiền này là bộ phận điều hành thu tiền tour của khách. Sau khi nộp tiền về tôi đã dem chứng từ ra báo cáo với thủ quỹ để cân đối giữa khoản tôi cầm của công ty với khoản đã chi cho công ty, có viết phiếu chi và ký đầy đủ. Nhưng đáng lẽ tôi phải gạch cái khoản tạm ứng kia.Nhưng tôi đã quên không gạch cái dòng tôi đã cầm tiền công ty bởi vì tôi đã lấy tiền đó để cân đối với khoản thực chi mà.
Đầu tháng 3 vừa rồi thủ quỹ mới tra sổ thì không thấy khoản tiền thu của khách tháng 1 đâu mới hỏi nhân viên điều hành thì được biết tôi đã cầm và còn có chữ ký của tôi. Chị ấy ra hỏi tôi tiền đó đâu rồi thì tôi mới ngớ người ra. Tôi bảo không biết. Mà tôi không biết thật. Một chữ ký từ 2 tháng rồi tôi cũng chẳng nhớ. Tự nhiên thấy khoản tiền tôi cầm từ trên trời rơi xuốngonToi hoang mang thực sự. Đúng là tôi có ký thật là đã cầm tiền của công ty nhưng mà tôi lại không ghi bên cạnh là cầm để làm gì. Đáng lẽ tôi phải ghi chú là tiền để đưa cho khách sạn của khách công ty. Bây giờ chị ấy hỏi tôi khoản tiền ấy đâu tôi mới giật mình. Mãi sau này tôi mới tìm những khảon mình đã chi trong thời gian vừa rồi thì thấy khoản tôi đã trả tiền khách sạn. Tôi đã tìm được chứng từ chứng minh tôi đã nộp tiền khách sạn nhưng mà phiếu chi thì không tìm thấy đâu nữa. Tôi không hề động đến cái phiếu đó. Tôi chỉ sợ chị ấy lại nghĩ tôi đã vứt cái phiếu đó đi để huỷ tang chứng vật chứng.
Giờ thì chị ấy lại bảo chính chị ấy đã chi khảo ntiền đó cho tôi lấy ra từ quỹ chứ không phải là lấy ra từ chỗ sổ điều hành, tức là khoản tiền tôi cầm thì tôi vẫn cầm còn khảon chi kia là chị ấy chi thẳng cho tôi rồi. Tôi hoang mang quá. Tôi biết lấy đâu ra tiền để đền bây giờ. Tôi có lấy đâu mà có tiền đền. Có ai giúp tôi được không???

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
seriouskiller
member
REF: 321719
03/26/2008
|

Đây là kinh nghiệm xương máu không ai giúp bạn được. Coi đó như là học phí thôi. Có lẽ bạn còn trẻ chưa có kinh nghiệm làm việc.
|
 |
nguoinhaque01
member
REF: 321724
03/26/2008
|

Xin chia buồn cùng bạn nhé! Người ta nói " cây ngay không sợ chết đứng" Nhưng nhiều cây ngay cũng phải chết thật đấy bạn ạ, mình cũng có lần giống bạn rồi, nhưng nguyên tắc kế toán mà phải chính xác, và hãy nhớ đừng tái phạm lần sau bạn nhé!
|
 |
jokerdumb
member
REF: 321934
03/26/2008
|

jd nhận thấy ỡ đây có tiền cũng không giãi quyết được vấn đề đâu.
Vì khi bạn đền khoãng tiền đó đồng nghĩa là bạn đã nhận bó vào túi lúc trước.
1/nói về phần ghi chú bên cạnh sổ chi, thì lại là một thất xuất nữa, nhưng chuyện này có thễ điều chỉnh được nếu bạn có nhân chứng và vật chứng .
2/Nói về cái phiếu chi thì bạn có thễ đến nơi đã viết phiếu hỏi cái copy, chắc chắn họ sẽ còn lưu lại phần giấy in trong sổ.
không biết nói như vậy có đúng với cách làm ăn bên Việt Nam hay không,
mong rằng bạn sẽ được trã sự trong sạch.
à mà cho phép jd hỏi một câu thiếu tế nhị nhé,
như vậy nếu phải đền thì tổng số tiền là bao nhiêu vậy?
Bạn có thể không cần phải trã lời jd, nếu bạn không thích.
bây giờ jd lại phải chia buồn với bạn thêm về chuyện tình cũa bạn,vì jd vừa mới xem cái mục "nỗi buồn chưa kịp đặt tên"
khổ quá hén, trước sau một ngày mà xãy ra lắm chuyện như vậy
thiệt đúng là "họa vô đơn chí " đó nhe.
|
 |
l18072005
member
REF: 321968
03/26/2008
|

Tôi nghĩ JD nói cũng có lý ! nhân chứng và vật chứng có thể điều chỉnh vấn đề này ! bạn đã đưa tiền cho ai thì bạn nên kêu người đó đến làm chứng !
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|