bongtoi24
member
ID 40483
04/25/2008

|
?

..........anh không trách em phụ tình,mà em ơi anh chỉ trách em,trách em sao em không nói thật lòng mình,sao em gian dối để làm gì?
---------------------
cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 336350
04/25/2008
|

anh không trách là em phụ tình
anh chỉ trách là em không phụ tiền
đề anh không có tiền nhậu lai dai,
hihihi, làm thơ trêu bạn cho vui, hihihii
|
 |
bongbong123
member
REF: 339694
05/03/2008
|

Bóng tối ơi!
Phụ tình ....thật khó nghĩ
Không là người trong cuộc, không thể hiểu được đâu.
Chớ vội trách ai mà hãy xem lại mình ...
Có thể thiếu sót nào đó của mình khiến cho người ta khó nói ra.Khi hai người không còn duyên nợ thì sợi dây ấy tự đứt mà thôi.
Ai ở trên đời không mong muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, dù là rất nhỏ nhoi...Không đòi hỏi, không ao ước điều gì cao sang và càng không muốn vì mình có thể phiền lụy đến ai....nhưng như thế sẽ dần đánh mất thứ gọi là tình cảm dành cho nhau...tính cách đã làm cho người ta có thể gần nhau hơn và cũng là khoảng cách để ngày càng xa nhau...
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|