Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Vắng anh mùa đông

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 vyvian1604
 member

 ID 42720
 06/15/2008



Vắng anh mùa đông
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tối nay thật buồn , mọi thứ trôi thật chậm như một cuốn phim vậy . Nhiều lúc như lúc này đây , nằm một mình trong phòng , trải qua một buổi tối dài k nhận được tin nhắn hay call của bất kỳ ai , tự nhiên thấy mình như trôi về một nơi nào đó .

Em k thể tự hiểu nổi mình , 19 tuổi em là đứa con gái quá già so với cái tuổi đó. Giờ đây khi em quyết định dẹp bỏ tất cả các mối quan hệ đã làm em già đi để lại sống là một cô bé sinh viên hồn nhiên vui vẻ thì em đôi lúc vẫn thấy thật lạc lõng. Nhìn bạn bè cùng lớp hồn nhiên vui cười và trải qua mọi chuyện với cái nhìn thật trẻ con em thấy tiếc. Em cũng cười cùng họ, cũng cười nhưng trong lòng em lại k thể bình thường. Em đã đánh mất người bạn duy nhất em có thể chia sẻ mọi chuyện. Em đã sống mất cân bằng , bởi vì lúc truoc' dù em có cười với tất cả mọi người nhưng người duy nhất em nói chuyện và chia sẻ là cô ấy. Khi mất cô ấy, em nhận ra nhiều điều , em cần mạnh mẽ hơn , em phải vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống này.

Quá nhiều thứ phải vứt lại , cách suy nghĩ quá lạ của em , cách hành động ích kỷ của em. Em yêu tiền một cách kỳ lạ , em cứ sống như một công chúa trong khi em chỉ là một thường dân . Em luôn nghĩ em sẽ có được tất cả những gì em thích , nhưng đời đâu dễ dàng đến thế chứ . Em đã nghĩ mình là ai chứ??????

Lúc trước em k biết, nhưng giờ thì em biết rồi. Em chẳng là ai cả , chỉ là một con bé k có gì và cũng chẳng thiếu gì. Em được sinh ra và lớn lên , tuy cuộc sống của em có những điều k đẹp nhưng đâu phải chỉ riêng em phải chịu. Em được yêu thương chăm sóc của gia đình nhưng đã có lúc em sẵn sàng lừa dối nó để được vui vẻ, phụ lòng tin của người lo lắng cho em nhất, người k bao giờ rời xa em . Từ giờ em hãy sống đúng thực chất bản thân mình nhé, em k có gì nên em k đòi hỏi gì. Em muốn và sẽ sống bình thường . Vì chính trái tim em đây mang đau thương lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network