1
dongsongluoi
member
ID 44970
08/24/2008

|
Hi! chào mọi người, cho mình tìm ông Pyramid tí nhé...

Bớ làng trên xóm giưới! Bớ náng giềng náng tỏi, có ai thấy ông Pyramid ở đâu nàm ơn chỉ giùm. hè hè. Tui ở đây nè, muốn mắng, muốn nhiếc, muốn tranh lựng gì thì dzô đây. Thích dzư lào tui chiều như ấy!
Tội gì mà phải chơi bắt trốn trong nhà của người ta nhỉ?
Mình biết bạn rất quan tâm đến câu chuyện Hoa Dừa Trắng của mình. Tuy nhiên, mình lắm khi áy náy vì mình không có thời gian nhiều, cũng như không có gì phát sinh nhiều để viết tiếp. Chỉ kể lại những chuyện đã qua có được không bạn. Những lúc bạn vào đấy mà không có gì mới lại trở ra, mình cảm thấy có lỗi với bạn. Thú thật, câu chuyện không còn vui nữa. Chỉ toàn những chuyện buồn và nước mắt. Bên cạnh mình, mình không dám nói với ai về câu chuyện ấy. Vì mình sợ người ta sẽ khuyên can mình, ngăn cấm mình. Nên trước mặt mình bây giờ chỉ là bóng đêm. Mình cũng không biết phải làm gì. Đừng đọc nữa, đừng nhớ đến câu chuyện ấy nữa nhé!...
Chúc bạn một tuần mới thật vui vẻ.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
pyramid
member
REF: 385783
08/25/2008
|

Bớ làng nước ơiiiiiiii.
P đây nè, làm gì mà la dữ dội vậy hả DSL?!
Hèn gì P bị nhảy mũi hoài, hóa ra là do DSL réo.......từ hôm qua đến giờ.
Là diễn đàn chung thì tất cả mọi người cùng chia sẽ buồn vui chứ bạn DSL. Tuy có rất nhiều câu chuyện-tâm sự P đã đọc và cũng có nhiều topic (gần như là cá nhân "bất khả xâm phạm") rất hay nên P luôn theo dõi đó thôi, không riêng gì của DSL đâu.
Đã là những tâm sự riêng của mỗi người thì ít có câu chuyện nào vui bạn à, chỉ toàn là chuyện buồn thôi. Thể theo ý kiến của DSL đồng thời tôn trọng sự riêng tư, từ nay P không vào topic đó xem nữa. Nhưng P luôn mong muốn câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp.
kekeke, từ ngày vào đây (khoảng từ tháng 3/2008) tham gia trong các diễn đàn, P hoàn toàn không còn buồn nữa, ngày nào cũng cười...ha ha ha.
Chúc bạn vui vẻ nhé!
Hẹn gặp lại!
|
 |
dongsongluoi
member
REF: 385907
08/25/2008
|

Hi! chào bác P
Lại bắt hụt Bác nữa rồi. Cám ơn Bác đã hắt xì và biết mình đang réo.
Thật ra vào diễn đàn là để chia sẽ. Việc DSL viết nhật ký ở đây cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Mình nghĩ đó là góc riêng dành cho mình. Tuy nhiên, mình không ngại nhận reply. Có lúc mình còn xin mọi người cho mình lời khuyên nữa mà. Yehh Nhưng hổng có ai nói gì hết! Từ lâu mình chỉ viết để giải tỏa thôi.
DSL không có ý không cho Bác đọc nữa. Mà vì DSL lười quá, không có viết thường xuyên nên sợ phụ lòng mong mỏi của mọi người thôi. U c?
Ngoài ra, thường xuyên cập nhật những chuyện buồn mình lo P sẽ bị trầm uất. Có thế thôi. Mong bác hiểu cho.
Chúc Bác một ngày mới thật thanh thản!
|
 |
pyramid
member
REF: 385949
08/26/2008
|

úi trời ơi!
Làm gì mà lo xa quá vậy, từ dạo vào đây nói chuyện vui lắm, nên sẽ không có chuyện trầm uất đâu.
đang làm việc ghé qua coi chút cho vui, P dzọt đây.
Hẹn gặp lại. Chúc bạn vui vẻ, ....
úi trời ơi, nhảy mũi rồi....hắc xì hắc xì
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|