soluuhuong1
member
ID 47070
11/07/2008

|
SỐ PHẬN... Nữ Hoàng Cô Đơn... SỐ PHẬN

Nữ Hoàng cô đơn:
Khi đã thực sự thành công và trở thành Nữ Hoàng, Ta cảm thấy điều mình mong muốn nhất không phải là những tràng vỗ tay, lời khen tặng, sự tôn vinh hào nhoáng, phù du... mà là tình yêu dành cho người phụ nữ, được yêu tha thiết và sống trong tình yêu thực sự!!!
Nhà tiên tri:
Thưa Nữ Hoàng, nhan sắc của bà có ma lực quyến rũ bao trái tim, tình thương của bà cảm động bao tâm hồn, nhưng bà chưa hoàn toàn chinh phục một trái tim, cảm động sâu sắc một tâm hồn, bởi vì bà YÊU BẢN THÂN MÌNH NHẤT, mà trong tình yêu thì ngược lại, khi yêu người ta thường QUÊN MÌNH LÀ AI... sự hy sinh, dâng hiến và vị tha đó mới là tình yêu đích thực.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402373
11/07/2008
|

Nữ Hoàng Cô Đơn:
Tại sao SỐ PHẬN tàn nhẫn vứt bỏ ta
Ta muốn có một tình yêu đích thực
và thực sự sống trong tình yêu
vậy ta phải làm sao, hỡi nhà tiên tri?!?!?!
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402398
11/07/2008
|

Nhà tiên tri:
Thưa Nữ Hoàng Cô Đơn, giờ chỉ còn một cách duy nhất là:
chúng ta hãy tìm ra chỗ ở của SỐ PHẬN
để SƠLUUHUONG xách mã tấu đến chém NÓ mỏi tay luôn, hihihi
SỐ PHẬN không còn thì bà sẽ được sống trong tự do hạnh phúc
hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, hihihi
|
 |
aka47
member
REF: 402399
11/07/2008
|

Anh SỞ nói sai rùi.
Nứ Hoàng Võ Tắc Thiên có cô đơn bao giờ đâu.
Nữ Hoàng có Quần Thần làm gì cô đơn nổi bớ anh Hai ?
hihii
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402405
11/07/2008
|

hihihi, Thanh Thanh nói anh mới biết thì ra là vậy,
trong cuộc sống ai cũng yêu bản thân mình nhất,
nên đường tình thường là đường ai nấy đi, hihihi
vậy thì SỐ PHẬN sắp đặt con người
... hay là con người sắp đặt SỐ PHẬN
Thanh Thanh em nghĩ sao, hihihi, Chúc em vui nhiều nhé, hihihi
|
 |
anhminh26
member
REF: 402407
11/07/2008
|

  ....Hôm nay Sở đệ nói là đúng nhất đó nghen...hihi
Cho huynh vỗ tay khen đệ thật tình nha...
Một nhận xét perfectly....hihi
Chúc Sở đệ và TT cuối tuần vui nhiều mãi nhé...hihi
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402411
11/07/2008
|

hihihi, Chào Huynh, hihihi
Hôm nay đệ thông báo cả làng là không chơi bời gì hết, rồi cúp ĐTDĐ để vào DĐ viết chút gì đó, vì đã lâu rồi đệ hổng có viết gì, đệ nhớ tất cả mọi người, yêu mến tất cả mọi người trong DĐ,
mặc dù vẫn có những bạn làm cho đệ đau lòng khi thấy họ đang tổn thương lẫn nhau, nhưng đệ càng muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn, và tự hứa với lòng mình là luôn yêu mến các bạn nhiều hơn nữa, hihihi
mỗi khi rảnh đệ thích ghé thăm topic của Huynh, hihihi, vì đệ rất ngưỡng mộ Huynh, cảm ơn Huynh khen đệ nhé, hihihi, Huynh giỏi thì đệ cũng không được phép dở Huynh nhỉ, hihihi, vì đệ mà dở làm sao sứng đáng là đệ của Huynh được, hihihi.
ĐANG YÊU MỚI THỰC SỰ LÀ ĐANG SỐNG VÀ ĐÁNG SỐNG...
Chúc Huynh và cả nhà vui nhiều nhé, hihihi
|
 |
anhminh26
member
REF: 402418
11/07/2008
|

SLH àh! huynh nghe người ta nói như vầy...!!
con trai có thể quên nhưng không thể tha thứ
--->con gái có thể tha thứ nhưng không thể quên
(AKA không thể tha thứ mà cũng không thể quên...hik..hik)
con trai nói chia tay khi cảm thấy yêu 1 người con gái khác
--->con gái muốn chia tay khi cảm thấy giữa 2 người có một khoảng cách
(AKA khi muốn chia tay thì bắn cho chít lun...hihi)
con trai tò mò về tất cả con gái
--->con gái chỉ tò mò khi có người con trai thích mình
(AKA thì tò mò hết về mọi người...kaka)
con trai luôn ước mình là người đầu tiên của con gái
--->con gái luôn ước mình là người cuối cùng của con trai....
(AKA lun ước mình là người đầu và người cuối...khôn nhỉ...hihi)
Con gái vĩ đại ghê!!!
(AKA dễ xương hén..hihi)
hỏng biết có đúng không ha...hihi
Cuối tuần đùa chút cho vui nha AKA đừng wuýnh anh nghen ....hihi
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402452
11/07/2008
|

Huynh đúng là làm cho đệ cười te tua luôn, hihihi
Cả nhà mình ai cũng nghịch ngợm hài hước như nhau
nhưng lém lỉnh và tinh nghịch nhất là AK đấy,
nhắc đến AK là thấy gét, nghịch quá mà, gét dể sợ
Đệ muốn trêu cho AK chửi nhưng để buổi tốt trêu
mới sáng sớm không dám ghẹo làm AK giận hờn vu vơ
hihihi, chúc Huynh và cả nhà hạnh phúc muôn vui, hihihi
|
 |
aka47
member
REF: 402457
11/07/2008
|

AM hôm nay phụ hoạ với anh SỞ , rùi triết lý dữ wá.
AK không dám nhận những gì AM gắn cho đâu.
AK vẫn chỉ AK.
Ai mà ghét nó thì ra nghĩa đìa (địa)...
Chỉ vậy thui. Hai anh coi chừng ra đi giã từ hơi thở bi giờ.
hihi
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 402459
11/07/2008
|

Chào buổi sáng tốt lành AK hihihi
em biết là anh nói thế ý là: LOVE đấy em àh, yêu dể sợ luôn, hihihi
nhắc đến AK là thương dể sợ luôn, thông minh đáng yêu và...hổng dám nói
anh thương em nhiều và... hổng dám nói ra, người ta nghe thấy xấu hổ lắm
Chúc em luôn trẻ trung xinh đẹp đáng yêu, thông minh vui vẻ, hihihi
|
 |
tuyetdayne
member
REF: 402489
11/07/2008
|

Chao Anh Sở và cả nhà!!!
Lâu rồi mới thấy anh Sở xây chòi, Chòi của anh rất chí lý, em ngâm nghỉ thấy trúng phóc hết .
chúc anh sờ và cả nhà cuói tuần vui vẽ.
tuyetdayne
|
 |
aka47
member
REF: 402499
11/07/2008
|

Đúng là dân Hà Nội nhé.
Miệng thì nói sợ người ta biết , nhưng viết ra thì quá chời quá đất luôn.
Em thua anh SỞ rùi.
Hi...Chào anh Tuyết.
Anh phẻ hun?
Qui Nhơn mình có bị dầm mưa lũ lụt không anh?
Có lẽ anh sẽ gặp AK very soon đó. Rùi AK rủ anh ra Đà Nẵng nha.
hihii
|
 |
anhminh26
member
REF: 402521
11/07/2008
|

Đùa với AKA tí thôi chứ nỡ lòng nào mà ăn hiếp AKA chứ hỉ...hihi
(Ăn hiếp ra nghĩa địa ngủ sao...hăm he thấy gứm....hihi)
|
 |
aka47
member
REF: 402527
11/07/2008
|

Em gởi bài hát cho anh , anh đăng lên DĐ cho em nha anh Minh.
Anh mà ra nghĩa địa thì cả khối em gái khóc đó.
Thui. em hổng bắn đâu.
Vì quyền lợi của số đông AK đành phải để anh sống đó.
hihii
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|