beautiful
member
ID 52644
06/02/2009

|
Mình cần giúp đỡ...

Hồi trước mình có quen một thầy giáo. Nhưng vì có nhiều điểm khác nhau như suy nghĩ, tính cách (mình thích kinh doanh, còn anh ấy chỉ muốn mình đi làm cơ quan nhà nước rồi về nhà, không muốn mình làm thêm ...) lên đã chia tay. Anh ta cũng đang tìm hiểu một người cùng bệnh viện mình đang làm. Không hiểu vì sao mà cháu anh ta cứ đi nói xấu mình. Mình đã điện thoại cho anh ta và đề nghị anh ta đừng đi nói xấu mình nữa nhưng anh ta chối.Nhưng lại đi lôi co với bạn mình. Nói thật là nếu anh ta không làm vậy thì có lẽ mình còn nghĩ anh ta là người tốt. Bây giờ mình không còn quan tâm đến anh ta nữa. Mình chỉ thấy anh ta thật đáng thương. Nhưng mà anh ta vẫn đi nói xấu mình. Mình không hiểu anh ta làm thầy giáo mà hành động như vậy. Càng ngày mình càng ít tôn trọng anh ta. Mình không biết phải làm sao nữa. Gặp anh ta và nói anh ta? Mình không còn muốn nhìn thấy anh ta nữa. Bởi anh ta không đáng để làm vậy.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
nguoihaiphong1
member
REF: 453223
06/02/2009
|

Sao lại có cái loại đàn ông thế nhỉ?.
Bạn không gặp anh ta nữa và không cần nói gì với anh ta, cũng không cần phải bực tức với anh ta, cứ lờ hẳn anh ta đi. Thì tự khắc anh sẽ không nói gì bạn nữa.
|
 |
tphuongloan
member
REF: 453299
06/02/2009
|

Đời KHÔNG phải là MỘNG !
Thầy Giáo cũng là CON NGƯỜI - Hông phải Thiên Chúa !
...Đời KHÔNG Như Ý nên Người ta mí xây cái CHÙA !
...
nếu thấy Ông Thầy Giáo KHÔNG TỐT thì QUÊN Ông ấy đi ! Cho Ông ấy Cuốn Theo Chiều Gió ( Gone with the wind ..)
Nếu Ông Thầy Giáo nói XẤU mình thì Mình nên Tự Xét rồi hãy trách Ông ta,Ông
ta ,theo Khách không nhà, nên THA cho ông ta...
Khách không nhà
|
 |
tphuongloan
member
REF: 453300
06/02/2009
|

Thương nhau lắm- Cắn nhau đau ! Các Cụ ngày xưa có nói dzị ấy mà !
Ông Thầy Giáo ông nói XẤU mình vì Ông còn Thương mình ...nên THA ông ta,nên thương ông ta.Ông ta hành động như vậy vì Ông ta là 1 Con Người bình thường !
còn Thầy Giáo là NGHỀ kiếm cơm của ông ấy, không nên nói CHẠM đến Thầy Giáo, Cô Giáo nha...Khách không nhà, cũng có 1 Cô Giáo dạy Cắt Tóc...Không nên nói đến Nhà Giáo ...
Muôn lời thăm hỏi
Khách không nhà
|
 |
nngochuonng
member
REF: 453500
06/03/2009
|

Bạn mến
Hành vi nói xấu một người nào đó, đặc biệt là người mình đã từng yêu thương là tự đánh mất lòng tự trọng của bản thân mình. Bạn đã chia tay với người đó là tự khẳng định mình không phải cùng tupe người với anh ta rồi còn gì. Mọi người đánh giá bạn qua con người thật của bạn chứ không phải người khác nói gì "sen trong bùn vẫn đẹp mà". Xã hội mà toàn người tốt không thì đâu phải là xã hội "là thiên đường rồi còn gì".
Tôi thấy bạn thật may mắn vì đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào với người đó.Tôi chỉ thấy anh ta thật đáng thương
|
 |
tatliet
member
REF: 454463
06/08/2009
|

tại anh ta còn tình cảm với bạn, nói xấu để dàn ông không gần bạn, có dịp anh ta sẽ 'tìm về chốn cử đó' có cách này minh gíup bạn nha, bạn tình một bạn trai đi, thấy bạn có người yêu thì người không nói xâu bạn đâu.
còn nếu bạn chưa có người yêu thì mình tình nguyện cũng được, mình đẹp trai lắm chứ bộ.
nói thật đó, bạn hãy suy nghĩ kỷ nhé, không chừng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
|
 |
tuandhdl
member
REF: 455453
06/12/2009
|

Chao EM PE . Nho Anh nua khong ? TUANDHDL truoc day ... That la Buon vi Dung may Nam Roi moi online , Gio van tot ca chu ? cong viec sao roi . Con T gio dang cong tac tai Toa An Toi cao Khu vuc trong .Chuc ban va Noi buon cua ban mau qua ... Hen gap lai phone minh : 01673785699
|
 |
beautiful
member
REF: 456509
06/17/2009
|

cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạo này công việc nhiều quá lên mình cũng không lên diễn đàn được. Mình mới gặp anh ta hôm qua nhưng mình đã quên anh ta rồi. Có nhiều việc mình lên làm hơn là ngồi đó buồn vì những người như anh ta. Lâu rồi không gặp Tuandhdl. Chúc Tuấn công tác tốt nha. Mình vẫn làm ở Phan Thiết nhưng đã chuyển vào bệnh viện rồi.
|
 |
tuandhdl
member
REF: 457268
06/20/2009
|

Vậy à? Uh vậy là tốt rồi, lâu không gặp bạn nên liên lạc vậy thôi .Mình cũng tốt cả . Khi nào có dịp ra PT mình ghe chơi , vậy nha , hẹn gặp lại có gì ll theo số đó cho mình . à mình đang sống ở ĐL , xin nghỉ có chút chuyện buồn . Nếu Du Lịch qua đây call mình . see you
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|