phongkiem
member
ID 53304
06/25/2009

|
Chia sẻ bớt 1/2..........................

PK cũng ko biết nói sao nữa ! 1/2 buồn 1/2 vui !
Từ khi đi học đại học PK quen 1 cô bạn ! 2 đứa thân thiết lắm !
Nhưng PK cũng ko biết mình có cảm giác gì ko !
Chỉ biết 1 số đứa bạn hỏi : "mày hay đi cùng nó thì khi ko có nó có nhớ ko?"
PK về nằm suy nghĩ :
-Ôi thật chán quá ! ko gặp nhớ ghê
Mà hình như có cảm giác gì khác khi ko gặp !
Hjx thật chẳng biết PK nghĩ sao nữa !
Chỉ muốn quên đi sống dzui dzẻ ! Vui cùng các bạn, mọi người dc oài
Ai giúp PK với...
Đa tình sao biết vô tình khổ
1 phút tương tư vạn ngày mơ
Biển rộng sông sâu còn đo dc
Chỉ 1 tương tư chẳng bến bờ
-LK-

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|