Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Viết tiếp chủ đề mệt mõi

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 hathanhtra
 member

 ID 53468
 07/01/2009



Viết tiếp chủ đề mệt mõi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chuyện của mình đã gần đến hồi kết thúc, nhưng mình không biết làm sao cho có hậu:
Mình chủ động đề nghị chia tay trước với anh người yêu mới, anh ấy cũng không hề níu kéo. Mình đã khóc thật nhiều, nhưng điều an ủi duy nhất của mình là anh ấy giờ đang rất giận mình, nhưng vẫn còn yêu, thương mình nhiều.
Anh ấy đã nói cho mình nghe những suy nghĩ của anh ấy, điều mà anh ấy chưa bao giờ nói cùng mình (trong khi 2 đứa mình ngồi uống cà phê thì chị ấy điện thoại tới, nhưng anh ấy k nghe, chị nhắn tin cho anh nhiều lắm). Anh ấy bảo quen mình là có ý định nghiêm túc, muốn đến hôn nhân (điều này mình tin vì anh ấy đã dẫn mình về ra mắt gia đình và bạn bè anh ấy, với chị ấy anh ấy chưa bao giờ làm như thế). Tuy nhiên, theo anh ấy do mình đã đẩy anh ấy vào hoàn cảnh này, vì sao bạn biết không? Vì mỗi lần mình giận anh ấy, mỗi lần mình thấy anh ấy nói chuyện với chị ấy qua điện thoại, mình đã lấy điện thoại của mình để điện cho những người đàn ông yêu mình, nhắn tin cho họ với những lời lẽ yêu thương, lúc ấy mình nghĩ làm như vậy mới hả giận, nhưng đã đụng chạm đến lòng tự ái của anh ấy. Lúc ấy chị ấy và anh ấy đã chia tay nhưng chính mình đã đẩy anh quay lại, vì với chị ấy anh ấy mới cảm thấy được tôn trọng.
Lúc đó mình thật sự bất cần, vì mình nghĩ mình yêu anh người yêu trước, nhưng giờ mình thấy buồn và khổ thật sự.
Mình quen nhau được hơn 10 tháng, yêu 6 tháng, trong khi đó mình mới chia tay với anh kia được 1 tuần. Mình không đứng đắn đúng không các bạn?
Thật khổ cho mình, khi bây giờ cứ ngồi suy nghĩ và hối tiếc: Giá như; giá như mình không nông nổi, giá như mình đừng quá kiêu căng (vì mình nghĩ anh ấy k thể chia tay với mình). Ngẩm lại bản thân mình thấy mình chẳng ra gì, cái gì gần tuột mất khỏi tầm tay mình mới hối tiếc.
Bạn ạ, lúc tối mình không ngũ 1 phút nào cả. Khi ở bên anh ấy mình đã rất buồn và hụt hẩng, bọn mình đi ăn, đi uống cà phê, đi tìm mua máy tính xách tay cho mình, sau đó là nói lời cuối. Nhưng rồi, mình lại bảo anh ấy cho thời gian để quên, bảo anh ấy làm gì thì làm nhưng phía sau lưng anh ấy mình rất buồn. Anh ấy có hỏi mình, nếu yêu anh ấy như vậy, khổ vì anh ấy như vậy thì sao lúc trước mình lại làm anh ấy khổ, tự ái và mất niềm tin, sao mình không giống như chị ấy cho anh ấy niềm tin và lồng tự trọng. Mình đã trả lời “không biết, có lẻ vì giận anh” Nhưng anh ấy bảo anh ấy vẫn còn thương và chấp nhận cho mình thêm thời gian để chia tay. Lúc nay, buồn quá mình nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời. Bạn à, lúc tối mình đã khóc trên vai anh ấy, mình đã đánh anh ấy, nhưng anh ấy chấp nhận và bảo mình anh ấy là tồi tệ, sở khanh… nhưng giờ lại thấy mình sai.
Thật sự, giờ mình biết anh ấy đã quay lại với chị ấy, nhưng 2 người sẽ không đến với nhau vì lý do riêng. Còn mình, giờ thật sự chới với và buồn.
Mình muốn dành lại tình cảm của mình, nhưng phải làm sao?
Mình là con người ích kỷ, kiêu căng đúng không bạn.
Hãy cho mình lời khuyên giờ mình nên làm gì? cứ mỗi lần nghĩ họ ở bên nhau và nghĩ tới chuyện anh ấy bảo không quen mình là mình đau lắm.
Và một điều quan trọng, chị ấy rất yêu anh ấy.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network