Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Không được tả sự khốn khó của người,đề cao sự giúp cua mình

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 thoquyetve
 member

 ID 53594
 07/06/2009



Không được tả sự khốn khó của người,đề cao sự giúp cua mình
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Kính thưa các bạn!

Tôi thấy trong DĐ NCTT có đăng những tấm hình người tàn tật, trẻ mồ côi, những người ốm đau bệnh tật nan nguy...Nhưng ngôn từ đặc tả, vạch vòi chứng minh sự khốn khó của người khác...Nhìn, đọc thấy quá bất nhẫn!

* Nếu mục đích để Tìm Kiếm Tài Trợ cho họ: Thì xem họ có vui lòng đánh đổi những hình ảnh trong lúc khốn khó, trong cơn đau đớn, trong lúc thiếu thốn...những câu văn đặc tả, chứng minh sự nghèo hèn của mình để nhận chút tấm lòng hảo tâm?

* Nếu mục đích để Biện Minh Cho Mình: Thì đây là sự VÔ LƯƠNG TÂM cần lên án!

- Thật phản cảm khi bắt gặp tấm hình kẻ ăn vận xa hoa, son phấn lòe loẹt bên, giữa những người tàn tật, các cháu mồi côi, khiếm khuyết...Bạn hãy nhì vào mắt họ xem: có ánh mắt nào mừng vui? có tia mắt nào ngời sáng? khi sự khốn khó của họ lồng chung với cảnh phù hoa? Họ bằng lòng đứng chung cũng bởi tại đã ngậm ngùi nhận chút gì đó mà thôi.

- Xót xa biết bao khi đọc những dòng cố vạch vòi, chứng minh bằng được, chỉ ra bằng được sự khốn khó của những con người đang từng giờ đấu tranh với cái chết trong điều kiện khó khăn, giành lấy sự sống. Mà sự sống ấy không những ngang bằng mà còn vươn cao hơn sự ngang bằng trong xã hội! Vậy mà cớ gì người ta lại cố chỉ ra, vạch ra sự khốn khó mặt sau của ngừời? Còn lương tâm không sau khi chỉ ra sự khốn khó không muốn phơi bày của người để rồi giả dối tôi thương bạn, tôi quý bạn, tôi giúp bạn có ai bằng!!!Viết vậy, chắc chẳng đủ tầm để hiểu rằng: những con người đang giành giật với cuộc sống ấy ý chí cũng được vun dưỡng bằng lòng tự hào cao quý!


* Vẫn biết rằng:
-Khi gặp khó khăn, nhiều người không biết cách,hoặc không đủ can đảm kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng. Nên rất cần có những cá nhân, tổ chức đứng ra gánh vác việc này.
- Trong DĐ này có rất nhiều người đứng ra gánh vác đúng nghĩa công viêc kêu gọi và phân phối sự giúp đỡ của cộng đồng nhỏ bé chúng ta cho một số trường hợp.( Tôi rất xúc động khi xem hình ảnh có những người chững chạc chăm chú tỷ mẩn, những người trẻ tuổi hăng hái nhiệt tình tổ chức quảng cáo, tiêu thụ "sẩn phẩm" giúp những người vươn lên trong gian nguy. Ngoài vật chất, người được giúp vô cùng ấm lòng sống trong bè bạn)
+ Tôi vô cùng trân trọng những tấm lòng vàng của những người vận động cũng như những người đóng góp. Nhiều khi thấy có những tấm lòng cao cả bị hiểu lầm, muốn có ý kiến nhưng laị sợ người khác hiểu nhầm thành "phe phái" gây thêm căng thẳng không cần thiết,nên thôi. May mà rồi những người tốt lại hiểu nhau.
+ Tôi vẫn nghĩ rằng: " Kinh doanh rồi giàu có và kể cả không giàu có vẫn nên làm từ thiện. Chứ không làm từ thiện để kinh doanh, để giàu có"
(Đêm đã về sáng-Xin được san sẻ cùng các bạn)
thoquyetve




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 langdg008
 member

 REF: 461709
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TÔI TÁN THÀNH Ý KIẾN CỦA BẠN !
Trên diễn đàn ,không có người chịu trách nhiệm kiểm chứng những thông tin ,dữ liệu ,hình ảnh và người viết muốn viết gì thì viết và đăng. Chính khe hở này đã để một vài kẻ háo danh ,muốn được nổi tiếng nên đã tùy tiện post lên diễn đàn những dữ liệu ,thông tin ,hình ảnh không trung thực ,khách quan ;lại còn tùy tiện viết ,tung hô nhau ,dối lừa đọc giả .Một sự mưu cầu lợi ích cá nhân bất chấp lương tâm ...
NHỊP CẦU TÌNH THƯƠNG phải là nơi để mọi người đoàn kết cùng nhau cảm thông ,chia sẻ ,giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và động viên nhau tương thân tương ái ,tự đáy lòng mình tích cực tham gia làm từ thiện ...
Thông thường ,những người có lòng hảo tâm ,tích cực giúp đỡ kẻ khó .có việc làm cao đẹp ,đóng góp số tiền lớn ,làm từ thiện hàng chục năm liên tục...Nhưng chẳng bao giờ họ KHOE KHOANG -TỰ NÓI VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH CẢ !
Thân chúc các bạn vui tươi -hạnh phúc !
langdg008.


 

 hoangtrunghn
 member

 REF: 461713
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Langdg bien thai nên bi vo bo, Thoquyetve bien thai bi bo da.

dung la trau bo gap nhau, bien thai gap nhau, dung la trau bo gap nhau, bien thai gap nhau, dung la trau bo gap nhau, bien thai gap nhau, dung la trau bo gap nhau, bien thai gap nhau, hai thang khung gap nhau HEHEHE


 

 saothenhi
 member

 REF: 461729
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
MẾN GỬI ANH langdg008 !
Trong topic này có anh là đứng chính tên ních nên anh cho phép tôi mạo muội tiếp anh nha..
Tôi chưa bao giờ quen biết anh cả,. tôi chỉ nhớ có lần anh hoạ thơ cho tôi và tôi trả lời lại anh ko đưọc vui thì phải ...
Nhưng tôi đưọc nghe MN kể về anh nhiều lắm .
Trước tiên khi hỏi anh những điều này tôi xin lỗi anh truớc nếu câu hỏi có động chạm đến anh hay ai đó.

Tôi có nói với MN. Sao không trao đổi qua ĐT hoặc thơ riêng cới anh khi hai bên bất đồng quan điểm

MN có nói em ĐT rồi thư riêng mà ông ta vẫn lập rất nhiều ních để phá em.

TÔI HỎI MN CHỊ THẤY LAO LANGDG này quí em lắm cơ mà ? sao giờ lại quay ra phá em vậy?

EM đắc tội với lão ở điểm nào ??

MN có kể với tôi về người đàn ông ,rất mê MN ,.toàn gọi điện nói này nọ và về HN rủ MN đi chơi riêng và này khác, MN đã từ chối khéo và 2 lần đi MN đều cho con và bạn gái MN đi cùng. sau nhiều lần người đàn ông già đáng tuổi cha MN dê MN không đưọc đã quay sang quấy phá MN.

Thưa bạn langdg bạn hãy cho tôi biết quan điểm của bạn thế nào về người đàn ông già dê kia nhỉ???

QUa vụ việc này bạn thấy tư cách và đạo đức MN có như ai đó nói MN lẳng lơ ko??

Thưa anh trước câu nói này của anh (thông tin ,hình ảnh không trung thực ,khách quan ;lại còn tùy tiện viết ,tung hô nhau ,dối lừa đọc giả .Một sự mưu cầu lợi ích cá nhân bất chấp lương tâm ?)
TÔI THẤY ANH CŨNG SAI ĐÓ VÌ ANH HÃY ĐỌC LẠI CÁC TOPIC CỦA ANH ANH ĐÃ CA NGỢI TUNG HÔ MN RẤT NHIỀU ĐÓ Ạ.

CHÚC ANH MỘT NGÀY MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI ,ĐỂ AN HƯỞNG TUỔI GIÀ CŨNG CON VÀ CHÁU


 

 saothenhi
 member

 REF: 461743
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
THƯA ANH langdg008 !
Tôi vừa được MN điện thoại kể về một việc mà tôi không tin ở tai mình nữa . tôi đã hỏi y' kiến MN có đồng y' để tôi mang chuyện này nên DĐ để các bạn chia sẻ không .MN đã đồng y' vì cô nghĩ đây cũng là lời cảnh tỉnh và bài học cho tất cả phụ nữa NCD.

Anh langdg sau hôm MN và bạn gái MN cùng con gái MN về nhà anh ,buổi đi chơi hoàn toàn là vô tư về phía MN .còn anh lại nhắn tin vào ĐT của MN nội dung như thế này??

Anh rất sung sướng và hạnh phúc ,mỗi phúc giây được ở bên em ,được chiêm ngưỡng dung nhan chim sa cá lặn của em ,từng giây từng phút anh hạnh phúc dâng trào ,anh sẽ nhớ mãi mãi những giờ phút hạnh phúc đó mà em đã dành cho anh.

Tin nhắn đó anh gửi vào lúc tồi .khi đó MN vô tư đã nhờ chồng nạp tiền vào máy điện thoại và chồng MN đã đọc đưọc tin nhắn đó ,cứ tra hỏi MN đã đi ngủ với thằng nào thì nó mới NT nói có những giây phút sung sường chứ ,sau khi MN giải thích đó chỉ là ông già gần 60 tuổi ,chồng Mn bắt MN dẫn đến gặp anh MN sợ chồng sẽ làm ảnh hưởng đến con gái anh ko chỉ nhà, trong lúc ghen và không kìm chế được bản thân. chồng MN đã cầm chiếc đĩa trong lò vi sóng ném vào đầu MN gần đúng vào vết Mổ u của em ấy .và MN đã ngất sỉu luôn .phải đưa đi biệnh viện cấp cưú khâu 7 mũi ,có khi nào anh nghĩ rằng tin nhắn vô lương tâm của anh kia đã suýt cướp đi 1 tính mạng con người ko ?
việc anh gây ra dù là gián tiếp cũng đáng bị trừng trị nếu Mn đưa ra pháp luật đó ...
Sau đó MN dần xa lánh không trò chuyện với anh nữa nên anh đã hãm hại MN bằng những ních giả xúc phạm như DĐ đã biết...
chỉ có toàn án lương tâm mới phán xét cho anh hành dộng vô lương này


 

 hoangtrunghn
 member

 REF: 461747
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


LANGDN008 VE VAN KHONG XONG DOA DAM KHONG DUOC QUAY RA TRA THU THANG NAY VUA BIEN THAI VUA KHUNG HEHEHE


 

 saothenhi
 member

 REF: 461750
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tôi xin đính chính lại câu này (Anh langdg sau hôm MN và bạn gái MN cùng con gái MN về nhà anh ,buổi đi chơi hoàn toàn là vô tư về phía MN ) vì có bạn vào trả lời tôi không sửa đưọc .
Hôm đó MN cùng bạn gái MN và con gái MN và anh langdg đi làm từ thiện ở chùa bồ đề . tiếp đó anh langdg về Hn còn điên thoại rủ MN đi chơi nhiều lần MN đã từ chối .trong lòng MN thầm nghĩ anh điên hay sao đáng tuổi cha mình ,già như thế mà lại cứ dê như vậy .

Anh hãy đọc và suy ngẫm ,


 

 hoangtrunghn
 member

 REF: 461751
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



TO: 'THANG LANGDN008 DOI BAI'

VO NO BO NO VI NO BOI BAI. NO THAT NHAN BAT DUC THI CON CHAU NO PHAI CHIU NHUC. TOI NGHIEP CHO VO NO LAY PHAI THANG KHUNG DOI BAI. CON CHAU NO ROI SE RA SAO. NO SE PHAI CHIU QUA BAO.


 

 saothenhi
 member

 REF: 461756
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
MN chị rất thương em. Mấy hôm nay chị đã mắng oan em về viết tâm sự làm gì? chị đâu có ngờ những nỗi khổ mà em đã phải chịu vì những người vô lương tâm ở DĐ gây cho em. em bị tổn thương về tất cả.
THƯA ÔNG LANGDOG có khi nào ông nghĩ MN đáng tuổi con gái ông. mà có cách cư sử thật đáng khâm phục ko?? em đã không hề trách ông một câu về lỗi lầm mà ông đã gây ra, hậu quả nó rất lớn một vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn.
TÔI VỪA ĐỌC ĐƯỌC DÒNG NÀY CỦA TEGIENG . coppi ông đọc nhé.
(tegieng
member

REF: 461753
07/06/2009





Hi hi hi... , ở Mỹ nầy thì NHẤT đàn bà, NHÌ thú vật, THỨ BA là cây cỏ..., còn đàn ông là "đồ bỏ"... hi hihiii!)

ÔI ĐÀN ÔNG ...


 

 saothenhi
 member

 REF: 461779
 07/06/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

********************

NHAN SẮC NGƯỜI ĐÀN BÀ

*********************

Nhan sắc người đàn bà
Trời sinh ra thật đẹp
Vẻ trắng trong mĩ miều
Điểm tô đời đáng yêu

Có nhiều thằng râu xanh
Cứ vờn quanh lượn lờ
Mong đưọc sờ mó tý
Khi không chấm mút gì

Quay ra cắn đớp trộm
Hỡi con người hợm hĩnh
Không biết mình là ai
Mà nhai đi nhai lại

Nhan sắc người đàn bà
Mi đã từng thành ma
Vì mê say đàn bà
Với tâm tà vẩn đục

Mi chui từ khuôn đúc
Người đàn bà mà ra
Dù mi có dâm tà
Hay là tên sở khanh

Có vòng quanh lươn lẹo
Vết thương không liền sẹo
Đến lúc mi chổng queo
Mi còn lèo lá không ??

Hay lại trông đàn bà
Ôi đàn bà thế đó
Nếu không có mi điên
Đến phát cuồng phát dại


XIN LỖI CÁC VỊ ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH ,TÔI VIẾT BÀI NÀY CHO KẺ LUÔN PHỈ BÁNG NHAN SẮC ĐÀN BÀ, TRONG KHI BẢN THÂN HẮN LUÔN BÁM THEO ĐÀN BÀ, CÓ VỢ MÀ VẪN TƠ TƯỞNG THÈM CỦA LẠ .CHUYÊN ĐI CHÂM CHỌC PHÁ ĐÁM NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP MÀ CẢ ĐỜI HẮN KHÔNG BAO GIỜ SỜ VÀO LÔNG CHÂN HỌ ĐƯỌC ,VÌ HẮN QUA' XẤU ,QUÁ TI TIỆN ,QUÁ DƠ BẨN ,






 

 diemchau00183
 member

 REF: 461813
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào các bạn thoquyetve,langdg008, chị saothenhi, và các bạn NCD

diemchau cám ơn bạn thoquyetve đã góp ý thẳng thắn theo lòng của mình đó. Nếu chỉ dùng hình ảnh đau khổ của người khác để trục lợi cho chính mình, thì không tốt gì cả. hihihi.

Bạn sẽ nhận ra dần dần ai có lòng từ tâm giúp người giúp đời đó. Trong lúc người khác đang có lòng làm việc thiện, thì những ý kiến như thế này sẽ giúp cho người làm việc thiện chỉnh đốn tâm thành và hạnh động của mình. hihihi.

Bạn thoquyetve,langdg008 ơi... hãy cho nhau biết hai bạn đã giúp cho những mạnh đời bất hạnh thật tình được bao nhiêu lần rồi?. hihihi


 

 hoangtrunghn
 member

 REF: 461855
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



THANG THOQUYETVE VA THANG LANGDG CHUYEN LAM CHUYEN THAT DUC. BON DOI BAI NAI CO BAO GIO BIET LAM VIEC TOT CHO DOI.


 

 langdg008
 member

 REF: 461879
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



LẠI MỘT TRÒ MỚI CỦA MAINUONG1 VÀ SAOTHENHI :

TRÒ "CHÍ PHÈO CÀO MẶT ĂN VẠ " !
THẬT ĐÊ TIỆN !

không bao giờ tôi tiếp lời các người nữa !
Ai là người thế nào thì Thiên hạ đã biết quá rõ !

langdg.


 

 thoquyetve
 member

 REF: 461881
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

- Sao thế nhỉ?!!!
Thật kỳ quái, sao mọi người không tranh luận để chỉ ra sự sai-đúng cho có văn hóa?
Sao lại lặp đi lặp lại những câu chữ mù quáng vậy???


 

 saothenhi
 member

 REF: 461884
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Còn chồng MN còn vết khâu 7 mũi trên đầu MN minh chứng và điều cơ bản còn toà án lương tâm của người đàn ông già đáng tuổi cha MN nữa, nếu lang muốn MN đưa bằng chứng tin nhắn RA và cần thiết nhờ pháp luật chứ không nói chơi đâu .
Không ai có thế trơ trẽn và bỉ ổi hơn đưọc nữa!
Tôi ghét cực các lão già mất nết cho nên tôi có thèm quen những loại người như langdg đâu !


 

 mainuong1
 member

 REF: 461890
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

TÔI LÀ ĐINH THỊ THU LIÊN Ở .ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI .
SỐ ĐT ; O985740092
TÔI LÀ BẠN THÂN CỦA MAINUONG, NƯƠNG CÓ MỜI TÔI HAI LẦN ĐI CÙNG NƯƠNG GẶP ÔNG LANGDG, TÔI THƯỜNG GỌI VỚI NƯƠNG LÀ LÃO LÀNG VÌ TRONG MẮT TÔI TÔI THẤY ÔNG ẤY GIÀ SO VỚI TUỔI ÔNG BẢO VỚI TÔI, SAU HAI LẦN GẶP ĐÓ ĐÃ NHẮN TIN VÀO MÁY ĐT CỦA MAINUONG, NHỮNG LỜI LẼ BỊA ĐẶT ĐỂ PHÁ VỠ GIA ĐÌNH CỦA MAINUONG SAI VỚI SỰ THẬT ........VÌ MAINUONG NGHĨ RẰNG MÌNH KHÔNG CÓ GÌ SAI TRÁI ....... VÌ BẬN MAINUONG CŨNG KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TIN NHẮN ĐÓ, TỐI HÔM ẤY MAINUONG ĐÃ ĐƯA ĐT CHO CHỒNG CỦA MAINUONG ĐỂ NẠP TIỀN VÀO ĐT...........VÔ TÌNH CHỒNG CỦA MAINUONG ĐÃ MỞ TIN NHẮN RA XEM VÀ ĐỌC THẤY DÒNG TIN LÀ :

Anh rất sung sướng và hạnh phúc ,mỗi phúc giây được ở bên em ,được chiêm ngưỡng dung nhan chim sa cá lặn của em ,từng giây từng phút anh hạnh phúc dâng trào ,anh sẽ nhớ mãi mãi những giờ phút hạnh phúc đó mà em đã dành cho anh.

CHỒNG MAINUONG ĐÃ TRA HỎI MAINUONG NHƯNG MAINUONG TRẢ LỜI ĐÓ CHỈ LÀ MỘT BUỔI GẶP MẶT MỘT ÔNG GIÀ TRONG DIỄN ĐÀN ĐỂ ĐI LÀM TỪ THIỆN Ở CHÙA BỒ ĐỀ .

VÌ QUÁ BỨC XÚC KHI NGHE TIN NHẮN ĐÓ CHỒNG CỦA MAINUONG ĐẪ CẦM CÁI ĐĨA DẤY ĐỂ TRONG LÒ VI SÓNG NÉM VÀO TRÚNG ĐẦU CỦA MAINUONG LÀM MAINUONG BỊ NGẤT XỈU PHẢI ĐƯA ĐI CẤP CỨU Ở BỊNH VIỆN BẠCH MAI .

VÀ SAU ĐẤY CHỒNG CỦA MAINUONG ĐÃ TRA HỎI TÔI ĐỊA CHỈ NHÀ ÔNG ẤY Ở GIA LÂM NƠI CON GÁI ÔNG ĐANG Ở, MẶC DÙ MAINUONG ĐANG BỊ ĐAU ĐƠN NHƯ VẬY VẪN NÓI VỚI TÔI RẰNG ĐƯỜNG ĐƯA CHỒNG MAINUONG ĐẾN ĐÓ LÀM GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON GÁI ÔNG ẤY .

ÔNG ẤY LÀ MỘT CON NGƯỜI TRÊN ĐẦU ĐÃ CÓ HAI THỨ TÓC MÀ NÓI CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ĐỂ HÃM HẠI MAINUONG . MAINUONG ĐÃ CHO TÔI XEM RẤT NHIỀU TIN NHẮN CỦA ÔNG ẤY VÀO MÁY ĐT CỦA MAINUONG NHỮNG LỜI NHẮN LÀ KHI ĐI GẶP ÔNG ẤY CHỈ NÊN ĐI MỘT MÌNH ĐỪNG MANG THEO CON GÁI VÀ TÔI ĐI CÙNG . CON ÔNG ẤY ĐÃ ĐI CÔNG TÁC XA MỘT TUẦN ....................VÀ RẤT NHIỀU NHỮNG TIN NHẮN KLHÁC SAU ĐẤY . CHÍNH CỒNG MAINUONG ĐÃ CHO TÔI XEM TIN NHẮN : Anh rất sung sướng và hạnh phúc ,mỗi phúc giây được ở bên em ,được chiêm ngưỡng dung nhan chim sa cá lặn của em ,từng giây từng phút anh hạnh phúc dâng trào ,anh sẽ nhớ mãi mãi những giờ phút hạnh phúc đó mà em đã dành cho anh.

TÔI THẬT LÀ NGẠC NHIÊN KHI THẤY ONNG ĐANGG ĐÃ GIÀ MÀ THẬT LÀ BỈ ỔI KHỐN NẠN ĐỐI VỚI MAINUONG .

ÔNG ẤY ĐÃ NHIỀU LẦN GỌI ĐT CHO TÔI NHƯNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ NGHE VÌ TÔI THẤY ÔNG ẤY LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ĐÀNG HOÀNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TÔI TIẾP CHUYỆN .
TÔI KHÔNG THAM GIA DIỄN ĐÀN NÀY NHƯNG THỈNH THOẢNG TÔI CÓ RA NHÀ MAINUONG CHƠI VÀ TÔI CÓ ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT CỦA ÔNG ẤY .
HÔM NAY TÔI THẬT KHÔNG NGỜ ÔNG TA GIÀ RỒI MÀ HÀNH ĐỘNG VÀ LỜI NÓI KHỐN NẠN MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI MẤT HẾT NHÂN CÁCH THÁI HOÁ BIẾN CHẤT MẶT NGƯỜI DẠ THÚ .

TÔI THẬT KHÔNG NGỜ VỀ CON NGƯỜI CỦA ÔNG ÔNG LÃO LÀNG ..... LANGDG .

TÔI CHƠI VỚI NƯƠNG LÀ 18 NĂM NAY VÀ TÔI BIẾT CON NGƯỜI VÀ TÍNH CÁCH CỦA MAINUONG NHƯ THẾ NÀO ............TÔI SẴN SÀNG TRẢ LỜI BẤT CỨ CÂU HỎI CỦA CÁC
BẠN QUA SỐ ĐT THOẠI CỦA TÔI : 0985740092

TÔI KHÔNG CÓ NÍCH Ở DIỄN ĐÀN NÀY TÔI VIẾT QUA NÍCH CỦA MAINUONG .

TÔI : ĐINH THU LIÊN .


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 461912
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



89Em gái Mai Nương ngoan.

1929

Mọi chuyện đã rõ trắng đen rồi, kẻ xấu hãm hại em đã lộ mặt
Vui lên em nhé, đừng buồn nữa, anh và các bạn tốt sẽ luôn bên em,
Em sớm xa Mẹ, nên anh vừa là anh trai vừa là Mẹ của Mai Nương nè.

Cảm ơn bạn Saothenhi và bạn Diemchau đã lên tiếng bảo vệ phụ nữ

Chúc cả nhà tốt lành hạnh phúc thân ái... hihihi




 

 saothenhi
 member

 REF: 461913
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn em LIÊN đã nói tiếng nói của lương tâm và sự thật . lão LANG đọc lai câu này xem có xấu hổ với ba người phụ nữa chúng tôi đã vạch bộ mặt ti tiện của lão chưa???
có hổ thẹn với cả DĐ khi còn cố vớt vát những lời vô liêm sỉ này không nhỉ?

(LẠI MỘT TRÒ MỚI CỦA MAINUONG1 VÀ SAOTHENHI :

TRÒ "CHÍ PHÈO CÀO MẶT ĂN VẠ " !
THẬT ĐÊ TIỆN !)

lương tâm lão để cho chó nó gặm


 

 denroidi
 member

 REF: 461930
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Trong bất cứ tình huống nào , đánh vợ là vũ phu , người chồng không có lập trường , thể hiện cái hèn nhát yếu kém của mình nếu phải tay tôi thì tôi yêu thương MN nhiều hơn , tin tưởng sự chung thuỷ của MN hơn và bỏ ngoài tai lời nhắn đó không để ý .
Nếu tôi là MN tôi sẽ xoá ngay lời nhắn đó sau khi xem xong giữ lại làm gì nếu mình không có tình ý?
Cả 2 MN và chồng MN đều không khôn ngoan trong cách sống để bảo vệ hạnh phúc.

Hoa đẹp thì bướm ve vãn , không lẽ ta phá hết cả vườn hoa, chỉ tìm cách đuổi bướm mà thôi.


 

 saothenhi
 member

 REF: 461932
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ồ MN NẰM MƠ CŨNG KHÔNG NGHĨ LÃO LANG CÓ THỂ NT NHƯ VẬY ,NÊN KHÔNG NGHĨ LÀ CÓ TIN NHẮN CỦA LÃO.MỚI ĐƯA CHO CHỒNG NẠP TIỀN .ĐIỀU ĐÓ NÓI NÊN SỰ TRONG SÁNG CỦA MN .TRONG CHUYỆN XẢY RA CHỈ ĐÀN ÔNG LÀ CÓ LỖI ,QUI TỘI LÃO LANG NẾU ĐƯA RA TOÀ LÃO PHẢI CHỊU TỘI TRƯỚC PHÁP LUẬT

 

 thoquyetve
 member

 REF: 461951
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mọi người đi lạc nội dung chủ đề này rồi!
Tôi đăng chủ đề: "Không sử dụng các hình ảnh, lời văn đặc tả sự khốn khó của người khác để tìm tài trợ hoặc biện minh cho mình!"
Nội dung là phê phán một hành vi văn hóa bị coi là chưa tôn trọng những hoàn cảnh cần hay được giúp đỡ, với mục đích để trong diễn đàn không lặp lại tình trạng trên nữa.
Tôi nêu hiện tượng chung, không nêu đích danh cá thể, không dẫn chứng chi tiết...Để những người hiểu biết, nếu ai có vô ý làm vậy thì im lặng tiếp thu, không làm vậy nữa. Còn những kẻ cơ hội, ma mãnh tiếp tục lấy những hình ảnh khốn khó để trục lợi thì bị cộng đồng lên án, tẩy chay!
Tôi hơi bất ngờ bởi có những người đang làm từ thiện thực sự không hiểu hay do bản năng bầy đàn mà không đồng tình quan sự phê phán của tôi? Chẳng lẽ các bạn không hay chưa nghĩ rằng nhiều người khốn khó không đủ can đảm tự mình đi tìm tài trợ bởi họ không muốn phơi bày sự khốn khó của mình!? Tôi mong những người làm từ thiện thục sự bình tĩnh đọc, và ngẫm nghĩ...để giúp ích cho người quý hơn.(Lưu ý: những lời này chỉ dùng cho những người đang làm từ thiện thực sự)
Ngòai nội dung trên tôi không quan tâm và đề nghị các vị đừng đưa những chuyện quỷ quái đâu đâu vào cãi vã om xòm trong chủ đề này.
Tôi tin mục tiêu của chủ đề này đã hoàn thành. ( Nếu về sau ai còn lặp lại sai sót thì tôi lại tiếp tục lên án!)
Còn chủ đề này đóng lại ở đây. Ai muốn tranh luận nội dung khác thì mở topic mới!
thoquyetve



 

 songhuongsg
 member

 REF: 462077
 07/07/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nếu nghiêm túc ngay từ đầu thì bố langdg cũng không dám ve vãn,ai bắt lả lơi lắm cơ.......................hihihihihihii

Tại lão ấy giới thiệu tuổi thì trẻ,gặp thì quá nhăn nheo.hihi..chứ mà da dẻ lão phẳng phiu chút thì chắc MN cũng "ok con gà đen "rồi.Đã có chồng còn hẹn với zai làm chi vậy ???????????


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network