Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Xin cho chúng tôi được sống.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 songdongnai
 member

 ID 61368
 06/20/2010



Xin cho chúng tôi được sống.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mình theo dõi trên mạn, thấy tình trạng phá thai ở nước ta hiên nay nhiều quá.Đây là một việc làm rất nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ, không có đạo đức và tình người.Mình rất mong các bạn nào có cùng suy nghĩ với mình,xin góp tâm ý và hy vọng đó là một trong những hành trang cho các bạn mới bước vào thế giới yêu thương.
Thân,



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 ototot
 member

 REF: 546915
 06/21/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mời bà con thử đọc bài sau đây đăng trên Việt Báo từ Việt Nam:

Photobucket


Bất cứ một hiện tượng nào xảy ra cũng phải có nguyên nhân cuả nó, và nạn phá thai ở Việt Nam cũng vậy, ai quan tâm thì cũng phải tìm hiểu những nguyên nhân cuả nó, thì mới từ từ tìm ra phương hướng khắc phục.

Còn như cứ la hoảng, cứ lên án, cứ chê trách, thì cũng vô ích mà thôi!

Cũng có người có thể bảo diễn đàn này nó bé nhỏ như thế này, thì làm sao đề cập được đến chuyện to lớn như vậy cuả cả xã hội?

Những nguyên nhân thì nhiều lắm, nào trực tiếp, nào gián tiếp, nào là do ngu dốt, nào là do thiếu đạo lý, nào là do thiếu trách nhiệm, nào là do phát triển nhanh quá, nào là do dân số trẻ quá...

Còn trên diễn đàn này ư? Tại sao ta không xoáy vào một số người, một số bài vở, cũng "đóng góp" được cho tệ nạn này!

Đó là việc bà con mình nơi đây có thể làm được đó!

Cám ơn bạn songdongnai đã gióng lên tiếng chuông báo động.


Thân ái,


 

 songdongnai
 member

 REF: 547099
 06/22/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kể một chuyện tình.
Tôi quen Anh hồi còn ở trong trại, Anh lầm lỳ, ít nói,không hút thuốc,uống rượu.Hằng ngày,ngoài những sinh hoạt cá nhân ra.Anh thường ngồi trên giường cầm cuốn tự điển học.Mặc dầu cùng ở chung phòng,nhưng do cá tính như vậy,nên chúng tôi không thân nhau lắm.Cho đến một hôm,chúng tôi đang ngồi tán dóc,nhắc lại chuyện quê hương,thì bổng nghe có tiếng khóc nức nỡ của Anh bên phòng ngũ.Chúng tôi vội vàng chạy sang,dò hỏi thì mới biết vợ anh đã tự tữ chết ở Vn.Anh vừa mới nhận được thư ở nhà gởi sang.Hai ngày sau,Anh nằm lỳ trên giường,không chịu ăn gì cả,dù chúng tôi có khuyên thế nào cũng không lây chuyển.Tôi rất thương Anh,vì tôi cũng còn gia đình ở bên đó,không thể để Anh tự hành hạ mình bằng cách nhịn ăn như vậy,tôi xuống bếp nấu cháo,cho trứng,hành,tiêu vào rồi bưng lên ép Anh ăn.Có lẽ vì nể tôi nên Anh ăn hết tô cháo.Qua ngày hôm sau thì Anh trở lại bình thường,chúng tôi mừng lắm và từ đó trước mặt Anh chúng tôi tránh nhắc chuyện gia đình ở bên nhà.
Một hôm,nhân buổi đi hái bom để kiếm thêm tiền Anh đã kễ cho tôi nghe tâm sự của Anh.Anh là bộ đội nghĩa vụ quân sự, giãi ngũ chuyển về nhà máy làm bảo vệ,Chị là công nhân hợp đồng ở nhà máy.Hai người quen,yeu và cưới nhau năm 1986.Hai bên gia đình đều nghèo,nên Anh,Chị phải tự lập.Ba,Má bên Chị cho một miếng đất,đủ cất một căn nhà nhỏ,mái bằng giấy dầu,tường đất.Tuy đơn sơ nhưng rất hạnh phúc.Vì kinh tế khó khăn,nên hai người thống nhất tạm thời chưa sinh con.Nhưng được khoảng sáu tháng sau,thì Chị phát hiện mình đã có thai.Cùng lúc có tin cuối năm nhà máy sẽ xét duyệt cho công nhân hợp đồng vào biên chế.Anh,Chị rất phân vân,bõ thì không đành vì đó là con đầu lòng,còn giử lại thì không lo nổi.Khi chị nghĩ sinh sẽ không có tiêu chuẩn gì cả,vì là công nhân hợp đồng,với đồng lương bảo vệ của Anh không thể lo được cho ba người. Còn tiếp.


 

 songdongnai
 member

 REF: 547107
 06/22/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tiếp theo
Sau một thời gian đắn đo,cân nhắc,Anh,Chị đi đến bệnh viện để lấy thai ra,có như vậy thì Chị mới có hy vọng được xet vào biên chế.Sau khi nạo thai xong,Chị nghĩ ở nhà vài ngày để dưỡng sức,ngày đầu chảy máu chị nghĩ là chuyện bình thường nên không nói cho chồng biết sợ Anh lo.Anh,Chị cũng dấu không nói cho Ba,Má biết vì sợ bị ngăn cản.Ba ngày sau máu ra nhiều quá,nên chị báo cho Anh biết và chở đi cấp cứu.Đến bệnh viện mới phát giác là bị nhiểm trùng phải mỗ gấp.Cũng may sau ca mỗ Chị được cứu sống,nhưng không còn khả năng sinh con nửa.Sau chuyện này hai người rất buồn,ân hận vì mình đả giết con nên mới phải chịu quả báo như vậy.Vì không chịu được sự cắn rứt của lương tâm nên Anh bàn với Chị đi ra nước ngoài.Anh đi trước rồi sẽ lo cho Chị sang sau.Khi sang được nước ngoài Anh gỡi thư về báo cho Chị biết.Ở nhà nhiều người trách Chị ngu mới để Anh đi,đã không còn khã năng sinh con nữa lại không biêt cách giữ chồng,như vậy là mất hết.Chị rất tin Anh, nhưng lời nói của mọi người cứ thấm dần,lại không nhận được thư Anh nữa,thư gởi thì bị trả về vì không đúng địa chỉ.Trong luc túng quẩn Chị đã chọn cái chết để được đoàn tụ với con thơ.Anh thì do chuyển trại và chán nản nên không kịp viết thư cho Chị,nên mới xảy ra bi kịch này.Chuyện về Anh còn dài nhưng tôi xin tạm dừng ở đây,chỉ biết là đến nay Anh vẩn sống độc thân và chưa về Vn lần nào.Vào thời điểm của Anh,Chị ở Vn thuốc ngừa thai và bao cao su còn hiếm lắm,nên mới xảy ra thảm kịch này.Giờ đây,xã hội đã tiến bộ,kinh tế phát triển,hai thứ trên không còn hiếm nữa các bạn nên tập sữ dụng để bảo vệ cho mình và cho người khác.Người xưa có dạy,đừng làm những việc ác,hảy làm những việc lành.Gieo nhân ác thì bị quả báo đau khổ,gieo nhân lành, thì hưởng quả báo an vui.
thân


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 547420
 06/24/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Giáo dục về sức khoẻ và giới tính cho các em tuổi vị thành niên nhiều hơn. Các ông bố, bà mẹ hãy thẳng thắn nói với con về cách phòng ngừa có thai ngoài ý muốn!

 

 codonlatoi
 member

 REF: 549789
 07/05/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
"Rồi một sớm mai con của mẹ mở mắt chào đời,đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng"
một sinh linh tụ trong lòng mỗi một người con gái là sự minh chứng cho tình yêu cao cả và sự thiêng liêng vô cùng tận mà tạo hoá ban tặng cho những người yêu nhau.
Sống hãy nghĩ đến nhau không chỉ bằng tình yêu đơn giản,không chỉ bằng những dục tình để rồi ta nhẫn tâm vứt bỏ trách nhiệm,nhẫn tâm giết đi chính giọt máu của mình.
Sức khoẻ của bạn tôi mặc kệ nhưng chính phẩm giá đạo đức và nhân tính của một con người mới làm tôi trân trọng.
những ai nỡ nhẫn tâm vứt bỏ đi con cái mình hay nói thẳng là đi phá thai thì trong mắt tôi đó là những ... không biết nói sao nhưng còn thua xa loài cầm thú vì "hổ dữ còn không ăn thịt con".Ngay cả loài thú thua ta về bộ óc trí não nhưng chúng cũng chưa hề giết con mình.
phá thai-đơn giản quá nhưng không đơn giản đâu.
tự lương tâm sẽ thức tỉnh một ngày nào đó để đón nhận những nổi đau trong chính tâm hồn chúng ta để bất chợt một đêm nào đó bạn sẽ giật mình thức tỉnh trong niềm ân hận và sự hốt hoảng:con ơi hãy tha thứ tội lỗi củamẹ(của cha)nha con.một tiếng khóc ẩn sâu hiện hữu trong màn óc của những ai phá đi giọt máu của mình,đó là nổi ám ảnh suốt cuộc đời.
Phá hay giữ? chỉ có bạn là người suy nghĩ và quyết định!!!


 

 songdongnai
 member

 REF: 550915
 07/09/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin cãm ơn các Anh,Chị đã đóng góp cho chủ đề này.Hy vọng những đóng góp của Anh,Chị sẽ là một ít hành trang cho các bạn đang yêu.Xin chúc các Anh,Chị luôn bình an trong cuộc sống hằng ngày.
Chào thân ái.


 

 hientai
 member

 REF: 551457
 07/12/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Các anh, chị và các bạn hãy một lần ghé vào trang " Dòng chúa cứu thế ở mục bảo vệ sự sống " ở đây có rất nhiều bài viết, bài cảm nhận về vấn nạn phá thai.

“Không có gì khiến cho một phụ nữ trở thành nô lệ hơn là giết chết con mình. Trái lại, không có gì khiến cho phụ nữ tự do hơn là làm tất cả những gì cần thiết để tiếp tục mang thai con và cho con chào đời” ( Giáo sư Monica Lopez Barahoma ) .

Cám ơn.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network