emchanh
member
ID 64378
10/22/2010

|
trong thế giới này,2 chữ "tình yêu"có thực sự tồn tại ko

tồn tại hay ko là do cảm nhận của mỗi người.dường như tình yêu rất sợ tôi,hoặc cũng có thể nó ko hợp tuổi với tôi nên nó thấy tôi là nó tàng hình ngay.tội nghiệp nó ghê vậy đó.Nó đã ko mang tình yêu của người khác đến với tôi thì thôi,tôi ko oán hận j nó.thế nhưng nó lại mang tình yêu của tôi đến cho người khác.có phải là nó nhẫn tâm với tôi lắm ko.vì thế tôi chỉ còn 1 cách là ghét cay ghét đắng cái ông thần tình yêu cupi j đó.
đã bao mùa lá rụng rồi lá lại mọc xanh tươi,tôi vẫn ko cảm nhận được tình yêu của tôi đang đến gần.mà chác là ko có khái niệm đó dành cho tôi nên tôi co chờ cũng vô ích.mà bi jo tôi hi vọng nó cũng đừng đến nữa bởi vì tôi ko cần nó nữa.tôi đã quen ko có hoa trong ngay 8-3,ko chocolate trong ngày valentine,ko có một cái hẹn nào trong những ngày cuối tuần...Cái j đã thành thói quen rùi thì rất dễ chấp nhận.nếu mất đi lại cảm thấy trống vắng đó chứ.lúc trước tôi cũng hay yếu lòng,cũng có suy nghĩ rằng minh cần 1 bờ vai để tựa vào những khi sụt sùi.bi jo nghĩ lại thì thấy đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con thui.mình sẽ sống tốt bằng chính bản thân mình.nếu đấu tranh ko được thì phải học cách chấp nhận.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
laoton
member
REF: 572876
10/22/2010
|

Chào Chanh,
Theo L nghĩ trong mọi thế giới điều có 2 chử tình yêu tồn tại. Thế giới là phải nói đến cấu tạo của âm dương tương trợ để có sự duy trì hay gọi nôm na là định luật bảo tồn năng lượng... L không biết triết lý, không thích suy nghỉ viển vông, không nghi ngờ bản thân hay những người xung quanh. Chổi đời con người cũng như sự tiến hoá của vạn vật - nó không dừng lại ở một điểm dù đó là hoàn hảo hay thiếu xót.
L yêu ai họ không yêu lại L cũng không nghỉ là họ sai hay không biết quý trọng chân tình.
Ai yêu L, L không đáp thì cũng chẳng bao giờ thấy mình có lổi.
Tình yêu là giửa cho và nhận - nếu được đồng cảm và tương xứng thì dỉ nhiên sẻ giống như cái bắt đầu của sự hình thành một thế giới vậy... sinh xôi nảy nở... bằng không thì sự sống không có chứ đừng nói chi đến tình yêu.
L làm việt gì thì làm hết khả năng - sau đó chẳng tự mảng hay hối tiếc.
L yêu ai thì dốc hết tâm trí để đi yêu thương người ấy - mặc kệ mai này sẻ ra sao...
Con người ít ai biết được chuyện ngày mai. Quá khứ thì chẳng có bàn tay nào thay đổi được cả. Hiện tại - nó lại là trong tầm tay ánh mắt - sao mình lại không quý nhỉ!
Cho nên mới nói, yêu đi nè!
Yêu Đi
Hãy yêu đi chớ chận chờ em nhé
Cảm được rồi anh sẻ mở lối con tim
Hạnh phúc ơi giấc mộng ta tìm
Rồi cuột đời có thêm người sang sẻ
Hãy yêu đi chớ ngập ngừng em nhé
Tìm làm chi lý lẻ cho ta mãi phân vân
Thời gian trôi ngắn ngủi cỏi trần
Ta hãy yêu đỡ đần nhau sớm tối
Anh thấy rồi tơ lòng em thôi rối
Trái tim hồng đang rẻ lối bước vào yêu
Mắt môi em óng ánh nét diểm kiều
Ôi duyên dáng bao điều anh muốn thấy
Yêu nhé em nhân thế này chỉ vậy
Chỉ tình yêu là trân quý nhất thôi em
Ta yêu thương mời gọi mọi người thêm
Cùng ta yêu làm nên thiên đường tình ái
BrianNguyen
Ay dza tự nhiên tại sao anh lại đi xí xọn dzới em dzị nè - thôi dzọt. Hihihihi
Chúc em tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây.
|
 |
tiendaoduy
member
REF: 572906
10/22/2010
|

Chào em, anh rât müng vì em dã có bån lãnh và lâp trüòng riêng cho mình. Ty là có em à, duy chi có dìêu con ng có châp nhân nó hay ko thui. Nêú trong môi trüòng sông mà thuyên vê míêng cöm manh áo, bon chen, chup jât thì tình yêu luôn bj dè bep. Khi ây con ng tàn ác hön, sän sàng chà dap lên nhân tính bån näng. Ty khi dó se bíên khoi cuôc sông, ai phåi sông trong môi trüòng dó thì tôj läm. Chúc em hanh phúc!
|
 |
tuoisoma
member
REF: 573209
10/24/2010
|

Chào laoton đọc bài cảm nhận của em ,hay thật nhé...
|
 |
tuoisoma
member
REF: 573219
10/24/2010
|

Chào laoton đọc bài cảm nhận của em ,hay thật nhé...
( trong thế giói này 2 chữ TY có thật sự tồn tại không...????thòi gian sẹ trả lời đó mà ......theo nhu mình thấy TY se tồn tại mãi mãi .nếu như 2 người hông đến đuoc với nhau..hihi đúng không nhỉ.....???
|
 |
laoton
member
REF: 573253
10/24/2010
|

Cám ơn chị Tuoisoma có nhã ý khen tặng hen. Em đang chờ Emchanh khen nửa nhưng seo hỏng thấy bóng dáng mô tê gì hết ráo híc...híc..
"Lấy nhau chẳng đặng thương goài ngàn năm"
Nên duyên chồng vợ một đời yêu nhau hihihi
|
 |
violetdiary
member
REF: 574198
10/28/2010
|

Đừng bao giờ nói rằng ta đã yêu. mà hãy nói rằng ta đã cảm nhận dc tình yêu ấy.
yêu là một cảm xúc không thể nói ra thành lời, Vì sao ta yêu, ta yêu thế nào?
Tình yêu là một khoảng lặng của binh yên trong mỗi con người.
Ở bên cạnh ng mà ta nói tiếng yêu. Ta có cảm thấy dc bình yên hay ko. cảm giác có fai rất mềm mại ko?
Yêu là để cho ko fai để nhận hay đồi hỏi ng ấy sẽ là của ta. Đó chỉ là 1 sự ích kỹ tự nhiên của con người. Ai chẳng ghen chẳng ghét.
Nếu cả 2 ng đã biết dc tình yêu thật sự. Thì ko cần fai nói ra điều đó. khi cả 2 ng đang nghĩ về khoảng lặng ấy.
Tình yêu là 1 khoảng lặng của sự bình yên trong mỗi con ng. Hãy tập cảm nhận
|
 |
mynhat85
member
REF: 574370
10/29/2010
|

chào cả nhà ,mình mới gia nhập ,nhưng mình thấy các bạn rất vui vẻ . và rất thông minh. và mình rất thích bài viết của bạn .
|
 |
mixana
member
REF: 574399
10/30/2010
|

Hi ban,
Dù ai yêu đi chăng thì đó cũng là hạnh phúc, yêu người và yêu mình đều vui cả . Mong bạn hãy luôn tin tưởng vào tinh yêu , hạnh phúc sẽ bất ngờ đên bên bạn đó . Chúc bạn toại ý !!!
Mixa
|
 |
emchanh
member
REF: 578203
11/26/2010
|

minh rat vui vi cac ban da dong gop y kien cho minh.that sai sot neu khong khen ban laoton.hjhj.bai viet cua ban cung la.nhung that ra khi doc ki de suy nghi thi no hoi lan man 1 chut.nhung minh rat cam on ban.minh se co gang song tot hon nua
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|