Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> TUỔI 40

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 manbuon
 member

 ID 68573
 07/10/2011



TUỔI 40
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mọi thứ cứ ào ào trôi qua..bỗng dưng thấy tuổi 40 đến từ lúc nào không hay..ông bạn vàng hóm hỉnh hình như mày đã đến tuổi..tiền mãn.. một đời giai..... tiền mãn một đời giai... ừ có thể lám chứ.. thảo nào, dạo này thỉnh thoảng tự bắt gặp những thay đổi dù nhỏ thôi trong suy nghĩ, hành vi của bản thân.
dạo này.. rất hay nghĩ về những chuyện đã qua.... ngày xưa mỗi khi nghĩ về quá khứ thường là điểm lại những cột mốc mà mình tự cho là thành công.. thế là một mình với những niềm vui lâng lâng rất chi là hoành tráng.. những lúc ấy sao mà thấy mình vĩ đại đến thế... sao mà.. mình phục mình đến thế...thế mà bây giờ tuyệt nhiên không thể nghĩ về những niềm vui đã qua ấy được nữa.. không thấy hứng thú mà cũng chẳng thấy vui...bây giờ có nghĩ về những điều đã qua thì chỉ có duy nhất một chủ đề thôi..những tiếc nuối, những điều chưa làm được.. những sai lầm.. và kết thúc những.. suy tưởng ấy bao giờ cũng là.. giá như được quay lại thời điểm đó.. mình sẽ thế này .. mình sẽ thế kia...dạo này rất chi là hay xúc động về những chuyện bình thường của cuộc sống.. những điều đơn giản lắm thế mà bỗng nhiên rưng rưng ,mắt thì ầng ậng nước... như chiều qua, mẹ goi điện, con về an cơm với mẹ được không, mẹ vừa làm cháy một nồi thịt kho tàu, mà mày thích an cơm với thịt kho tàu cháy lắm mẹ nhớ ngày xưa mày toàn cạo ở đáy nồi cái thứ nước hàng bị quá lửa đắng đắng ngọt ngọt bùi bùi..đắng đắng ngọt ngọt bui bùi... mình thấy mình như thời 20 tuổi ngồi cạo nước hàng bị cháy trong nồi thịt kho tầu quá lửa của mẹ mà dường như quên mất bây giờ mẹ đã là một bà lão 80 còn mình thì những sợi tóc bạc của tuổi 40 đã bắt đầu xuất hiện...lại chợt nhớ về cha,trước đây mỗi lần về nhà là mình phải chịu trận nghe ông kể về những câu chuyện không đầu không cuối của ông,chưa hẳn đã lẫn nhưng ông cũng không còn minh mẫn nữa nên hình như lần nào cũng thế cũng kể những câu chuyện ấy những cau chuyện mà mình đã thuộc lòng..những câu chuyện mà ông mới kể câu thứ nhất mình đã biết nhưng câu tiếp theo như thế nào..những lúc ấy mình quả thật đã rất không kiên nhẫn.. tìm được cớ là lỉnh ra ngoài.... thế mà bây giờ có muốn ngồi chịu trận cũng không thể được nữa .. ông đã đi xa, đi xa quá mất rồi.
Khi tuổi 40 đến hình như mọi ham hố..tham sân si cũng bỏ đi hăy sao ấy.. thích một mình nhiều hơn...sáng thì tự uống caphe ở nhà trưa thì ăn cơm với anh em trong công ty.. tối thì lại về căn phòng của minh.. sung sướng với cái điều khiển tivi bấm loạn các kênh và xem mỗi kênh một đoạn...rồi lại vùi đầu vào một quyển sách nào đấy..hay là mình già rồi nhỉ... quá già so với tuổi 40 nhỉ... ông bạn vàng của mình lại bảo..dạo này mày giống hệt cái đồng hồ treo tường.. cứ đều đặn.. đều đặn đều đặn chờ hết pin rồi chết à...f5 một phát đi... trai gái một tý đi...ơ tôi cãi nó tao vẫn tán tỉnh cưa cẩm và thỉnh thoảng nhắn tin à ơi đấy chứ..nó xi môtj tiéng.. ảo quá ảo quá.....
ảo quá sao.... không hề.. trên đương công tác khi gặp một cô nào hay hay là tôi vẫn thích lắm vẫn à ơi cưa cẩm ác ra phết va thi thoảng co trường hợp cũng nhắn tin đi nhắn tin lại tình tứ kinh khủng.. vui phết..nhưng quả thạt tuổi 40 đến có nhiều thay đỏi thật, nhất là trong chuyện à ơi tán tỉnh nằy..trước đây thì..chẳng cần đợi đèn xanh cũng.. vượt ngã tư..thế mà bây giờ...nhiều khi.. à ơi cung vui lắm chứ nhưng.. khi tiến tới giai đoạn.. mời nhau đi chơi là rrất ngại.. ngại lắm... nhỡ không măy mình rủ mà đối phương đồng ý thế là lại bắt đầu có .. chuyến đi chơi đầu tiên..thế rồi nhỡ hợp gu nhau.. lại bắt đầu ...một cái gì đầu tiên nữa... rồi.. sẽ ra sao nhỉ...thế là.. lại thôi... lại để lửng những à ơi như thế lại về nhà sau một ngày làm việc.. lại cầm điều khiển tivi bấm loạn các kênh, xem mỗi kênh một ty lại vùi vào một quyển sách nào đó để đến sáng mai lại lao vào công việc.. với biết bao là trách nhiệm... đấy tuổi 40 của tôi là thế đấy.... có bình thường không nhỉ.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 mainuong1
 member

 REF: 606252
 07/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

ANH TUẤN THÂN MẾN MONG ANH LUÔN KHOẺ VUI NHIỀU VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG NHA ANH...!!!

Tuổi 40 anh thấy có buồn không
Như dòng sông đầy vơi cuộn sóng
Như sương rơi cỏ mềm lắng đọng
Như cánh buồm no gió ra khơi
Như diều cao phất phới giữa trời
Tuổi 40 hai phần đời đã mất
Tuổi 40 ơi cho anh cộng tất
Những nỗi buồn cơ cực gian nan
Những niềm vui nồng ấm ngập tràn
Sẻ san đi những gì anh có thể
Tuổi 40 vượt qua ngàn dâu bể
Thời gian trôi chứa nặng ân tỉnh
Tuổi 40 em đến miệng cười xinh
Xin chúc anh nhiều vui anh nhé
Và chúc thêm anh luôn mạnh khoẻ
Mọi công danh thành đạt hiển vinh
Chúc anh thêm duyên thắm đượm tình
Không cô đơn một mình lẻ bóng
Chúc anh vượt muôn ngàn cơn sóng
Bình an thuyền cập bến yêu thương
Kìa hạ trôi thu lại lẽ thường
Đông sẽ đến xuân sang hoa nở
Chúc thêm anh đời luôn rạng rỡ
Có muôn điều em muốn chúc anh...!!!


 

 muaxuan2009
 member

 REF: 606267
 07/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bốn mươi tuổi mà như này là có vấn đề. 50 tuổi mà như này cũng là có vấn đề
hihi để tui bói cho bạn 1 quẻ nha:
1. Bạn bị xì chét nặng, bệnh này thì chỉ có đi chơi nhiều, gặp gỡ bạn mới mua nhiều đồ mới...+ thời gian là khỏi
2. Bạn có biểu hiện của hội chứng PADAM. hihi chắc là bạn cần BS chứ không cần thầy bói

Tuổi bốn mươi như chiếc đồng hồ
quay đều đặn những vòng tròn không ngỉ
Đếm thời gian trôi trong mộng mị
Thả tay buông bỏ hết những sân si

Tuổi 40 nhìn lại tháng ngày qua
Một khoảng trời xanh, 1 mùi hương... tiếc nuối
Đường phía trước có gì đâu mà vội
Lá vàng rơi về cội biết thu sang.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network