Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Cám ơn 321jd và butnua

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 nguoihaiphong1
 member

 ID 68959
 08/09/2011



Cám ơn 321jd và butnua
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cám ơn 2 hai bạn.
Mong butnua và 321jd đừng giận khi NHP lại xoá topic đi nhé, và cho phép NHP không bình luận gì thêm nữa nhé.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 butnua
 member

 REF: 608700
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
có gì đâu Tư Hảiphòng ơi! Bạn là người biết hy sinh lòng tự trọng của mình cho người khác.

Luôn vui!





 

 saothenhi
 member

 REF: 608701
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NHP EM mến!
Tối qua chị có coi topic của em đăng hình ảnh em và Nhóm Trái Tim Online . đoàn TTVN đã đến tặng quà cho 200 em học sinh nghèo từ lớp 1 đến lớp 5 tại Trường Tiểu Học Quảng Lợi 1 xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhìn những tấm ảnh và việc làm của các em chị rất ngưỡng mộ.SAU đó có thấy góp y' của bác OTO.Khi đọc những dòng thắc mắc cuả BÁC OTO lúc đó chị nghĩ ngay việc các em làm từ thiện và trao quà là có thật và đúng.Vì SAO biết riêng về việc làm từ thiện NHP rất có tâm và làm rất trung thực. SAO đã mấy lần trao quà cùng SAO hiểu về NHP.
Việc bác OTO thắc mắc hỏi NHP.thật ra SAO ko biết thật hư thế nào? vì SAO biết BÁC OTO đã quả quyết như vậy chắc có lý do.những câu hỏi ai cũng có quyền đặt ra khi mình thấy có những điều mà chưa hợp lý.

SAO đã định vào ghi cảm nhận nói lên suy nghĩ của mình.Nhưng SAO đã kìm lòng lại thôi đi ngủ ( THƯỜNG 9 GIỜ SAO ĐÃ ĐI NGHỈ) để sáng mai vào xem bác OTO chứng minh việc làm đó thế nào??SAO bận sáng đi SG có việc giờ mới về.
Vào mạng thì NHP đã xoá bài. Nhưng SAO vẫn tìm cách đọc đưọc bài đó và các cảm nhận của mọi người

*****
Đọc đến đoạn viết naỳ của BÁC OTO
(Sau khi thẩm tra lại những tấm hình, tôi rất tiếc đã hơi vội vã đưa ra những nhận định về bài đăng cuả bạn nguoihaiphong, coi như là những lời giới thiệu cuả Nhóm Trái Tim Online với công tác từ thiện giúp các học sinh nghèo...

Vậy xin có lời chân thành xin lỗi diễn đàn, xin lỡi bạn , xin lỗi Nhóm Sinh Viên. Tôi nhận lỗi và xin tha lỗi.)

Lòng sao buồn vô hạn.
SAO thấy thương BÁC OTO qua những dòng cảm nhận này chắc BÁC cũng buồn và trách mình nhiều lắm.
Nên SAO ko có y' kiến gì về điều này nữa.

*******
Còn về NHP chị thấy em chững chạc hơn rất nhiều đã nhẫn nhịn im lặng lắng nghe. sau đó khi mọi việc ngã ngũ em đã xoá bài...
chị gửi tặng EM lời khen trân thành nhất từ một người chị.

*******

Làm từ thiện là một việc khó vô cùng. nhìn vào rất dễ mà lại không dễ chút nào??
Ở DĐ này bao năm nay. thường những người bỏ ra nhìêu công sức và tiền bạc để giúp đời giúp người lại là người bị lên án và chỉ trích nhiều nhất .thậm chí là xúc phạm với những lời rất vô cớ???
Bản thân SAO cũng đã từng bị nhiều lần nên SAO hiểu??
Lần đi làm từ thiện ở THÁI BÌNH chị cũng đã bị hiểu lầm chỉ vì ngày tháng đề trên tấm hình.sau đó có những va chạm rất đáng tiếc.
Sau đó chị làm nhiều dự án từ thiện, đặc biệt là lần SAO và chị CHÂU HÀ .EM TE GIENG xây nhà cho anh chị THANH.Xong SAO còn mắc điện cho họ. cho họ cả bộ slon. Vậy mà họ đã phá SAO bằng mọi cách mọi lời nói chỉ nhằm để hạ nhục chị SAO?
Giờ nghĩ lại CHỊ thấy buồn cười thật. trong khi mình bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc ra để giúp đời giúp người. Thì lại bị những người hầu như chẳng bao giờ bỏ ra một chút nhỏ để giúp ai lại ngang nhiên tự cho mình cái quyền đưọc phán xét.xúc phạm làm tổn thương mình.
Cuối cùng thì ai chịu thiệt .chính những con người nghèo kho' bị thiệt,đơn giản ngu gì mà tôi mãi bỏ tiền ra giúp người mà cứ mãi bị chửi hoài như vậy?
thế là đần dần NCTT đã không còn ai muốn làm dự án nữa.
Mỗi người trong NCTT hãy nhìn lại mà xem giờ còn ai làm dự án nữa ko?
giờ đây NCTT thế nào???hãy đặt câu hỏi và tự trả lời. nếu như các bạn có chút lương tâm có tình đồng loại.các bạn hãy ủng họ những người có tâm .hoặc ko ưa thì im lặng đừng làm gì tổn thương họ.sau mỗi lần như vậy đau lòng lắm chứ?cón các bạn chắc cũng chả sung sướng gì đúng ko?
Còn nêú đã là người có tâm thương người nghèo thật sự. Họ ko giúp ở NCTT thì họ sẽ giúp ở ngoài đời miễn SAO họ vẫn chia sẻ tấm lòng với những mảnh đời bất hạnh là OK rồi.
NHƯNG nơi đây sẽ là nơi để lại cho họ những nỗi buồn nản và sự thất vọng lớn nhất khi tình yêu thương để giúp đời lại đưọc mang ra đong đo cân đếm.
SAO viết cảm nhận cuả mình .chỉ mong rằng mỗi chúng ta ai cũng nhìn laị mình .SAO mong sau đây mọi người sẽ hiểu nhau hơn.
NCTT lại rộn ràng với những tấm lòng nhân hậu sẻ chia. Những dòng nước mắt hạnh phúc. những lời cảm ơn của những ngưòi khốn khó bất hạnh lại xuất hiện trên nhiều topic NCTT.
SAO viết nhiều vẫn chưa cạn y'. Mong các bạn đọc và hiểu thêm nha.

SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG`
ĐỂ LÀM GÌ BẠN CÓ BIẾT KHÔNG???
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI .ĐỂ GÍO CUỐN ĐI.


SAO mến chúc NHP khoẻ vui thành đạt và hạnh phúc.
SAO mến chúc cả DĐ đoàn kết và yêu thương.


 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 608705
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
butnua -REF: 608700 -Date:08/10/2011

có gì đâu Tư Hảiphòng ơi! Bạn là người biết hy sinh lòng tự trọng của mình cho người khác.

Cám ơn butnua. NHP lại mắc nợ bạn nữa rồi hihi. Hãy để NHP trả nợ bạn bằng những việc làm như vừa rồi nhé, chúc bạn luôn vui


 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 608707
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em chào Chị Sao.
Chị có khoẻ không ạ, em cám ơn Chị đã vào chia sẻ với em.
Chị nói rất đúng, em bây giờ chững chạc rất nhiều rồi Chị ạ. Cuộc sống cũng thật kỳ diệu, khi người ta phải trải qua nhiều chông gai thì cũng là lúc người ta được tôi luyện để trở lên cứng cỏi và bản lĩnh hơn. Như Chị đã biết năm 2010 vừa qua em bị gặp chuyện thị phi ở đây, nhưng cũng nhờ đó mà em trở lên chững chạc hơn, nhờ đó mà em sống tốt hơn, nhờ đó mà em tìm thấy sự bình yên thanh thản rất nhiều. Trong cuộc sống nhiều khi những nghịch cảnh lại là động lực để mình vươn lên mạnh mẽ phải không Chị?.

Dự án Chị giúp xây nhà cho anh chị Thanh em biết Chị chịu ấm ức rất nhiều, chuyện qua rồi em cũng không biết nói thế nào với Chị mà chỉ mong và cầu chúc cho Chị luôn được mạnh khoẻ và may mắn. Em thấy Chị hay cùng một sư thầy ở Bình Dương đi làm từ thiện em cũng rất thích được đi như Chị, tuần sau em lại vào Sài Gòn rồi. Nhân dịp đang ở BD em muốn gặp Chị để nhờ Chị chuyển giúp giùm em một chút tấm lòng đến sư thầy để thầy giúp cho những hoàn cảnh bất hạnh Chị nhé.



 

 aka47
 member

 REF: 608708
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG`
ĐỂ LÀM GÌ BẠN CÓ BIẾT KHÔNG???
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI .ĐỂ GÍO CUỐN ĐI.
..............

Chị Sao ui...chị đúng là người lúc nào cũng nghĩ về người kém may mắn , giúp đỡ bất vụ lợi ...

SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG... Câu này hay quá đi , và chị đã thể hiện được trong thời gian qua.

Anh Tư xoá bài là hợp lý rồi , chị thấy không , như chị việc làm rõ như ban ngày mà còn gặp con khỉ tutiiii và bè nhóm vào phá chị.

Tuy anh Tư đưa lên để mọi người chia sẻ nhưng khi đã có thắc mắc thì nên tránh và chấm dứt vì mình chỉ mong chia sẻ thôi , đúng không chị?

Thời đại tin học nên kỹ thuật số cao quá.

Anh Tư cũng đừng buồn nha , trước mắt và tương lai sẽ có nhiều dịp cho mình thể hiện tấm lòng của mình như bao lâu nay , không vì sự cố những tấm hình mà mình bỏ dở công việc từ thiện của mình anh nhé.

Chúc anh và chị Sao mãi mãi là những người TRÊN ĐỜI CẦN CÓ NHỮNG TẤM LÒNG như anh chị.

Love.



 

 ototot
 member

 REF: 608724
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Từ thiện” là hành vi chia sẻ những gì mình có cho những người không có.

Cái mình có, có thể là cuả cải, tiền bạc, công sức, kiến thức, kinh nghiệm, chứ không nhất thiết chỉ là... tiền, hoặc chỉ những người bỏ tiền ra cho mới là làm từ thiện!

Từ thiện không phải là mới mẻ, không phải là điều dạy bảo riêng cuả một tôn giáo nào, vì đạo nào cũng khuyên tín đồ làm từ thiện; từ thiện không phải chỉ có ỡ những nước nghèo, mà ở những nước có mức sống cao nhất thế giới như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển… cũng có từ thiện vậy!

Thậm chí ở những nước cực kỳ phát triển, như Âu Mỹ, cũng có từ thiện, có khi còn nhiều tổ chức làm từ thiện hơn cả những nước nghèo, chưa phát triển hay đang phát triển. Và những tổ chức làm từ thiện cuả họ còn có qui mô … khổng lồ như ở các nước đại tư bản!

Từ những nhận định hoàn toàn khách quan như trên, ta thấy ngay không ai có lòng lương thiện mà lại ... chống làm từ thiện, hay ... phá phách người làm từ thiện.

Nhưng tại sao thỉnh thoảng những việc làm từ thiện vẫn bị dư luận eo sèo, ngờ vực, tố giác, lên án ...; thậm chí cũng có những người làm từ thiện để bị truy tố, và ngồi bóc lịch trong tù?

Thực tình mà nói, công bằng mà nói, thì thời đại nào, không gian nào, hoàn cảnh nào, thì cũng có thiện có ác. Nói khác đi, có những việc làm từ thiện để giúp tha nhân, thì cũng có những trường hợp thật ... khó nói, nhưng ai cũng hiểu!

Ở những xã hội mà người ta đặt nặng tính trong sáng (transparency) cuả mọi hành vi cá nhân và chính phủ, ví dụ như sổ sách kế toán minh bạch công khai, thủ tục chứng từ trung thực, luật pháp nghiêm minh, thì có vẻ như giảm bớt được nhiều lạm dụng phát sinh từ việc làm từ thiện.

Tuy nhiên, lại có những lập luận cho rằng cứ chờ cho đến khi đủ điều kiện trong sáng để làm từ thiện, thì những kẻ cần giúp đỡ đã ... “tiêu diêu miền cực lạc” rồi.

Tôi đang sống ở một nước có tiếng là “minh bạch”, nhưng nghĩ đến việc làm từ thiện, đến những tổ chức làm từ thiện ở đây, nhiều khi vẫn thay ... rùng mình, sửng sốt, ví dụ như:


  1. Bà Marsha J. Evans, Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc cuả ”Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ” (American Red Cross) lãnh lương năm là 651.957 USD, cộng thêm những chi phí khác dành cho chức vụ cuả bà!

  2. Ông Brian Gallagher, Chủ Tịch cuả “Hội Từ Thiện United Way” có số lương năm căn bản là 375.000 USD, chưa kể vô số những quyền lợi chi phí khác!

  3. Trong khi đó, vẫn có trường hợp Tổng Uỷ Viên (Commissioner) cuả “Đạo Quân Cứu Chuộc” (The Salvation Army), một Hội Từ Thiện khổng lồ khác ở Mỹ, là Ông Todd Bassett, lại lãnh lương vỏn vẹn có 13.000 USD/năm (tức là mức thu nhập cuả những người loại "nghèo" ở Mỹ!), mặc dầu Hội này đang quản lý một cơ ngơi trị giá 2 tỷ USD!


Trên đây coi như tôi đang mạn đàm về việc làm từ thiện, gọi là để cùng bà con mình, bổ túc thêm kiến thức về việc làm từ thiện, và mở rộng tầm nhìn vào một lãnh vực thường gây tranh cãi...


Nếu cần, và nếu có ai yêu cầu, tôi sẽ xin phép mượn không gian này để trình bày thêm về những chuyện động trời về việc làm từ thiện nơi xứ người.

Thân ái,


 

 hoami09
 member

 REF: 608730
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cháu chào bác Otto , chào Anh Tư và mọi người

Lâu lâu mén cũng hay nhận được những Email thông báo như vầy . Bạn bè ở khắp nơi chung nhau làm từ thiện nên vấn đề ở đây là lòng tin và sự chân thật , ko lợi nhuận , ko mục đích. Mỗi người chọn cho mình một cách làm, miễn sao đạt kết quả tốt và đừng bị lừa gạt hay bị lợi dụng...v...v

@ Anh Tư , Anh đừng lấy làm buồn hay nản chí há . Việc gì cũng có 2 mặt . Tụi mén sống ở nước ngoài , thấy gì ko hiểu là hỏi liền , thắc mắc ngay . Điều đó ko có nghĩa là nghi ngờ hay chụp mũ hay bêu rếu . Những thắc mắc được trả lời thỏa mãn thì việc lớn cũng thành nhỏ

Mén thích cái tính điềm tĩnh của Anh. Những nhà hảo tâm chọn mặt gửi vàng chỉ qua lời nói và cách cư xử của người làm từ thiện . Topic Anh ko mở , nên tiện đây , mén xin gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm , cảm ơn đến nhóm thiện nguyện và riêng Anh Tư thì chúc cho Anh nhiều sức khỏe và làm việc với nhiều niềm vui héng


------------------

Xin qúy vị đề cao cảnh giác
với các loại Cha ,Cố ,Sư,Tăng này.



Xin Anh-Chi-Em đề cao cảnh giác vợi các loại Cha ,Cố ,Sư,Tăng này.
Tin Paris. Các Chùa VN ở Hải Ngoại sau khi " thu tiền " của những tín đồ Hải Ngoại quốc gia Tỵ Nạn CS để xây cất những ngôi Chùa đồ sộ , bèn thỉnh các sư "quốc doanh " từ trong nước ra hải ngoại để " tiếp thu " . Đó là một hành vi " phản bội " và " lường gạt " các tín đồ. Quý đồng hương , chính quý vị đã chi tiền, qúy vị còn chờ gì nữa mà không đứng lên hỏi tội bọn " lưu manh ăn cướp " trọc đầu nầy ?

* TU VIỆN KIM SƠN BẢO LÃNH SƯ QUỐC DOANH ĐẾN MỸ ĐỂ LÀM GÌ? Đại Đức THÍCH QUẢNG BẢO, tăng sư quốc doanh do CSVN gửi vào Hoa Kỳ ẩn trú trong vùng Little Saigon, California từ mấy năm nay.

THÍCH QUẢNG BẢO, tên thật là NGUYỄN VĂN CANH, sinh năm 1976 tại miền Trung Việt Nam, tốt nghiệp “Học viện Phật Giáo VN tại Thành phố Hồ Chí Minh” (là một lò đào tạo tăng sư quốc doanh do CSVN thành lập từ 1983).

http://www.daophatngaynay.com/tacgia/thichquangbao.htm

Thích Quảng Bảo đã công khai viết bài trên trang web “Đạo Phật Ngày Nay” để giới thiệu và xin hỗ trợ cho “Học viện Phật Giáo VN tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

http://www.daophatngaynay.com/viet/pgvn/vande/010-hocvienPGVNtaiHCM.htm

Thích Quảng Bảo được tu viện KIM SƠN (miền Bắc Cali) bảo lãnh từ VN sang Hoa Kỳ mấy năm nay cùng với một số sư tăng quốc doanh khác. Mặc dầu do tu viện KIM SƠN bảo lãnh nhưng Thích Quảng Bảo không sống trong tu viện KIM SƠN, mà lâu nay sống bí ẩn trong nhà một Phật tử tại Fountain Valley , gần Little Saigon, miền Nam Cali. Thích Quảng Bảo cũng ghi danh theo học tại CSU Long Beach từ nhiều năm nay.

Đối với trường hợp nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện tôn giáo (R-1 Religious Worker Visa), luật di trú Hoa Kỳ đòi hỏi cơ sở tôn giáo bảo lãnh phải cung cấp nơi cư trú và trả lương (phải có W2s) cho người được bảo lãnh, và người được bảo lãnh theo diện này sau khi đến Mỹ chỉ được phép làm việc cho cơ sở tôn giáo bảo lãnh mình..

Trường hợp Thích Quảng Bảo được tu viện KIM SƠN bảo lãnh nhưng không cư trú tại tu viện KIM SƠN ở miền Bắc Cali, không làm việc cho tu viện KIM SƠN, mà lại dọn về sống với Phật tử ở miền Nam Cali và theo học ở CSU Long Beach, là một bằng chứng cụ thể cho thấy tu viện KIM SƠN và Thích Quảng Bảo đã vi phạm các điều kiện quy định bởi luật di trú Hoa Kỳ đối với trường hợp nhập cảnh theo diện tôn giáo. Ngoài ra, sự kiện này cũng cho thấy tu viện KIM SƠN bảo lãnh sư tăng từ VN rõ ràng không phải vì nhu cầu cần thêm tăng sĩ cho tu viện.

Sau khi tin tức này được loan tải trên internet vài tuần qua và sự kiện cũng đã được báo cáo với cơ quan di trú Hoa Kỳ để điều tra, Thích Quảng Bảo đã rời khỏi nhà của Phật tử ở Fountain Valley, trở về tu viện KIM SƠN ở miền Bắc Cali.

CSVN đang ồ ạt gửi cán bộ đội lốt tăng sĩ Phật giáo vào Hoa Kỳ trong kế hoạch khống chế Phật giáo tại đây. Thành phần này đang núp sau lưng và giật dây các sư hổ mang gây chia rẽ và lũng đoạn Phật giáo ở hải ngoại. Xin cảnh giác để nhận diện những sư tăng quốc doanh này, hầu hết đều vào Hoa Kỳ theo diện tôn giáo dưới sự bảo lãnh của các chùa và tu viện Phật giáo.

Nếu thấy có sự khả nghi về hành tung của những cán bộ CS đội lốt sư tăng nói trên, xin báo cáo ngay với U.S. Immigration and Custom Enforcement: 1-866-347-2423

Xin Đừng Coi Thường Luật Pháp


 

 saothenhi
 member

 REF: 608736
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NHP em
Chị rất vui khi đọc những lời EM viết.năm tháng giúp em trưởng thành và biết cách ứng sử để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng mọi người?

_TỪ THIỆN.nếu nói một tổ chức hay một đơn vị nào đứng lên nhận trọng trách nhận tiền và đồ dùng mà số tiền đó bị thất thoát .Những kẻ đó đáng bị trừng trị và lên án lắm chứ?
vì đó là ăn bẩn của người nghèo?
Còn làm từ thiện ở NCD nay`? xuất phát tự do tâm?nếu ai làm từ thiện không xuất phát tự tâm sẽ bị đào thải? chính lương tâm người đó tự phán xét mình?
Còn những người đã bỏ ra dù vài trăm ngàn hay 1 .2 triệu đều đáng để ta trân trọng họ.
TẠI sao SAO nói vậy???
có những người rất giàu ăn ko hết.nhưng họ có bao giờ dám bỏ tiền ra giúp ngưòi không quen biết ko??những người bất hạnh ko?
còn có những người không phải giàu nhưng họ sẵn sàng có nhiều giúp nhiều có ít giúp ít.Mà họ giúp không phải một lần nhiều lần .không phải một năm mà nhìêu năm.đó là gì? ĐÓ CHÍNH LÀ TẤM LÒNG mà sống trên đời này rất cần đó các bạn ạ.
SAO thường nhìn vào việc người đó làm .không nghe người đó nói
*****
NHP em nếu em sắp vào SG thì DT cho chị vào nhà chị chơi .Sau đó chị sẽ dẫn em đến gặp sư chủ trì và em sẽ tham gia đi chia quà nhân dịp lễ VU LAN với CHỊ VÀ NHÀ CHUÀ LUÔN NHA EM.
Lần Naỳ nhà chùa sẽ chia 100 xuất quà cho 100 gia đình nghèo taị huyện BẾN CÁT. Em tham gia đi cùng thì sẽ vui lắm và em sẽ cảm nhận được tình cảm và tấm lòng của mọi người cũng có một tấm lòng như mình nhé em.
Nhân đây chị cũng nói với EM.cafekho cũng chuyển cho chị tấm lòng của chú ấy đến với nhà CHUÀ nhân dịp chia quà lần này. Chị rất cảm động về việc làm của em cafekho.
HY vọng ngày gần đây CHỊ EM mình gặp nhau tại BD nhé em,

***********
AKA em mến thương!
Chị rất vui với những lời chia sẻ động viên của em .Tấm lòng của em chị vẫn luôn ghi nhận.EM cũng là một trong số những người đã bỏ cả tiền và công để giúp mỗi khi có dự án.ĐÓ CHÍNH LÀ TẤM LÒNG EM ĐÓ
Chúc em luôn khoẻ vui và hạnh phúc.



 

 ocsen2010
 member

 REF: 608747
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Từ Thiện nói chung hay Làm Việc Thiện là cụm từ dành cho những người có tấm lòng vì tha nhân... Vì duyên cớ gì mà mọi người lại dấn thân vào "cái nghiệp" này, Ốc khg dám lạm bàn.

Ghé vào đây đọc, tìm hiểu ở đây, ngoài đời... Ốc thấy khg phải chỉ một vài thành viên NCTT mà là mọi tổ chức thiện nguyện đều dính dáng đến thị phi, đàm tếu, khg ít thì nhiều.

Đọc một vài điển tích, Ốc thấy những tấm lòng từ bi hay bị cám dỗ tứ giăng, oan khiên tứ phía. Phải chăng đó là thứ thách...?

Nên chăng làm việc thiện vì lòng từ tâm và vì "cái nghiệp". Bận lòng chi bởi những khúc khuỷu đường đời...


Nói (khg bận lòng) thì dễ mà làm thì... khó quá đi!)

Nguoihaiphong! Cố lên!


 

 lynhat
 member

 REF: 608761
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tại sao người ta làm từ thiện? Tại vì có một số người vì lý do nào đó không có tiền hoặc không đủ tiền xài, cần sự trợ giúp!

Có 2 cách giải quyết vấn đề trên.

1) Kiếm việc làm. Hoặc có việc làm, làm việc có hiệu quả hơn. Hoặc học hỏi cách kiếm tiền nhiều hơn.

2) Chánh phủ không biết tạo ra công ăn việc làm. Việc này thì không khó. Nhà nước cự việc tạo ra nhiều dự án khác nhau và cùng một lúc in tiền thật nhiều để trả lương cho người làm.


 

 aka47
 member

 REF: 608763
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Đúng rùi , in tiền càng nhiều càng tốt , giống cái nước nào đó 1 lon gạo = 2 triệu , triệu là đơn vị nhỏ nhất để định giá món hàng.

Nghe lời xúi của anh LN , nhà nước sẽ tan hoang cho mà xem.

hihii


 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 608765
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kính chào bác OT.
Chào chị Sao và tất cả các bạn.
Xin cho phép NHP được nói ngắn gọn nhé. NHP vô cùng cám ơn những lời chia sẻ động viên và những lời góp ý của mọi người để NHP làm việc tốt hơn và sống tốt hơn. Đặc biệt là hoami09, cám ơn em rất nhiều.

ocsen2010 nguoihaiphong sẽ cố, cám ơn ốc

Chị Sao, khi vào SG em sẽ ĐT cho Chị, Chị có PM


 

 thynguyen81
 member

 REF: 608769
 08/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TN kính chào bác Ototot,cô Sao cùng toàn thể các anh chị!
TN chào anh Nguoihaiphong1!
Anh Tư ơi! Hôm trước đi Vĩnh Phúc ít ngày. TN lên Thiền Viện Tây Thiên đã đọc được dòng chữ thư pháp viết trên tảng đá lớn. TN chép tặng anh.

"NHƯ TẢNG ĐÁ KIÊN CỐ GIÓ THỔI KHÔNG LAY ĐỘNG
NGƯỜI TRÍ TÂM AN ĐỊNH BẤT ĐỘNG TRƯỚC KHEN CHÊ"

Chúc các Anh Chị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe,may mắn và thành đạt trong cuộc sống!


 

 rongchoi123
 member

 REF: 608782
 08/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bố mẹ hỏi con nhỏ:
_Con thích sẽ làm gì khi lớn lên?
_Con muốn làm nhà từ thiện.
_Vì sao?
_Con thấy mấy ông từ thiện ông nào cũng giàu có hết mẹ à!


 

 nguoihaiphong1
 member

 REF: 608791
 08/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mến chào rongchoi và thynguyen

Cám ơn em thynguyen ghé thăm anh và tặng anh bài thơ

Cám ơn rongchoi ghé thăm và kể câu chuyện vui, chúc rongchoi luôn vui


 

 rongchoi123
 member

 REF: 608840
 08/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Không có gì đâu anh nguoihaiphong à? Khi nào căng thẳng thì mình xả stress = chuyện cười thôi.

Nhưng mà lời con trẻ luôn luôn đúng. Nhà từ thiện bao giờ cũng giàu không tiền bạc thì tâm hồn. (dĩ nhiên nếu cả hai thì càng tốt)


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network