Riêng một góc trời...
Từng giọt mưa tí tách ngoài hiên, mưa âm ỉ suốt cả ngày hôm nay, mưa làm khí hậu mát mẻ, mưa gợi nhớ nhiều kỉ niệm ngày xưa, ngày nay và...
Dù chẳng muốn nhớ một tí nào, mà sao tâm hồn cứ lơ lửng trên mây, cái cảnh buồn buồn cô đơn trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc thật ngột ngạt làm sao
Muốn ngồi dậy đi ra ngoài nhìn cảnh vật, mà năn nỉ hoài cũng không cho, thật đáng ghét làm sao, chỉ được nhìn mưa qua khung cửa kiếng nho nhỏ
Câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu mãi thôi, tại sao mà lại cứ dối nhỏ hoài như vậy, dù rằng nhỏ biết nhỏ không thể làm được bất cứ việc gì trong lúc này, thậm chí cầm bút viết cũng không xong, gõ chữ thì chậm như rùa, ăn thì cần người giúp, muốn làm gì cũng cần có người bên cạnh, thật khó chịu và mất tự do
Con người ai cũng muốn mình tự làm mọi thứ, không ai muốn mình phải nhờ vả người khác,vừa phải mang ơn, vừa phải khó chịu không như ý muốn, và rất nhiều thứ đang xảy ra trong cái căn phòng đáng ghét này
Không phải tù binh, mà cứ giam lỏng như vầy ai chịu nổi chứ, bực mình ghê luôn, hỏi thì hỏng trả lời mà cứ bảo người ta ở đây nằm nghỉ, xem như là giải lao, nghỉ ngơi cho thư giản, điên đầu thiệt đó...
Nhỏ cố gắng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cố xem thử cái gì đang xảy ra trong cơ thể mình, hình như rất là mệt mỏi, đứng dậy thì chóng mặt, đôi tay không với được thứ gì, mắt không nhìn rõ màn hình vi tính, thậm chí không muốn ăn, muốn nói, muốn gặp bất cứ ai, chẳng lẽ nhỏ sắp chết rùi sao?
Anh ta kia rồi, tên bác sĩ mà nhỏ ghét nhất, tên mà giam lỏng nhỏ mấy ngày nay, anh ta đang đến, lần này bằng giá nào nhỏ cũng phải hỏi cho bằng được, thật ra nhỏ bị bệnh gì mà bắt nằm hoài ở đây...
Nhỏ: Này, tui hỏng có thích giỡn đâu à nha, có gì nói thì cứ nói đừng có bắt tui nằm mãi ở đây, khó chịu lắm, ở đây tui thấy mình còn mệt mỏi thêm, tui muốn về nhà, muốn lang thang, muốn làm những việc tui thích...
Anh: Thì cứ ở đây mấy ngày với anh, chẳng phải ngày xưa em thích làm y tá lắm mà
Nhỏ: Này, ngày xưa là ngày xưa, còn ngày nay tui không thích nữa, anh biết tui sợ mùi thuốc, sợ kim, sợ máu và nhiều thứ...
Anh: Thì em ở đây để biết anh làm việc và biết bệnh nhân của anh ra sao
Nhỏ: Anh đừng có mà kiếm chuyện nhé, tui muốn biết mọi thứ về tui, tui muốn biết mình bệnh gì
Anh: Tới giờ tiêm thuốc
Nhỏ: A aaaaaaaaaaaa
Anh: Ngày mai anh nghỉ, chúng mình đi chơi nhé, em muốn đi đâu bất cứ nơi nào, tùy em chọn...
Nhỏ: Thật không, tui được ra khỏi nơi này ngày mai sao?
Anh: Ừ
Nhỏ: Uh
Thường thì ít có ai tự nhiên tốt đến thế, tốt thì cũng phải có lý do của nó, nhỏ đang suy nghĩ, hay anh ta có ý đồ không tốt, yêu thì không phải...Anh ta đã có người yêu rồi, người yêu anh ta lại là em họ của mình, sau này tương lai anh ta sẽ là em họ, vậy là người nhà với nhau, không thể nào là...
Dạo này mọi người cũng không ai bình thường chút nào, tự nhiên ai cũng quan tâm nhỏ một cách lạ kì, dẫn nhỏ đi ăn, đi hát karaoke, tặng nhỏ nhiều hoa tím, cho nhỏ đi chơi du lịch đây đó
Càng suy nghĩ nhiều càng thấy ngồ ngộ, hỏng lẽ đã có chuyện gì không may sắp xảy ra với nhỏ thật sao?
Chẳng lẽ...?
Nghe sao mà buồn quá vậy nè, hỏng lẽ nào...Xưa nay nhỏ sống với mọi người rất tốt, rất vui vẻ, đâu có làm buồn lòng ai, mà sao đời lại ngắn ngủi như vậy...
Còn rất nhiều việc chưa làm xong, còn nhiều điều chưa nói hết, còn một nơi chưa đi tới, lời hẹn thề chưa đáp trả, lời yêu chưa chọn, còn nhiều nhiều lắm
Ngày mai bắt đầu những chuyến du lịch đầu tiên của nhỏ, ra đi để tâm hồn thanh thản
Được đi chơi thì cứ đi cho vui vẻ,
mọi vấn đề còn lại có bác sĩ lo....
Thiếu dinh dưỡng, suy nghĩ nhiều wá, trái tim yêu đổi màu
đáng ra là màu đỏ, giờ biến thành màu tím ruì...haha.
Đi chơi vui vẻ nhé cô hai, đi xong về thuốc được chích...tiếp tục.
Hehehe
violet13
member
REF: 657506
06/21/2013
Chào chị Hatlinh mến
Chị có phải là chuyên gia tâm lý không mà đoán chính xác quá vậy nè
Được đi chơi đây đó rất là vui, và cũng có nhiều chuyện để kể, chị chờ đọc bài mới của em nha, "Suối tiên mộng mơ"
Chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui
violet13
calinhoem
member
REF: 657521
06/21/2013
violet13
member
REF: 657566
06/22/2013
Cám ơn bạn Calinhoem ghé thăm tặng violet bản nhạc
Chủ nhật ở nhà hát karaoke thì thật là thích
Chúc bạn ngày chủ nhật thật vui cùng gia đình
violet13
hatlinh
member
REF: 657579
06/23/2013
Mến Chào VioLet và CaLiNhoEm!
Em đi chơi về vậy là quá khỏe rồi heng,
được có người dẫn đi chơi, về nhà có người tặng nhạc nghe,
lại thêm người đang gõ trò chuyện, em vậy là sướng nhất rùi.
Vậy là hết bị chích thêm thuốc vào mông rồi ha..haha.
Chúc VioLet và CLNE luôn an vui!
violet13
member
REF: 657654
06/24/2013
Chị Hatlinh mến
Chị là người hiểu em nhất mà, em rất vui khi mọi người dành tình cảm cho mình thật nhiều