tommyto
member
ID 78138
06/17/2014

|
Nên Chống Ai Trước?

Hai chữ tự do, dân chủ đi chung với nhau, đi riêng là xã hội chủ nghĩa. Thật ra trong một thế chế xã hội chủ nghĩa, hai đại danh tự do, dân chủ cùng tồn tại nhưng lại không được thể hiện như tinh thần của nó trong một thế chế dân chủ. Cũng như trong xã hội tự do, ngay cả cái tinh thần tu do cũng không hấp dẫn khi thực thi như trong ý tưởng của ta-- và đứng ra là lúc này không còn một tự do dân chủ lý tưởng thật sự cũng như không thể có được một thế chế cộng sản theo đúng tinh thần của nó.
Không thể có tự đó dân chủ nếu một quốc gia không có dân chủ. Một nước cộng sản cũng có tự do, dân chủ nhưng chỉ trong khuân khổ xã hội chủ nghĩa cho phép, và nếu cho tự do dân chủ theo nghiã tây phương, hay dân chủ theo nghĩa đông phương thì phải thay đổi cả lá quốc kỳ. Điều này không thể xảy ra được, có nghĩa là nước Vietnam phai đẹp đi chủ nghĩa cộng sản- thật ra không còn là cộng sản mà phải gọi là chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng không thể gọi như thế được, gọi là gì thì chả ai có thể định nghĩa và đặc tên một cách chính xát được.
Anh chỉ có hai trái cây lót da trên cái vườn đời nghèo nàn phải chọn là xoài hoac quả thanh long; trái nào cũng làm cho ta no, tùy theo vị của nó, và rõ ràng không thể có hai trái cùng một lúc.Chúng ta muốn cả hai trái cùng một lúc?Bạn ăn thử đi!
Vietnam rất thích hợp cho chu nghĩa ...cộng sản.Lý do như thế này: chúng ta không có đủ những điều kiện để làm cho nó khác đi được; Việt nam có thể sẽ không có , nếu như chắc chắn không thể được, xã hội dân chủ. Nếu xã hội chủ nghĩa hoàn toàn xấu, không phù hợp, nó đã sụp đổ lâu rồi. Vườn anh cỏ mọc đầy dẫy bỏ hoang do anh, người chủ nhà không lo cắt đi thôi. Mình là chủ nhà chứ không phải công sản. Không có một đất nước nào thuộc về một chính quyền nào cả. Họ chị quản lý thôi, cho dù quân chủ, độc tài nào đi chăng nữa. Không có một sức mạnh nào qua được sức mạnh của lòng dân.
Nhưng mà không một chính quyền nào sẽ tự bỏ chính mình ngoài trừ từ bàn tay bên ngoài và của người dân. Chế đo phong kiến kéo dài là do ta phục tùng nó, nó chết đi khi không còn ai nghe theo cả. Chế độ VNCH cũng chết đi khi không còn cách nào để quản lý nửa phần của đất nước va do hết viện trợ, phản bội bởi ông chủ của thế giới tự do, đồng mình Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa xã hội cũng sẽ không ngoài qui luật còn, mất này-- chúng ta chưa đến cái thời đó, chúng ta còn tin tưởng họ, nuoi dưỡng và tiếp sức cho họ thì sao họ có thể chết đi được? Bằng cách nào?
Bao nhiêu Vietkieu gởi tiền về xây dựng quê hương, an bao nhiêu cũng không đủ, chúng ta đã làm hư nước Vietnam rồi, nghị thử hậu quả của những gì ta làm cho đất mẹ Viet nam? Xây dựng quê hương hay nuôi dưỡng chế đó mà mình bài bác?? Tien dollar của Mỹ lại cũng phải đổ vào, bao giờ cũng là cái kiểu phải ăn nhờ nồi cơm của người mà không tự sức mình ra thì chỉ có ăn phá thôi. Làm thế thì sẽ mất đi rất nhiều, nếu như không mất hết, cái tự chủ, sẽ ỷ vào ...ngoại bang mà sống.
Chúng ta sẽ không còn biết sức mình sẽ làm đến đâu; không biết qúi đồng bạc sức lao động. Không biết cách vận dụng tiềm năng mà sống nhờ sức, của người, vô hiệu hóa ý thức phát triển dân tộc, băng hoại tinh thần quốc gia- nguyên do của sự trị trệ trọng kinh te.Có gì còn độc hại hơn thế này? Chúng ta Vietnam bây giờ giống như cái thời của VNCH chứ có khác gì mấy? " nghiện" Mỹ hết cả rồi còn gì? Có điều lần này ăn bám sẽ lâu dài hơn nhiều, và chắc chắn sẽ không thể sảy ra cái cảnh" phản bội"( mẹ mình được)! Bây giờ làm gì mà chống Vietcong nữa đây? Đầu tư từ nước ngoài về, toàn cầu hóa kinh tế, người cho uống sữa, kẻ cho bơ, thì làm sao họ có thể chết vì đói được? Mà thật ra biết làm gì khác bây giờ ? không lẽ bỏ mẹ mình chết đói ở quê nhà? Có éo le không?
Bao nhiêu người biểu tình đòi hỏi dân chủ hò hét xong rồi bị bỏ tù đằng sau ngấm ngầm bao triệu người dân bất mãn nhưng trong bụng mọi người lại nghĩ" thôi để ai làm gì thì làm" thì sẽ được gì? Đòi cộng sản cho chút tự do kiểu lên rừng hỏi bác tiều phu xin con cá, lấy đâu ra đây? Có chiu thay đổi hiến pháp hay không là tuy họ. Chúng ta không biết cách nào để cho họ phải đổi hiến pháp đi thì đừng hòng ho sẽ làm trước. Đánh một cái đít có lót mo cau thì làm được gì?Chúng ta có chống công đau, mà ngược lại là đúng hơn. Thật là đánh giac kiểu con nít! vớ vẫn và hết sức cà chớn,đánh cộng sản mà như đánh vô cái đầu của mình. Đánh thế người ta chỉ cười thôi. Chúng ta "đã lầm", "bị lừa" qua hai cuộc kháng chiến nuôi người Vietcong và rõ ràng đang còn..tiếp tục làm thế nữa thì có phải là lầm không hay là ta đã ..lẫn hết rồi? Đánh ai?
Đây là những gì con người muốn. Người cộng sản đã được lòng dân trong suốt hai cuộc kháng chiến, lấy lại đất nước qua bàn tay dân, cộng sản ở trong dân mà ra, chứ đâu phải ngoại bang? Vô tình hay có ý? Không phải dan ngu đâu; mà cũng không phải họ bị lừa, không thể lừa hết cả một dân tộc được, và không thể lừa đến gần 40 năm và ngay đến ...tận bây giờ. Họ không lừa người dan, mà chính người dân sống trong chế độ và mọi người Vietnam nói chung đã lừa chính mình. Nếu chủ nghĩa dân chủ Miền Nam đã được mọi người ủng hộ, nó đã thắng Vietcong rồi.Cái mũ của anh miền nam không có quai cột như cái mũ tai bèo của anh cộng sản. Đôi dày thì cắt ra từ bánh xe của tây, my,chắc hơn 10 lần dày,mủ trong nam, ông Bác Hồ không bao giờ mặc áo vec, ân đột măng rừng và tối nằm nghe suối chảy làm thơ, vậy người ta thắng là đúng rồi.
Phải làm sao đó người dân mới nghe theo rầm rộ lên đường và nuôi ông Hồ lo kháng chiến thành công. Mỹ, Tây cũng vậy thôi; ai nói giỏi nghe xuôi tai hợp quyền lợi của họ thì họ bầu lên tổng thống thôi; bầu lên rồi, nó làm khác mình phải chờ đúng lúc đưa nó đi và phải biết cách nào. Ở đây hoàn toàn dân chủ chứ không có cộng sản gì cả. Ngay cả dân chủ theo kiểu cộng sản, dân chủ hết vậy; dân không làm chủ thì làm gì ông HCM lại chiến thắng được phe tự do? Tụi Mỹ Tây,miền nam Vietnam, tiếng nói dân chủ sao không theo mà lại theo ông Hồ ăn cơm vac muối mè ? Người ta có lý tưởng, lý tưởng cũng như mê tín vậy thôi. Dân muốn vậy, làm sao mà lừa hết được?Chính quyền cộng sản, xã hội chủ nghĩa do dân nuôi lớn lên, cho dù là đứa con nuôi có gốc gác từ Liên Xô hay ở đâu về, không nuôi thì nó đã chết rồi; nó khác với VNCH là do ngoại bang dựng nên, nuoi nấng bằng ngoại bang và cũng chính ngoại bang đã cắt nguồn sửa tất nhiên phải chết thôi.Chúng ta không chối cải được.VNCH là một nền dân chủ ngọai bang...
(xem tiếp phần hai)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|