huong20
member
ID 34171
12/19/2007

|
có ai giúp mình giải nghĩa một chữ không?cảm ơn trước nhé????

Mình không hiểu chữ yêu có nghĩa là gì, mà làm cho người ta khổ quá vậy. Có ai giải nghĩa giúp mình được không?tại sao thương một người khó đến như vậy. tốt nhất là không thương ai hết.vậy là không cần khổ phải không các bạn.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
goldsnow142
member
REF: 271840
12/19/2007
|

@Chào huong20 ! Không biết bạn hỏi thiệt hay hỏi chơi và lẽ ra nên để các bạn thanh niên giúp bạn .Nhưng trong thơ có một định nghĩa mà Goldsnow không nhớ chính xác là của ai (Hình như của Xuân Diệu )nên cứ đưa ra để ban tham khảo .Mong thông cảm về sự chính xác
Đố ai định nghĩa được chữ YÊU ?
Nào có gì đâu một buổi chiều
Gặp cô thiếu nữ bên đường ấy
Rồi nhớ ,rồi thương ,thế là yêu
|
 |
huong20
member
REF: 272158
12/20/2007
|

mình hỏi thật đấy. không phải đùa đâu. mình thấy rất nhiều người khổ gì yêu. nhưng minh khong hieu no co mui vi gi ma lam cho nguoi ta kho den nhu vay chu?
|
 |
datinh18
member
REF: 272178
12/20/2007
|

Xuân Diệu đã tả tình yêu như vầy nhé :
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó đến hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhè gió hiu hiu
...
Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi
...
Tình yêu muôn thuở vẫn là hương
Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
...
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Và Nguyễn Bính đã tình tứ :
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng
Thế đấy Huong20 ơi, tình yêu là cái chi chi mà ai cũng ca tụng... mình cứ yêu "vô tư" xem sao nhé...
|
 |
huong20
member
REF: 272187
12/20/2007
|

huong van chua hieu lam.
|
 |
bachngoc
member
REF: 272203
12/20/2007
|

yêu thì phải biết hy sinh vì người mình yêu. Yêu thì phải khổ đau phải trải qua nhiều sóng gió thì tình yêu mới luôn bền vững được. YÊu là phải chấp nhận tất cả. phải hy sinh thì hạnh phúc mới đến được với mình
|
 |
datinh18
member
REF: 272230
12/20/2007
|

Vẫn chưa hiểu à ?
Ra "chiêu " này nhé xem hiểu không ?
Muốn thương phải hiểu
Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
Hãy luôn tự hỏi mình: Liệu tình yêu của mình đã đủ “từ bi hỉ xả”?!
Theo DVB
|
 |
dongtahoangds
member
REF: 272263
12/20/2007
|

Cô Hương Thân,
Yêu là một cảm xúc của con người, yêu là sự rung động trước một đối tượng, sự rung động càng gia tốc thì lòng khát vọng chiếm giữ càng lớn.
Tình yêu được phân loại như sau:
-Tình yêu đất nước :
Một cảm nhận như có sự gắn bó mãnh liệt với những ngoại quan, như nơi sanh ra, bạn bè, trường lớp, cô thầy, đồng xanh, sông nước, mây trời và kỷ niệm.
Nếu xa rời hay mất đi sẽ cảm thấy thiếu vắng trống trải, nếu bị ai xâm chiếm thì cảm thấy bị uất ức...
-Tình yêu người thân : như cha mẹ, anh chị em, quyến thuộc
Vì mình cũng chính là một nguyên tố trong cùng một huyết thống, trong thân thể cha mẹ, anh chị em có những điều giống
mình và ngược lại từ mình cũng thế, nên mình có cảm nhận như là một phần thân thể của mình ở nơi họ kể cả tâm linh vì thế tình yêu này rất mực thiêng liêng, không thể tách rời được...
-Tình yêu tha nhân: như cô thầy, bạn bè , người lối xóm...
Những cảm xúc ràng buộc từ chỗ giao du, chung đụng, đôi khi cũng chia sẽ nhau trong cùng cảnh ngộ, hoặc tình đồng bào khi lâm nạn, ta cảm thấy cần phải ra tay trợ giúp nâng đỡ.
-Tình yêu đôi lứa*(điều chính mà cô muốn hỏi!?): Xuyên qua sự cảm mến, đồng cảm, hiểu biết nhau, sự thúc đẩy muốn gần nhau, thương nhớ, đam mê và khát vọng được ăn một mâm, ngủ một giường.
Ngờ ngợ như hai mà một, tình yêu này xuất phát từ trưởng thành của cơ thể, gọi là dục vọng, nếu từ tâm linh thì gọi là yêu đương, cả 2 điều này thời gọi là luyến ái.
Yêu đương bình thường luôn xảy ra giữa 2 người khác phái tính, đôi khi vẫn xãy ra giữa 2 người đồng tính.
Vì tình yêu chính là truyền thống để tiếp nối đời sống của nhân loại nên ai cũng phải trải qua cả.
Nó được thi vị hoá bằng thơ văn, thăng hoa hoá bằng ước thề,được nâng niu trân quí bằng quà cáp, kỷ niệm đẹp, nhưng mục đích là được gần gủi nhau để có thể hoà hợp từ tâm hồn đến thể xác đó gọi là Tình Yêu.
Thân ái,
HDS
|
 |
changkhositinh
member
REF: 272714
12/21/2007
|

em gái ơi
yêu thì có khó gì đâu,hai người yêu nhau là hai trái tim hoà chung nhịp thỡ và cùng một hướng với nhau va sang xẽ với nhau những niềm vui nỗi buồn,biết mang hạnh phúc cho nhau đó em gái
à có phải em gái thấy anh hai đau khổ rồi mới nói vậy đúng ko nào????????????????
|
 |
huong20
member
REF: 272849
12/21/2007
|

cac anh chi giai thich sao kho hieu qua. minh thuong nghe noi. khi yeu chi mong nguoi minh yeu duoc hanh phuc. nhung khong can song chung voi nhau. va chi can nguoi minh yeu vui ve la minh cung vui theo. dau can song chung voi nhau chu. vay co the goi la tinh yeu khong?. nhu ban datinh18 noi phai co 4 tu la*tu bi hi xa* minh nghi khong co nguoi nao giong nhu ban datinh18 noi dau phai khong cac anh chi. neu da thuong nhau tai sao lai lam cho doi phuong dau kho chu? vay co duoc goi la tinh yeu khong? anh hai noi dung roi do. thay anh hai dau kho nhu khong biet tai sao. nen hoi vay do ma. co duoc khong vay anh hai. hihihi.
|
 |
dongtahoangds
member
REF: 272854
12/21/2007
|

Cô Hương,
Cần phải hội đủ 2 yếu tố hoà hợp từ thể xác đến tâm hồn thì mới gọi là Tình Yêu.
-Sự ngưỡng mộ là một cảm xúc dạt dào hướng về một đối tượng nhưng vẫn mang tính đơn phương.
-Sự hâm mộ cũng chỉ là sự thôi thúc mong gặp gỡ.
-Lòng ái mộ là sự cảm mến đặc biệt
-Sự tôn thờ là mức độ tôn kính siêu việt, nhưng không phải là tình cảm.
Mong cho một người được an vui đó là sự phản chiếu của cái tâm lành của mình...
Chúc cô may mắn,
HDS
|
 |
huong20
member
REF: 272882
12/21/2007
|

nhung sao phai can den 2 yeu to vay?tu tam hon la duoc roi chu. chi can nguoi minh thuong vui la minh da hp lam roi. sao phai can hai yeu to chu ? sao rac roi qua vay. khong hieu duoc.
|
 |
dongtahoangds
member
REF: 272900
12/21/2007
|

Cô Hương,
Con người lúc thiếu thời mình thường sống với tâm hồn trong sạch, những suy nghĩ rất lý tưởng, người mình yêu thương tợ như người trong mộng.
Nhưng yêu đương không phải chỉ một chiều, có thể nói mình gửi đến đối tượng tất cả những chân tình, và cũng mong người ta đáp lại, nếu không thì chỉ là tình đơn phương.
Khi yêu đương con người thường trở thành ích kỷ, muốn chiếm hữu làm của riêng, không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả, kể cả em gái hay chị gái ruột của mình.
Dần dà cô sẽ hiểu...mình không thể cho ai mượn người mình yêu được.
Nếu cô yêu 1 người con Trai, rồi cô thấy chàng đi chơi với một người con gái khác, lẽ dĩ nhiên anh chàng thì vui, nhưng cô thấy sao?, buồn thúi ruột phải không?
Nếu cô ở trong trạng huống này mà cảm thấy vui cho người cô yêu thì cô là người không bình thường.
HDS
|
 |
huong20
member
REF: 272912
12/21/2007
|

tuy rang khong duoc vui. nhu khi biet nguoi ay khong con thuong minh nua thi minh se bien mat khoi mat nguoi ay. va van mong nguoi ay song mot cuoc song vui ve voi co ay la minh se duoc vui theo. vi nguoi minh yeu duoc hanh phuc. minh khong can anh ta o ben minh. vi neu anh ta o ben minh nhung con tim cua anh thi da thuoc ve nguoi khac. neu nhu vay thi lam cho ca hai nguoi buon phai khong?nhu vay can khong tot.
|
 |
hoatimdoicho
member
REF: 272919
12/21/2007
|

Huong ơi! bạn với người con trai của hai năm về trước tiến triển ra sao rồi ?Nói cho HT biết để mà chia sẽ cùng bạn được kg ?
|
 |
huong20
member
REF: 272921
12/21/2007
|

minh quyen dinh khong gap anh ta nua. vi minh biet neu anh ma thuong minh thi chung minh chi dem den dau kho cho nhau thoi va cung khong vui ve gi.tot nhat la khong gap. minh chi mong anh ay vui ve va hp la duoc roi.minh biet anh van con thuong minh. minh cung con thuong anh lam, nhu biet truoc khong den voi nhau duoc thi tot nhat la khong gap.phai khong ban
|
 |
ladieubongg
member
REF: 272925
12/21/2007
|

Lối giải thích của Huynh HDS về tình yêu hay quá!
Cảm nhận thì dễ, nhưng để cắt nghĩa thành lời như vậy thì thật không dễ!
Còn một thứ tình yêu nữa là tình yêu vô vị lợi: Như cha mẹ yêu con; yêu không cần đáp trả; sẵn sàng hy sinh, chết cho tình yêu.
|
 |
changkhositinh
member
REF: 274941
12/25/2007
|

chào tất cã các bạn thân mến
cho mình góp chuc ít nha,
tất cã các bạn điều nói đúng hết,như mỗi người thì có lý do riêng cả, nhu em gái ơi đường đời em còn ít lắm hảy học hỏi thêm đi nha
các bạn ơi,các bạn nói thì hay lắm,như các bạn có làm dc ko?chẵng hạng như người mình yêu ko còn yêu mình nữa thì các bạn phải làm sao hả?giực lại người yêu dc ko ha?
chẵng hạng như tui nè giờ tui cũng đành bó tay theo lòng dạ thay dỗi của người ta đó,các bạn ơi đừng bao giờ cho là mình hay mình giõi cái gì cũng có cái giá cũa nó cả,nếu ko dc yêu nhau thì hãy trã tự do cho nhau đi cái đó cũng là đễ giã thoát cho mình đó các bạn ạ
chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẽ ấm áp bên người yêu cùng người thân nha
còn riêng em gái anh hai chúc em mùa giáng sinh năm nay cô đơn như năm sao thì phải có đôi co cặp nha dễ anh hai dc nỡ nụ cười cho em gái cua mình nha
thân chào các bạn
biệt danh
tao tảo
ký tên
hữu phước
|
 |
huong20
member
REF: 274964
12/25/2007
|

|
 |
baotoan0904
member
REF: 276272
12/27/2007
|

Cha?o ba?n H??ng! Du? ho?i thâ?t hay ch?i thi? mi?nh cu?ng se? giu?p ba?n ?i?nh nghi?a vê? no?. Th?? nhâ?t yêu co? nghi?a la? Ghi N?? TK Tra?i tim, Ghi Co? TK Th??ng,Nh??(?o? la? theo li?nh v??c kê? toa?n). Th?? hai yêu co? nghi?a la? ?em cu?a nha? ?i biê?u. Th?? 3 yêu la? chê?t ?i trong lo?ng 1ti?. Cuô?i cu?ng yêu chi? la?...la? yêu, ??n gia?n vâ?y thôi. Thâ?t ra thi? mô?i ng???i ?i?nh nghi?a yêu mô?i kiê?u! Nên ba?n ha?y t?? ?i ti?m câu tra? l??i cho mi?nh ?i nhe?? Ko ai giu?p ba?n ?c. Mong r??ng se? co di?p na?o ?o? ?c tâm s?? cu?ng ba?n. Sô? ?thoa?i cu?a mi?nh la? 0975549996. Ha?y liên la?c v??i mi?nh khi ba?n thâ?y buô?n! Bye
|
 |
huong20
member
REF: 276322
12/27/2007
|

chao ban baotoan0904. cho minh hoi ban co biet viet tieng viet khong vay?sao chu nao cung co dau hoi vay? minh khong hieu gi het
|
 |
bongtoi
member
REF: 299555
02/11/2008
|

chào cô bé huong20!
choà cô bé có câu hỏi hay đó!
câu hỏi của cô bé theo tôi được biết là đã làm cho bao nhiêu 'giáo sư' tình yêu nghiên cứu viết muốn hết giấy mà vẫn chưa nói hết được!
theo bongtối thì tình yêu:
-sự chia sẻ cảm thông
-là giúp nhau hoàn thiện minh
-là yêu mà không tính toán so đo
-là niềm vui khi ở gần bên,là thử thách khi xa nhau
-phải có đắng cay,ngọt bùi-kết thúc phải có hậu!
''ta đã yêu rồi người đó đâu hay,để ta kiếp phong trần lận đận trắng đôi tay,giọng cười người vô tư chôn lấp những say mê để tiếng hát bơ vơ ta chách ai bây giờ ''
chúc năm mới có nhiều niềm vui mới
|
 |
bongtoi
member
REF: 299558
02/11/2008
|

khi người yêu bỏ đàn ông có 2 dạng
1 là đau khổ và khổ đau,cố gắng trong cuộc sống
2 nhanh chóng kiếm cô bồ mới
nghe nhé các bạn
http://hoathachthao.info/tacpham.php?htt=nghe&baiso=2546
|
 |
ngocanh76
member
REF: 329255
04/11/2008
|

ban bongtoi ban la ai vay?
|
 |
banguyen2000
member
REF: 329323
04/11/2008
|

theo mình nghĩ bongtoi chỉ là bongtoi cũng như bạn thôi biết để mà làm gì!
-------------------------------------------------
tôi là ai
|
 |
ngocanh76
member
REF: 329377
04/11/2008
|

dung roi do. ai cung la ai neu ban khong thich thi minh se khong bao gio xuc hien truoc mat ban nua dau.
minh chi muon cam on nguoi co nick bongtoi ngoai ra minh se khong xuat hien o day nua cho vui long ban nhe.
|
 |
d89ung
member
REF: 346265
05/18/2008
|

bay gio hieu duoc chu do roi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|