Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ thất tình >> co ai thau hieu cho toi???

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 traitimvitha
 member

 ID 16248
 10/18/2006



co ai thau hieu cho toi???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tôi và anh yêu nhau.Thế rồi một hôm tôi bắt gặp anh chở người con gái khác...Tôi bắt đầu thấy thất vọng và đau khổ vô cùng.Tôi yêu anh đên thế nào,tin anh đến thế nào mà giờ đây kết quả chỉ là con số 0. Tôi biết người ta đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi, nhưng tôi cũng đâu thua kem ai,cũng vô số người theo đuổi,cũng thuộc gia đình có ăn có mặc.Dẫu biết sự phụ tình ấy là phải kết thúc ,vậy mà sao tôi vẫn đi yêu người, nhớ thươnmg người da diết đến thế này.Bởi một lẽ đơn thuần vì người là mối tình đầu của tôi,nụ hôn đầu đời của tôi..bao nhiêu ngày tháng sống có nhau giờ anh bắt tôi phải lẻ loi một mình ,có bao giờ anh thấu hiểu cho tôi???


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 
 guest

 REF: 101975
 10/18/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ban trai cua ban la nguoi k dang hoang,roi se co luc anh ta phai tra gia cho hanh dong cua minh.Ban da sai lam khi yeu 1 nguoi nhu the,dung thuong nho,tiec noi khi anh ta da phan boi t/y.Ban phai biet thuong va co trach nhiem doi voi ban than minh,ban con tre,tuong lai con dai,roi 1 ngay nao do ban se gap duoc doi tuong cua minh.
Do la cach nghi khon ngoan nhat cua ban bay gio.


 

 nangbuon
 member

 REF: 102074
 10/19/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
em lại nghĩ khác vói anh và chị,em nghĩ rằng, nếu như chỉ trở người con gái khác sau lưng thôi, thì chưa thể kết luận được điều gì,khi yêu, con ngưòi có lẽ sẽ rất ích kỷ và...mù quáng(em xin lỗi nếu như có dùng sai từ),em hiểu cảm giác của chị khi bắt gặp anh ấy trở người con gái khác,chị sẽ rất đau khổ, và như thế chị sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.
em...em chưa yêu, nhưng em nghĩ tình yêu nó thiêng liêng lăm, người ta yêu nhau không phải vì tiền, vì sắc đẹp hay vì những cái gì khác, mà người ta yêu nhau đơn giản chỉ vì người ta là một nửa thực sự của nhau,em nghĩ lúc này chị lên bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, đừng vì đau lòng ma hấp tấp nhìn nhận vấn đế theo suy nghĩ tiêu cực của mình,nếu không sau này có hối hận cũng đã muộn mất rồi, em nghĩ chị là một người con gái không đến nỗi noà, và chị đã có một tình yêu hình như cũng rất đẹp thì phải, vì thế nên chị hãy bình tĩnh tìm hiểu vấn đề chị nhé.
còn nếu như sự thât là anh ấy đã có người khác, thì chị cũng đường quá đau khổ mà dằn vặt mình và trách giận anh ấy, nếu thực sự là như vậy, thì chị có làm như thế cũng không thể thay đổi được điều gi?tình yêu không phải sự trao đổi, yêu là cho đi mà không cần tính toán xem sẽ nhận lại được gì,tất cả mọi chuyện đã qua, hãy cho qua,hãy coi đó như một kỉ niệm đẹp,đừng trách hận anh ta, vì anh ta đac từng là người chị yêu, với cả, tình yêu không theo lí trí, và anh ta cũng không thể điều khiển được lí trí của anh ta trước " một nửa thực sự của anh ta",em nghĩ sự trách móc hận thù bây giờ chẳng để làm gì cả, hãy sống khoan dung và vị tha, chị se thấy cuộc đời đẹp hơn. và biết đâu sau này, chị tìm được một nửa rhực sự của mình, chị sẽ cảm ơn anh ấy, vì anh ấy đã giúp chị tìm được một nửa thực sự của mình.
vậy nha chị, chúc chị bình tĩnh để giải quyết mọi việc,và chúc chị luôn hạnh phúc.em gửi tặng chị một câu nói, mà em đọc được ở đâu đó:"cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, dừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng lại, để không nhìn thấy cánh cửa khác đang mở ra với mình".


 

 traitimvitha
 member

 REF: 102329
 10/21/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cám on các bạn nhiều về những lời tâm sự ấy.!
mình và anh ấy yêu nhau đến gần 1 năm,tìm và hiểu nhau nhiều lắm.Mình cũng hiểu là việc anh ấy chở người khác phái chỉ là bình thường nhưng bạn ơi anh ấy đã công nhận với mình là anh ấy đã có "tình cảm" với cô ta. Đó là vào lúc mình đi vắng thì tình cờ anh ấy gặp cô ta, anh đang buồn không có ai an ủi nên ...Mình biết lí do thì chỉ là lí do thôi,mình đã khóc nhiều lắm rồi! bây giờ thì mình đã bớt phần đau khổ vì anh ấy vẫn tốt và xem mình như người bạn.Thấy anh ấy vui cùng người ta thì mình lại cô đơn nhưng phần nào cũng được an ủi bởi vì người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà phải không các ban?


 

 vuluy
 member

 REF: 103156
 10/27/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn đừng tự lừa dối mình nữa, chẳng có ai có thể vui khi người yêu mình có người yêu cả. Chẳng ai cao cả đến nổi"mình hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc" cả. Mình chưa yêu nên chưa biết cảm giác của bạn thế nào. Nhưng chắc một điều bạn đang rất khổ tâm khi làm bạn với người đó. Vì tình đầu khó phai lắm, mình thì có một phương châm sống là" nếu hộ không yêu mình thì đừng nên níu kéo như thế sẽ đau khổ cho cả hai". Bạn cố quên anh ta đi, tốt hơn là đừng gặp mặt nữa, càng gặp kỉ niệm cáng tràn về. Chúc bạn mọi điều tốt lành, hãy vui lên và làm cho mình thật đẹp để anh ta không nghỉ mình luỵ vì anh ta, để anh ta hối hận vì đã bỏ rơi mình.(Vì bạn vẫn vui va đẹp hơn mà)

 

 traitimvitha
 member

 REF: 103370
 10/28/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
uhm! đúng là mình đang lừa dối bản thân mình.Không ai thấy người yêu mình đi cùng người khác mà mình lại hạnh phúc đơn giản thế.Mình cũng muốn quên đi lắm chứ,nhưng bạn ơi,nhà mình và nhà người đó cạnh nhau,ở chung 1 dãy nhà thì gặp mặt nhau là điều tất nhiên rồi,mình biết làm sao đây? Nói như thế chắc có lẽ là mình chỉ an ủi bản thân mình thôi, chứ bây giờ mình đã cố gắng lắm rồi,phần nào cũng bớt nhớ và thương.chỉ tủi thân cho mình nên lên đây để tâm sự cùng các bạn.Mình rất vui khi nhận đwưọc những dòng tâm sự của các bạn.MÌnh cám ơn các bạn nhiều lắm.

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network