Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ thất tình >> Trai tim ( heart) ngot ngao o Can Tho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 banghuyen
 member

 ID 37815
 03/04/2008



Trai tim ( heart) ngot ngao o Can Tho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xin chao tat ca nhung thanh vien cua Dien dan!

Toi ten Bang Huyen (1976) rat mong cac ban hay giup toi tìm một niềm tin trong cuoc song. Rằng: có rất nhiều những tình bạn chân thành, những tình yêu chung thủy và những quan hệ xã hội vô tư trong sáng.
Tôi dường như đã mất niềm tin vao cuộc đời này.

Xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp lịch sự và sâu sắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 dongtahoangds
 member

 REF: 310547
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô Băng Huyền thân,

1976, là con Rồng thì phải, thế hệ của cô là một bước ngoặc của không gian và thời gian, cô lớn lên trong một tình cảnh xã hội quá phôi thai cho mọi giá trị, tất cả đều gieo vào đầu óc cô như một khám phá, với bản chất bất khuất trong lòng cô đã vượt thắng hoàn cảnh, tuy vậy trang lứa của cô vẫn là những uẩn khúc chưa thực sự có một nhận định sắc bén về tương lai cũng như số phận, có lẽ đôi khi cô lại thấy rất hoang mang.

Sống là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, điều này cô cần phải tự thắp đuốc lấy mà đi, không có một định nghĩa nào chắc chắn cả, chỉ cần cô có niềm tim và giữ vững đừng bao giờ để vuột khỏi tầm tay, cô cần phải xây dựng cho mình một căn bản suy tưởng bằng sự học hỏi sưu tầm và nghiên cứu, cần phải biết tiết chế những đam mê thường hằng, tóm lại mình phải là người thuyền trưởng chứ không phải chỉ là chú tài công.

Cần gì thì cứ việc trình bày, tôi mong là sẽ giúp được.

HDS


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network