tngoctram
member
ID 59883
04/07/2010

|
thuê người yêu

Các bạn có nhu cầu " xuất hiện bên cạnh mình là một cô gái ai cũng phải ngoái nhìn", trong những dịp cafe, hay dự tiệc sinh nhật hoặc đám cưới.
Tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá mà bạn mong mỏi.
Tôi :
- 28 tuổi ( 1983), chững chặc & vui tính.
- cao 1m60 : chiều cao lý tưởng vì...thích họp với mọi chiều cao của đối phương.
- Đa phong cách ( sang trong, trẻ trung, năng động...), nên tôi có thể thích nghi nhiều hoàn cảnh khác nhau.
- Hoạt bát, lanh lợi giúp tôi sử lý tình huống tốt.
- Năng động & hoà đồng giúp tôi bắt chuyện và giao tiếp tốt với đối phương.
- Mạnh mẽ giúp tôi quyết đoán.
- Đảm đang vì tôi có thể vào bếp nấu cơm. chăm lo cho gia đình.
- Nụ cười thân thiện luôn là bí quyết giúp tôi đến gần mọi người...
- Dáng người đẹp, gương mặt khả ái là lợi thế đầu tiên khi tôi được tuyển dụng làm nhân viên đối ngoại. cũng như Hướng Dẫn Viên Du Lich
hiện tại tôi đang công tác trong ngành du lich được hơn 8 năm.
nay tôi muốn tham gia dich vụ thuê người yêu
vì tôi mong muốn được hiểu biết hơn về thế giới khác ngoài môi trường du lich.
tôi muốn có cách nhìn khác về cuộc sống, về mọi việc xung quanh.
vì tôi tin rằng qua đó tôi sẽ có tầm nhìn mới, suy nghĩ mới để hoàn thiện bản than.
Chắc chắn không làm các bạn thất vọng,
các bạn có quan tâm thì addnick t.ngoctram@ymail.com , xem hinh và chat trực tiếp.
vì tôi hay đi công tác, nên các bạn có thể gởi qua mail. Khi nhận được tôi sẽ phản hồi.
trân thành cảm ơn các bạ đã đọc tin !

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 531223
04/07/2010
|

Cuộc đời khổ quá!
Trong tuần thì đi làm thuê cho hãng. Cuối tuần chạy xe taxi kiếm ăn, xe taxi thuê của người ta. Nhà ở thì cũng thuê.
Sau đó thì đóng thuế. Đủ loại thuế, thuế làm việc, thuế tiêu thụ, thuế tiền lời, v.v.
Kế tiếp là đóng bảo hiểm. Nào là bảo hiểm nhà, sức khỏe, xe, v..v
Đi tới đâu cũng tốn tiền. Khổ quá!
|
 |
lynhat
member
REF: 531356
04/07/2010
|

"tôi muốn có cách nhìn khác về cuộc sống, về mọi việc xung quanh.
vì tôi tin rằng qua đó tôi sẽ có tầm nhìn mới, suy nghĩ mới để hoàn thiện bản than.
Chắc chắn không làm các bạn thất vọng. "
- Ttngoctram
Dạo này tôi rất là kẹt tiền. Ngày nào cũng túng tiền tiêu, không có tiền để thuê ai cả.
Nhưng tôi sẵn sàng nói về cách nhìn khác về cuộc sống, về mọi việc xung quanh, nếu có người lắng nghe. Nếu có thể bạn cho tôi chút đỉnh tiền ăn sáng là được rồi.
|
 |
hoangxuanvy
member
REF: 531375
04/08/2010
|

Chào chị Trâm, chào bác Lý!
Hihì, xem ra bác Lý khá quan tâm tới chủ đề này. Phải chăng bác thấy có cơ hội kiếm tiền nên chẳng ngại ngùng, vào cạnh tranh khá... lành mạnh!
Tui thì thích lắm nhưng cũng kẹt tiền. Thôi thì chờ lúc có tiền sẽ nghĩ xa hơn, còn bây giờ chỉ mong có gì free để em "chùa" thôi. Em sẵn sàng lắng nghe, tiền cafe sáng chắc là đủ. Mong chị Trâm, bác Lý chiếu cố!
Xuân Vỹ
|
 |
lynhat
member
REF: 531387
04/08/2010
|

Xin chào bác Hoangxuanvy,
Về mấy vụ gái ghiếc ai lại không ham! Nhất là em vẫn còn trẻ trung yêu đời. Nhưng cũng lại chữ nhưng, không có tiền thì làm được gì?
Cũng hy vọng chị Trâm chiếu cố thân phận nghèo hèn, chạy xe taxi, thương tình mà cho thiếu nợ và chừng nào trúng số sẽ trả lại.
À quên chị Trâm đã thương thì thương cho trót, xin cho mượn chút đỉnh tiền làm vốn mua vé số.
|
 |
hoangxuanvy
member
REF: 531421
04/08/2010
|

@ Bác Lý
EM nói thiệt, đừng giận!
Lần đầu tiên em nghe vụ mượn nợ, chờ trúng số trả. Trúng số dễ lắm hả bác? !!!
Em dân nhà quê, nghĩ sao nói vậy, mong đừng chấp.
EM thì em tính mượn chừng nào gặt lúa xong em trả. Ko tính lời là may rồi.
Chào bác, chào chị Trâm. Chúc hai vị mạnh giỏi
HXV
|
 |
lynhat
member
REF: 531424
04/08/2010
|

Xin chào bác Hoangxuanvy,
Về phương diện kinh doanh kiếm tiền có cả ngàn phương pháp để làm ra. Ăn thua là sự sáng tạo của mình nghĩ ra. Điểm quan trọng là đối tác có chấp nhận lời đề nghị của mình đưa ra hay không?
Nhiều khi phương pháp đề ra nghe thì vô cùng vô lý nhưng đối tượng chấp nhận lời đề nghị sẽ trở thành có lý, phải không bác Hoangxuanvy?
Nhớ lúc trước em nghèo mạt rệp (hiện giờ vẫn còn nghèo) tán bà xã của em. Em nói rằng cứ lấy anh đi, mai mốt này với hai bàn tay trắng của anh sẽ làm nên sự nghiệp.
Hì,hì,hì...
|
 |
thichnhau
member
REF: 531449
04/08/2010
|

em ơi, phí tính thế nào đấy, có khuyến mại thuê dài ngày ko?
|
 |
tngoctram
member
REF: 531575
04/08/2010
|

trước tiên, mình xin gởi lời chào mọi người. Và cũng cám ơn mọi người đã ghé qua và đọc tin nhe!
Nhưng minh ko hiểu là tin mình đăng các bạn hiểu thế nào? vì mình thấy " mượn tiền mua vé số hoặc ăn sáng"
đây là dang dich vụ có từ rất lâu ở nước người, và nó công khai, hiện tai Vn cũng đã có cty www.vinamost.net , moi nguoi vào tham khảo nhé.
đặc biệt, bạn nào ở Nhật sẽ biết được dich vụ " lắng nghe tâm sự" kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng lắng nghe, cũng cần nghệ thuật.ko dễ đâu mọi người a!
còn việc, bạn có nhu cầu thật sự, thi mình đã để nick, các bạn vào chat hoặc gởi thông tin nhu cầu của các bạn vào hop mail mình sẽ trả lời,
minh làm viec này không hẳn vì tiền, nếu đối phương thật sự cần mình sẽ tiếp, và tuỳ theo đối tượng và dịch vụ sử dụng, sẽ có phí cụ thể.
vậy nhé! chào mọi người. Chúc ngủ ngon !
|
 |
hoangxuanvy
member
REF: 531679
04/08/2010
|

@Chị tngoctram
Tui nghĩ chị nên tin tụi tui hiểu điều chị nói và dịch vụ "lắng nghe tâm sự" chắc hẳn là ý tưởng độc đáo.
Cái hay của nó chính là được những người quan tâm ( trong đó có bác Lý và tui)chia sẻ theo cách nhìn của mình. Đó chính là lợi ích của kênh thông tin đa chiều.
Nếu chị không tin là tụi này có ý kiến nghiêm túc thì thật đáng buồn!
Tui thì đã nói thẳng rồi: Tui rất quan tâm và hứng thú,kẹt nỗi hiện tại... chưa có tiền!
@ Bác Lý
Thỉnh thoảng trong lúc giao lưu, bác lại kể một kỷ niệm trong đời bác nghe thú vị lắm!
Chúc hai vị vui
HXV
|
 |
tngoctram
member
REF: 531707
04/09/2010
|

ok, chúc mọi người ngày mới tốt lanh!
có lẽ mình hiểu ko rõ nghĩa của mọi người nói nên đã đính chính dịch vụ minh lam !
cám ơn bạn đã bỏ thời gian trò chuyện cùng minh nhe!
chúc mọi ngươi cuối tuần vui ve!
|
 |
lynhat
member
REF: 531744
04/09/2010
|

Xin chào bác Hoangxuanvy,
Bác chịu khó lắng nghe em tâm sự chẳng khác chi đập bể nồi cơm của chị Tngoctram? Bác thì không tính lệ phí, còn chị Tngoctram thì tính lệ phí. Hì,hì,hì....
Chị Tngoctram,
Tôi là tài xế chạy xe taxi, phần đông thời giờ của tôi là lắng nghe tâm sự của khách hàng, riết rồi muốn điên luôn. Hay là chị đổi nghề chạy xe taxi đi?
|
 |
tngoctram
member
REF: 531973
04/09/2010
|

hi anh Hoàng,
anh lam taxe taxi, it ra anh em mình cùng chung 1 nghiep là " đi đó đi đây", làm dịch vụ " dâu trăm họ" , vì em làm HDV mà.
nhưng có lẽ minh ko đổi vị trí nhau đươc đâu , vì anh làm taxe taxi, chỉ nghe khach nói vài phút hoac vai giờ là cùng.
nhưng mõi lần em len đường tour là tính bằng ngày anh à.
với lại, nghề bán nước bọt...ko phải ai cũng có thể. anh cần có " vốn" để nói...
mỗi người sinh ra đều có vị trí xã hội khác nhau,
em thì không sợ mất " nồi cơm " đâu, vì khả năng mõi người mõi khác mà...
ko fai cư free la duoc dau, dúng ko, hhhe
chúc anh hôm nay chay duoc nhieu khach nhe!
|
 |
hoangxuanvy
member
REF: 531977
04/09/2010
|

hi anh Hoàng,
anh lam taxe taxi... tngoctram
Không phải em, em hỏng biết lái taxi, em chỉ biết cưỡi trâu ra đồng thui, hì hì.. đó là bác Lý, dưới tay bác ấy là một hãng taxi "yellow " đó chị. Mỗi lần lên xe là bác ấy vừa nghe vừa nói suốt quãnh đường (trong ncd mình gọi là 8...hehehe) nhức đầu luôn! nếu nói chừng vài tiếng cũng đỡ...
@ Chào bác Lý
Thật xúc động khi bác thương tình mà không tính phí... Em mạo muội xin free dùm chị Trâm được không bác? lỡ rồi, giúp nguyên chuyến đò cho hai người nha bác?
XVỹ
|
 |
ngaytuongphung
member
REF: 532087
04/10/2010
|

Do đi làm hoàn cảnh khó khăn không đủ sống...hix ..nên :
- Tìm việc tại TP.HCM vào buổi tối ( từ 6h 30 đến 23h00)
- Bán thân ...hix nghe hơi shock nhưng nếu được giá...là bán luôn.
- tìm bạn chia sẻ : vui lòng liên hệ ngaytuongphung@yahoo.com
Mình hiện đang ở sài gòn, mong đươc làm quen với tất cả các bạn
Trân trọng
ngaytuonghung@yahoo.com
Đã ký tên và đóng dấu
|
 |
tngoctram
member
REF: 532257
04/11/2010
|

hôm nay chủ nhật.
chắc mọi người có việc nên không vào đây nhỉ!
chuc mọi nguoi co buoi tối bên gia đinh nhe!
|
 |
nghoangle
member
REF: 532798
04/13/2010
|

minh biet o nuoc ngoai rat nhieu cau lac bo vi ho song rat thoang , ban dang mo ra dich vu nay cung thoang cho moi nguoi co nhu cau day ,co cau tat phai co cung vi xa hoi dang phat trien ma
|
 |
tngoctram
member
REF: 533245
04/14/2010
|

chào moi nguoi !
sau mot thoi gian mình mo topic nay.
minh cũng nhận được vài đơn hàng những khách có nhu cầu thật sự và...cả những khách không có ý tốt.
dù sao mình cũng cám ơn mọi nguoi đã ghé qua, cám ơn các bạn đã ủng hộ.
thật ra, voi cong việc minh la bên du lich, thế gioi phồn hoa, cũng cho minh cuộc sống...thoai mái.
Tiền ai cung cần, và nó ko biết bao nhieu cho đủ, đúng không mọi người.
nhưng mình mo Dv này voi tư cách cá nhân. vì nhiều lý do.
trước tiên, là mình muốn được chia sẽ tâm trang của những ai đang cô đon, sẽ thấy đời ko còn buồn phiền nữa , thậm chí là có nhiều trường hop, khách đang o ngã 3 đường của bến bờ vực thẩm gia đình ko biết fai giai quyết thế nào, mình cũng chia sẽ( dĩ nhiên la qua chat hoac cafe, mình dộng vien khách hàng). moi nguoi vui vẻ, hanh phúc cũng là hanh phúc của minh.
và qua những vi khách, mình gioi thieu dến trang web www.nguoitoicuumang.net
vì minh mong mọi nguoi sẽ cùng mình chung tay " lo cho người ngheo có bữa com ăn. Hiện tai, hội chỉ đủ kinh phí lam 246, nên minh kêu gọi chúng ta cô gắng tao bữa com vao ngày 357 và chủ nhật luôn.
vì that ra minh tiền có tu dich vu nay, mình cũng góp lai cho hội nguoi ngheo.
mõi người 1 khả năng khác nhau,nen mình tận dụng kha nặng của minh thôi.
không ai lấy nổi đau nguoi khác mà lam lợi cho minh.
nên minh mong mọi người thông cảm, và hiểu dùm minh. đừng addnick trêu trọc hay có lời nói khinh bỉ minh nữa nhé !
được cười mõi ngày là diều hanh phuc.
minh cũng chuc các bạn hạnh phúc....như mong ước của minh
chuc mọi nguoi suc khoẻ
|
 |
jamesbond297
member
REF: 535922
04/26/2010
|

chi tram oi em muon thua nguoi yeu lam
nhung chi lon tuoi hon em nhiu wa
lam sao ma co the di cung chi dc
bon ban em se cuoi em chit
em moi la sinh vien nam 2thui
chi kiem cho em co be nao sinh nam 91,92 dc ko?
gia ca nhu nao thi chi cu cho bit
em se dap ung day du
vi jo ko ai cho ko ai thu j het ma
ok nha chi
co j pm cho em
jamesbond.tuan07@gmail.com
nich yahoo:boycodon_timgirlechong_a7
|
 |
ngocaocuong
member
REF: 540702
05/20/2010
|

Chắc là em nhận được nhiều mail lắm nhỉ. Cho tôi gọi T bằng em vì tôi hơn T mấy tuổi. Không biết hiện tại T đang ở đâu, tôi cũng có mấy chuyện cần tư vấn. Có thể chỉ cần qua mạng cũng được vì có khi mình nói chuyện với người mình không quen thì mới dẽ nói. Hy vọng được nói chuyện với T một lần. ah quên anh tên là Cường. Ních của anh là Ngo_caocuong.
|
 |
doitinh1980
member
REF: 545244
06/12/2010
|

Hi Trâm.
Mình thấy DV cua ban hay đó. Bởi nhiều khi có một người hiểu c/s để chia sẻ và tâm sự cũng thấy đỡ buồn đi nhiều. Mình đọc thấy topic này của bạn thấy bạn là người phụ nữ can đảm, đa năng. Chúc bạn hạnh phúc trong c/s.
Nhiều khi buồn uống cafe một mình (mới vô Nam ít bạn quá, mình người Bắc mà) cũng chán. Không biết bạn có dv đi uống cafe ?, cho hỏi phí? và có khuyến mại ? hì hì.
|
 |
soigiacodon84
member
REF: 551668
07/13/2010
|

chào bạn, mình muốn liên lạc với bạn.
Bạn hãy cho mình địa chỉ email riêng nhé. Mình cũng muốn có một người bạn để đi cafe, nhưng là để nói chuyện chứ khong để lấy le với người khác.
Mong nhận được thư bạn:
ngoducminh84@gmail.com
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|