1
huyking
member
ID 67497
04/27/2011

|
Những câu hỏi cho nhiều người quan tâm!

Người yêu tôi vì gia đình nên đã quên một anh việt kiều để giúp gia đình cô ta!vây tôi tự hỏi:
Tiền có mua được tình yêu không?
Tiền có mua được hạnh phúc lâu dài?
Vậy tình yêu phải mua bằng gì?
Băng tiền? hay băng chín con tim của mình?
Vậy hạnh phúc lâu dài mua băng gì? băng tiền? hay chính con tim của mình?
có ai trả lời mấy câu này không?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 598161
04/29/2011
|

Người có số phận tốt, người tha hồ hưởng thụ, hoặc phung phí, để rồi hối tiếc. Ta có số phận xấu, ta cần cù trong lao động, học tập sáng tạo, chân thành trong tình bạn, tình yêu, để bù đắp lại, ta sẽ không phải hối tiếc.
Chúc bạn tốt lành.
|
 |
gaveitallaway
member
REF: 598846
05/05/2011
|

Hạnh phúc tất nhiên không bao giờ có thể mua bằng tiền, nhưng không phải nhiều người hiểu được điều này. Hi vọng người của bạn sẽ hiểu ra. Có thể không phải bây giờ, có thể đó là một ngày nào đó rất xa, khi tất cả đã quá muộn. Nhưng tôi cũng hi vọng cô ấy hiểu được, mà nhớ về quá khứ, khi ngày xưa hai bạn đã hạnh phúc đến thế nào. Tôi cũng vậy, không mong đợi gì nhiều, chỉ mong cô ấy nhớ về ngày xưa, ngày mà chúng ta còn bên nhau.
.....Em ơi, em ở đâu, có còn nhớ gì đến anh. Anh vẫn nhớ em, đến từng ánh mắt, nụ cười......
|
 |
huyking
member
REF: 598912
05/05/2011
|

đúng bạn ah đến khi nhận ra điều đó là quá muộn!và tôi cũng không còn hy vòng là người ấy sẽ thay đổi " america's dream" too late to cry anymore!sau nhiều người lại có suy nghĩ như vậy nhất là phụ nữ!họ chỉ thấy trước mất nhưng họ có báo giờ nghĩ cho tương lai!sống mà không hạnh phúc thì sống làm gi?sống mà có hạnh phúc cho dù khổ cục nhưng nó đáng đề sống!chứ sang giàu ma không hạnh phúc vui vẻ thì sông làm gì?hy sinh vì gia đình để đổi lại giàu sang thì cho dù thê nào sương hay cực khổ thì người ấy cũng sẽ khô thôi về một khía cạnh nào đó trong cuộc sống nhất là đến với nhau không phải là từ con tim!
|
 |
stupidboy
member
REF: 602172
06/01/2011
|

E hèm
Hình như chuyện này nói mãi vẫn không cũ thì phải
Bạn ạ! bạn có thường xem phim hàn không nhỉ, tôi thấy phim Hàn hơi uỷ mị nhưng xét về mặt tình cảm thì cũng được. Trong ta, có 2 bản ngã: Con và người. Phần Người mong cho cuộc sống tốt đẹp, cơm ăn, áo mặc, cha mẹ, anh chị, gia đình họ hàng sống hạnh phúc cùng mình.
Phần còn lại: phần con, nó sống theo con tim, yêu, yêu, và yêu. yêu đến khi không còn tình cảm nữa. Chẳng kể rằng có được sống cùng người đó hay không, chẳng kể rằng cuộc sống cùng người mình yêu sẽ được hay mất, chỉ vì một chữ: "Yêu" người ấy.
Tất nhiên, cuộc sống lại không chịu tách rời con và người ra 2 mảnh để cho người ta chủ động được. Phần con phải được phần người tiếp sức: ăn, uống, ngủ, ngỉ, vui chơi...du lịch, làm việc. Ngược lại, phần người lại phải được phần con chăm sóc về mặt tình cảm: yêu.
vấn đề nảy sinh khi 2 phần này lại không chung phía, hay nói cách khác: sống cùng 1 người và yêu người khác. Vì như đã nói, phần này phải nuôi phần kia mà bọn chúng không hoà trộn lân nhau.
Bạn đừng quá đau khổ khi tình yêu của mình ra đi. Nó đã phải lựa chọn mặc dù rằng bạn hoàn toàn có thể nuôi sống người ấy, chăm sóc cho người ấy hơn cả đối thủ. Nhưng chuyện yêu thì không thể. Cô ấy dù nơi nào thì vẫn nghĩ về bạn
Và như vậy, không có chuyện mua tình yêu bằng tiền - Dù rằng phần người đã chọn nơi khác làm chỗ dung thân.
Nhân loại đầy kiểu sống 2 mặt. và cũng đầy cặp vợ chống sống mãi tới già.
Nếu được xem mấy phim về tình yêu của Phương tây, chắc bạn có thể hiểu được. Tôi đã được xem một bộ phim, ( quên mất tựa đề) nhưng người đàn bà đã yêu đến mức dù cho người yêu mình ra đi chinh phục ĐẠi dương đến mấy chục năm mới về nhưng tình cảm không hề thay đổi, mặc dù rằng xxung quanh cô ta có cả tá đàn ông đủ điều kiện "xin chết". ở Việt Nam hiện nay bây giờ xuất hiện kiểu tình buổi trưa. Ngược lại với tình cảm của mình vừa nói, người ta lại đi tìm cho phần con một cảm giác không thực tế, yêu nhau cho buổi trưa và buổi tối lại về cùng chồng, trưa ngày mai đôi khi lai yêu anh khác rồi.
|
 |
huyking
member
REF: 602783
06/08/2011
|

cám ơn bạn stupidboy!mình hiểu ý bạn!cuộc sống thì không chọn vẹn!tình yêu không chọn vẹn!thì cũng khổ!chắc có lẻ cô ây muốn chọn vẹn!nên chọn con đường đấy!yêu tôi nhưng không thể ở bên tôi mãi mãi!
|
 |
nhonguoixua76
member
REF: 602787
06/08/2011
|

Mình nghĩ cũng ko nên vương vấn làm gì với cô gái này.
Cô ấy vì tiền bỏ bạn, nếu cưới về thì một ngày nào đó cô ấy
cũng sẽ bỏ bạn nếu bạn không có nhiều tiền.
Cô ấy lại đi lưà dối tình yêu cuả 1 anh Việt Kiều nưã.
Mình chắc chắn là cô ấy nói yêu anh VK này nên anh ấy mới cưới.
Nếu cô ấy nói em cưới anh vì muốn giúp đỡ kinh tế cho gia đình.
Liệu anh VK này có đồng ý không?
Nên yêu những phụ nữ hết lòng yêu thương mình bạn ạ.
Đó mới là 1 tình yêu thật sự.
Chúc bạn gặp may mắn.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|