phingocphidiep
member
ID 80026
04/22/2015

|
Đôi khi!

Đôi khi trong lòng một chút buồn; một chút cô đơn! Khi đó muốn ai đó bên cạnh.
Đôi khi muốn có khoảng không gian một mình! Khi đó tự do làm điều mình thích.
Đôi khi muốn nghỉ ngơi! Khi đó chỉ muốn ngủ.
Đôi khi muốn bận rộn! Khi đó muốn thật nhiều việc.
Vậy là thật tham lam; điều gì cũng muốn.
Bây giờ. 22:22 vậy là giờ và phút trùng nhau. Liệu có ai đó nhớ đến mình? Vậy là có một chút buồn. Không hiểu sao về đêm lại cô đơn như vậy?
Đôi khi cứ tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì toàn điều đẹp; chẳng tệ chút nào. Mà cuộc sống không như vậy.
Cớ hỏi sao lại yêu nhỉ?
Cạnh bạn bè; gia đình cũng vui.
Vậy mà thiệp hồng mời cưới tới tấp.
Bố mẹ lại thở dài.
Mình thở dài.
Không phải vội.
Rồi nếu nhỡ tuổi xuân qua.
Không tiếc gì điều đó.
Chỉ sợ
Không sống thật với mình.
Cứ onl tìm bạn. Rồi lại tìm. Rồi lại thấy cô đơn. :)
Thấy nhiều người cũng cô đơn. Cô đơn gặp cô đơn lại thành vẫn cô đơn :) Tệ nhỉ)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
hanmetxiu
member
REF: 694649
04/22/2015
|

đôi khi ... hiện tượng được lặp đi lặp lại nhiều hơn 1 lần
hehe
một khi bạn đã lấy chồng thì mấy cái đôi khi kia hổng còn nữa, yên tâm đi
bên đó giờ này trong căn phòng trống vắng chỉ có mình bạn
nhưng trong căn nhà này có tui nữa và trong làng này thì còn có nhiều bạn bè lắm
---
để tui cầm cái kẽng ra đầu làng quánh kẽng nửa đêm kêu người ta tới chơi với tụi mình hen
đừng có ngủ á, nhớ chờ đó
|
 |
phingocphidiep
member
REF: 694689
04/22/2015
|

Nghe giống truyện ma! Nửa đêm gọi nhau đi chơi. :)
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|