ototot
member
ID 19322
01/27/2007

|
Đây là QUAN ĐIỂM !

Cùng một vật, cùng một sự việc, người đứng xa, nhìn tổng thể, và người đứng gần, nhìn chi tiết, hai người sẽ thấy khác nhau, phải không các bạn?
Thân ái chúc vui cuối tuần,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
tranquocdu1983
member
REF: 122131
01/27/2007
|

Thú vị quá!Cảm ơn ototo!!
hhhii
|
 |
ototot
member
REF: 122133
01/27/2007
|

Cám ơn tranquocdu đã xem và có cảm nghĩ.
Bên cạnh cái vui vui cuả hai bức tranh, tôi tiếp thu được một bài học quí giá:
Chính những quan điểm khác nhau cuả mọi người
đã làm cho cuộc sống này thêm phong phú!
Tôi bỗng hình dung ra một nỗi kinh hãi khủng khiếp, nếu mọi người trong chúng ta đều đồng ý với nhau về tất cả mọi chuyện, đều suy nghĩ hệt như nhau, nhìn sự việc in như nhau, thì mình đâu còn nhân tính!
Thân ái,
|
 |
dieuhanh123
member
REF: 122135
01/27/2007
|

"...,nếu mọi người trong chúng ta đều đồng ý với nhau về tất cả mọi chuyện, đều suy nghĩ hệt như nhau, nhìn sự việc in như nhau, thì mình đâu còn nhân tính!"
Nhưng nếu cùng chung suy nghĩ, ý kiến về một điều tốt lành thì sao?
Bản chất con người là thiện, chỉ là do cuộc sống tác động mà có một số người đi theo chiều hướng xấu.
Xin góp ý vài lời.
|
 |
ototot
member
REF: 122148
01/27/2007
|

Trong cuộc sống cuả nhân loại, thực tế là không thể có toàn người tốt (hay xấu), toàn việc tốt (hay xấu) được! Một xã hội như vậy chỉ là ... hoang tưởng, chỉ tồn tại ở thiên đàng (hoặc điạ ngục), chứ đâu phải là xã hội loài người trên dương thế này! Vậy, theo tôi, sống ở thế gian này là phải chấp nhận tất cả những dị biệt, trong cố gắng làm tốt hơn những gì có thể làm được, dieuhanh123 à!
Thân ái chúc vui cuối tuần.
|
 |
kg
guest
REF: 122152
01/27/2007
|

Trên đời này chắc không có hai người nào mà có cùng ý nghĩ trong mọi việc đâu... thí dụ dể nhất là cho dù là 2 vợ chồng sống chung hạnh phúc cũng có những chuyện nhỏ nhỏ bất hòa mà họ vẫn sống được hoà họp vì họ biết cư sử nhường nhịn nhau mà thôi. Chứ kg không nghĩ hai người sống chung tốt đẹp phải có quan điểm giống nhau trong mọi vấn đề.
|
 |
kg
guest
REF: 122153
01/27/2007
|

Trên đời này chắc không có hai người nào mà có cùng ý nghĩ trong mọi việc đâu... thí dụ dể nhất là cho dù là 2 vợ chồng sống chung hạnh phúc cũng có những chuyện nhỏ nhỏ bất hòa mà họ vẫn sống được hoà họp vì họ biết cư sử nhường nhịn nhau mà thôi. Chứ kg không nghĩ hai người sống chung tốt đẹp phải có quan điểm giống nhau trong mọi vấn đề.
|
 |
mtbha
member
REF: 122157
01/27/2007
|

mtbha hông có giỏi làm được như Ototo nhưng mtbha gọp dzô thêm mấy tấm người đẹp thiên nhiên luôn




|
 |
dieuhanh123
member
REF: 122163
01/27/2007
|

Sống là phải chấp nhận, chà, sống kiểu này thì cháu hông thích.
Cháu quan niệm sống là phải đi lên, là hướng tới cái gì đẹp nhất.
Nếu nói như bác thì Việt Nam ta chắc chắn đến bây giờ vẫn ở trong tay giặc ngoại xâm sao?
Dù quan điểm có khác nhau như thế nào đi nữa thì con người sống trên đời này vẫn hướng đến mục đích chính là tồn tại.
Bác kg mến, dẫu biết rằng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng cái mà cháu nói là mục đích, định hướng. Hai vợ chồng dù muốn hay không thì cũng phải chung cái duy nhất là nuôi dạy con cái thành tài, phải ko bac?^^
|
 |
kg
guest
REF: 122171
01/27/2007
|

kg chưa già, nhưng cũng chấp nhận dieuhanh làm cháu hìhì( giỡn thôi). Kg cũng đồng ý với dieuhanh mà cái mục đích thì có thể giống nhau (như hai vợ chồng muốn nuôi con thành tài), nhưng quan điểm cách nuôi dạy thì có thể khác nhau, nên muốn hạnh phúc thì phải biết nhường nhịn nhau... hoặc compromise (có đi có lại)...
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|