1
lynhat
member
ID 75850
07/16/2013

|
Cả Gan …. Mơ Ước!

Còn chừng vài tuần nữa là lấy nhà mới mua, rồi sẽ cho mướn. Sau đó, đâu vào đó.
Khoảng vài năm nữa, năm 2016 hoặc 2017, mua thêm căn nhà nữa cho mướn.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 659456
07/16/2013
|

Mua nhà để chi vậy?
Mục đích là kiếm tiền thêm.
Phương pháp làm thì ai cũng biết cả.
Lý do để làm thì mỗi người khác nhau.
Tôi thì có rất nhiều lý do phải làm:
1) Con người chỉ sống được vài chục năm. Vì thế trước khi tôi chết, coi mình mua được mấy căn nhà.
2) Không muốn vợ con phải khổ vì tiền giống như tôi.
3) Ngày ngày đi cày có ý nghĩa hơn.
4) Ăn cảm thấy ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc.
5) Ngủ cảm thấy yên sau một ngày làm lụng.
6) Hàng ngày tập thể dục cho có sức khỏe đi cày.
7) Đọc nhiều loại sách khác nhau học hỏi thêm.
8) Về già không còn phải lo nghĩ về tiền.
9) Có tiền đi du lịch chơi.
10) 7 năm sau mua thêm xe mới cho con gái chạy.
11) 10 năm sau tự đổi xe mới khác chạy.
12) Chán nhìn mặt ông giám đốc trong hãng hàng ngày.
13) Còn nhiều nữa….. từ từ suy nghĩ viết thêm
|
 |
ototot
member
REF: 659457
07/16/2013
|

Đọc bài đăng cuả Kụ Lý bỗng thấy ... sợ; sợ thật, sợ quá! Sợ, vì kinh nghiệm sống cho thấy cái gì thái quá cũng không tốt cả! Có gan, có chí, có ước mơ làm giàu, mà đẩy nó đến mức cực đoan, thì e rằng sẽ biến nó thành ... lòng tham (greed). Mà đã là lòng tham thì sẽ ...không đáy!
Ở những xã hội sung túc, một mặt khuyên người ta làm giàu, một mặt đòi hỏi phải có một "đức tin" nào đó đủ mạnh để giữ cho nó khỏi đi quá trớn, ví dụ như dạy người ta rằng ý nghiã cuả cuộc sống đâu phải là ở sở hữu ("Life is not in possessions" mà!)
Đi xa hơn nưã, giáo lý cuả một đạo nào đó còn cảnh báo rằng "Người giàu lên Thiên Đàng còn khó hơn ... con lạc đà chun qua lỗ kim" ("It is more difficult for a rich man to go to Heaven than for a camel to go through the eye of a needle").
Xin Kụ Lý tha thứ nếu tôi có làm hơi ... bớt hứng!
Thân ái,
|
 |
aka47
member
REF: 659463
07/16/2013
|

Anh Lý ui.
Sao mua nhà cho mướn lắt nhắt hoài vậy?
AK cũng định đầu tư bất động sản nhưng không mua nhà.
AK định mua dãy chung cư khoảng chừng 50 units , cho thuê lấy tiền liền. Lấy tiền thuê trả nhà bank còn dư có tiền tiêu , tiền dư nhiều gấp mấy lần tiền đi làm tính theo mỗi tháng và đi du lịch liền tù tì. Chứ chờ đến già mới có tiền tiêu , già mới đi du lịch thì chỉ là mơ giữa ban ngày.
Già thì sụm bà chè hết rồi anh ui.
hihii
|
 |
phuongtimhoang
member
REF: 659471
07/16/2013
|

HI..HI ..HA..HA..HÊ..HÊ
Ối giời ơi, vào nhà anh LYNHẤT cười bể mỏ luôn á !
PTH thấy ý của anh Lynhat là muốn " Chọc Tức " thiên hạ !
vì thấy mọi người ở NCD này vô tư lự ... thích tào lao ... và rảnh dỗi thì giờ quá
nên mới viết như vậy ! ai mà ngờ bác Oto và Aka bị mắc hợm rùi ..he..he
|
 |
aka47
member
REF: 659474
07/16/2013
|

Chị PTH ui.
AK là người hiền và thật thà mờ.
Ai nói gì cũng tin hết á.
Chị phải thương và bảo vệ cho AK à nha.
hihii
|
 |
zoziennhatxom
member
REF: 659496
07/16/2013
|

lynhat
member
REF: 659456
07/16/2013
Mua nhà để chi vậy?
Mục đích là kiếm tiền thêm.
Phương pháp làm thì ai cũng biết cả.
Lý do để làm thì mỗi người khác nhau.
Tôi thì có rất nhiều lý do phải làm:
1) Con người chỉ sống được vài chục năm. Vì thế trước khi tôi chết, coi mình mua được mấy căn nhà.
2) Không muốn vợ con phải khổ vì tiền giống như tôi.
3) Ngày ngày đi cày có ý nghĩa hơn.
4) Ăn cảm thấy ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc.
5) Ngủ cảm thấy yên sau một ngày làm lụng.
6) Hàng ngày tập thể dục cho có sức khỏe đi cày.
7) Đọc nhiều loại sách khác nhau học hỏi thêm.
8) Về già không còn phải lo nghĩ về tiền.
9) Có tiền đi du lịch chơi.
10) 7 năm sau mua thêm xe mới cho con gái chạy.
11) 10 năm sau tự đổi xe mới khác chạy.
12) Chán nhìn mặt ông giám đốc trong hãng hàng ngày.
13) Còn nhiều nữa….. từ từ suy nghĩ viết thêm
2) Không muốn vợ con phải khổ vì tiền giống như tôi.
3) Ngày ngày đi cày có ý nghĩa hơn.
4) Ăn cảm thấy ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc.
5) Ngủ cảm thấy yên sau một ngày làm lụng.
6) Hàng ngày tập thể dục cho có sức khỏe đi cày.
7) Đọc nhiều loại sách khác nhau học hỏi thêm.
8) Về già không còn phải lo nghĩ về tiền.
9) Có tiền đi du lịch chơi.
10) 7 năm sau mua thêm xe mới cho con gái chạy.
11) 10 năm sau tự đổi xe mới khác chạy.
12) Chán nhìn mặt ông giám đốc trong hãng hàng ngày.
13) Còn nhiều nữa….. từ từ suy nghĩ viết thêm
---
trong 12 câu có 11 câu chí lý còn lại 1 câu hơi ba trợn
"1) Con người chỉ sống được vài chục năm. Vì thế trước khi tôi chết, coi mình mua được mấy căn nhà."
LyNhat.
--
cho tui ký gởi cái mục tiêu đời người của tui ở nhà bác Lý nghen :
con người sống chỉ được mấy chục năm. Vì thế trước khi tui chết, coi mình có được mấy con dzợ.
hahaha
|
 |
phuongtimhoang
member
REF: 659501
07/16/2013
|

AKA không những là cục cưng của PTH mà là cục cưng
của NCD nữa đó ! nhưng không phải vì Aka hiền mà vì Aka
biết tung chưởng đúng lúc đó !
Chị PTH thì chưa có đủ tài để bảo vệ cô em Aka, nhưng em
đã bảo vệ chị nhiều lần rồi mà chị quên cám ơn em đó Aka ơi !
Anh Lý Nhất ơi ! anh dám " Cả Gan .. Mơ Uớc " kiểu này thì thiệt
đúng là Ưóc Mơ của Lý Nhất anh ...hi...hi
Nhưng PTH thực sự tôn trọng ước mơ của anh dù là có ngang phè ...he...he
|
 |
lynhat
member
REF: 659567
07/17/2013
|

Bác OTOTOT,
Cảm ơn bác đã góp ý.
“Đi xa hơn nưã, giáo lý cuả một đạo nào đó còn cảnh báo rằng "Người giàu lên Thiên Đàng còn khó hơn ... con lạc đà chun qua lỗ kim" ("It is more difficult for a rich man to go to Heaven than for a camel to go through the eye of a needle").”- OTOTOT
Cháu rất thích cái gì khó khăn. “lên Thiên Đàng còn khó hơn ... con lạc đà chun qua lỗ kim". Nó chỉ nói khó thôi, không phải là không thể đi được, “It doesn’t say : it is impossible to go to Heaven”.
Ở ngoài đời, có nhiều công ty đã giàu có rồi. Vậy mà hằng năm vẫn có chương trình tăng trưởng 10% hoặc nhiều hơn nữa.
So sánh với những công ty đó. Cháu thấy đâu có tham, chỉ tăng trưởng trong trương mục của mình chút đỉnh thôi.
|
 |
lynhat
member
REF: 659568
07/17/2013
|

Aka47,
Anh cũng muốn bắt chước như em, mua dãy chung cư. Căn nhà vừa rồi, mượn 100%, nửa triệu đô thôi, vậy mà 3 ngân hàng đã từ chối không cho vay, họ nói anh không có khả năng trả tiền lời. Ngân hàng thứ tư tin tưởng cho anh mượn.
Nếu ngân hàng cho vay 10 triệu đô. Anh sẵn sàng lấy liền, không do dự suy nghĩ gì cả.
Anh đâu có chờ đến già mới đi du lịch. Hằng năm anh vẫn đi chơi cùng vợ con, vẫn hưởng thụ cuộc đời mà.
|
 |
lynhat
member
REF: 659569
07/17/2013
|

Phuongtimhoang,
Anh chắc chắn vài năm nữa anh sẽ mua thêm được 1 căn nhà.
Anh nhớ lại lúc còn nhỏ chỉ là đứa trẻ thôi, vậy mà ngày ngày không đủ cơm ăn vì nghèo.
Anh hoàn toàn không muốn trong tương lai bản thân mình và vợ con trở lại hoàn cảnh lúc hồi xưa.
|
 |
lynhat
member
REF: 659570
07/17/2013
|

Anh Zoziennhatxom,
Có thêm vài con vợ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ai ai làm cũng được cả.
Vấn đề chánh, là có gan muốn thực hiện thành sự thật hay không?
|
 |
zoziennhatxom
member
REF: 659575
07/17/2013
|

haha
anh LyNhat đụng tới yếu điểm của tui rồi
nói cho sướng mồm chớ làm thì chắc ko dám qúa ông ơi
hehehe
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659621
07/17/2013
|

THỜI XƯA: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời... con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ v.v.. cho thấy cái đức là cái gốc nhân quả để lại, chứ không phải ở cái tiền, quyền để lại
Khi đi ở nhờ, thuê trọ, phải trả tiền ở, lang thang, phiêu bạn mới biết mái ấm, dù nhỏ xíu quý gái nhường nào, khát khao đó thấm trong mỗi trải nghiệm, trong khi người sinh ra được hưởng nhiều nhà đất thì không hiểu quý người có người, quý của có của v.v…
Vì tư tưởng tạo ra nhân quả, mọi thứ sẽ mất đi nếu tư tưởng không bền vững… đến khi lang thang rồi mới nhận ra và biết quý trọng, rồi khát khao v.v… thì đã muộn.
Nên mỗi thế hệ đi trước có trách nhiệm truyền đạt những giá trị tinh thần đó cho thế hệ mai sau, để bảo vệ những thành quả chứ không chỉ để hưởng thụ.
Lịch sử dòng họ ai cũng vậy, bạn Lynhat cũng thế, mai này công nghệ thông tin, truyền thông phát triển chúng ta ghi lại, lưu truyền, mới thấy rõ những chu kỳ mỗi dòng họ.
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659623
07/17/2013
|

Thời xưa: "không ai giàu ba họ, khó ba đời". TRUNG BÌNH, giai đoạn tăng trưởng, suy thoái, 1 dòng họ, theo chu kỳ lên ba đời, xuống ba đời...
Nếu sinh ra, rơi vào giai đoạn tăng trưởng, mọi dịch chuyển trong Vũ Trụ đều có lợi cho ta, dù thực tài, phẩn chất, nhân cách v.v... của ta không xứng với những gì được hưởng..
VD: 50% giàu đúng thực tài, 50% không đúng, nghĩa là cứ 2 người có 1 giàu không đúng thực tài thì ngược lại sẽ có 1 người tài, nhưng nghèo do sinh vào thời điểm suy thoái của dòng họ.
Đời cha giàu phải có TRÁCH NHIỆM, sống có đức để đức lại, hơn nữa là phải dạy con cháu sống có đức. Thói quen tạo công đức thay vì thói quen hưởng thụ những cái mình không tạo ra, bởi sống thất đức để rồi những đời sau chịu quả báo, gánh nợ xấu.
Đời con được hưởng, quen rồi, khi không thỏa mãn, sẽ dành giật, thay vì thói quen tạo ra giá trị mà mình xứng đáng. Ngược lại còn nhà nghèo khổ nên biết chăm chỉ học hành, tích cực học giỏi, đỗ đạt cao, khát vọng thoát khỏi khổ đau, ý chí vươn lên, thành đạt để đổi đời. Trong khi con nhà giàu ham chơi, đua đòi, quen hưởng thụ, ít dành thời gian học v.v..
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659624
07/17/2013
|

TĂNG TRƯỞNG và phản vật chất của nó là suy thoái... Theo triết lý âm, dương, hai mặt đối lập nhau trong mỗi sự vật, hiện tượng, tuy đối lập nhưng không triệt tiêu nhau, khi yếu tố này mạnh thì yếu tố kia yếu chứ không triệt tiêu hẳn, trong âm có dương và trong dương có âm,
Không toàn dương hoặc toàn âm, cho thấy bản chất của các thành tố của triết lý âm dương có quan hệ nhân quả trong vận động và chuyển hóa lẫn nhau.
Cả thế giới đều tăng trưởng theo quy trình tiến hóa cả trong tự nhiên và nhân tạo. Nhưng người ta cũng nói về suy thoái mỗi ngày làm sao để cân bằng "tăng trưởng và suy thoái"
Có 1001 cách để giải quyết bài toán, nhưng tốt nhất là THIỆN. Bởi thiện chính là hoàn thiện quy luật âm, dương, quan hệ nhân quả v.v... Bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đó là hỗ trợ tăng trưởng, lấy lợi thế tăng trưởng của mình hỗ trợ người khác tăng trưởng, vượt qua giai đoạn suy thoái. Đến giai đoạn suy thoái của mình sẽ được hỗ trợ lại.
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659625
07/17/2013
|

Tại sao Bill Gate ký di chúc dành 85% tài sản cho các hoạt động từ thiện... thay vì cho gia đình và con cháu hưởng!... Cựu tổng thống Bill Clinton dành phần đời còn lại làm từ thiện!
Không chỉ đơn giản là để lưu tên tuổi, lưu tiếng thơm, mà là lưu lại công đức. "CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN" cho con cháu, bởi nếu để tiền lại, chúng sẽ phá sạch, công sức đó...
Hội từ thiện mang tên họ còn tạo ra lợi ích là còn công đức cho con cháu, chứ không phải là số tiền họ để lại, rồi công đức và tên tuổi cũng mất hết, chấm dứt luôn vì không còn tạo ra lợi ích. Nên lập hội từ thiện là cách tốt nhất đầu tư công đức cho con cháu sau này.
Nước Mỹ luôn dễ dàng vượt qua suy thoái, vượt qua khó khăn trận mạc v.v... là vì họ hoạt động từ thiện mạnh nhất thế giới, nên mỗi khi họ gặp khó khăn, Vũ Trụ sẽ dịch chuyển theo hướng có lợi cho họ. Cho thấy hành thiện là để dành lợi thế, đầu tư cho lúc khó khăn.
Vậy nếu ta giàu có, ta sẽ để lại gì cho con cháu? Hãy để lại trong lòng chúng 1 chữ "THIỆN".
Bản thân tôi cũng mong con cháu được giàu sang, nhưng tiền bạc và quyền lực là con dao hai lưỡi, vì ỷ tiền hoang phí, ỷ quyền hiếp đáp, vì quyền và tiền bất chấp thủ đoạn, để tranh đoạt, gây hại lẫn nhau, để có tiền và quyền rồi sẵn có cơ hội để hiếp đáp người khác.
Làm lớn không chảnh, nhỏ không nản, giàu không kiêu, nghèo không xìu... Bởi chu kỳ phát triển, hưng thịnh, suy tàn, theo quy luật âm dương... chúng ta tùy cơ ứng biến để thay đổi số phận thông qua hành thiện, vì xưa, nay, khác, quan hệ nhân quả thời hội nhập, lối sống, làm việc, rất nhanh, hiện đại, hộp nhập nên quan hệ nhân quả diễn biễn rất nhanh.
Chúng ta động viên con cháu TÍCH CỰC làm giàu, nhưng trong mọi việc, chữ ĐỨC luôn đi trước chữ TÀI. Chúc gia đình NCD an vui hạnh phúc.
|
 |
aka47
member
REF: 659667
07/17/2013
|

Anh Lý ơi.
Theo em thấy cứ 3 năm anh mua một căn nhà , 4 năm mua chiếc xe hơi mới... Vậy thì tín dụng của anh thuộc Diamond rồi , với tài sản có sẵn đó anh vay chừng 3 triệu down mua khu apt thì dư sức qua cầu.
Arizona anh biết không? Chỉ có 600 ngàn đô anh có thể sở hữu một chung cư 80 căn từ 1 đến 3 phòng.
Cali thì mắc hơn , có chỗ 10 triệu , nhưng 3 đến 5 triệu là có được 20 units rồi.
Ai mà có tiền và có bất động sản như anh là cũng đầu tư vô chung cư , bảo đảm thu nhập dư xài , thu một tháng tiêu cả năm không hết.
Ở Mỹ ai mà có tiền như anh đều có dự tính như vậy cả anh à. Còn nhiều tiền hơn nữa thì thường mở những cty có 100 nhân viên trở lên , và mau giàu nhất là đấu thầu làm ra những bộ phận quân sự cho Bộ Quốc Phòng (hạn chế một phần nào thôi , không lắp ráp) mà em biết ở Cali có 7 người làm việc này...Họ giàu lắm anh ơi.
Em thấy anh có đầu óc làm ăn , hãy chụp cơ hội anh nha.
Em thì an phận rồi.
Tri túc tiện túc hà thời túc là em đó.
Chúc anh may mắn.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 659679
07/18/2013
|

Anh Anhhoanhat
Anh nói rất đúng.
Người nhà giàu cũng như người nghèo, sống phải để đức lại cho con cháu. Không có ai ngoại lệ.
Người nhà giàu cũng như người nghèo, ai ai cũng có lòng tham. Không có ai ngoại lệ.
Người nhà giàu cũng như người nghèo, ai ai cũng muốn để tiếng thơm lại. Không có ai ngoại lệ.
Người nhà giàu cũng như người nghèo, ai ai cũng muốn làm từ thiện. Không có ai ngoại lệ.
Người nhà giàu cũng như người nghèo, ai ai cung muốn ăn ngon, mặc đẹp. Không có ai ngoại lệ.
|
 |
lynhat
member
REF: 659680
07/18/2013
|

Aka47,
Anh cũng muốn an phận lắm chớ! Nhưng vật giá hằng ngày tăng nhanh hơn tiền đi làm công. Cứ cái đà tăng này làm hoài, có ngày vợ con anh húp nước sống qua ngày.
Thôi thì phải bon chen với thiên hạ, chớ biết làm sao đây?
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659703
07/18/2013
|

Cảm ơn bài trả lời rất hay và có ý nghĩa của bạn Lynhat.
Khi vật giá hàng ngày tăng nhanh hơn tiển đi làm công
Người ta bắt đầu bon chen hơn để chạy đua với tăng giá
Đây là cơ hội vàng để hành thiện, Ví dụ: 1 số NGOẠI LỆ
Người ta tăng tiền cho thuê nhà, nhưng mình không tăng, vì người cho thuê chỉ bị giảm lợi nhuận, ít lời đi thôi, còn người thuê nhà mới là người khó khăn, bị thiệt hại, húp nước.
Đi chợ mua của người bán rong ngồi ở vỉa hè, giữa đường nắng thay vì mua của người bán hàng ngồi trong nhà, vì người ngồi ngoài nắng mau kiệt sức, rau trái cũng mau héo.
Quần áo và những đồ không dùng nữa thì đem cho những người nghèo, người già neo đơn.
Bình thường, nóng mở quạt, nấu xong tắt bếp gas, nhưng mình nhắc nhở giúp người nhà và mọi người có thói quen khóa bình gas chứ không chỉ tắt bếp gas, dùng xong hoặc bỏ đi đâu thì tắt quạt ngay, điện, nước, TV... đang khó khăn bớt đi lại, điện thoại... nếu không cần.
Ở nước ngoài thì không rõ, chứ ở Việt Nam thì quan chức, tham nhũng, nhận hối lộ nhiều hơn để bù "tăng giá", ca sĩ chạy show nhiều hơn, công nhân viên tăng ta, làm thêm việc khác, xong ca nơi này chạy qua nơi khác làm tiếp v.v... Ai không có khả năng cân bằng thì tèo.
Thói quen sinh hoạt đang ở mức cao, giờ hạ thấp dần, thì mới có thể cân bằng chi tiêu, những ai không có khả năng cân bằng hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, hay là có nguồn thu khác như làm thêm công việc khác thì đều bị rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất.
1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, giúp họ 1 đồng cứu đói, nhân quả đó tương đương 10 đồng, mình nhận lại sau này, ngược lại, nếu lấy 1 đồng của người đói, sau này sẽ mất 10 đồng.
Thời buổi khó khăn sinh loạn lạc, ai cũng bon chen, giành giật, hại nhau để sống, đó là lúc mình cần hỗ trợ, giúp mọi người vượt khó, công đức sẽ gấp nhiều, ngoại lệ là ở đó. TĂNG GIÁ thì đa số người nghèo bị thiệt hại, khốn cùng, chứ người giàu chỉ bớt tiền lời cho vào két.
Một cách cân bằng giữa tăng trưởng và suy thoái. Chúc bạn Lynhat và gia đình an vui.
|
 |
lynhat
member
REF: 659745
07/19/2013
|

Thói quen sinh hoạt đang ở mức cao, giờ hạ thấp dần, thì mới có thể cân bằng chi tiêu, những ai không có khả năng cân bằng hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, hay là có nguồn thu khác như làm thêm công việc khác thì đều bị rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất.
- Anhhoanhat
Tôi đọc xong bài của anh, muốn khóc vì nợ nần chồng chất. Tôi nợ ngân hàng nhiều lắm, làm suốt cuộc đời cũng chưa trả hết nợ.
Nếu ai đó hoặc ngân hàng nào dám cho tôi mượn thêm 1 triệu hoặc 10 triệu đô, tôi sẵn sàng mượn mua nhà tiếp. Lấy tiền bỏ túi trước tính sau.
Chết tôi còn không sợ huống hồ gì có người đem tiền cho tôi vay xài thêm.
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659767
07/19/2013
|

Như vậy là chúng ta có 3 loại nợ nần chồng chất (1 loại do thiên tai, tai nạn)
Người nghèo càng gặp khó thì càng nợ nần chồng chất. Đó là nợ xấu.
Doanh nhân càng làm ăn lớn thì càng nợ nần chồng chất. Đó là nợ đẹp.
Ngân hàng chỉ cho bạn mượn khi bạn có thế chấp và khi họ thấy khả năng sinh lời.
Cho thấy càng phát đạt thì càng nợ chồng chất... Ngân hàng là con nợ chồng chất nhất bởi họ giữ tiền của người dân gửi và họ cần những doanh nghiệp như bạn Lynhat xoay vòng.
Tiền càng xoay vòng nhanh thì lời càng tăng chóng mặt. Nhất là cho thuê nhà; phòng trọ.
Không như các mặt hàng khác, người ta mua đôi dép, cái TV... họ trả tiền và mang đôi dép, cái TV đó đi. Người bán phải bỏ tiền ra nhập về hoặc tạo ra hay là sản xuất ra cái mới...
Còn bán phòng thì sao?... Công xuất khai thác phòng đạt 50% là có lời, 80% là siêu lời... Nhưng nhà, phòng, mặt bằng vẫn là của bạn, người ta chỉ trả tiền thời gian sử dụng.
VD: trả 5000$ cho 1 nhà/1 tháng - trả 50$ cho 1 phòng/1 ngày, 20$ cho một giờ... Nếu có 100 phòng, công xuất đạt 100%, mỗi ngày bạn thu 100 triệu, khách sạn vẫn là của bạn.
Như vậy là bạn cứ đi du lịch, vì có 100 người lính mỗi ngày mang về cho bạn 5000$, trong khi AKA chỉ có 1 người lính là Sở, mỗi ngày chỉ làm được 5$ thì bao giờ AKA đuổi kịp bạn.
Sở làm 1000 ngày, khoảng 3 năm bằng bạn thu nhập 1 ngày... HEHEHE, vậy thì sợ gì mà không vay thêm để mở rộng kinh doanh, bởi bạn không vay thì ngân hàng chết, tiền không xoay vòng là tiền chết, người gửi tiền chết, cũng như phòng nào không được sử dụng một ngày thì phòng đó chết, thời gian đó chết, không sinh lời, hehehe, chết cả lút.
Ngân hàng cảm ơn bạn, người dân gửi tiền cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình an vui.
|
 |
lynhat
member
REF: 659844
07/20/2013
|

Anh Anhhoanhat
Nợ xấu? Nợ đẹp?
Thói thường ai ai cũng ưa chuộng cái đẹp.
Vậy thì tại sao người ta không mang nợ đẹp? Cho con người thoải mái, an nhàn?
|
 |
ototot
member
REF: 659846
07/20/2013
|

Kụ Lý cuả tôi lại ... chơi chữ rồi! "Nợ xấu" là để đối chiếu với "nợ tốt", chứ không phải "nợ đẹp"!
Và chỉ "chủ nợ" (creditor), chứ không phải "con nợ" (debtor) có tư thế để bảo nó "xấu" hay "tốt". Và cũng theo chủ nợ, tốt là khi cho vay mà vẫn được trả đều đều; còn xấu là cho vay rồi bị nó ... quịt luôn, mất toi cho nó! Nhưng xấu hay tốt thì chủ nợ có chết chóc gì đâu, bất quá ... huề cờ! "Cuả thiên giả điạ" là như thế!
Bây giờ, Kụ Lý đi vay tiền cuả nó, tất nhiên là nhà băng có lợi, vì nó "chém" được tiền lời, chứ nó đâu có cho vay không! Mà nếu Kụ Lý có... quịt thì nó vẫn có cách để ... siết cổ con nợ, ví dụ thâu hồi lại nhà và cho kụ "bad credit", để hết cơ hội quịt bất cứ ai khác...!
Tóm lại, nhà băng và người vay tiền nhà băng để ... huà nhau "chém" dân "ABC không có nhà đi ở thuê", thì có khác chi dân giàu nhiều và giàu ít, cũng là đang giết dân nghèo để mà sống! Và đó cũng là nguyên nhân sâu xa cuả nạn thế giới đảo điên ngày nay!
Triết lý thật là đúng khi người ta nói: "Chẳng có gì tự nó mất đi, hay tự nó tạo ra, mà chỉ biến đổi qua lại" (Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme), nghiã là tiền từ túi anh nghèo chạy vào túi anh giàu, chứ không phải từ trên trời rơi xuống!
Vậy câu răn dạy "Người giàu lên Thiên Đàng thì khó hơn con lạc đà chun qua lỗ kim" (It is more difficult for a rich man to go to Heaven than for a camel to go through the eye of a needle) ở kinh thánh, chắc cũng đúng! (Các tay tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet thấy ... khó lòng lên Thiên Đàng, nên mới lo làm từ thiện là vì vậy!?)
Tán dóc chút chơi nghe Kụ Lý!
Thân ái,
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659856
07/20/2013
|

Chào bác Ototot.
Từ "Nợ đẹp" xuất phát từ cách nói của cá nhân cháu, đó chỉ là cách nói của cháu khi nói chuyện với bạn Lynhat: "Như vậy là chúng ta có 3 loại nợ nần chồng chất"...
Còn bác đối chiếu thế nào thì là việc khác, của bác, vì trong bài viết của cháu chỉ nói có 3 loại, chứ không nói đối chiếu, dù cháu biết rõ ràng đó là nợ tốt, nhưng cá nhân cháu thích nói với bạn Lynhat là nợ đẹp trong câu chuyện về "nợ nần" rõ ràng là không sai.
Cũng như dù cháu biết người ta phân ra nhiều loại nợ xấu nhưng ở đây cháu phân 3 loại.
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659857
07/20/2013
|

Bác Ototot nói:
Tóm lại, nhà băng và người vay tiền nhà băng để ... huà nhau "chém" dân "ABC không có nhà đi ở thuê"... Cách nói của bác đúng, nhưng đó chỉ là nói về một mặt tiêu cực
Còn mặt tích cực của nó là "CỨU" dân không có nhà đi ở thuê. Nếu giá cả phải chăng, chất lượng nhà tốt, điện, nước, vị trí nhà thuận tiện cho sinh hoạt, ăn ở, đi chợ, đi làm, và Lynhat có nhiều hỗ trợ v.v.. đó cũng là tạo công đức, hành thiện, khác với kiểu của Bill Gates
Nếu bạn Lynhat có đầu óc, tích cực lao động và sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất, cho hạnh phúc gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, giúp ích cho cộng đồng...
Ví dụ: có đầu óc sáng tạo, từ sỏi đá, cát bụi tạo thành nhà, từ nhà hỏng sửa thành nhà tốt, để cho thuê, để bán v.v... đáp ứng nhu cầu ăn ở của mọi người. Biến kim loại thành xe, máy móc, biến ánh nắng thành điện năng v.v... để nhân loại có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.
Thì bạn Lynhat đã tự tạo ra "Thiên Đàng" tươi đẹp của bạn Lynhat... và cũng không khó lên "Thiên Đàng" ở trong kinh thánh, nếu sau này bạn Lynhat muốn lên (và thi thoảng về thăm "Thiên Đàng" nhỏ đẹp của mình cũng được)... Cho thấy giỏi làm giàu 1 cách tốt đẹp.
Còn nghèo do ngu dốt, xấu xa, tham lam, thì cũng là bất thiện, khó lên Thiên Đàng.
Ví dụ: vì trong nước không có việc làm thì tìm cách xuất khẩu lao động...
Không có việc làm là do tư tưởng sai lầm. Diệt tư bản là diệt nguồn tiêu thụ sức lao động, vì tư bản tạo ra công ăn việc làm cho công nhân, tạo ra máy móc, thiết bị để công nhân có việc làm, và có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu của xã hội... tạo ra thế giới hôm nay.
Tư bản là chủ doanh nghiệp tư nhân, nếu trung bình một doanh nghiệp sử dụng 100 công nhân, thì hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể sẽ có hàng triệu công nhân thất nghiệp.
Cho thấy Ngân hàng và bạn Lynhat tạo ra công ăn việc làm và hỗ trợ cộng đồng, tạo ra lợi ích xã hội... là hành thiện ngay trong công việc, trong hoạt động kinh doanh của mình.
Chúc bác Ototot và cả nhà an vui.
(Sở xin đính chính lại từ "nợ xấu" trong bài trước thành "nợ nần" ở cuối bài trước có câu: "Cũng như dù cháu biết người ta phân ra nhiều loại "nợ nần" nhưng ở đây cháu phân 3 loại")
|
 |
aka47
member
REF: 659905
07/20/2013
|

Còn mặt tích cực của nó là "CỨU" dân không có nhà đi ở thuê. Nếu giá cả phải chăng, chất lượng nhà tốt, điện, nước, vị trí nhà thuận tiện cho sinh hoạt, ăn ở, đi chợ, đi làm..
...........................
Ý anh muốn nói những người đi ở thuê nhà Bank sẽ cứu họ , chon vay để mua nhà hả?
Ở VN AK không biết chứ ở Mỹ đây thì còn khuya.
Anh nên nhớ nhà Bank gởi thư về nhà năn nỉ mình vay tiền trong khi mình không cần vay , còn người cần vay như dân ở nhà thuê thì chẳng bao giờ có thư mời đâu.
Anh có lúa thì mới cho anh vay gạo , anh nghèo rowqts mồng tơi thì ngồi đó mà mơ.
Nhà Bank chứ có phải chùa , nhà thờ đâu mà đi cứu giúp họ mua nhà.
Muốn nhà Bank phá sản hả?
Thiệt tình.
hihiii
|
 |
mai77
member
REF: 659907
07/20/2013
|

mất công ước...M ước mua một thành phố ...
|
 |
langthang88
member
REF: 659910
07/20/2013
|

ước gì...hà tiện vậy Mai77
ước mua nguyên nước Mỹ luôn đi
hay ước mua...cả mặt trăng, chơi cho đã, mất gì
hihiii
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659937
07/21/2013
|

Em AKA nói đúng 100%.
Ngân hàng năn nỉ mình trong khi mình không cần vay... là cách thúc đẩy mình động não!
Là để mình sử dụng nguồn lực đó, tạo công ăn việc làm, cứu người cần vay, bởi cho họ vay mà họ không có việc làm thì là phá hoại, nên cho họ công ăn việc làm thay vì cho sài tiền.
Người gửi đặt niềm tin vào ngân hàng > ngân hàng đặt niềm tin vào ai có thế chấp.
Tiền ngân hàng là nguồn lực của toàn xã hội, nếu giao cho kẻ ăn chơi hoặc yếu kém, sẽ mất.
Thế chấp là giao cho ai có đủ nguồn lực tạo ra lợi ích xã hội, để đảm bảo nguồn lực đó.
Đó là cách bảo vệ nền kinh tế không bị sụp đổ, bởi cho người nghèo hoặc yếu kém vay, nếu làm ăn thất bại, không có khả năng trả, không có khả năng tạo ra lợi ích xã hội.
Nói là "cứu" hoặc "chém" dân "ABC..." vì ABC liên tục đổi chỗ cho nhau, kẻ ở người đi.
VD: Dân An Giang, Bình Dương, Cầu khe bướm, liên tục qua lại làm "việc ấy" ở chỗ của nhau
Các quận, huyện trong thành phố cũng vậy, liên tục qua lại, nhu cầu ăn ở, nhất là ở khu công nghiệp có hàng chục ngàn công nhân, vài nhà trọ, chung cư... không đủ, mà là hàng ngàn
Ngân hàng năn nỉ mình, sử dụng nguồn lực đó để cứu nền kinh tế, tạo ra khu công nghiệp, tạo ra công ăn việc làm là cứu đói (cứu ăn), tạo ra chỗ ở cho công nhân (cứu ở).
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 659943
07/21/2013
|

Còn cái vụ cả gan... mơ ước này mới vui hehehe.
Bác Lý: mua thêm nhà cho mướn, Mai77: mua cả thành phố, Langthang88: mua cả nước Mỹ.
AKA ước vài chục ngàn đô để phẫu thuật mắt cho Sở, vì dạo này Sở mù mờ quá, mò cua bắt ốc nhột thí mồ. Sở thì ước sáng mắt... Nhưng tất cả sẽ thay đổi nếu Chúa mở cuộc thi ước.
Bác Lý ước mua đủ nhà cho tất cả người nghèo trên thế giới ở miễn phí, Mai ước cả thế giới đều giàu, Langthang ước cả thế giới đều giàu, Sở ước tất cả những người mù đều sáng mắt.
AKA không ước tiền cho ca mổ mắt Sở, không ước tiền cho tất cả các ca mổ mắt, mà ước 1 nguồn vốn để thành lập viện nghiên cứu về mắt, để chữa trị các bệnh về mắt cho cả thế giới.
Thế là AKA được Chúa ban cho điều ước. Cá nhân AKA được nhiều tiền nhất, nhưng để phục vụ cộng đồng... Cũng như những người được ban cho sự sáng suốt, có những phát minh, công thức v.v.. đa số họ đều giàu có, sự sống và tên tuổi gắn liền với lợi ích mà họ để lại
Cho thấy câu nói: "Người giàu lên Thiên Đàng còn khó hơn ... con lạc đà chun qua lỗ kim"... Chỉ là 1 cách nói, răn dạy "không nên quá tham lam, thành nô lệ của tiền bạc" là cách làm chủ bản thân... Bởi nghèo do ngu dốt, xấu xa, tham lam, độc ác là bất thiện, khó lên!
Nghĩa là Thiên Đàng dành cho tất cả mọi người lương thiện, không phân biệt giàu nghèo, miễn là không độc ác, bởi giàu có một cách lương thiện và chân chính và giúp mọi người cùng giàu có, tiến bộ, thì càng có vị trí tốt đẹp trên Thiên Đàng. Thiên Chúa vẫn ban sự sáng suốt và giàu có cho những ai lương thiện để tạo lợi ích cho cộng đồng... Chúc vui cả nhà.
|
 |
lynhat
member
REF: 659978
07/22/2013
|

Bác OTOTOT,
Gia đình cháu có tất cả 7 người đến nước Úc này, bằng 2 bàng tay trắng . Cháu là con trưởng trong gia đình.
Cháu có vợ, có con, một người đi làm nuôi gia đình, từ hai bàn trắng tạo dựng đến ngày hôm nay. Cháu làm được, thì bất cứ ai cũng làm được và còn tạo nhiều hơn nữa.
Vấn đề được đưa ra họ có muốn làm "take action" hay không?
|
 |
lynhat
member
REF: 659979
07/22/2013
|

Anh Anhhoanhat,
Nói không phải tự khen chính bản thân mình. Tôi có nhiều người mướn nhà ở hơn 5 năm chưa chịu dọn đi.
Tiền mướn của tôi rẻ hơn thị trường khoảng 30 đô một tuần. Đó là lý do họ không chịu dọn đi. Nhiều khi có nhiều món đô hư hao, họ không dám kêu sửa.
Ngược lại đó cũng là đều tốt cho tôi, tại sao?
Tại vì nếu tôi sửa chữa nhà hoài, tốn tiền, có ngày tôi nổi khùng tăng tiền mướn lên là họ tiêu liền.
|
 |
lynhat
member
REF: 659980
07/22/2013
|

Cảm ơn Aka47, Mai77 và anh langthang88 ghé thăm.
|
 |
lynhat
member
REF: 660037
07/23/2013
|

Những ai luôn luôn đắn đo, do dự làm giàu, thì đừng học hỏi làm giàu chi cho nó mệt. Con đường đi này rất là chông gai, khó khăn.
Những ai muốn an phận, thì cứ an phận.
Những ai muốn cuộc đời nghèo từ đời này qua đến đời khác, thì cứ làm.
Nếu chọn con đường đi rồi thì cứ việc bước tiếp. Nếu không thích thì cứ thay đổi con đường. Chúng ta đâu phải là gốc cây đâu cứ dậm chân tại chổ.
Đừng có lừng khừng chẳng đi đến đâu cả!
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 660103
07/24/2013
|

Bạn Lynhat nói đúng đấy, làm gì cũng phải dấn thân "hành động" ĐÓ LÀ LỆNH!
Nếu không có hành động thì chỉ là mơ mộng, chứ không phải là đang làm giàu.
Nhất là trong tình yêu, thầm, trộm nhớ, mà không nói để người ta nói là mất.
LỆNH ở đây là vượt qua chính mình, ra lệnh cho bản thân vươn lên hành động.
Tất nhiên giàu nghèo có số, như câu nói có BÔN BA cũng CHẲNG QUA THỜI VẬN.
Nhưng không vì thế mà phó mặc cho số phận, khi lên, khi xuống, lúc vật vờ.
Bởi số phận chi phối 50%, mình tự chủ 50%, tích cực tạo cơ hội chứ không chờ.
Nhiều người rất ham giàu, nhưng lười suy nghĩ, lười hoạt động, không chịu khó chịu khổ, lại hay than nghèo, mà những ai hay than thì số lại càng đen như than hehe.
Theo triết lý âm, dương, hai mặt đối lập nhau trong mỗi sự vật, hiện tượng, tuy đối lập nhưng không triệt tiêu nhau, khi yếu tố này mạnh thì yếu tố kia yếu chứ không triệt tiêu hẳn, trong âm có dương và trong dương có âm, trong giàu có nghèo, trong nghèo có giàu.
Ví dụ: SỐ NGHÈO, nhưng cố gắng, nếu không giàu thì cũng kha khá, chí ít cũng bình thường hoặc tạm ổn chứ không nghèo, quan trọng là tinh thần, ổn định thì cuộc sống mới ổn định.
Tuy nhiên, tiền chỉ là 1 trong muôn ngàn cái giàu, sức khỏe, tình nghĩa, cảm xúc v.v... không nên quá lụy vì tiền mà mất sức và tình, để hài lòng với cuộc sống để vui và vui để sống.
("tiền chỉ là 1 trong..." chỉ là 1 cách nói, nếu không có tiền là tèo). Chúc cả nhà an vui!
|
 |
zoziennhatxom
member
REF: 660118
07/24/2013
|

tui khoái anh LyNhat lắm đó nghen
ko phải anh có cách làm giàu hay mà tui thích anh đâu
mà là anh có 1 ý chí vô cùng mãnh liệt xoáy vô đồng tiền
cái đam mê này cũng thú vị hén 
thán phục
|
 |
lynhat
member
REF: 660143
07/25/2013
|

Anh Anhhoanhat,
Anh nói đúng. Muốn bất cứ cái gì, cũng phải hành động “take action”.
Knowledge uninvested in labour is wasted.
Kiến thức không đầu tư vào hành động là kiến thức bỏ đi.
Có nhiều người, học rất là nhiều, bằng cấp treo đầy nhà, nhưng chẳng hành động gì cả Sau cùng cũng chẳng có gì cả.
|
 |
lynhat
member
REF: 660144
07/25/2013
|

Anh Zoziennhatxom
Có rất nhiều phương diện để gặt hái như : tình yêu, tình thương, sức khoẻ, kiến thức, học vấn, tiền, v…v
Mấy thứ trên tôi đếm không được, chỉ trừ tiền.
Tiền tôi đếm được. Vậy thì bắt đầu môn : tiền.
Muốn có nhiều tiền, một trong những điều kiện cần phải có đó là ý chí mãnh liệt, “strong desire”.
|
 |
lynhat
member
REF: 660405
07/29/2013
|

Những phi hành gia có ước mơ đến được Mặt Trăng. Họ đến được. Sau đó đâm ra chán nản.
Vì sao?
Bởi vì họ chẳng biết đi đâu nữa!
Phải có ước mơ khác được đưa ra, thí dụ như cố gắng làm việc, nghiên cứu, đi đến Hỏa Tinh. Có như vậy sống mới hứng thú.
Tôi cũng vậy. Ước mơ kế tiếp là mua thêm một căn nhà nữa. Sẽ cố gắng làm việc, tìm tòi học hỏi, v..v
Có như vậy sống mới hứng thú.
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 661084
08/05/2013
|

"Tiền mướn của tôi rẻ hơn thị trường khoảng 30 đô một tuần. Đó là lý do họ không chịu dọn đi. Nhiều khi có nhiều món đô hư hao, họ không dám kêu sửa.
Ngược lại đó cũng là đều tốt cho tôi, tại sao?
Tại vì nếu tôi sửa chữa nhà hoài, tốn tiền, có ngày tôi nổi khùng tăng tiền mướn lên là họ tiêu liền"......... Bạn Lynhat.
Bài viết liên quan đến giá trị vô hình. Đó là "TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG" mà mình hay đề cập
Trường sinh học của bạn luôn cạnh tranh, xung đột, lất át qua lại với môi trường xung quanh, trong môi trường sống, trong quần thể xã hội, đa dạng, nếu càng rối thông tin lượng tử thì bạn càng khó kết nối thông suốt, gây đổ vỡ những mối quan hệ và mất kiểm soát.
Làm việc lớn không chấp nhặt chuyện nhỏ vừa xóa bỏ rắc rối cho mình cho người khác
VD: rẻ hơn 30$ sẽ giảm rắc rối tài chính cho khách, ngược lại họ giảm rắc rối cho mình.
Nguồn năng lượng tiết kiệm từ đó để đầu tư vào việc chính đáng, lúc cấp bách, sáng tạo ra nhiều lợi ích to lớn... Lợi ích gấp bội vì vừa tiết kiệm cho mình và cho người khác cộng hưởng.
Nhưng quan trọng là ẤN TƯỢNG tốt đẹp mà họ cảm nhận về mình, như hài lòng, biết ơn, yêu quý, yên lòng v.v... Chính những ấn tượng tốt đó mang đến những tốt đẹp cho mình, thuận lợi cho kinh doanh, ngược lại, những ấn tượng xấu sẽ gây khó cho mình trong cuộc sống.
ẤN TƯỢNG tốt thúc đẩy những mối quan hệ tốt hơn, nhiều khách đến hơn sẽ thúc đẩy mình khát vọng mở rộng kinh doanh hơn... Những hoạt động tích cực khác cũng theo đó phát triển không ngừng... nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu khách hàng... ẤN TƯỢNG vô hình, nhưng quyết định tất cả, nếu gặp khó, ta chịu thiệt thòi chút để lại ẤN TƯỢNG tốt thì lợi ích sẽ nhân lên gấp bội. Nếu vì lợi ích trước mặt để lại ẤN TƯỢNG xấu thì mất mát gấp bội sau này.
ẤN TƯỢNG vô hình, nhưng nó quyết định số phận. Chúc bạn và gia đình an vui.
|
 |
lynhat
member
REF: 662082
08/26/2013
|

Bài viết liên quan đến giá trị vô hình. Đó là "TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG" mà mình hay đề cập.
- Anhhoanhat
Đó là phương pháp : đôi bên đều có lợi.
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 668231
12/10/2013
|

Anh đã lấy thêm một căn nữa chưa?
Nhà có đất tại Úc, từ bây giờ sẽ kg còn ở cái giá nửa triệu cho Anh mua đâu đó nha!
Phải là hơn mới có,mà lại là nhà cũ xì hà.
Em gái ghé thăm Anh.
Kính chúc Anh vui khỏe.
ĐT@
|
 |
lynhat
member
REF: 668235
12/10/2013
|

Dieuthuyen224,
Anh đang rầu thúi ruột. Em nói đúng, “Nhà có đất tại Úc, từ bây giờ sẽ kg còn ở cái giá nửa triệu” nữa.
Chết anh còn không sợ. Nếu ngân hàng dám cho anh mượn anh sẵn sàng lấy.
Cheers,
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 668308
12/11/2013
|

Sao Anh lại rầu đến thúi ruột?
Phải vui mới đúng Anh à !
Ở thời điểm nầy, em thấy nhiều nhà đầu tư địa ốc đã thắng rồi đó. 
*"Phải có ước mơ khác được đưa ra, thí dụ như cố gắng làm việc, nghiên cứu, đi đến Hỏa Tinh. Có như vậy sống mới hứng thú.
Tôi cũng vậy. Ước mơ kế tiếp là mua thêm một căn nhà nữa. Sẽ cố gắng làm việc, tìm tòi học hỏi, v..v
Có như vậy sống mới hứng thú. "
Em gái chúc Anh LN mọi chuyện sớm đạt được như ý và thành công lớn .
(cũng dễ thôi Anh ! Không có khó ,nếu Anh có đủ điều kiện và sự quyết tâm ...học hỏi .)
|
 |
lynhat
member
REF: 668359
12/12/2013
|

Anh rầu là nhà cửa lên giá quá xá, mua thêm càng ngày càng khó.
Anh tự học hỏi, cảm thấy như kiến thức của mình như là đứa bé mới bước chân vào truờng mẫu giáo, cái gì cũng mới, cũng lạ.
Sự quyết tâm đó là chìa khoá mở cửa thành công.
|
 |
lynhat
member
REF: 679682
07/10/2014
|

"Profits are better than wages" - Jim Rohn
"Tiền lời tốt hơn tiền lương" - Lý Nhất
Mỗi lần lãnh lương thấy chẳng giống ai cả! Sao mà tệ thế!
Bây giờ nghĩ cách nào kiếm lời!
|
 |
lynhat
member
REF: 679769
07/11/2014
|

Tiền lương làm cho cuộc sống ổn định.
Tiền lời làm cho cuộc sống thịnh vượng.
Ý của ông Jim Rohn.
|
 |
taolao
member
REF: 679787
07/11/2014
|

Bác Lý nhơ ơn phước đức ra hãi ngoại có cơ hội làm ăn nên mới phát đạt. Sao ở bển những ngưởi vượt biên tay trắng trắng tay nay đa phần ai củng khả hết nhỉ? phải chẵng ở nước ngoài tự do, khi bị bóp méo vo tròn.
|
 |
lynhat
member
REF: 679858
07/11/2014
|

Bác Taolao,
Ở đây con người được tự do. Quyền làm con người được tôn trọng.
Bác đi làm bình thường thì có cuộc sống ổn định.
Bác chịu khó đi cày thì có cuộc sống thịnh vượng.
|
 |
lynhat
member
REF: 716363
07/03/2017
|

Thật là bất ngờ khi đọc lại đề tài này, viết vào 16/07/2013, 4 năm sau thành hiện thật
Căn nhà này mới mua vào cuối tháng 6, tháng 8 sẽ lấy nhà :
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|