1
vuhoa237
member
ID 17430
11/28/2006

|
Tôi nên ở hay nên đi?

????Tôi và chồng tôi ly thân một thời gian, có thể nói chuyện gần như đã kết thúc vì anh ấy nói muốn bỏ tôi. Lý do là vì anh ấy đã có người bạn gái khác. Thời gian gần đây, anh ấy quay trở về nhà, tôi không rõ lý do,và không còn biểu hiện còn quan hệ với người bạn gái kia nữa, chăm chú tới việc trong nhà và con gái chúng tôi. Đối với tôi cũng rất quan tâm, thế nhưng chúng tôi chỉ như hai người bạn, không có cảm giác hiện hữu tình cảm vợ chồng, dường như anh ấy không còn yêu tôi nữa, chỉ đối xử với tôi như người bạn tốt. Tôi không gọi anh ấy quay trở về, vậy anh ấy làm như thế là sao, tôi có nên chờ đợi anh ấy nữa không, hãy cho tôi một lời khuyên?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 107483
11/29/2006
|

Theo cá nhân tui nghĩ, chồng của chị muốn làm lành với chị lại, muốn sống cuộc sống gia đình lại. Dầu sao anh, chị cũng có con rồi, thôi thì cũng tình vợ chồng với nhau, cả hai nên nắm tay lại nhìn vào tương lai.
|
 |
guest
REF: 107577
11/29/2006
|

Theo tôi nghĩ anh ấy hối hận,nhưng còn mặc cảm tội lỗi nên chưa có thái độ thân mật với chị. Bây gio8 hạnh phúc còn hay không là ở trong tay chị. Nhưng chị trong lòng vẫn còn tổn thương và tự ái nên chưa thấy lòng anh ấy muốn trở lại.
Anh ấy sẽ quí trọng chị nêu chị tha thứ lần này.
|
 |
matnhung415
member
REF: 107606
11/30/2006
|

lynhat ơi là lynhat hôm nay ăn chay hay sao dzậy anh?anh là wậy đầu quân mà hôm nay hóa phật hehehe thiện-thay...thiện-thay
|
 |
nguyentuankiet
member
REF: 107760
11/30/2006
|

vấn đề này thì chỉ có một cách giải quyết tốt nhất là hai người cùng ngồi xuồng và nói chuyện vời nhau. nhưng mà theo Kiệt thì không nên vì sẽ có một ngưòi vô tội trong chuyện này. chuyện gia đình mà. có một câu " chồng giận thì vợ làm hoà, mỉm cười khẽ hỏi : thưa anh giận gì " còn khi người giận thì mình không biết phải làm sao. bạn cũng cần coi lại mình có làm chuyện gì sai hay là đã không có trách nhiệm trong chuyện gì mà chồng có người bạn gài mới.lời khuyên cuối cùng của mình là 100% là không nên.
|
 |
matnhung415
member
REF: 107762
11/30/2006
|

này nhé! hình như anh ấy đả dứt khoát kg nghỉa là dứt khoát.
<ĐI CÓ NGHỈA LÀ VỀ VÀ VỀ CÓ NGHỈA LÀ ĐI>
khi trái tim một người kg thuộc về của bạn thì chỉ ở bên bạn một thể xác sống còn hình bóng bạn kg còn tồn tại vì đả có người khác chiếm địa-vị của bạn rồi có lẻ anh ấy đang bị người tình bỏ-bê nên quay về bạn để tìm nguồn an-ui trong lúc cô-đơn vá tuyệt-vọng.
có thể mắtnhung đoán sai nhưng tốt nhất bạn nên ngồi xuống vói anh ấy để tìm hiểu sâu hơn
chúc bạn may-mắn và hạnh-phúc quay về bạn
|
 |
AsLp
guest
REF: 108077
12/02/2006
|

Chào bạn!
Tôi thật ra cũng chỉ là một chàng trai-chưa lập gia đình,hơn bạn 4 tuổi.Câu chuyện của bạn gây cho tôi một ấn tượng mạnh vì nó giống câu chuyện buồn rất buồn của một người bạn tôi,không gặp thì thôi đã gặp không nói thì thành ra vô cảm quá.
1) Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn nói bạn không rõ lý do trở về của anh ta.Sao bạn không tìm hiểu nhỉ:Anh ta hối lỗi và quay về hoàn toàn khác với việc anh ta bị đá hoặc anh ta đã no xôi chán chè và trở về nhà của mình.Tôi nghĩ bạn phải biết để có hướng giải quýêt cụ thể tiếp theo chứ.Anh ta đã về nhà,thái độ của anh ta có thể hiểu thế này:Hoặc là anh ta vẫn còn chút tự trọng,biết lỗi,và biết trái tim bạn đã tổn thương rât nặng,anh ta biết không thể xin lỗi bạn ngay được,dành thời gian để bạn cho anh ta một cơ hội khác sau một thời gian sửa mình.Hoặc thái độ của anh ta là cóc cần bạn,bị bồ đá hoặc chán bồ ta về nhà ta ở,kệ vợ và biết đâu một ngày nào đó anh ta lại dong buồm ra khơi tìm kiếm các cảm giác lạ mới với một vài người trăng hoa nó thuộc về bản chất mất rồi.
2) Anh ta và bạn đã có một cháu gái,sự ràng buộc trách nhiệm rất lớn với cả hai,nhưng anh ta vẫn bỏ nhà đi theo bồ.Đọc profile về bạn tôi thấy có vẻ bạn là ngưòi duy mỹ yêu cái đẹp (Có phải ai cũng hiểu được hội hoạ đâu,người nghe và thích nhạc Trịnh có nhiều nhưng cảm được cái gam trầm-triêt học trong nhạc Trịnh thì chắc không quá nhiều).Có vài bạn khuyên bạn vì con cái hãy làm lành,nhưng tôi nghĩ khác.Không ai suốt đời muốn nhìn thấy mảnh vỡ,không rõ bạn bị tổn thương cỡ nào,và có còn tình cảm gì không,nhưng bạn nên cân nhắc kỹ,nếu quên được thì quên luôn và hàn gắn lại từ đầu sau xin đừng đay nghiến chì chiêt nhau-khổ cả hai,khổ con khổ cái.Còn không tha thứ được thì phải dũng cảm cắt bỏ khối u đó,hơn là sẽ nhiều lần sau này bạn phải đau...Nỗi đau không phải tới một lúc mà nhiều đợt nhiều lần.Con gái bạn cần có một người cha,bạn cũng cần một điểm tựa,nhưng đây là thời đại mới rồi.
3) Theo tôi bạn nên trao đổi thẳng vói anh ta để biêt nhiều điều và giữ một khoảng cách để bạn xem lại tình cảm của mình,nếu còn và anh ta đã biết hối thì thôi các cụ bảo "Đánh kẻ chạy......".Nếu bạn đã hết tình cảm thì dù anh ta có ăn năn thì cũng nên quyêts đoán.Thời gian tới quan sát thais độ của anh ta là sẽ rõ thôi mà,cũng chẳng ngày một ngày mai được đâu .Cứ xacs định là rất mất nhiều thời gian để hàn găns lại.nếu có thể
4) Chuyện này tôi nhắc nhỏ bạn có lẽ không liên quan lắm đến câu bạn hỏi.Bạn có một cháu gái,không rõ cháu bao nhiêu tuổi nhưng bạn cố gắng đừng để cháu là quả bóng đá qua đá lai giữa người lớn,tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng có lỗi gì?Mọt đứa trẻ lớn lên cần biết đêns ba thế giới:Thế giới cuộc sôngs,thế giới tri thưcs và thế giới tâm hồn,Gần đây có một cuốn tự truyện của một cô diễn viên múa,mọi người đọc và bình luận khá acs khẩu,tôi thấy chẳng có gì hay ho,ngoài việc này:Nếu cô ấy nói thiệt thì quả là đáng nghĩ,một ngưòi cha tồi làm nên một cô gái suốt đời hoài nghi và không có hạnh phúc.!
Chào bạn nhé.Mong bạn sáng suốt!
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|