hokimngan2003
member
ID 27920
08/15/2007

|
yêu vội!!

tôi không biết rằng nói như vậy có phải là yêu vội không nữa? cũng có thể là như vậy củng nên. tôi và anh wen nhau được hơn nữa năm rồi. tôi không thể hiểu được bản thân tôi nữa kể từ lúc biết anh nữa.tôi yêu anh mà chẳng cần biết anh có thật sự yêu tôi ko nữa. tôi chỉ cần biết anh luôn ở cạnh tôi vậy là đã wá đủ! có lẽ vì vậy mà thời gian wa tôi luôn phải tha thứ bỏ wa tất cả những lỗi lầm của anh. mặc dầu tôi luôn mang tâm trạng đau khổ. tôi luôn trách bản thân mình tại sao ko thể nói lên những điều tôi suy nghĩ. anh là một con người hơi bị nghiêm nếu ko bảo rằng khó tính. anh luôn bảo với tôi:"anh ko thích nói dối".vậy mà trong thời gian này tôi phát hiện ra ,anh đã nói dối tôi wá nhiều. anh vẫn gặp gỡ người yêu cũ của mình,mỗi khi tôi đề cập đề cập đến hay hỏi anh thì anh chỉ trả lời là anh ko có gì đâu, chỉ là người ta gọi điện cho anh. anh chỉ muốn kết thúc mà thôi. nhưng tại sao kết thúc rồi mà người đó vẫn gọi điện hoài. tôi mà có hỏi bao nhiêu anh cũng chỉ trả lời như vậy thôi. lúc nào anh củng bảo: "ko biết đến bao giờ anh mới cưới được tôi". tôi cũng tin anh cũng cho wa tất cả. đến giờ anh lại bảo nhà anh ko chấp nhận tôi. có lẽ anh và tôi ko thể wen nhau được nữa. anh đành có lỗi với tôi vậy. tuy rất buồn nhưng tôi cũng chấp nhận. tôi cũng vẫn yêu vẫn thông cảm và ko hề trách gì anh.nhưng như vậy tôi cũng vẫn chưa yên ổn nữa. chỉ sau 2 tuần tôi ko gặp và liên lạc gì đến anh nữa. tôi ngỡ mình đã có thể một lần ra khỏi đời anh anh rồi. nhưng chỉ sau 2 tuần thì anh luôn gọi điện cho tôi. khi gặp nhau tôi cũng cố làm như anh đã ko còn wan trọng gì với tôi nữa mặc dầu sau những ngày wa tôi vẫn ko hề wên được anh. khi về đến nhà anh lại liên tục bảo rằng tôi đã thay đổi. tôi giận cho bản thân mình đã ko thể wên được anh. anh bảo ko thể wên tôi và bảo tôi và anh có thể làm lại từ đầu được ko? anh nói gia đình anh rất nghèo nên mẹ anh sợ anh phải khổ vì lo cho tôi. nếu anh way lại tôi có thể lo cho anh được ko? "một người đàn ông ko lo được gì cho người mình yêu còn bắt người yêu lo cho mình" ko hiểu anh nghỉ gì mà nói như vậy. nhưng anh vẫn tìm đủ mọi cách cho tôi way lại với anh. tôi vẫn yêu anh .đó là điều ah wá hiểu ở tôi. cuối cùng tôi vẫn thua anh. nhưng tôi ko biết mình làm vậy cuốii cùng co kết cuộc ra sao? cho tôii một lời khuyên về hành động của mình với. tôi thật sự đã thua ngay cả chính bản thân mình rồi?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
helen2007
member
REF: 201214
08/15/2007
|

Thật ra tình yêu có lý lẽ riêng của nó, nhưng qua những dòng tâm sự của bạn helen nghĩ bạn đã có những hoài nghi chen vào tinh yêu của bạn.
Quả thật hơi bị sốc khi mà người con trai lại nói thế, và qua những dòng tâm sự của bạn helen nghĩ rằng anh ta không thật sự yêu bạn đâu mà là " bạn cần cho anh ta "
helen có cảm giác bạn cũng nhận ra điều đó rồi, nhưng vì con gái thì yếu lòng lắm và bạn vẫn để tình cảm của mình quyết định bẳng cách là trở lại và tha thứ cho anh ấy
Bản chất rộng lượng của người con gái là điều đáng quý, nhưng bạn nên đặt đúng nơi để không thấy hối tiếc về sao. Mong bạn có quyết định sáng suốt !
|
 |
nuhongkhophai
member
REF: 201305
08/15/2007
|

Bạn hokimngan thân mến .Đọc qua bài của bạn NH rất cảm thông với lỗi buồn này của bạn!
Bạn à thông thường người ta hay nói tình yêu xuất phát từ 2 phía , nhưng ở vào cương vị của bạn thì bạn là người chủ động yêu anh ý .Bạn thử sét lại sem biết đâu anh ấy lại đang thử bạn , thử sem bạn có yêu anh ấy và thật lòng hay không, theo như mình nghĩ không hẳn anh ý lừa rối đâu, đàn ông khi muốn chọn một bà vợ hoàn hảo , người ta có thể tìm ra mọi lý ro để thử thách phía đối phương của mình .Bạn thử để ý lời ăn tiếng nói hành đông anh ý ra sao, và phần đối sử thế nào, lếu bạn đọc và hiểu được câu này của mình thì bạn sẽ thấy anh ấy ra sao.(mềm lắn rắn buông) !
|
 |
tinhyeubenho
member
REF: 204260
08/21/2007
|

Tình yêu là cả 2 cùng ngĩ về nhau và cả 2 cung xây dựng chứ mình bạn cố găn thì ích gì cghứ, vơí câu nói đó của anh ta thì bạn đã wuyết định rồi phải ko?. chuc ban sáng suốt va hãy vượt wa thử thách này. Cố lên nhé! đó cũng là... wuyết tâm đau một lần rồi thôi bạn à!
|
 |
chairutre
member
REF: 204291
08/21/2007
|

CRR(chairutre) xin chia se cung ban.Co the anh ta ngheo that va tu ti voi chinh ban than(anh ta noi: "ko biết đến bao giờ anh mới cưới được tôi-ban"),va anh ta tho lonha anh ta ngheo chang?-do la nhung dieu ma ban nen suy nghi va tim hieu ky cang-hay la anh ta muon thu xem ban co quan tam chia se voi anh ta du anh ta ngheo chang?CRR nghi rang neu anh ta la nguoi biet suy nghi va co tinh than cau tien thi cai ngheo hien tai cua anh ta la dau co toi.Luc ay ban hay vi tinh yeu ma cam hoa va dan dat anh ta lam nen su nghiep thi sao?
Xin chao ban.
|
 |
linh2201
member
REF: 205223
08/22/2007
|

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may
Mình send cho bạn mẫu chuyện
Hôm qua anh đã đi vào giấc mơ của em , lấy đi sự tỉnh táo ,sáng suốt của em, em như kể ngu dại lạc lối ….Rồi những cái nắm tay , cái choàng vai , những cái hôn và những cái ánh mắt mà em không dám nhìn lại bởi vì em sợ chính bản mình không có lối thoát , và lý trí nó sẽ không ngự trị được con tim yếu mềm của em . Và em lo ngại tất cả….em lo ngại khi tỉnh giấc thì không còn có anh bên cạnh ..Trước khi gặp anh, em đã chuẩn bị thật nhiều , trang điểm thật kỷ nhưng không quá lòe lẹt để anh cho rằng em là người không tử tế và hơn hết cũng đã chuẩn bị nói với anh những gì …nhưng quoái lạ anh đâu phải là ma hay qủy dữ mà em cũng không thể làm chủ được bản thân mình cứ lúng ta lúng túng …đôi khi không nói được lời nào và sự chuẩn bị của em dường như vô nghĩa.
Anh là người đàn ông từng trãi, em mong có anh bên cạnh dù đó là sự dối lừa để thấy rằng trên đời này mình vẫn được yêu thương và em cũng biết rằng là bên cạnh không chỉ có mình em ( có rất nhiều là đằng khác ), xong em vẫn khônng muốn tình cho không biếu không vì tất nhiên em muốn anh quan tâm như em quan tâm vậy ( và em nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ nói rằng anh rất cần có em bên cạnh ..) Em không muốn anh hay bất cứ người nào khác nghĩ rằng em là người phụ nữ dễ tính hay rẽ tiền nào đó, mà thật sự ..em cũng đã tùng nói với anh rồi còn ‘chỉ cần 1phút để qúy ai đó, 1 giờ để thích ai đó và 1 ngày để yêu ai đó ..’Chẳng lẽ chuyện tình cảm xảy ra nhanh chống chỉ có trong film Mỹ thôi sao…??? Và điều này đã khiến em phải suy đi nghĩ lại thật nhiều lần xem mình có sai lỗi của chuỗi logic nào không rồi bổng nhiên thấy mình thật ngớn ngẫn gần như bị hâm mà bị hâm vì ai chứ ….và càng nghĩ càng cảm thấy mình thật bế tắc …
Chúc Bạn luôn vui
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|