Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lòng >> Yêu mà không biết thể hiện, Giúp tôi.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 decon2007
 member

 ID 28701
 09/01/2007



Yêu mà không biết thể hiện, Giúp tôi.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tôi 28 tuổi rồi, chưa yêu lần nào, gần đây tôi có yêu một cô gái ( yêu nhiều lắm), cô ấy biết là tôi có tình cảm với cô ấy nhưng còn về cô ấy thì tôi không rõ đối với tôi thế nào, chỉ biết cô ấy khen tôi thông minh, nhiều tài lẻ...Tôi làm cùng cơ quan với chị cô ấy, có lẽ vì thế mà cô ấy hiểu về tôi và gia đình tôi khá rõ.
Gia đình cô ấy thì rất quý và tôn trọng tôi, chính chị gái cô ấy muốn chúng tôi đến với nhau.
Đã vài lần tôi đã đi chơi cùng với cô ấy và chị gái khá khuya, nói chuyện rất thoải mái, nghĩ rằng bước đầu thế là tốt đẹp, thế nhưng có những lần đền nhà cô ấy chơi hình như cô ấy không tạo đk để nói chuyện riêng, tôi rất buồn.
Một tuần tôi chỉ có thời gian (và cũng chỉ dám) đến chơi nhà cô ấy 2 lần, còn lại tôi không dám nhắn tin hay gọi điện thoại nói chuyện vì nhut nhát và cũng nghĩ rằng nhà tôi và nhà cô ấy gần nhau cần gì mà phải nhắn tin hay gọi điện!
Trong công việc mọi người nói tôi thông minh, nhanh nhẹn, tôi cũng thấy thế. Nhưng mà tại sao trong cái lĩnh vực tế nhị này tôi lại cù lần và nhút nhát đến thế.
Nếu sống thiếu cô ấy chắc tôi khổ sở lắm! Nhưng tôi không biết "tán" cô ấy thế nào. Mọi người hãy chỉ đường đi, nước bước cho tôi.
Đã có lúc cô ấy nói tôi "con người của công việc", "sao hôm nay anh lại nhắn tin cho em". Như vậy có phải là cô ấy trách khéo tôi không?



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tharangngayay
 member

 REF: 210092
 09/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi decon,
Sự thật là cô ấy đang trách khéo bạn đó! Tại sao bạn đang muốn cua người ta mà lại ngại gọi điện hay nhắn tin vậy?
TRNA nghĩ rằng bạn thật sự chưa yêu cô ấy lắm đâu, tại vì nếu bạn thật sự yêu rồi bạn sẽ tìm đủ 1001 lý do để có cơ hội trò chuyện hay gặp gỡ cô ấy!
Nếu bạn thật sự thích người ta thì hãy tấn công đi! hãy đặt mình vào vị trí của cô gái đó. Con gái ai cũng thích được chìu chuộng, nghe những lời nói nhẹ nhàng, được quan tâm và...được người mình yêu xếp mình là hạng nhất...trong danh sách cuộc đời của anh ấy! (Dù rằng sự thật ngoài đời đối với đàn ông sự nghiệp là quan trọng nhất!!) Bỏ đi một chút lòng tự ái, một chút làm giá,làm cao...và chút ích kỷ của bản thân! TRNA tin rằng bạn sẽ sớm chiếm được cảm tình của cô gái đó. Nên nhớ "cho đi mà không cần nhận lại đôi khi sẽ nhận lại được rất nhiều." Chúc bạn may mắn trong đường tinh yêu nha.
TRNA


 

 songngan42
 member

 REF: 210274
 09/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tại sao bạn đang muốn cua người ta mà lại ngại gọi điện hay nhắn tin vậy?{tharangngayay}
Bạn ấy nói rất đúng nhưng chị sẽ bổ sung thêm cho bài bản.
Gọi điên hay nhắn tin cũng phải nghệ thuật mới được.Nhà em ở gần nhà cô ấy vì vậy em phải nắm rõ thời gian cô ấy rãnh rỗi.Phải gọi vào lúc cô ấy đang thư giản,vì lúc này sẽ rất thích hợp cho người con trai gọi điện hoặc nhắn tin.Còn lúc cô ấy đang làm việc thì chỉ nhắn tin kèm theo lời chăm sóc mà không gọi điện.Em mà cứ gọi điên hay nhắn tin vào lúc cô ấy đang bận rộn thì coi chừng tình yêu của em tan thành mây khói.
Chúc em thành công.
Songngan42


 

 nhongkhophai
 member

 REF: 210322
 09/02/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào tất cả anh chị ở nhà decon nha!
Nge chị sóng ngan nói đúng gọi dt cũng cần phải có nghệ thuật , phải lắm bắt được thời gian của bạn gái trong lúc rảnh rỗi .Anh cũng lên chủ động tấn công chớ , có thể gọi dt thường xuyên thăm hỏi sức khoẻ hỏi han công việc v/v, đừng nghại khi gọi dt chỉ vì nghĩ nhà cô ấy cũng gần, hề hề , cũng lưu ý đi "ăn mảnh" thui nha , đừng dủ thêm người khác không thì bị"hớt mất tay trên" rùi ngùi đó ăn vạ hiii. Anh có thể tạo cho cô ấy một cách bất ngờ và cảm động
Ví dụ : Tặng cô ấy một bó hoa bất ngờ, hoặc mời cô ấy đi du lịch ,thăm quan, hay đi cafe vườn chẳng hạn v/v . Bộc lộ cảm súc với bạn gái không quá khó lắm đâu chủ yếu là biểu lộ vào từng thời điểm hoàn cảnh , còn khi bị từ chối thì thui anh xin lấy tấm bằng chai mặt vậy .
Chúc anh thành công nhé!


 

 decon2007
 member

 REF: 210331
 09/02/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Giời ơi! Nhận được góp ý của hai bạn tôi vui bao nhiêu. Nào tôi có dám gọi điện lúc cô ấy đang làm việc đâu.( không biết cô ấy có hiểu được điều đó không nữa), tôi luôn ý thức cao điều đó, mỗi khi gọi điện tôi phải đắn đo rất nhiều, xem gọi vào lúc nào thì thích hợp, hôm nay ngày nghỉ, ở nhà, tôi gọi điện cho cô ấy lúc 16h30 muốn mời cô ấy đi chơi nhưng cô ấy lại hỏi "sao hôm nay anh lại gọi điện cho em vào giờ này?" làm tôi cụt hứng chẳng biết nòi gì nữa!Buồn, cay đắng thật! Mọi người có biết không, cô ấy thường vất điện thoại cho người khác nghịch rất, rất tự nhiên, cho nên nhiều lúc muốn nhắn tin hay gọi điện thì rất sợ người nhà (bạn thân) nhà cô ấy biết, tôi không muốn điều đó. Những lần trước tôi chỉ gọi điện vào lúc gần 20h hoặc đêm, hy vọng lúc cô ấy có điện thoại ở bên mình, thế mà cũng nhiều lần không gặp trực tiếp cô ấy.
Nhà tôi nghèo lắm, chỉ có hai mẹ con, vì thế mà tôi luôn sống khép mình, không ngao du với những người hơn mình về kinh tế, tôi luôn sống hết mình vì mọi người, giúp đỡ nhiệt tình những người nghèo hoặc kém tôi về chuyên môn, không muốn nhờ vả ai, làm cho ai phải suy nghĩ vì tôi, nếu mang ơn ai tôi phải luôn nghĩ cách dền ơn được người đó tôi mới vui. Vì thế, nếu có ai coi thường tôi thì tôi rất nhục!
Ngày còn là SV, có vài người bạn gái hâm mộ tôi nhưng tôi cố "ngây thơ" chỉ vì sợ người ta phải khổ vì mình.
Tôi không làm cao, không kiêu căng, NẾU BIẾT CHẮC ai yêu tôi thì tôi sẽ làm mọi thứ để người ta vui, còn không, nếu quan tâm đến ai mà người đó chỉ tôn trọng chứ không có tình cảm dành cho tôi thì tôi cảm thấy xấu hổ, bị hạ thấp, coi khinh, tôi không muốn dùng tình cảm của mình để...mua tình cảm của người khác như một số câu chuyện mà tôi biết.
Tôi đang đau khổ lắm! có phải tôi kiêu căng, mặc cảm? Trong công việc tôi đã quyết tâm thì tôi làm được, chưa thất bại bao giờ, còn những gì mà phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người khác, nó tồn tại khách quan thì tôi không chắc chắn, sẽ không làm nếu biết là vô ích.
Cô ấy có hiểu được rằng mỗi khi gọi điện cho cô áy thì tôi phải suy nghĩ tất nhiều? môi khi đền nhà cô ấy chơi tôi cũng phải chọn ngày thích hợp (dù bỏ cả công việc)? Tôi chua nói yêu cô ấy nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy rất nhiều? Tôi phải làm gì bây giờ? Tính cách của tôi có khác người? Hãy giúp đỡ tôi.


 

 nhongkhophai
 member

 REF: 210345
 09/02/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào Anh nhé ! Chính cái nghèo đã dẫn đến cho ta tội lỗi và mặc cảm , đừng bi quan thế , còn rất nhiều cơ hội để anh thể hiện mà , khi gọi dt cho cô ấy mà cô ấy trả lời "sao anh lại gọi cho em giờ này" đó là câu hỏi tự nhiên thôi anh , cũng là câu trả lời của một cô gái thẳng thắn, lếu đặt vào cương vị anh thử nghĩ sem lếu cô gái ưa lòng vòng thì sẽ trả lời sao nhỉ .Có gì đâu mà cụt hứng chứ có thể nói " không hiểu sao tâm trạng anh bất an , có lẽ là vì anh thấy cái gì đó không thể thiếu vắng hình ảnh của em trong tâm trí anh , lếu có làm phiền em giờ này thì cho anh sorry em nhé , chỉ vì anh rất no cho em thôi không biết vì sao nữa" đó là theo phép lich sự .

Gọi dt cho cô ấy thời gian dảnh rỗi anh phải lắm bắt được, ví dụ : anh thử hỏi khéo cô ấy sem , " anh cũng không biết thời gian nào em rảnh mình có thể chò chuyện tâm sự như những người bạn thân và hơn thế nữa , lếu em đồng ý" .
Còn chị ý có cảm nhận hay không thì chỉ có anh biết mà thôi .Về phần phụ nữ mà nói yêu thì cũng có rất nhiều cách để thổ lộ , cũng có người ko cần thổ lộ thẳng thắn mà chỉ qua ánh mắt là đủ, cũng có người ưa bộc lộ qua cảm súc, qua hành động , v/v , Nói chung là do mình tự tạo ra cho mình một lý chí lòng can đảm tự tin , thì dù cho có cản trở thế nào thì cũng sẽ vượt qua .
Chúc anh sẽ thành công hơn nữa, thấy anh tán girl mà nhát như thỏ đế hà , gặp cô nào mà giống anh nữa thì chẳng bít tới năm nào mới cưa đổ hiiiiiiiiiiii!


 

 l18072005
 member

 REF: 210907
 09/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bạn nhongkhophai nói chuyện hay lắm đấy ! Tôi nghĩ bạn nên chĩ dùm bạn decon2007 10 tuyệt chiêu nữa chắc bạn decon2007 sẽ thành công liền



 

 otinlove
 member

 REF: 211099
 09/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi decon !
Bạn đã có thuận lợi là "Nhất cự ly". Hãy tận dụng. chúc bạn hạnh phúc.


 

 linh2201
 member

 REF: 211347
 09/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một điều đáng buồn trong cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được đáp lại , nhưng điều đáng buồn hơn là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người khác thấy được cảm xúc của bạn.
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .
Hãy cố gắng bạn sẽ thành công thôi mà!và 28 không còn nhỏ để mà nhút nhát đâu? Việc bạn không tỏ tình được thì ...nàng cũng không muốn làm người iu một người như bạn đâu!!Cố lên


 

 cuudaianhhung
 member

 REF: 211449
 09/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
28 tuổi chưa từng iu? phải nói sao đây nhỉ? anh dành thời gian đi chơi cùng bạn bè nhiều ko vậy con số bạn thân của anh là bao nhiêu những người bạn của anh chắc pải nhiều người lập gia đình rùi đó. hic hic có lẽ cuộc sống đx ràng buộc anh wá nhiều tại sao lúc cô ấy hỏi sao điện cho em vào giờ này anh ko đủ can đảm để nói câu anh định hỏi em có bận ko để rủ em cùng đi chơi liệu có được ko? con zai mà nhát đến thế thì làm sao người ta hiểu được tình cả của mình chứ? chắc anh ko dám thổ lộ thì có lẽ cũng chưa bao giờ anh dám nhìn vào ánh mắt cô ấy thật say đắm nhỉ! ty cái dáng tin cậy nhất là thể hiện = hành động thế mà ngay cả những lời nói đó anh cũng ko dám nói thì oac rồi anh ơi! nếu như vây ty chỉ đến cới anh khi 1 cô gái mạnh mẽ cá tính và iu anh truêóc anh iu người ta thì mới có! anh hãy quan hệ bạn bè rộng rãi đi đừng cho rằng người ta hơn mình về sự giàu sang hay thâp hèn! nếu 1 ngươi ban bên anh hay 1 người iu anh chỉ vì anh cao anh sang hơn người khác thì có xứng đáng ko tc nếu phân biệt về khía a\cạnh caothấp thì đó đâu phải là tc! anh hãy mạnh mẽ đi hãy là 1 người dàn ông thực sự em coi nào em tin anh nếu mạnh mẽ thì anh đã có thêm 70 % chiến thắng đó cộng thêm chị gái cô ấy gia đình cô ấy thì cơ hội của anh là bao nhiêu nhỉ 90% rùi còn gì

 

 decon2007
 member

 REF: 211479
 09/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cám ơn các bạn, góp ý nữa đi. Mỗi lần đọc lời cố vấn tôi lại thấy mình...can đảm thêm một chút!
Nhưng mà, tôi 28, cô ấy 22(vừa mới sinh nhật). thì liệu cô ấy có...chê tôi già không?
Tôi chỉ nhát mỗi khi nói chuyện với con gái thôi, còn trong công việc, trước hàng trăm người tôi rất tự tin, ở cơ quan tôi, mỗi khi có cuộc thi, Đại hội gì thì sếp bắt tôi làm dẫn chương trình cơ mà.
Sao với cô ấy tôi như gà mắc tóc thế nhỉ! Chết mất thôi.


 

 l18072005
 member

 REF: 211641
 09/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào bạn Decon !

Bạn 28, cô ấy 22. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chê bạn già

Chị cô ấy bao nhiêu tổi ? nếu chị cô ấy 27 tuỗi thì xứng đôi với bạn hơn


 

 nhongkhophai
 member

 REF: 211653
 09/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@ Anh decon!

Tôi 28 cô ấy mới 22(vừa mới sinh nhật) Cho NH hỏi xíu xíu sinh nhật cô ấy hay là SNcũa anh, lếu là cô ấy ôi quả là tuyệt vời cơ hội hiếm có khó tìm .Sao anh không cầm trên tay một bó hoa hay một món quà lưu niệm khác và chạy đến bên nàng quỳ xuống dưới chân nàng nhỉ .Cơ hội đó nha!

"Anh 28 cô ấy 22 liệu cô ấy có chê tôi già không" , theo NH nghĩ anh cũng còn rất trẻ , anh có hơn cô ấy bao nhiêu đâu .
@decon and l1872005!
Kính thưa 2 vị , không một nhà ngoại cảm nào có thể phân tích tình yêu lại phân biệt tuổi tác cả.Khi chúng ta bắt đầu yêu hay đang yêu thử hỏi lúc đó có cảm nhận tuổi tác không, lưu ý yêu không có ranh giới .Cũng có 1 số yêu vì địa vị, yêu vì danh vọng , yêu vì tiền tài , yêu bằng cảm nhận nhưng còn con số đạt được hay không phải tuỳ thuộc vào cách ứng sử của mỗi người , tốt hơn là yêu bằng những gì trái tim mách bảo , nhưng không kém phần sầu muộn à nha , huuuu yêu mờ , cái anh lỳ nhát như thỏ .

Lấy VDỤ: Cho bạn thêm can đảm nha! Chính NH đây giờ mới có 18 mà giờ đây iu cụ ông 70 nè hí hí hí hí!!!


 

 ngphuongxa
 member

 REF: 211768
 09/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hai tám tuổi đầu rồi mà còn nhát gái trời. Tôi tưởng đâu tôi hiền chứ ai ngờ có người hiền hơn mình nữa lol. Làm thân trai, điều thú vị nhất là cảm giác cua gái. Rất là thú vị ! Nè, muốn cua gái mà dùng chiêu nhát gái là không được đâu đó nghe. Ông bạn phải dùng chiêu khác rồi. Nhát là tại vì không có lòng tin. Muốn có lòng tin thì trước tiên bạn cần phải làm homework. Homework của bạn là kiếm tin tức, càng nhiều càng tốt. Thế dụ như cá tính như thế nào , sở thích ra làm sao. Thích đọc sách hay thích xem phim or đi chơi. Đọc sách thì thể loại nào, xem phim thì những phim gì , đi chơi thì thường đi đâu chơi.v.v. Nếu những cái cô bạn thích mà mình không biết thì chịu khó tìm hiểu một chút. Nếu biết trước nhiều chuyện thì khi đụng chuyện mình đã biết trước rồi nên không có nói như gà ăn phải cộng thun. Những tin tức này bạn có thể lấy từ người chị một cách dể dàng. Nếu có khó khăn thì cũng nên hối lộ lol. Điều quan trọng nữa bạn cần biết là cô bạn có đối tượng nào theo đuổi không? Nếu có thì bạn cần biết cảm giác của cô bạn như thế nào về người đó. Còn nữa nghe, bạn phải biết cô ấy thích boy hạng nào nữa. Có nhiều cô lại thích bad boy, có cô lại thích good boy (smart girl ) lol.
Đây là thời kỳ bạn phải tuyệt đối nân niu chiều chuộng cô bạn. Có thể nói như câu , "nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa ". Nhưng phải nên vậy vì người ta là phái đẹp mà.
Bây giờ vậy đi , mỗi ngày bạn nhắn tin 1 lần. Làm như vậy một tuần liên tục xem thử phản ứng của cô bạn như thế nào.
1. Hôm nay trời đẹp quá , hể mỗi lần thấy cái gì đẹp thì anh nghỉ đến em. Có lẻ từ lâu trong mắt anh em là biểu tượng của cái đẹp.
2. Tối hôm nay sao đẹp quá , nhưng dù sao cũng khuất phục dưới vẻ đẹp và sự huyền diệu của ánh trăng. Có phải những ngôi sao chỉ tô điểm để vầng trăng thêm nổi bật. Cũng như vậy, hàng ngày biết bao thiếu nữ trẻ đẹp , nhưng trong mắt anh họ chỉ là những ngôi sao bên cạnh em.
v.v. nói những câu như vậy cô gái ngoài mặt sẽ nói sao anh sến vậy , nhưng kỳ thật trong lòng lại thích. Nhưng mục đích của những câu nói đó nói ra để kiếm or khẳng định vị trí trong lòng cô ta.


Còn cô ấy có chê bạn già hay không cũng tùy thuộc vào bạn. Tư tưởng và cách nói chuyện của bạn có giống như ông cụ non không? Diện mạo của bạn có già trước tuổi không? Đó là hai yếu tố mình nêu ra để giúp bạn nhận định rỏ hơn. Chứ 28-22 chỉ có 6 năm làm gì mà già. Điển hình như mình đây, những hồng nhan đi qua đời tôi đều thua mình đến 7 tuổi. Có lúc mấy cô cứ nói anh già rồi anh ơi , mình cười và nói anh mà già anh đâu giám đi cạnh em. Cũng có lúc lại chọc, anh là trâu già mà muốn ăn cỏ non. Cỏ non ngon thì anh mới ăn chứ cỏ non không ngon thì trâu này nhất định nhịn đói . Nhưng đó là bạn trai , bạn gái chọc nhau thôi. Mình cũng hay chọc bạn gái già hoài. Nhưng em ơi , em già thêm một chút thì anh thương em thêm một phần. Có phải những nét nhăn kia vì những lúc giận anh và lo cho anh mà tạo nên. ahhahaha........nói chơi cho vui thôi chứ mới 26 tuổi mà già cái gì.
Đã có lúc cô ấy nói tôi "con người của công việc" nếu lần sau mà cô bạn còn nói vậy nữa thì bạn cứ trả lời "Đúng rồi anh là người của công việc. Nhưng con tim là của em. "
Thủ đoạn cua gái: lòng tự tin, một chút khôi hài (con gái yêu qua lổ tai) , một chút mặt dày. Đừng bao giờ nghỉ đến cô ta không thích bạn mà nghỉ là cô ta sẽ thích bạn vì bạn sẽ làm cho cô ta thích bạn. Nghỉ như vậy thì bạn sẽ có lòng tin và cương quyết hơn. Vả lại cua gái mà được liền thì mất đi cái thú chinh phục.
Con gái sẽ dửng dưng to tiếng với những người họ không có ý. Sẽ nhỏ nhẹ với người họ có ý và ít khi nói gì khi họ bên cạnh người họ yêu. Đa số là vậy , không gì tuyệt đối. Và bạn nên nhớ sometime good is not enough.

Chúc bạn thành công và hạnh phúc.


 

 l18072005
 member

 REF: 212038
 09/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


"... những hồng nhan đi qua đời tôi đều thua mình đến 7 tuổi ... "

Chào bạn ngphuongxa ! xinh lỗi năm nay bạn mấy tuỗi mà kinh nghiệm ác liệt và dữ dội quá vậy ? còn dữ dội hơn bạn hongkhophai nữa !

Kỳ này chắc hồng nhan 22 tuỗi sẽ chết về tay bạn Decon277
cho mà xem




 

 ngphuongxa
 member

 REF: 213536
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hehehee....tiếc thật, nếu l18072005 là con gái có lẻ mình sẽ nói cho bạn biết mình bao nhiều tuổi.

 

 l18072005
 member

 REF: 214738
 09/09/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hihihihihi ... ngphuongxa chắc năm nay già lắm rồi

"Những hồng nhan cũa ngphuongxa chắc không còn là hồng nhan nữa mà là ... nhan hồng " Sorry ... just joking ... hihihihi

Kỳ này hồng nhan 22 tuỗi mà không chết về tay bạn Decon2007 thì thôi xinh mời bạn Decon2007 đi vô chùa tụng kinh đại bi thần chú với ni cô cho rồi ... hi hi hi hi sorry ... just joking again ...

Bạn Decon2007 biếc tụng kinh đại bi thần chú không ? tôi dạy cho ... miễn phí ... hi hi hi hi

Nói chơi cho vui vậy chớ tui cũng nhác gan như Decon2007. Nói chung còn nhác gan hơn 10 phần nữa kìa ! từ bé đến bây giờ hồng nhan cua tôi không hà ! tui chưa bao giờ cua gái qua bao giờ cã ! chác tại tui vô chùa niệm kinh nhiều quá cho nên phật trời phò hộ ... hi hi hi just joking again ...

Decon2007 bắt đầu niệm kinh nha ... một hai ba ... nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ... hi hihihi





 

 l18072005
 member

 REF: 214884
 09/10/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chào bạn Decon2007 ! còn một cách nữa không tốn thì giờ và gọn bân ! cách đó là bạn nên kêu mẹ đến hõi nàng làm vợ ! Nếu nàng đồng ý thì làm đám cưới cho rồi khõ mắc công ! Nếu cưới bây giờ mà đẽ năm một thì 5 năm sau hồng nhan sẽ đẽ được 5 con và vừa tròn 27 tuỗi ! nghĩ tới đẽ năm một sao tôi thấy tội nghiệp cho hồng nhan quá !


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network