Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lòng >> Tôi phải làm gì để anh tha thứ ?

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 hauyen
 member

 ID 35165
 01/09/2008



Tôi phải làm gì để anh tha thứ ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mong mọi người hãy giúp mình với,mình thật sự rối lắm khi anh ấy đang ngày càng xa mình. Anh ấy và mình đến với nhau đã được 2 năm, và đang dự định tiến đến hôn nhân. Không ngờ trong một lần vô tình, mình phát hiện ra anh đã đọc lén email của mình và biết hết mọi chuyện của mình trong quá khứ (đã có quan hệ với người đàn ông khác là người nước ngoài, chứ không phải là người yêu sinh viên như mình nói với anh ấy), ngoài ra còn biết thêm ~ chuyện khác không hay (như mình nói xấu anh ấy với nhỏ bạn mình và kêu nó giới thiệu cho mình người khác). Thật sự khi nói vậy mình có ý định đó, nhưng giờ anh đang có ý định rời xa mình, mình mới nhận ra ko thể quen ai khác ngoài ảnh. Ban đầu anh ấy âm thầm chịu đựng, nhưng thái độ anh ấy khác nhiều so với xưa, dễ cáu gắt, hay la mình (khi xưa anh rất cưng chiều và nhẹ nhàng). Mình biết lỗi của mình ko dễ chấp nhận, nhưng tại sao anh ấy cứ làm khổ 2 đứa ? Anh ấy nói yêu mình nhưng vì chưa thể xóa được những hình ảnh đó ra khỏi đầu nên không dám tiếp tục, nếu tiếp tục đến mấy năm sau thì mình sẽ là người khổ vì đã qua đi tuổi xuân. Hơn nữa 2 năm sau anh ấy sẽ sang Mỹ, khi đó mình ở lại còn đau hơn nhiều. Mình cố gắng làm mọi cách để anh tha thứ, nhưng anh chỉ nói rằng anh rất muốn và đang cố gắng. Nếu tiếp tục một thời gian mà anh không vượt qua được thì em sẽ còn đau hơn bây giờ ! Giúp mình với, mình thật sự không thể chịu đựng được nếu không có anh bên cạnh.


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 l18072005
 member

 REF: 283003
 01/09/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
FROM VINCENT

Vincent mến chào chủ nhà !

Theo Vincent nghĩ thì mổi người ai cũng có lổi ! Mình đâu phải là thánh nhân phải không bạn !

Vincent nghĩ bạn đã có một lổi lầm rất lớn không thể tha thứ !

Theo như bạn kể là bạn đã từng gian dối và nói xấu anh ấy ! thành thật cho bạn biết nha ! Vincent sẽ không chấp nhận một người bạn gái gian dối và nói xấu về mình ! Vincent chỉ nói về bạn gái thôi nhé ! đừng nói chi đến bạn đời !

Vincent sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ không bao giờ chấp nhận một người bạn gái như vậy !

SORRY I THINK YOUR RELATIONSHIP IS OVER !


 

 dongtahoangds
 member

 REF: 283071
 01/09/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô hauyen thân,

Tôi biết tình cảnh cô cũng đang rối ren, không biết tôi có thể giúp gì cho cô được, tuy nhiên còn nước còn tát.

***Phân tách vấn đề :
-Hai người đã từng yêu nhau trong 2 năm, anh ta đã đối xử đẹp và cưng chiều cô. Điều này chứng tỏ ảnh có thương cô.
-Sự liên hệ của cô với một người đàn ông ở nước ngoài, tôi xin lập lại liên hệ chứ không phải quan hệ. Đây là một lối bảo hiểm tình duyên của đời mình, theo bản chất của một người phụ nữ, điều này không thể vì lòng hẹp hòi mà lên án cô.
-Lẽ dĩ nhiên là cô không dám nói thật với anh ta, đây cũng là điều tự nhiên mà thôi, không lý mình nói toạc ra là nếu anh sau này đổi ý thì tôi cũng phải mạo hiểm mà tìm một nơi khác để nương tựa, gởi gắm tấm thân.
-Chuyện cô tâm sự với một người bạn gái của mình, nói xấu về một vài cá tánh của anh ta, làm anh ta nổi cáu lên, có thể cô bạn của cô cũng thêm chút mắm muối cho có vẽ ly kỳ, và không chừng cô ta cũng thích anh chàng này.
-Nội tình: 2 người vẫn còn gặp nhau, sinh hoạt với nhau, nhưng tình yêu trong lòng của anh ta đã vơi đi rất nhiều. Đây cũng là điều tự nhiên thôi, đàn ông ai cũng có tự ái cả, không muốn mình là kẻ bị lường gạt nhất là trong tình yêu.
Tuy nhiên anh ta coi bộ cũng còn thương cô nên mới cáu giận hằng ngày.

***Cách giải quyết:

1. Muốn thử lòng anh ta xem có còn yêu cô không thì phải ít gặp mặt, cô phải thường đến nhà thờ hay chùa cầu nguyện, để chứng minh lòng cô đã biết ăn năn về những sai trái của mình.
2. Cô có thể sao bức thư của tôi cho anh ta đọc, anh sẽ hiểu được tình cảnh của cô.
3. Không nên biện minh cho hành động của mình mà phải chứng tỏ là cô có thiện chí muốn sửa sai, người đàn ông nào cũng có sự rộng lượng cả.
4. Nếu như gió đã lên, bão đã đến mà anh ta không hề lay chuyển thì tốt hơn hết cô nên quên mối tình này đi.

Không có tình yêu cô không chết đâu, chỉ không có cơm gạo và tiền xài thì đời mình mới lâm vào tuyệt lối.

Đàn ông tốt trên thế gian không thiếu, song lần sau nếu muốn yêu ai thì phải giữ lòng chung thuỷ, không được bậy bạ nữa.

Chúc cô thành công, may mắn.

HDS


 

 hauyen
 member

 REF: 283088
 01/09/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thanks bạn rất nhiều về những lời chia sẻ rất ý nghĩa. Mình cũng đang cầu nguyện và sống tốt, quan tâm cho anh ấy. Mình không hy vọng lỗi lầm này có thể tha thứ được, mà chỉ mong được làm một điều gì đó cho ảnh...Việc đầu tiên mình sẽ không làm áp lực buộc anh ấy phải tha thứ hay bỏ qua nữa. Anh ấy không trách việc mình quan hệ với ai trước khi đến với anh ấy,mà chỉ trách vì cách mà mình "cho đi",với 1 người nước ngòai mới gặp sau vài ngày thì điều này làm anh không tha thứ được. Nhưng 1 điều quan trọng hơn hết, không phải ai cũng dễ dàng đối diện với những sai lầm của mình. Đổi ngược là người khác, có thể họ sẽ chọn cách ra đi, đến với người khác sẽ dễ hơn là phải ngồi gậm nhấm lại 1 quá khứ mà không muốn nhớ đến. Anh ấy cũng nhận ra điều này nhưng vì tâm lý chưa thể vượt qua được.

 

 dongtahoangds
 member

 REF: 283097
 01/09/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô Hà Uyên,

Mặc dầu cô có sự lầm lỡ, nhưng cô biết nhận lỗi lầm thì đây là một điều đáng khích lệ, nếu anh ta còn coi chuyện lỡ lầm của cô là một ám ảnh, sau nầy sống chung, cô cũng khó mà yên.

Ai cũng có sự sai lầm, tôi mong cô coi việc đã xãy ra đó là một tai nạn lưu thông, thiếu khối gì con gái trên đời này bị lường gạt, nhiều khi trắng trợn như bọn người man di Đài Loan, Hàn Quốc đã lựa người như lựa súc vật.

Anh ta phải biết thông cảm và xót cho cô là 1 nạn nhân của trào lưu thời đại, an ủi cô để cô lấy lại tinh thần mà sống, còn hơn là cứ nằng nặc lên án gây khổ sở cho đời cô.

Cá nhân tôi trong trường hợp này là tôi sẽ tha thứ, chuyện rung rủi là chuyện thường tình, làm lãnh tụ nhiều khi cũng bị mất cả tiếng tăm huống hồ làm người thường dân như cô.
Anh ta phải nên an ủi, động viên, và khuyến khích cô tham dự vào những việc công ích xã hội, để cô có thể quên đi cái khổ nạn này càng nhanh càng tốt.

Thân Ái,

HDS

TB: Cô có thể qua Topic của tôi nói về "Con Người Và Sứ Mệnh trên Trái Đất Này", cô sẽ cảm thấy một sự cởi mở trong tâm hồn cô.


 

 chichchoe1985
 member

 REF: 283164
 01/09/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào bạn hauyen!Đọc qua ts của bạn mình thấy bạn đáng trách hơn là đáng thương. Tất nhiên ở NCD này chúng mình đều là bạn, ai có điều gì cần mọi người giúp thì nói ra. Nhưng chuyện của bạn thật đáng buồn, lẽ ra bạn ko nên nói mà tự biết phải làm gì rồi mới đúng( bạn còn muốn gì nữa?). Anh ấy ngày một xa cách bạn cũng là điều dễ hiểu thui, vì sức chịu đựng có giới hạn mà. Nếu như ở cương vị mình thì mình ko còn mặt mũi nào ở bên anh ấy, chứ đừng mong anh ấy yêu mình đc nữa.
Đúng ai trên đời này cũng có lỗi lầm cái quan trọng nhất là biết sửa lỗi lầm bạn àh. Nhưng bạn lại hết sai lầm này đến sai lầm khác,như vậy bạn thử nghĩ xem anh ấy có bỏ qua đc ko? Bạn muốn làm việc gì cho anh ấy? Vậy hãy sửa lỗi lầm của mình và chúc phúc cho anh ấy đi bạn. Chúc bạn tìm được lối thoát cho riêng mình.


 

 thanhthanhtam
 member

 REF: 284045
 01/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chuyen gi cung vay cu that long .hay dung su diu dang duyen dang cua phu nu VN de anh ay tha thu bo qua tat ca thoi/ chao ban/

 

 jane79
 member

 REF: 290604
 01/22/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Minh xin chia se noi long hien nay cua ban. Neu minh o trong truong hop cua ban chac minh cung se cam thay tuyet vong khi cam thay kho giu duoc tinh yeu voi nguoi minh yeu thuong. Nhung theo minh suy nghi, cach tot nhat la ban nen chia tay voi nguoi yeu de giu lai mai hinh anh dep cua moi tinh nay. Ban da pham mot sai lam qua lon, kho de nguoi khac co the tha thu hoan toan. Mot khi hai nguoi co niu keu ma ket hon roi sinh song voi nhau chac chan khogn the nao hanh phuc duoc khi ve sep da khong the xoa mo. De lam lai tu dau truoc khi qua muon, hay can dam dut khoat bang loi chia tay. Ban cung da nghi rang anh ay xau va muon quen voi nguoi khac vay thi khong gi hay hon la dut khoat xa nhau. Hay noi cho anh ay hieu :Chia tay chinh la vi ban yeu thuong anh ay that long nen muon anh duoc song hanh phuc tron ven.....Neu nhu anh ay khong the tha thu duoc loi lam trong qua khu cua ban thi chi co chia tay moi lam anh ay duoc vui tro lai. Con neu khi chia tay , anh ay cam thay nuoi tiec thi tat nhien anh ay se tu dong quay tro lai noi tiep tinh yeu voi ban.
Chuc ban may man va can dam vuot qua moi viec.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network