kimnganhoa
member
ID 38250
03/12/2008

|
CON GAI THOI HIEN DAI!!!!!!

Không hiểu sao nhưng thực sự mình phân vân không hiểu con trai bây giờ yêu thích mẫu người phụ nữ như thế nào. Nhưng họ luôn đòi hỏi những gì họ chưa tìm thấy nơi người yêu mình và mong muốn người yêu mình có những đặc điểm họ ko có. Một mặt họ bảo là muốn tìm một người con gái tốt tính chứ không cần xinh đẹp. Nhưng một cô gái sành điệu đi qua thì hầu như họ tập trung toàn bộ suy nghĩ cho người không hề quen biết đó dù có người yêu rất hiền dịu đoan trang bên cạnh.
Nhưng nếu người yêu thấy họ bắt đầu ít quan tâm đến mình thì người con gái quan tâm và muốn tạo cơ hội để họ gần nhau hơn thì họ lại né tránh và ra quyết định là ko hợp nhau phải chia tay. Người con gái không thể chìu được nữa thế là quyết định bye. Nhưng 1 thới gian anh ta nhận ra không có tình yêu với những người kia và muốn quay lại với người cũ. Đó là gì? Phải giải thích như thế nào đây? Thực chất các bạn trai thich người yêu ò mình như thế nào? Vợ mình như thế nào???

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
kedatinh2006
member
REF: 316188
03/15/2008
|

tình yêu là thế đó ban ơi. không ai biết trươc điều gì sẻ xảy ra đâu.
mà tui con trai của mình nói vậy chứ thằng nào mà không thích bạn gái mình là số 1"""đẹp lẩn tốt"".
nhưng củng không chắc là họ muốn chia tay ban đâu. cách xử sự như ban nói chỉ là 1 kẽ không định nghĩa được tình yêu thật sự là gì đâu. ban thông cãm giùm họ chứ.
chúc bạn tìm được người mình yêu& yêu mình nhé. chúc bạn vui
|
 |
chimsesevn
member
REF: 316870
03/16/2008
|

minh cung dong y voi kimnganhoa ko the hieu noi con trai bay gio noi, cung biet ho muon gi va dang nghi gi nua, chi biet cho minh thoi ko he quan tam den nguoi xung quanh, ra di roi tro lai doi khi minh thay ho xem minh giong nhu tro choi vay, thich thi den buon thi di, lai ko vui thi quay ve.
|
 |
kedatinh2006
member
REF: 317126
03/17/2008
|

bạn nói như vậy cũng tội nghiệp cho 1 số người ban ơi.
nhầm nguời không có như thế đâu cho dù họ là kẻ còn non nớt trong tình yêu.
""đừng bắt cá 2 tay thế mà"".
mà bạn nói đi mà không nói lại.bên nử của các bạn cũng có người như thế vậy.
còn hơn tụi nam chúng tui nửa kìa. tui thấy rùi.
mà bạn nghỉ chuyện của người nam khi mà chia tay mà rùi 1 thời gian lại quay lại.tui nghỉ họ chỉ chẵng qua là đả biết lổi mình thôi.hhehe.ban thông cảm cho họ nhé bạn.
mình nói thì nói như vậy thôi chứ mình cũng giống họ đấy.(nổ chút thôi)
chúc ban vui vá suy nghỉ lại nhé................
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|