lungtungbeng
member
ID 44847
08/21/2008

|
Giup minh chuyen nay di minh buon lam ???

Minh co mot dua ban,Hom do ban bao toi nha minh choi ,nhung ban do khong biet duong di ,minh chi ban do di,roi ban do toi gan nha minh chi con co 20m la toi nah minh. ma 2 nguoi tim hoai khong ra.Ban do bao la da toi gan nha minh va goi dien keu minh ra ruoc .Nhung minh ra cho gan nua tieng ma k thay ban do dau,goi dien thi ban do k them nghe may.Vi ban do da mat gan 1,5tieng de toi noi (neu biet co 30 p).Va the la gio 2 nguoi gian nhau luon.Le ra nguoi gian phai la minh vi minh da di kiem ban do gan 2 gio dong ho,dang nay nguoc lai ban do gian va k noi chuyen voi minh.Minh phai lam sao de ban do het gian minh day ?vi minh co it ban lam ,minh k muon mat ban do .Minh da gui mail giai thich nhung ban do k them tra loi gi het.HUHUUUU

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
uyenphuong08
member
REF: 385026
08/22/2008
|

Chào bạn lungtungbeng
Chuyện này không thể trách ai được , có lẽ số phận không muốn hai bạn gặp nhau
Bạn ấy không biết nhà bạn để đến thăm bạn , vậy sao lúc này bạn không thử đến nhà bạn ấy một lần xem ,hãy nói tất cả chuyện hiểu lầm này cho bạn ấy biết
gọi điện thoại , gởi email trong vòng một tuần , nếu bạn ấy nhất định không trả lời , có nghĩa là bạn ấy không muốn làm bạn với bạn rồi
mình chỉ biết góp ý cho bạn tới đây thôi
bây giờ chỉ còn tùy vào duyên số 2 bạn có làm bạn được với nhau không thôi
chúc bạn và bạn của bạn sẽ là những người bạn tốt của nhau
|
 |
sutubatmeo
member
REF: 385027
08/22/2008
|

Đừng chơi vơi hai người ấy nữa. Mua rượu và thịt chó, kể cả cuối tháng. Sư tử sẽ đến làm bạn tâm giao. OK?
|
 |
dongsongluoi
member
REF: 385056
08/22/2008
|

Chào bạn!
Mình nói thật nha! ở cái thời lại in tẹc lét lày mà hai bạn cầm hai cái phone không đến với nhau được thì hơi khó tin. Lời thật mất lòng. Mong bạn đừng giận. Chắc các bạn không có duyên làm bạn với nhau rồi.
Bạn chỉ nghe người ta nói thôi, chắc gì người ta có đến?! Có ai kiên nhẫn mất gần 1,5h để gặp bạn mình nhưng còn chỉ có 20 mét mà không vượt qua được để gặp nhau mà lại bỏ về không? Về phía bạn, thà đứng chờ 30 phút chứ kg chịu tìm cho ra hai người bạn chỉ cách nhà mình có 20m. Có nghĩa là trong lòng bạn còn một cách "khá là xa" với 2 bạn đó.
Mình nghĩ tôn trọng lẫn nhau là cơ sở cần thiết cho tất cả mối quan hệ. Sự tự trọng là cần thiết. Nhưng tự tôn đến mức kiêu hãnh thì cái tôi cá nhân của người này sẽ giết chết nhiệt tình của người kia. Trong cuộc sống, bên cạnh những rắc rối chủ quan, còn có những cái khách quan mình không thể kiểm soát được phải không bạn. Những người khó khăn như thế thì "chơi không bền" đâu. Nếu bạn đã rất cố gắng để giải thích, nhưng bạn của bạn không nghe thì... thui. Người như vậy sau này sẽ ăn hiếp bạn nhều lém đó. Tìm bạn để làm gì? chưa chi đã làm cho bạn "buồn lắm" rồi thì có hy vọng gì cho mối quan hệ này nữa không nhỉ?
Mình ít có dịp lên DĐ thường xuyên. Nhưng qua các trang mình đã đọc, mình thấy trên diễn đàn NCD này có rất nhiều cô bác anh chị để mình có thể làm quen, học hỏi và chia sẽ với nhau lắm. Họ vừa uyên bác lại vừa thông minh dí dỏm rất dễ thương. Ví như bác otottot sẽ dạy cho mình nhiều điều hay. Bạn là người thích đố vui thì hãy tìm anhminh26, aka47chẳng hạn. Hay tìm huongdao để nói về triết lý sống, làm thơ với mía lau. Còn nhiều người nữa như: dangsonfr, pyramid, mialau, bimbim,ui nhiều lắm. Nhất thời mình không nhớ hết. Sao bạn lại lo không có bạn nhỉ.
Vài dòng với bạn. Chúc bạn vui. :)
|
 |
pyramid
member
REF: 385079
08/22/2008
|

P đọc và cảm thấy nội dung câu chuỵen nó như thế nào ấy.
Tai sao bạn đó đến và cách nhà bạn có 20 mét mà tìm không ra nhỉ (đâu phải là 200m hay 2km) đó là khoảng cách khá gần mà ta có thể bước vài bước chân là tới được và hai bạn cũng dễ dàng thấy nhau.
Có khi nào LTB nghĩ là bạn của LTB di lạc khu phố không nhỉ?
Theo P thì thời gian 1 tiếng rưỡi bạn đó đi đến nhà LTB chứng tỏ khoảng cách cũng khá xa;
Hay như bạn nói nếu biết đường thì đi có 30 phút thì việc bạn ấy phải tìm và đi lạc đường, lạc khu phố nhà LTB là khả năng không thể tránh khỏi, lại không gặp LTB thì sao bạn ấy không giận được kia chứ.
Bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân, giải thích cho bạn đó biết rằng LTB cũng chờ mong bạn đó không kém.
Đồng quan điểm với ý kiến của bạn
-UYENPHUONG08: "Bạn ấy không biết nhà bạn để đến thăm bạn , vậy sao lúc này bạn không thử đến nhà bạn ấy một lần xem ,hãy nói tất cả chuyện hiểu lầm này cho bạn ấy biết"
- DONGSONGLUOI: "Mình nghĩ tôn trọng lẫn nhau là cơ sở cần thiết cho tất cả mối quan hệ. Sự tự trọng là cần thiết. Nhưng tự tôn đến mức kiêu hãnh thì cái tôi cá nhân của người này sẽ giết chết nhiệt tình của người kia".
Chúc bạn giải quyết dứt điểm "vụ việc" này theo một trong hai hướng trên của UYENPHUONG08 và DONGSONGLUOI. (đây chỉ là ý kiến chủ quan của P, có gì bỏ qua cho P nhé).
|
 |
dongsongluoi
member
REF: 385518
08/24/2008
|

oh! hé lô bạn Pyramid. Mình quên nhắc tên bạn rùi. Sorry nha! Đã bảo nhất thời không nhớ hết mà. Ôi cái đầu lười của tui. Chết thật!
|
 |
pyramid
member
REF: 385529
08/24/2008
|

hê hê! Chào DSL, vui vẻ chứ hả, biết mà.
Tự dưng làm khó mình chứ ai trách móc gì đâu mà "sorry", lại còn "không nhớ hết nữa chứ"....kekeke
Đúng là lười thật (nói đùa, có gì để P zọt ra khỏi topic này lúc đó mới được chửi đấy nhé).
Úi trời ơi, được DSL ghi tên, mừng quá trời, mũi nở phồng...((((...Ví như bác otottot sẽ dạy cho mình nhiều điều hay. Bạn là người thích đố vui thì hãy tìm anhminh26, aka47chẳng hạn. Hay tìm huongdao để nói về triết lý sống, làm thơ với mía lau. Còn nhiều người nữa như: dangsonfr, pyramid, mialau, bimbim,ui nhiều lắm. Nhất thời mình không nhớ hết.......))))........ai dè là cụt hứng, tức quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
chúc vui! SUA DSL!
|
 |
dongsongluoi
member
REF: 385565
08/24/2008
|

Lần này thì đến lượt con mắt của mình lười. Ôi, sao mình chán con người mình quá. Luôn luôn phạm lỗi. P chạy đâu mất tiu òy! Xin lỗi chủ nhà nha, cho mình tìm ông bạn của mình tí.
|
 |
lungtungbeng
member
REF: 385653
08/24/2008
|

Minh rat cam on moi nguoi ,gio minh va ban do khong con gi de cuu van duoc nua.Minh da sang nha ban do xin loi ,viet mail,goi dien nhung ma ban do k gap ,k tra loi,k nghe dt .Co le ban pyramid noi dung minh se tim ban tren DD nay vay .Gio thi cho LTB chao moi nguoi.
Than ai .
LTB
|
 |
chitnew
member
REF: 385744
08/25/2008
|

phải chi 2 người có thể hẹn nhau tại 1 quán nào đó
rùi dẫn về nhà luôn thì tốt rồi
|
 |
lungtungbeng
member
REF: 385947
08/26/2008
|

Ban chitwe noi dung le ra luc do minh nen hen o 1 quan cafe nao do roi ra luon thi gio dau den noi phai gi.Hehe chac minh va ban do khong co duyen roi.Thanks ban nhieu nha
|
 |
betrueger
member
REF: 393235
09/27/2008
|

Hi Dear ,
don't worry , be happy ! there is no drama at all , please ! break up with this guy and find another one who find you anywhere you are , by day or by night . by sun or by rain , by storm or by snow , do you understand ?
he is no worth to befriend with , it was not your fault and this guy is stupid enough not able to ask for the direction , that is it
wishing you the best
|
 |
phaphanh
member
REF: 393244
09/27/2008
|

|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|