gachienbo27
member
ID 67010
03/23/2011

|
Toi phai lam sao ?

toi fai lam sao day chu ? toi va co ay wen nhau da lau va cug tung co y dinh di den hon nhan nen chung toi da song voi nhau gan 2 thang nay, bay jo toi fat hien ra co ay da lua doi toi.( co ay co thai nhung toi biet rang cai thai do chang fai la cua toi, vi toi va co ta chi wan he chua dc 1thang ma, jo toi thay bung co ay da lon hon toi ngi, toi rat yeu co ay muon bo wa coi do nhu la con minh nhug khi ngi lai toi thay mot noi buon vo tan) ma chap nhan thi coi nhu toi da bi lua, tam trang toi roi boi chang biet phai lam sao...?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
l18072005
member
REF: 593959
03/24/2011
|

From Vincent
Vincent thành thật chia buồn cùng bạn !
Vincent nghĩ khi sống với nhau 2 người phải luôn luôn thành thật nhất là về chuyện tình cảm ! Vincent nghĩ bạn nên mạnh dạn nói ra những điều bạn đang nghĩ về cô ta ! Bạn nên nói với cô ta rằng khi sanh con ra bạn sẽ đi khám DNA để chứng minh rằng đứa con đó là của bạn (hay không phải là của bạn !)
khám DNA rất là chính sát ! nếu đó là con của bạn , bạn sẽ biết được ngay !!!
Vincent nghĩ khi bạn đưa ra vấn đề đi khám DNA , cô ta sẽ rất là lo sợ vì trước sau vì sự thật sẽ bày ra ánh sáng !! Vincent nghĩ cô ta sẽ nói thật với bạn ngay !!!
chúc bạn thành công !
|
 |
vitbuocno
member
REF: 593973
03/24/2011
|

Vịt cũng đồng ý với bạn V, nếu bạn yêu người đó thật sự và muốn cùng chung sống với người đó lâu dài, thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn và hai người sẽ cùng nhau đưa ra giải pháp bạn ạ, chúc bạn thành công nha.....hihi
|
 |
l18072005
member
REF: 594052
03/24/2011
|

From Vincent
Chuyện sinh con ra không phải là con của mình thì cũng rất dể quang sát ! thí dụ bạn gái của bạn có quan hệ với một tên da đen ! khi sanh con ra thì con của bạn sẽ đen thùi lùi như cục than ! còn nếu mà bạn gái của bạn có quan hệ với một tên ấn độ thì sinh con ra thì con của bạn sẽ đẹp trai như ấn độ !!! còn nếu mà bạn gái của bạn có quan hệ với một tên da đen và một tên da trắng một lược thì khi sinh con ra đứa con của bạn sẽ là nửa đen nửa trắng !!!
|
 |
laoton
member
REF: 594053
03/24/2011
|

Tình yêu là cái chi chi
Yêu nhau đã được rồi thì tính suy
Con người đặt nặng bản ngã rồi từ đó tự tị mặc cảm khi bị dối lừa. Trên đời lắm cặp trai gái fải xin con nuôi và rồi cũng xem như con đẻ - sao không tự hỏi mình có đủ cao thượng để chấp nhận hay không!
Người phụ nử mang thai như thế trong lòng đã nhiều lo sợ hoang mang. Hãy tìm cách nói rỏ vấn đề để người bên cạnh biết là mình không khờ khạo dốt nát, nhưng nếu nàng thành thật và lòng mình vẩn yêu thì nên giải tỏa trầm cảm cho nhau. Hồi báu cho người khoang dung độ lượng thiệt không sao kể xiết.
Thử nghỉ một người con gái dù có lở dại mà có người sãng sàng dung nạp thì cuột đời còn lại của bạn sẻ hạnh phúc - nàng sẻ vì cái tình nghĩa đó mà hy sinh và bạn sẻ là người nhận lãnh....
Trai năm thê bảy thiếp, nhưng fải có phước đức bằng không muốn tìm được một chắc cũng khó á. Tuy nhiên phải xét lại lòng mình. Chấp nhận thì không hối hận - vừa yêu vừa hận thì chi bằng đừng chập nhận...
Cuột đời ai cũng có lổi lầm vấp ngã. Thử nghỉ khi ta lở làm điều gì sai trái mà có ai đó dang tay đón nhận - ta có hân hoang không! Sao ta muốn người rộng lượng với mình mà ngược lại ta nhỏ nhen với đời!
Tâm lý bị lừa dối chẳng qua là chưa nói rỏ với nhau. Ở đời được mấy ai biết nhận lổi và xin được tha thứ. Vì, lúc nào người có lổi cũng sợ bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng nếu bạn là người tạo được niềm tin thì nàng cũng sẻ là một tín đồ ngoan đạo sãng sàng sám hối thôi. Nhưng, nếu nàng thú thật thì bạn có được lòng quảng đại để tha thứ và chấp nhận chăng!
Cuột đời ngắn ngủi, nên sống với hiện tại và tương lai nhiều hơn là dìm mình trong qúa khứ. Cho dù không fải con ruột mà mình vẩn thương yêu. Một mai con khôn lớn cũng nói sự thật cho nghe. Người con này sẻ nghỉ bạn như thế nào - ừm cha mình bao dung quá - mình cũng phải làm sao để đền trả cái công lao đó chứ fải không!
Nếu chúng ta có cơ hội thì cũng đem tài ba bản lỉnh và tài vật để giúp đời. Huống chi một đứa trẻ vô tội được cưu mang trong bụng người mình yêu.
Hãy bỏ đi cái tôi trong tâm trí của mình sống đạo đức và độ lượng - xã hội và người đời sau biết đến không chê cười bạn đâu mà đó là niền kiêu hãnh của bản thân. Người phàm thì chỉ thích chuyện phàm tục - họ chỉ trở nên thánh thiện khi họ làm được chuyện người phàm khó làm...
Chúc vui và thân ái,
BrianNguyen
|
 |
l18072005
member
REF: 594067
03/24/2011
|

From Vincent
Đại Ca Brian Nguyen nói chuyện hay quá ! Vincent kính phục !!!
....
|
 |
aka47
member
REF: 594071
03/24/2011
|

Nghe nói anh Vincent về VN sống luôn rùi mà.
Em vô GPS mà thấy anh còn ở nước ngoài là anh coi chừng tay em.
hihiii
|
 |
l18072005
member
REF: 594072
03/24/2011
|

em Aka thân thương !
Anh cũng muốn về thăm quê hương nhưng hơi bận em à !
lúc này em ra sao rồi ?
|
 |
l18072005
member
REF: 594073
03/24/2011
|

From Vincent
Hôm hổm anh có hay tin mẹ em mất anh cũng buồn lắm em à !
Em cho anh có vài lời chia buồn nghe em !
|
 |
l18072005
member
REF: 594074
03/24/2011
|

from Vincent
Xin đại ca Brian Nguyen cho Vincent hỏi một câu hỏi nhé !
Vincent mới mở hình của đại ca ra thì thấy hình của một người ĐÀN BÀ ! Nhìn lời văn và cách viết vincent nghĩ đại ca là một người ĐÀN BÀ có phải không ?
Đại ca đừng giận Vincent về câu hỏi này nhé !
...
|
 |
gachienbo27
member
REF: 594104
03/24/2011
|

thân chào ca nha! cam on moi nguoi da dhia se nhung loi khuyen, minh da suy nghi lau rui va voi minh du dua con ay co phai la cua minh hay kg minh cung chap nhan. vi minh rat yeu co ay va kg the song xa nhau dc. (co le cuoc song o nuoc ngoai da lam con nguoi co ay tro nen de dai nhu vay). minh tin la voi ty cua minh se bo wa het nhung sai lam cua nguoi minh yeu. thank ca nha!
|
 |
laoton
member
REF: 594268
03/25/2011
|

Chào Vincent,
Trước tiên thì cho L cám ơn lời khen của V. Sau thì để trả lời sự thắt mắc của V hen;
Lão không hề giận vì câu hỏi của V đâu; Người ta thường nói không biết thì làm gì có tội - trách khứ giận hờn người không biết thì chẳng khác gì mình cũng như họ.
Còn người đã không biết mà hỏi thì cũng đáng để trả lời;
Thật ra B là giới tính gì không quan trọng trong vấn đề này. Một lời góp ý có nội hàm là làm sao để người đối diện giải tỏa được khúc mắt của mình và rồi tự mình có quyết định chắc chắc fải sử lý vụ việt ra sao trong khi còn phân vân bối rối - cao hơn ngoài tầm đúng sai của sự đời - thì người cho ý kiến tốt lúc nào cũng đưa vấn đề đạo đức và tình cảm vào trong đó.
Ví dụ chơi thôi ha; Một người có tánh khí cho rằng mình là nam nhân và đặt nặng bản ngả thì có thể nói như vầy;
Bỏ mẹ con đàn bà đó đi. Bộ trên đời này hết người để lấy làm vợ hay sao! Trước tiên là nàng trắc nết hư thân, sau là phỉnh lừa tình cảm của người nhẹ dạ và lấy họ làm vật thế thân...
Đàn ông con trai mai mốt ra đường làm sao dám ngẩn đầu với thiên hạ khi bị vợ mình sỏ mủi gạt lấy mình về. Đã vậy còn làm mất mặt bà con dòng họ - như vậy mà còn nói đến yêu với đương - có fải là đàn ông không!
Nói theo kểu nam nhi như vậy chắc V khoái ha hihihihi! Ở đời ai cũng muốn ăn trên ngồi trước và thụ hưởng những cái gì gọi là ngon lành hoàn hảo mới mẻ nhất. Nhưng, đó chỉ nói đến uy quyền lắm bạc nhiều tiền - còn mặc đạo đức hả thiệt không đáng đồng xu. Từ xưa đến nay những kẻ như vậy rất dể đánh ngả và một chút đổi thay của thời thế sẻ làm họ đau khổ - vì họ sống không dựa vào cái gì gọi là tình nghĩa & đạo đức cả...
Một người bị hoàn cảnh ép buột hay thật sự bị gạt gẩm thì không nói - vì họ qúa bạc nhược ngu dốt... Nhưng đối với ai không vì hoàn cảnh hay bị dối lừa mà có thể vì tình vì đạo mà chấp nhận thì thật là cao quý. Niềm kiêu hãnh này, sự tôn vinh này, cái đáng kính đáng nể này còn gấp trăm lần của người giàu có cũng như địa vị có thể mua về.
-------
Hãy để tâm mình đi đến cảnh giới vô sắc vô tướng... Không còn phân biệt thì tự nhiên mọi thứ sẻ được rỏ ràng.
Người đời cứ ngở phải sống với tâm phân biện thì sẻ thấy đúng thấy sai, nhưng có biết đâu khi để tâm như thế họ lại vướng chấp bởi thành kiến của xã hội, của truyền thống và rồi là của bản thân họ đấy thôi.
Thân ái
BrianNguyen
|
 |
l18072005
member
REF: 594616
03/28/2011
|

From Vincent
Mến chào ĐẠi CA Brian Nguyễn ! ( or Mrs. Nguyen )
Đại ca nói theo kiểu nam nhi làm Vincent cười vui lắm đấy !!!
===> Hãy để tâm mình đi đến cảnh giới vô sắc vô tướng... Không còn phân biệt thì tự nhiên mọi thứ sẻ được rỏ ràng.
Những dòng trên làm Vincent nghĩ Đại ca là đạo phật ! đại ca ơi chắc còn lâu lắm Vincent mới đến cảnh giới vô sắc vô tưởng ! Lúc đó chắc có lẽ V đã nhập niếp bàn rồi !!
Ờ mà người đẹp như vậy mà tự đặt tên nic cho mình là LaoTôn Vincent thấy không xứng chúc nào ! it is totally the opposite of the real person and the nic name !
|
 |
edungbuonua
member
REF: 600138
05/15/2011
|

theo minh neu ban that su yeu co ay thi hay dung tim xem do con ai nua ma hay yeu thuong dua be nhu con minh ,co ay se hieu duoc tinh cam cua ban ,se yeu va biet on ban rat nhieu ,se co luc co ay phai tu thu nhan voi ban ,chuc ban hanh phuc.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|