songthuy
member
ID 19435
01/30/2007

|
CÓ KHI NÀO LẠI NÓI CÂU "GIÁ NHƯ NGÀY XƯA......"

Tôi và ông cùng 3 người bạn nữa chẳng hiểu sao lại thân nhau, những ngày tháng sinh viên qua đi như cơn lốc, chỉ còn kỷ niệm đầy ắp, ấm áp, vô tư… Mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi quán cốc ven đường …tất cả đều ghi dấu kỷ niệm của tụi mình, 3 năm học trôi qua bao vui buồn, và rồi cuối năm thứ 2 tôi đã quen một người lính, tình cảm tôi và anh trao nhau qua những cánh thư xa, gởi sự cảm thông, chia sẽ dộng viên nhau cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn khi anh còn học xa nhà. Rồi khi anh ra trường, anh nhận công tác về đơn vị ngoài quê anh, có lẽ là may mắn đối với anh và gia đình, tôi đã cố gắng động viên anh và cũng là động viên chính tình cảm của tôi giành cho anh. Tôi vẫn tự hỏi liệu tình cảm của tôi và anh có vượt qua được những khó khăn về tâm lý, về thời gian và khoảng cách để đến với nhau không, những khi tôi buồn, những lúc ốm đau tôi không thể có anh ở bên, người ở bên tôi những khi đó lại là ông, ông đã cho tôi cảm giác được che chở, được quan tâm, chăm sóc…
Ông đừng trách tôi, những khi tôi về nhà mà không nhắn cho ông, không gọi điện, không đi chơi cùng ông. Tôi đã rất cố gắng để làm vậy…Tôi không mong ông hiểu tôi, không mong có sự thay đổi nào cả, bởi vì không thể phải không ông, chúng ta là bạn, mãi mãi là những người bạn tri kỷ như những gì mình đã giành cho nhau, thay đổi cũng đồng nghĩa với mất đi những gì đã có, tôi rất sợ mất đi tình tri kỷ, sợ làm người khác tổn thương, sợ mất đi những gì hiện có.
Tôi về mà chẳng biết đi đâu khi không có ông, ông đừng lo tôi buồn, tụi mình đã lớn cả rồi, ông đã xác định đến với ai thì phải giành sự quan tâm đến người đó nhiều hơn, Tình bạn cũng có sự ích kỷ, ông và tôi đều hiểu điều đó, chẳng ai muốn chia sẽ tình cảm, một thoáng buồn rồi cũng qua thôi ông à, tôi hiểu mà, vì bạn thân mà ông phải khó xử, tình cảm riêng của ông không it lần sóng gió. TụI mình quá thân nhau nên lạI ích kỷ phảI không ông.
Tui biết, ông không để bạn thân ông buồn một mình, nhưng ông đừng an ủi tui bằng việc nói dối tui nữa nghe ông, làm như thế chỉ làm tui buồn hơn thôi!
Có bao giờ tui và ông lại nói câu " GIÁ NHƯ NGÀY XƯA ....." không ông nhỉ. Tui chỉ biết giữ gìn tình tri kỷ tuyệt vời, như những gì mình đã giành cho nhau. Để không phải nói câu "giá như..." . Vậy ông nha!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
songthuy
member
REF: 132998
02/26/2007
|

Vượt qua chính mình cũng khó thật bạn nhỉ, vượt lên trên tình cảm thực của lòng mình lại càng khó hơn, Suthat à! mình cảm ơn lời góp ý của bạn, mình sống không phải chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, mà còn vì gia đình, vì những gì còn đang ở phía trước, mình không có quyền phủ nhận những gì đã và đang có, mà mình cần trân trọng những điều đó, mình phải sống đúng với tình bạn tuyệt vời mà mình đã có và càng phải sống tốt hơn vì sự tin tưởng và hy vọng của một người ở phương trời xa cách ấy, mình không thể để người mình từng thương yêu thất vọng. Chúc bạn thành công trên con đường bạn đã chọn.
|