Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> Nhìn lại ngày qua

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 bequay14
 member

 ID 30293
 09/30/2007



Nhìn lại ngày qua
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hôm nay, mình ngồi đây,mọi chuyện xảy ra từ đầu tuần chợt quay về trong trí óc, mình nhớ mình vào lớp làm bài KT, và mình nhớ đây là tuần đầu tiên mình thích anh ấy. Anh ấy sôi nổi, ga lăng và tốt bụng nhưng là con trai, anh ấy cũng không kém phần hơi thô lỗ(lâu lâu).Anh ấy đã yêu mình 2 năm, 2 năm dài dằng dặc nhưng anh ấy cẫn yêu mình. Bây giờ, cảm giác duy nhất của mình với anh ấy chỉ là "thích". Mình thật sự wá khùng mà, 1 người tốt như vậy mà mình lại chỉ có thể "thích". Nếu các bạn có đọc những dòng này, thì chắc bạn đang nghĩ "Không đâu, hình như bạn cũng yêu bạn ấy đấy chỉ vì bạn không nhận ra thôi". Nếu các bạn có nghĩ vậy thì mình xin trả lời "Không đâu, mình thật sự chỉ thích anh ấy thôi. Vì hôm nay, khi đi sinh nhật 1 người bạn trong nhóm, mọi người hát karaoke mình và bạn ấy ngồi cạnh nhau, nhưng mình chẳng cảm thấy gì, chỉ cảm thấy gượng gạo". Đó, cảm giác của 1 con người thật là lạ. Mình đôi lúc cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network