trangmit
member
ID 38127
03/09/2008

|
Sai lầm không lối thoát

10/3/2008
Nó thấy trống vắng quá, nước mắt chực lăn trào trên má mà sao cứ nghẹn lại trong cổ. Nó không biết mọi chuyện là như thế nào nữa. Khoản tiền đó như quay cuồng trước mắt nó. Nó không vòn nhớ một chút nào cả. Tại sao nó lại ký vào đó nhỉ? Nó vốn là người khá cẩn thận. Nhưng tại sao lại có thể lơ đễnh đến vậy nhỉ? Nó không thể nhớ được đó là khoản gì?
Nó không hề tiêu mất, nó không phải là người ăn tiêu hoang phí. Nó cũng không phải là người táy máy để cất riêng cho mình. Mà chắc chắn là không phải nó đã đánh rơi. Không biết khoản tiền đó đi đâu??
Nó không hề nhớ gì cả, cả việc nó đã thu khoản đó vào lúc nào? thu tiền gì? và chi tiêu vào việc gì? đã đưa cho c N hay chưa?????
Nó không còn nhớ gì cả. Thật là một sự sai lầm chết người. Nó đang tuyệt vọng. Không còn cách giải quyết nào khác nữa. Có lẽ nhưng tháng tới nó có thể không còn được lĩnh lương, không còn sự vui vẻ với mọi người nữa. Khoản tiền đó là quá lớn với nó. Một phút xảy ra sai lầm và giờ nó phải trả giá.
Nó ước gì thần may mắn xuất hiện và giúp nó thoát khỏi tình trạng này. Ước gì đất trời đừng sụp xuống như lúc này. Ước gì? Một điều ước nhỏ nhoi không thể thành hiện thực?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
soluuhuong1
member
REF: 314055
03/10/2008
|

nó không cần đau khổ vì tiền
còn tình còn nghĩa còn tất cả
không tình không nghĩa không còn gì
nên cái nó cần là tình nghĩa
cuộc sống sai lầm thì quá nhiều
nhưng lòng thanh thản được bao nhiêu
làm một việc tốt được rất nhiều
bao nhiêu may mắn trong tương lai
chỉ cần làm điều tốt đẹp cho đời
cuộc sống sẽ tốt đẹp vớ nó thôi
bao nhiêu gian khó ngày hôm nay
sẽ được tương lai thêm gấp mười
hiihihii,,, chúc bạn vui nhiều nhé, hihiii
|