Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> 7. Hãy về với em....

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 legiang25
 member

 ID 40199
 04/19/2008



7. Hãy về với em....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Anh thân yêu!
Hôm nay, khi mọi người đã say ngủ em lại viết trang nhật ký này . Biết có ngày anh đọc được nó hay không, nhưng em vẫn viết.
Em gap lai anh sau gan 10 nam xa cách. 10 năm là một thời gian khá dài nhưng cũng không là gì cả so với những người không phải là người mình yêu thương. Anh đến cơ quan em để làm một số giấy tờ tùy thân. Gặp lại anh thật sự em cảm thấy ngỡ ngàng. em đã không nhận ra anh bởi vì anh mặc một bộ áo Thầy Tu và anh khác trước nhiều quá. Hình ảnh anh khoác áo tu sao em thấy giả dối thế nào ấy.... Lúc này em đang có người yêu.
Cầu cho anh được bình an!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 333463
 04/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bạn àh, mình cũng có lần suýt làm thầy tu,
lần đó lên thăm cảnh chùa gặp Sư cô trụ trì, Sư cô rất đẹp, làm chức vị sư thầy một ngôi Chùa ở Hà Nội, một ngôi Chùa cũng xinh đẹp như sư cô vậy, nhiều đoàn sư trong Nam ra Bắc thăm quan đều khen sư cô đẹp,

Sư cô bảo mình rằng, Thầy thấy con có duyên với nhà Phật, tối tối con lên Chùa thầy dạy con đọc kinh kệ, sau này Thầy sẽ giới thiệu con tới một ngôi Chùa nổi tiếng ở Hà Nội, (xin dấu tên) lần đó mình chút nữa là đã đi vào thế giới nhà Phật,

Hồi đó mình cũng biết là thỉnh thoảng có một sư nam cao to đẹp trai đến thăm sư cô vào lúc nửa đêm, có lần hai người dùng tóc giả đi du lịch Huế bị phát hiện nhưng mọi chuyện được dấu kín đi, con nguời ai cũng vậy khó tránh khỏi thất tình nhục dục vì nó là điều bình thường, nó vốn tự nhiên, bạn nhỉ,

chúc bạn vui nhiều nhé,


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network