Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> G♥♥gle.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 chjpcoj
 member

 ID 40943
 05/06/2008



G♥♥gle.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



..::..Có bao jờ anh nghĩ những điều tưởng chửng vô tri vô jác cũng có cảm xúc ko..::..
..Chắc là ko đâu, vì làm j còn ông bụt, còn cô tiên để dùng fép màu nhiệm ban cho chúng 1 linh hồn sống...như truyện cổ tich ngày xưa ấy fải ko anh..
..::..Vậy mà đối với em chúng như vẫn có trái tim..::..
..1 trái tim cũng đập theo nhịp, cũng cho chúng những xúc cảm của tâm hồn..
..::..Như hnay đây, sáng sớm thức jấc, em bước ra ban công đón lấy cái gió se lạnh của mùa đông..::..
Quay lại chiếc máy tính quen thuộc em vô thức gõ vào 1 chữ "LẠNH" trong khung search của Google và cái em nhận đc là .." Ngoài ra hãy thử : Gió"
..::..Gió à, uh em đã từng thích gió lắm, thích những đêm hé cửa sổ nằm nghe gió xào xạc ngoài kia [...] Em cũng từng yêu gió lắm..nhưng đến cuối cùng Gió cũng bỏ em đi thôi..bởi vốn dĩ Gió là như vậy mà..chợt đến rồi chợt đi..Có cơn gió chẳng dịu dàng chút nào đã fá tan tất cả..cũng có cơn Gió chỉ nhẹ nhàng thoáng qua như anh..::..
Em gõ vào 1 chữ "BUỒN" Google cho em 1 chữ "KHÓC"
..::..Khóc ư, chẳng biết từ bao jờ em bỗng trở nên mềm yếu quá..chỉ hơi chút là đã lại khóc rồi..Đôi lúc thấy mình thật ngớ ngẩn..type 1 icon cười với mọi người mà mắt vẫn đầm đìa nước.. [...] khóc ư [...] ..::..
Type 1 chữ "KHÓC" em nhận đc "MƯA"
..::..Mưa..đã có những lúc em yêu Mưa nhiều lắm..Mưa luôn đến những lúc em buồn, để khóc cùng em..để cuốn trôi đi nước mắt của em.. [...] Nhưng đã lâu rồi Mưa ko về nữa..em cũng ko nhớ đc lần cuối em gặp Mưa là khi nào..có lẽ vì Mưa bỏ đi mà ko báo trước.. [...] Chẳng biết đến bao jờ Mưa mới quay lại ... Liệu lúc đó em có quên Mưa và Mưa có còn nhớ em chăng..::..
Cũng đã lâu rồi ta ko gặp nhau anh ha...em ko biết bjờ anh ra sao nữa ^^ ..chắc là vẫn ổn cả..Chẳng biết chúng ta thất lạc nhau từ lúc nào nhỉ..có lẽ cũng tại em thôi ^^.. Vậy để em đi tìm xem "CHÚNG TA" ở đâu nhé! Chúng ta bị thất lạc anh à chẳng thấy đâu cả. Vậy để em đi tìm "ANH" sao anh cũng ko thấy...anh đi mất thật rồi...Sẽ lại còn lại em thôi..Vậy để em đi tìm chính mình.......sao em chẳng thấy em...
..::..Em đi tìm "EM" nhưng lại thấy "ANH"..::..




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network