1
legiang25
member
ID 46669
10/23/2008

|
thử thách trong cuộc đời.

Sinh ra làm kiếp con người. Ta cần có lòng từ bi của đức Phật để ta biết tha thứ cho nhau, Ta cần có một trái tim nhân hậu của Thiên Chúa để ta biết yêu thương người. Ta cũng cần phải cương trực, cứng rắn để nhận biết những điều đúng, sai. Những việc cần làm và những điều phải tránh...
Và, vì ta là con người bình thường nên ta vẫn luôn mắc sai lầm dù ta đã gắng sống thật tốt. Cho đến bao giờ ta mới được bình yên? Chắc là còn lâu lắm và ta hy vọng cuộc đời vẫn có sóng gió để ta vượt qua, để ta trưởng thành. Nếu cuộc đời này không có những thử thách chắc là ta sẽ buồn lắm phải không ta?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
pyramid
member
REF: 398937
10/23/2008
|

SỐNG! sÔNG! SỐNG!
Sống không giận, không hờn, không óan trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
P vào nhà một bác đã lớn tuổi, trước đây có địa vị xã hội cao và được nhiều người rất kính trọng và P đã đọc, ghi lại và giờ tham gia với bạn Legiang25.
Đúng như bạn nói, trên cuộc đời này nếu không có thử thách thì buồn lắm, theo P thì bất cứ việc gì ta làm mà không có thử thách-chông gai, dù lớn, dù nhỏ thì đều vô giá trị...
|
 |
pyramid
member
REF: 398942
10/23/2008
|

à quên, nói thêm là P lúc đó không chú ý tác giả của bài SỐNG! đã post trên, nếu không đính chính lại nhiều khi các bạn tưởng nhầm là bài của bác mà P đến nhà chơi thì không hay.
Nếu bạn nào biết thì bổ sung tác giả nha. Thank!
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|