Nỗi buồn không tên
Đã từ lâu tôi không hay biết rằng mình đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình bằng cách chỉ lo lao vào kiếm tiền và học. Bây giờ ngoảnh đầu lại mới hay mình đã thọ nửa đời người. Nhưng, tôi chẳng đạt được gì gọi là đặc biệt cả. Thật buồn cho một kiếp người như tôi. Bây giờ tôi chỉ hi vọng mình sẽ sớm tìm được một nửa kia của mình, để mọi người xung quanh tôi không phải lo lắng nhiều cho mình nữa. Nhưng điều làm tôi bâng khuâng nhất là xã hội bây giờ rất rất khó tìm được một người tốt. Hầu như ai cũng bị cuống theo con thác của cuộc sống, và bản tính của con người cũng đã bị tha hóa rất nhiều. Tôi sợ tôi sẽ vấp ngã trong tình trường nếu tôi gặp được người không tốt. Khái niệm tình yêu trong tôi rất đẹp thế nên tôi thật sự không mong muốn đánh mất ý nghĩa cao đẹp đó. Hi vọng một ai đó có cùng tâm sự như tôi sẽ đọc được những gì tôi viết hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người đều tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình thật sớm.
Chào bạn ! Lữ khách ghé ngang vào thăm bạn ! Bạn khoẻ hông ?
Trước tiên xin chúc mừng Bạn ! Khi Lữ khách đọc đến đoạn " bạn lao kiếm tiền và học " ! Lữ khách nhấp một ly rượu và bỗng lo quá ! ( Lao vào kiếm tiền - tất bi
chừ tiền phải ổn , phải khá, phải nhiều. Lao vào Học tất bây giờ đã học hết chữ
của Thiên hạ ).
Chào Bạn ! nếu Bạn bảo là " đánh mất tuổi Thanh xuân" bằng cách chỉ lo lao vào kiếm tiền và học ! Nếu vậy là " Hối hận " về Con đường mình đã chọn,đã đi !
Và bây giờ Bạn đang tìm một nửa ! Ai dza! Xin chúc vạn sự đắc ý ha !
...
Lữ khách nghĩ rằng : Nếu bạn đã có tiền, thì mọi chuyện đã đi được hơn một nữa,
Nếu có Học thì đi nốt con đường còn lại.Theo Lữ khách một nửa thì vô số,nhưng
cái mà Mình phải cần ở trong đời là " Người Bạn đường phải là Người chung bước,
nhìn Chung về một Hướng- chứ không phải là "nhìn nhau" -.
...
Trong đời "vấp ngã " thì đứng lên đi tiếp,Lữ khách không sợ vấp ngã vì khi ngã
mình sẽ suy ngẫm tại sao ngã, và mai kia, không ngã vấp nữa!
Trong Đời thường, Người Xấu chưa đáng Sợ,Sợ người Xấu với Mình !Mình sợ đời có
nhiều người không tốt,Mình có bao giờ nghĩ rằng trong mắt Người ta, Mình có phải là người tốt không ?
...
Bạn muốn tìm 1 nửa mà bạn mong, bạn là đàn bà,con gái, cần 3 yếu tố ắt có và đủ:
Đẹp - Giàu có - có Học để biết Cư sử và đón Cơ hội ngay khi Nó đến, để biết sử
dụng chữ Tuỳ !.
(Suchislife)
Tay nâng
cốc rượu..lênh đênh...
nâng ly nốc cạn...gập ghềnh...vào tâm
đắng cay..chén rượu thăng trầm
Quên đi cơm áo... sóng ngầm... mưa mau ...
whereismyadam
member
REF: 482068
09/11/2009
Cảm ơn Lữ Khách đã góp ý một cách chân thành với bài viết của tôi. Những gì mà Lữ Khách không hẳn là sai, nhưng thiết nghĩ không ai đã và sẽ từng nghĩ rằng mình được trui rèn trong cung đàn tình ái đâu. Tình yêu khác với mọi thứ Lữ Khách à, trong công việc cậu có thể vấp phải sai lầm nhưng trong tình ái người ta rất hạn chế việc vấp phải sai lầm. Và cũng đã từng có người phạm lỗi trong mối tình đầu nhưng họ lại tiếp tục vấp ngã ở cuộc tình kế tiếp đấy thôi. Đó là tại vì khi yêu người ta yêu cả trái tim, không toan tính, không lừa dối. Nhưng có vài người lại không bết trân trọng điều đó, họ vô tình giẫm nát con tim người khác bằng hành động phản bội hoặc bỏ rơi người mà mình đã từng yêu trong quá khứ. Chính những điều đó đã hình thành nỗi sợ hãi trong tôi mỗi khi đối diện với tình yêu. Tôi nghi ngờ tất cả mọi thứ, và đôi khi tôi cũng nghi ngờ ngay cả bản thân tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có giữ được lòng chung thủy đối với một người không, và câu trả lời chắc chắn là có nếu như ai đó cũng yêu tôi như tôi đã yêu họ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những góp ý của Lữ Khách nhé. Chúc Lữ Khách một ngày mới thật vui tươi nhé.
whereismyadam
member
REF: 482834
09/14/2009
Cảm ơn Lữ Khách đã góp ý một cách chân thành với bài viết của tôi. Những gì mà Lữ Khách không hẳn là sai, nhưng thiết nghĩ không ai đã và sẽ từng nghĩ rằng mình được trui rèn trong cung đàn tình ái đâu. Tình yêu khác với mọi thứ Lữ Khách à, trong công việc cậu có thể vấp phải sai lầm nhưng trong tình ái người ta rất hạn chế việc vấp phải sai lầm. Và cũng đã từng có người phạm lỗi trong mối tình đầu nhưng họ lại tiếp tục vấp ngã ở cuộc tình kế tiếp đấy thôi. Đó là tại vì khi yêu người ta yêu cả trái tim, không toan tính, không lừa dối. Nhưng có vài người lại không bết trân trọng điều đó, họ vô tình giẫm nát con tim người khác bằng hành động phản bội hoặc bỏ rơi người mà mình đã từng yêu trong quá khứ. Chính những điều đó đã hình thành nỗi sợ hãi trong tôi mỗi khi đối diện với tình yêu. Tôi nghi ngờ tất cả mọi thứ, và đôi khi tôi cũng nghi ngờ ngay cả bản thân tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có giữ được lòng chung thủy đối với một người không, và câu trả lời chắc chắn là có nếu như ai đó cũng yêu tôi như tôi đã yêu họ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những góp ý của Lữ Khách nhé. Chúc Lữ Khách một ngày mới thật vui tươi nhé.