toiphaisong
member
ID 69022
08/14/2011

|
Nhật ký chữa bệnh: ngày thứ 34

Chưa bao giờ mình lại cảm thấy ngại tiếp xúc với người khác như bây giờ, mình ghét ngồi gần bất cứ người nào.
Hôm qua có khách đến nhà, ông ta ho vài tiếng mà tự nhiên mình không muốn vào nhà chút nào, mình có cảm giac sau những tiếng ho của ông ta là hàng triệu con vi khuẩn theo miếng miếng văng đầy nhà.
Cũng không biết từ bao giờ mình lại bị ám ảnh bởi đàn ông, mình sợ đàn ông. Mình luôn có cảm giác họ không sạch sẽ, nhất là từ lúc bị bệnh đến giờ....

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|