tuyetlanh1203
member
ID 74108
11/21/2012

|
good bye....

1 câu "anh xin lỗi" có thể làm cho tôi xoa dịu nỗi đau không ? sau những gì anh đã để lại cho tôi chứ ? tôi nên hận anh hay là chúc phúc cho anh đây ? trái tim tôi như vỡ tan ra vậy , đau nhưng vẫn phải mỉm cười để nói 2 từ "chia tay " vẫn mỉm cười chỉ mong anh luôn hạnh phúc...
Tôi và anh đã xẩy ra nhiều cãi vã , nhưng mọi lần anh luôn chủ động làm lành ,tại sao lần này lại không thể chứ ? phải chăng trong anh , tôi không hề tồn tại ? anh nói cho anh 1 thời gian suy nghĩ , ngày nào tôi cũng gọi điện , nhắn tin cho anh ,hy vọng chúng ta sẽ trở lại như trước nhưng anh khiến tôi thật thất vọng , anh đã đưa ra những lời nói khiến trái tim tôi đau , đâu nhiều lắm anh có biết không ? anh thờ ơ hay anh cố tình không biết ? Ngày nào tôi cũng ngập tràn trong nước mắt....
Mới chỉ có vài ngày trôi qua mà anh thay đổi vậy sao ? anh đã quen bạn gái mới , anh thờ ơ , lạnh nhạt với tôi...Ngày nào cũng thấy hình 2 người đi chơi , nói những câu thân mật được anh đưa lên mạng ,tôi hỏi gì thì anh cũng ừ , biết phải làm sao đây ...Cuối cùng thì anh cũng gọi cho tôi , nói 1 câu rất nhẹ nhàng " tụi mình chia tay đi " nhẹ thật , như là 1 cái gì đó bóp chặc trái tim tôi , khiến tôi như ngừng thở...anh đã có người yêu mới , vì em làm cho anh mệt mỏi quá , vì anh không xứng đáng với em....những lí do thật ngốc nghích...Cuối cùng cũng kết thúc sau 1 năm 6 tháng quen nhau ư ....Good bye my love

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|