Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> @__*Bị Hài Chuyện Chọn NickName Của Teen*__@

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 pigvn
 member

 ID 51334
 04/18/2009



@__*Bị Hài Chuyện Chọn NickName Của Teen*__@
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bi hài chuyện chọn nickname của teen(ST)

Gọi bất cứ một 9x nào với cái tên trên giấy khai sinh, bạn sẽ bị cho là quê cực độ, ngay cả nhân vật chính cũng cảm thấy khó chịu. Đúng kiểu bây giờ phải là Jenny, Kelly, Hiru, Yumi…

Nickname vốn là những cái tên đáng yêu đặt đằng sau tên chính, ghi nhớ đặc điểm quen thuộc của người được nhắc tới. Ngày xưa, đi học thân lắm toàn gọi kiểu “dính” tới… động vật, như là “Tùng heo”, “Linh cá mập”, “Mai mèo”, về nhà bố mẹ cũng gọi toàn “Cún”, “Chuột”, thậm chí cả “Bọ gậy”, “Giun”, nhẹ nhàng đáng yêu hơn thì “Nấm”, “Dâu Tây”…

Giờ, cái nickname trở nên quan trọng hơn. Nó không những khiến người khác phải ghi nhớ, mà còn là cách để 9x khẳng định mình, thể hiện style, “thương hiệu” bóng nhoáng. Và thế là những cái tên tây ra đời, thay thế cho series “động vật, thực vật” ngày nào. Giờ mà gọi bất cứ một xì tin nào với cái tên trên giấy khai sinh, bạn sẽ bị cho là quê cực độ.

Lướt trên hàng trăm web, các forum diễn đàn, các trang báo điện tử đều nhan nhản những cái tên “chuẩn không cần chỉnh”, đọc không kỹ lại cứ tưởng diễn viên nước ngoài. Với hot girl, việc chọn nickname Tây càng quan trọng hơn. Không thể giới thiệu bộ ảnh cực hot mà nhân vật lại có cái tên “Cún”, hay “Heo” đằng sau, lạc hậu hết sức. Các xì tin “nghiêng” hẳn về… châu Mỹ, nơi sở hữu những nickname cực Tây: Kenny, Jenny, Kelly, Jack… Hoặc là Nhật, với những Yumi, Hiroshi, Kenzo, Hiyosho… Nghe còn Tây hơn cả Việt kiều!

Xem list danh bạ của Yến Jenny, ai cũng tưởng cô bạn này phải chơi toàn với Tây. Từ vần A cho tới Z, đều là Alex với Zenny… Yến bảo, hội của cô chẳng bao giờ gọi nhau bằng những cái tên Việt, như vậy cứ “quê quê kiểu gì í”. Thế là con trai thì đổi thành Alex, Anny…, con gái thì cứ thêm “ny” đằng sau cho nó… Tây. Mỗi lần gọi nhau đi chơi, là cả một “châu Mỹ” hiện ra: “Vicky gọi Jenny đi, thằng Alex không tới được. Anthonie đón Ken rồi!”. Lâu dần, những cái tên trên giấy khai sinh chỉ để cô giáo gọi, chứ về tới nhà, Yến đều bắt bố mẹ phải gọi Jenny bằng được. Bạn tới nhà mà trót gọi “Chuột ơi, có khách!” (Chuột là tên cúng cơm của cô nàng) thì yên tâm, thế nào Jenny cũng dỗi tới mấy ngày.

Gọi bằng tên trên giấy khai sinh, bạn sẽ bị cho là quê cực độ

Hòa (1993) lại cực kỳ dị ứng với chính tên thật của mình. Theo cô bạn, cái tên nghe vừa… quê, vừa già, thế nên khi “bắt sóng” được trào lưu nick tây, Hòa đổi luôn thành Yumi, một cái tên Nhật theo cô mới đáng yêu và hiện đại. Gặp ai, Hòa cũng giới thiệu mình là Yumi, chứ nhất định không chịu hé lộ tên thật. Chỉ với bố mẹ, sợ bị mắng nên cô nàng không xưng tên Nhật thôi.

Thế rồi Yumi Hòa quen một chàng trên mạng, tất nhiên không hề biết tên thật của nàng là Hòa. Hai người yêu nhau được 2 tháng, một lần Hòa bị hỏng điện thoại, chàng phải gọi về nhà và gặp phụ huynh. Anh người yêu thì cứ hỏi “Cho cháu gặp Yumi!”, phụ huynh thì một mực khẳng định “Chú gọi nhầm số rồi, nhà tôi làm gì có Mi nào!!”. Hòa trên gác hoàn toàn không biết, còn anh người yêu thì bực bội sau 3 lần liên tiếp tưởng nhầm máy. Phụ huynh cũng bực tức tưởng có đứa đùa dai nên quát loạn xạ. Sau vụ ấy, chàng yêu cầu Hòa phải đưa tên thật cho tiện liên lạc, và chỉ sau đó 1 tuần thì Hòa lẳng lặng chia tay người yêu vì… xấu hổ, không dám nói tên thật, sợ bị chê (!?).

Chuyện sử dụng một cái nickname không có gì đáng nói, đó là chuyện bình thường, nếu như các xì tin không lạm dụng nó quá mức, khiến người khác cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với thói “tây nửa mùa”. Có teen từ khi đổi tên tây, bỗng dưng thay đổi luôn hình thức để “hợp” với cái tên như Vy (1991). Hợp thì chưa thấy, chỉ thấy cô nàng biến đổi quá kệch cỡm khiến người khác đâm dị ứng với cái nickname vốn chẳng mang tội lỗi gì.

Từ tên blog, nick tới tên gọi thường ngày, Vy đều chọn cái tên Lindsay (cho giống thần tượng Lindsay Lohan). Sau một thời gian, khi hầu như mọi người đều gọi Vy là Lindsay thì cô nàng nhận ra mình “phải” thay đổi cho giống với cái nick. Ai đời tên thì rõ tây, mà tóc lại đen và ăn mặc thì quá bình thường (!?), thế là Lindsay Vy ra tiệm nhuộm luôn mái tóc thành vàng choé, trang điểm mặt trắng bệch, trang phục thì ngày càng khó hiểu và… khó nhìn. Miễn sao càng “tây tây” càng tốt.

Tưởng là thay đổi như vậy thì giống Tây, nhưng mọi người đều công nhận Vy ngày càng giống… Tây Nguyên hơn, khi mặt thì trắng bệch nhưng cổ lại đen xì (đâu có đánh phấn tuốt xuống cổ được), cộng thêm mái tóc vàng chói lọi và đi tới đâu cũng “Lindsay thích thế này, Lindsay thích thế nọ”.

Một cái nickname góp phần khẳng định dấu ấn riêng cho tên gốc, khiến tên của chúng mình không bị lẫn trong hàng trăm tên có vần giống nhau. Nhưng làm sao để mỗi khi bạn bè, hoặc người quen nhắc đến nó với những kỷ niệm đáng nhớ, yêu thương, mang đậm phong cách của “chính chủ”, chứ không phải cái nickname xa lạ, lạc lõng, thì đó đều là do cách sử dụng của chính teen mà thôi....

CHÚC CÁC BẠN BUỔI SÁNH DZUI DZẺ

pigvnImage Hosted by ImageShack.us




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 pigvn
 member

 REF: 441672
 04/18/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
'Tắm tiên' ở xóm trọ(ST)

Nghe như đùa nhưng hoàn toàn là chuyện thường ngày ở một vài xóm trọ có những sinh viên quá đỗi "hồn nhiên" đến vô duyên với những màn "tắm tiên".

Buổi chiều, cứ thấy C, CĐ Bách khoa Hà Nội đi học về là cả chục nữ sinh ở xóm trọ cuối đường Thanh Nhàn lại ba chân bốn cẳng làm ngay những việc cần sử dụng đến nước. Vì khi C đã ôm quần áo đi tắm thì chỉ họ còn nước đóng cửa ngồi trong phòng mà chờ. Có muốn giặt giũ, nấu ăn gì thì cũng chịu vì cậu C này không chịu vào nhà tắm mà trần như nhộng tắm ngay ở bể nước.

Một cậu sinh viên “siêu hồn nhiên” chuẩn bị ra khu vực bể nước... “tắm tiên”.

Hồi đầu, mỗi khi tắm C còn nhờ cậu nào đó đứng canh để không cho ai ra nhưng giờ thì cậu chẳng cần “vệ sĩ”. Cậu chỉ ôm quần áo hét thật lớn: “Tớ đi tắm đây!”, để mọi người còn biết đường đừng có dại gì mà bước ra. Vậy nhưng không ít cô cậu trong xóm vẫn nhiều lần “rơi vào tròng”.

“Người thì quên, người thì vừa đi về không biết cậu ta tắm ở đằng sau, chạy ra là “chết đứng” ngay, lại bị còn bị cậu ta chửi là... vô duyên nữa chứ. Như cô bạn của em hôm đến chơi, chạy ra để đi vệ sinh đúng lúc C đang tắm, em không kịp giữ lại, nhìn thấy hoảng quá bỏ về luôn”, Thanh Vân, sinh viên trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ ở xóm trọ này cho hay.

Nữ sinh ở đây rất bức xúc, lên tiếng nhắc nhở C nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Cậu quay sang đổ lỗi cho cái nhà tắm không thoát nước, nước đọng lại tắm không nổi. C trơ trẽn: “Tớ tắm có mấy phút, các cậu đừng có tò mò chạy ra là xong, Mà các cậu có nhìn chút tớ cũng không trách đâu”. C không hề nghĩ rằng mọi người cũng có thể đột xuất cần đi vệ sinh, cần sử dụng đến nước. “Mỗi lúc C tắm là mọi người phải nhịn, một số bạn trai còn lấy việc này để trêu con gái” - một nữ sinh bức xúc.

Sự chịu đựng của sinh viên tại xóm trọ này vẫn còn là “nhẹ nhàng” so với “cực hình” mà hơn 20 sinh viên ở khu trọ cuối đường Bưởi từng trải qua. Chả là khu trọ này có một đôi sống thử, chàng là sinh năm cuối trường ĐH Mỏ - Địa chất, nàng học tại chức trường Ngoại ngữ. "Đôi vợ chồng" có một thú vui là thích tắm chung, quá khổ sở vì nhà tắm chật hẹp, “anh chồng” quyết định ra đứng ngoài, ngay chỗ sinh hoạt rửa rau quả, giặt giũ của toàn bộ sinh viên. Cô vợ vẫn tắm ở trong nhà tắm nhưng không... đóng cửa.

Thế đã đành, anh chàng này lại còn có thói chỉ thích vào trong phòng mặc đồ. Thế nên, tắm xong anh ta chỉ mặc độc chiếc quần chíp, cần chiếc khăn tắm che tạm rồi cứ thế băng qua các phòng khác chạy vào phòng, làm cho sinh viên vô tình nhìn thấy phải chín mặt.

“Mình không tin lại có thể loại này, thế mà lại ở ngay xóm trọ. Đúng là nhà tắm sinh viên chật chội thật nhưng cũng phải chịu khó chứ đừng hành hạ người khác kiểu đó”, Ngọc, ĐH Luật bày tỏ.

Vô tư “tắm tiên” giữa xóm trọ.

Cảnh nam sinh tắm tiên ở các xóm trọ sinh viên không phải là ít khi mà họ cảm thấy không sống nổi với cái nhà tắm. Khi đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ thì mọi lời nhắc nhỏ, góp ý của bạn bè với họ chẳng còn ý nghĩa gì. Họ cho rằng đó là quyền của mình mà không nghĩ như thế đang làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, làm “đục” môi trường sống của mọi người và của chính mình.

Không những thế, nhiều lúc họ phải trả giá cho sự “hớ hênh” đến vô duyên của mình. “Một cậu sinh viên năm ba trường Thương mại mắc chứng bệnh "tắm tiên" khi đến tai chủ nhà trọ đã lập tức bị đuổi đi. Thế là bọn tớ nhẹ cả người”. Thảo, một sinh viên sống trọ ở khu Mỹ Đình từng “sống chung” với cảnh có những bạn sinh viên "siêu hồn nhiên" cho biết.

Hay như đôi vợ chồng tại xóm trọ đường Bưởi nói đến trên, hình ảnh họ đang tắm không hiểu thế nào lại lọt vào ống kính của một sinh viên nào đó. Những hình ảnh của họ được sinh viên trong xóm chuyền tay nhau, sang các khu bên cạnh. Thế là họ phải khăn gói tìm chỗ ở mới.

Theo Dân Trí

pigvn



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network