Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Mẹ chồng tôi ( Chương 1 )

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 hoasenhanoi99
 member

 ID 75101
 03/21/2013



Mẹ chồng tôi ( Chương 1 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mẹ chồng tôi là cô giáo dạy văn.Mẹ đã gần Tám mươi tuổi rồi nhưng mẹ vẫn còn rất đẹp.Một bà già đẹp và duyên dáng.Tôi ước gì khi tôi bảy mươi tuổi mà vẫn giữ được phong độ như mẹ bây giờ.Cũng như tất cả các bà mẹ Việt nam khác , mẹ là một người phụ nữ đảm đang và chỉn chu.
Mẹ không có con gái, thậm chí cháu gái cũng hiếm hoi.Các con của mẹ đều sống riêng nên mẹ sống một mình từ rất lâu rồi.Một mình một bóng đi về.Một mình ăn, một mình ngủ chắc hẳn mẹ đã rất cô đơn trong những ngày dông gió ?
Mẹ góa chồng từ khi còn rất trẻ.Khi đó mẹ mới ngoài ba mươi tuổi mà trong nhà chỉ toàn con trai , lộc ngộc cả đám.Chưa biết làm việc giúp mẹ nhưng lại biết ăn rất khỏe vì tất cả đều đang ở độ tuổi mới lớn cần dinh dưỡng.Trong cái thời bao cấp thóc cao gạo kém ấy, mẹ mó mẫm kiếm sống để mong sao có đủ cơm áo gạo tiền lo cho các con.Bây giờ mẹ kể lại mới thấy được một người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ ,làm sao lại có thể đi qua những nhọc nhằn ngày đó với biết bao nhiêu là gian khó.Chiến tranh , đạn bom và nghèo đói khiến nhiều lần mẹ đã nức nở với những bữa cơm hẩm, gạo hiu chan nước mắt để mà tồn tại.Để nuôi dạy các con trưởng thành, mẹ đã hi sinh rất nhiều , bỏ qua rất nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc của cá nhân mình.Mẹ của con ơi ! Con yêu mẹ lắm và con thương mẹ nữa.
Thời thơ ấu, mẹ chồng tôi là một tiểu thư lá ngọc cành vàng.Mẹ rất xinh đẹp.Mẹ nổi tiếng đến nỗi sau này những khi có dịp tháp tùng mẹ trong các cuộc gặp gỡ bạn bè xưa cũ.Gần như người nào cũng nhắc lại cái quãng thời gian tươi đẹp của mẹ.Thú vị nhất là được nghe lời thú nhận của mấy ông bạn già của mẹ về tình cảm mà các bác ấy đã dành cho mẹ suốt bao nhiêu năm qua vẫn không bị nhạt nhòa theo năm tháng.Giờ đây đã trở thành những trang nhật ký đẹp đẽ và trong sáng của mẹ và những người bạn già. Mẹ ơi ! con xin được nghiêng mình ngưỡng mộ bản thân mẹ và thế hệ của mẹ với những tấm lòng trung trinh, thủy chung với bạn bè và gia đình nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt nam và vẻ đẹp không phai mờ theo năm tháng dù cuộc đời đầy rẫy những truân chuyên mà mẹ chồng của con đã đi qua.
Con đường mẹ đã đi, không có nhiều bóng mát, không được rải hoa Hồng.Những năm tháng khó khăn trong đói nghèo cơ cực.Mẹ chồng tôi vẫn bình thản đi qua ba cuộc chiến tranh với nhiều mất mát .Vậy mà mẹ vẫn tỏa hương thơm ngát giũa cuộc đời.Giờ đây dù đã sắp bước vào tuổi bát thập
nhưng mẹ vẫn còn viết sách, những tác phẩm văn học với những giá trị truyền thống của dân tộc để giữ cho thế hệ nối tiếp hiểu rõ được cội nguồn.Mẹ chồng tôi là vậy , mẹ không chịu nổi cái cảm giác là người vô ích.Mẹ luôn muốn được làm một việc gì đó, được cống hiến cho cuộc đời.
Tôi yêu mẹ chồng của tôi như thể một người con gái gần gụi và yêu quí mẹ ruột của mình không khách sáo và không có khoảng cách dù chỉ là trong giây lát.....



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 652415
 03/31/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đọc bài viết, anh rất cảm động, những tấm lòng của những người mẹ nói chung.

Mình khâm phục những tấm lòng người mẹ, nhưng không muốn những cảnh đời: "mẹ đã nức nở với những bữa cơm hẩm, gạo hiu chan nước mắt để mà tồn tại" như vậy nữa

Hôm nay và mai sau, điều mình mong muốn nhất là tất cả những người mẹ đều vì gia đình và xã hội, nhưng không vì thế mà quên hạnh phúc bản thân, mà chịu cảnh ngang trái

Mọi người đều biết vì gia đình và xã hội trong đó vì cả bản thân mình nữa, thì cuộc sống mới thực sự hạnh phúc, chứ còn cảnh đời bất hạnh, cảnh đau lòng thì không nên.

Qua đây để những người con trong mỗi gia đình, biết nhìn nhận, biết hiếu thuận với cha, mẹ, khi thấy mẹ mình ở vậy nuôi con thì cũng nên động viên mẹ đi thêm bước nữa.

Ai cũng biết cố gắng quan tâm đến hạnh phúc của nhau thì cuộc sống mới cân bằng, đó mới thực sự là hạnh phúc, chứ còn chuyện đau lòng như thế, hy sinh hạnh phúc bản thân một cách đau đớn như thế thì quả thực là nếu mình thì mình cũng không bao giờ để mẹ mình phải chịu cảnh đơn chiếc như vậy. Đi thêm bước nữa để có người chia sẻ, cùng đồng hành, cùng gánh vác gia đình, con cái, là chuyện tốt đẹp và đó mới thực sự là hạnh phúc trọn vẹn.

Các bạn trẻ hôm nay, đọc bài này sẽ biết quan tâm đến hạnh phúc của cha, mẹ, hơn.

Chúc bạn an vui.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network