hoasenhanoi99
member
ID 76599
11/03/2013

|
Những Linh hồn Qụa tha ( phần 18 )

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Cuộc sống vốn dĩ chẳng mấy khi bình yên bởi những lo toan cơm áo gạo tiền.Phàm những nguời thiếu tiền thì gặp khi cơ cực quá , họ chia tay nhau thường cũng chỉ vì Tiền.Những người no đủ , có chút dư thừa thì khác.Họ bỏ nhau hay phản bội nhau không chỉ vì tiền mà còn cộng thêm cả ái tình nữa.Có điều lạ lùng là họ đâu có thiếu tiền mà họ vẫn cứ đâm đầu vào tiền như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa.Tiền lớn , tiền bé,tiền ít , tiền nhiều với hạng người này chẳng biết bao nhiêu là đủ.Con người vốn hơn loài cầm thú ở trái tim , khối óc.Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.Thời nay , con người có khi còn thua xa loài cầm thú vì những toan tính.
Lại nói về các bà mẹ của những nhân vật trong câu chuyện này.
CHUYỆN CỦA MẸ CHỒNG THƯ
Bà có một cái tên rất đẹp là Nguyễn Thị Bích Ngà.Bà được sinh ra trong một gia đình danh giá vao bậc nhất xứ Bắc kỳ vào những năm đầu thế kỷ hai mươi.Cha của bà là tổng quản của cục bưu điện ba nước Đông dương.Mẹ bà là một hoa khôi xinh đẹp nức tiếng gần xa của thành phố Hải phòng- Quảng yên ngày đó.Sinh ra trong một gia đình tiếng tăm lừng lẫy như vậy ,nhưng cô gái bắc kỳ xinh đẹp, duyên dáng ( bà vốn được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ rất nhiều )không chọn cho mình con đường thương mại mà bà lại chọn ngành sư phạm.
Ai cũng nghĩ về bà: một cô gái có vẻ xinh đẹp yêu kiều,từ lời nói đến dáng đi đều nhẹ nhàng thanh tao đến thế, chắc hẳn cuộc đời bà sẽ một bước lên xe xuống Ngựa, àn nhàn sung sướng lắm.Nhưng có ai đâu ngờ kể từ khi người cha yêu dấu của bà qua đời cuộc đời bà từ một nàng tiểu công chúa bỗng đâu rớt thẳng từ Thiên đường xuống cõi trần gian .
Lúc đó mẹ bà còn rất trẻ, với nhan sắc trời cho và dáng vẻ sang giàu danh giá lắm, khiến cho ong bướm cứ lượn lờ vây bám.Vì góa chồng khi còn rấ trẻ, nên mẹ đẻ của bà nhanh chóng tái hôn với một tay vỏ sĩ Đấm bốc vô địch Đông dương kiêm lái xe riêng cho gia đình bà.Cuộc sống dần sa sút không còn được như xưa nũa.Bà cùng hai người chị gái ruột của mình bỗng nhiên trở thành những con người cơ nhỡ, ngơ ngác nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu xám xịt.
Với mẹ bà vừa thương , vừa hận.Thương vì mấy mẹ con không còn có được hạnh phúc như ngày cha còn sống.Hận là bà dẫu có tái giá thì cũng phải chọn người ngang tài , ngang sức với cha chứ tại sao lại kết hôn với một gã võ biền tỉnh lẻ, vô duyên thô lỗ.Chị em bà chỉ còn biết kêu trời nhưng trời tiếc thay lại chẳng có tai............
.Ba chị em bà dắt nhau bỏ đi, tự kiếm sống trong Nam ngoài Bắc, nhưng rồi tình mẫu tử chẳng nỡ lìa xa .Chị em bà cuối cùng cũng dàn hòa với mẫu thân.
Cùng với những biến cố thăng trầm của lịch sử những năm giữa thế kỷ hai mươi. Bà Bích Ngà đi học trường nữ sinh và cũng tham gia phong trào học sinh yêu nước như hầu hết học sinh thời bấy giờ.Bà giấu truyền đơn trong lớp quân đen bên trong tà áo dài duyên dáng.Cô nữ sinh hồn nhiên chưa biết sợ là gì.Bà đi qua nhưng nơi có đông nguòi tụ tập gần ngay bốt giặc Pháp rồi lén thả truyền đơn.
Năm mươi bảy tuổi , bà có một mối tình rất đẹp với nhà giáo Lục Cương.Khi đó , ông là một thày giáo trẻ nhưng đã sớm có một số tác phẩm bình về văn học khá tiếng tăm.Năm mười chín tuổi,giữa khi nhan sắc của bà đang rực rỡ huy hoàng nhất,
bà đột ngột kết hôn với nhà Giáo Lục Cương để lại biết bao nhiêu nuối tiếc cho vô số chàng công tử đất Hà thành.
Hạnh phúc của bà vô cùng viêm mãn bên người chồng tài hoa và bầy con thơ đẹp đẽ.Bà sinh được bốn người con trai nhưng người con thứ ba bạc mệnh nên đã qua đời ngay từ lúc lên ba.
Những biến cố thăng trầm theo dòng lịch sủ đã cuốn cuộc đời bà đi như một cơn bão lũ kinh hoàng.Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng , bà bỗng nhiên trở thành người đàn bà bốn con với cơn ác mộng cơm áo gạo tiền.
Người ta có câu : HỒNG NHAN BẠC MỆNH CẤM CÓ NGOA.
Cũng giống thân mẫu của mình bà góa chồng khi còn quá trẻ, hơn ai hết bà hiểu và thấm thía cuộc đời của một góa phụ.Hai bàn tay trắng , chồng chất nợ nần bà chẳng biết nương tựa vào ai.Nước mắt bà đã chảy từng đêm trên gối chiếc nhưng mà vẫn kiên quyết không đi bước nữa.Bà người phụ nữ yếu mềm đã trở nên cứng rắn lạ.Bà vừa làm cha vừa làm mẹ một mình nuôi dạy các con lên người.Các con của bà giờ đây đều đã trưởng thành. Bà tự hào vì bản thân mình đã vượt qua dông bão cuộc đời để các con có được ngày hôm nay.Cả ba người con của bà đều tốt nghiệp tại các trường đại học danh giá.Với bà đó chính là trái ngọt là kết quả của những phấn đấu không ngừng nghỉ của một nguời phụ nữ đơn thân đã ngạo nghễ đi qua biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời .
Bây giờ dù tuổi đã tám mươi nhưng bà Bích Ngà vẫn còn tham gia các diễn đàn văn học ( bà vốn là một cô giáo dạy văn ).Nối nghiệp văn chương của chồng bà đã liên tiếp cho ra đời những công trình nghiên cứu về văn học và lịch sử.Có lẽ bà là người cuối cùng của thế kỷ hai mươi còn sót lại với đầy đủ :CÔNG DUNG NGÔN HANH.Lạ thay, ở tuổi tám mươi nhưng bà vẫn còn rất đẹp.Nhan sắc một con người như bà khó có thể tàn phai vì người ta còn nhìn thấy lấp lánh trong đôi mắt bà một tâm hồn đẹp
Cuộc đời bà tựa như là một cuốn tiểu thuyết muôn màu muôn săc,đẹp tuyệt vời nhưng có pha lẫn trong đó nhiều đắng cay tủi nhục trải dài theo quãng thời gian tám chục năm trời.
( CÒN NỮA )

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|