Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Những Linh hồn Qụa tha ( phần 48 )

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 hoasenhanoi99
 member

 ID 76906
 12/25/2013



Những Linh hồn Qụa tha ( phần 48 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Anh em kết nghĩa

Chẳng hiểu là số phận an bài hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà khi sang Moscow Mr Bê lại kết nghĩa anh em với một gã bác sĩ trường y có cái tên trùng với tên của ông anh cả ở chốn quê nhà.Nếu ông Lục Võ Vinh có vợ quê gốc Nghệ an thì ông anh kết nghĩa trùng tên này lại được sinh ra và lớn lên ở miền trung Nghệ tĩnh.
Ông Vinh sang Nga từ hồi nào chẳng rõ nữa, ông này khôn quá là khôn , khôn hết cả phần của những người khôn khác.Ông bác sĩ Vinh có vợ và em gái vợ cũng là du học sinh ở Nga.Hết thời hạn hai người này buộc phải về nước.Về Việt nam chưa được bao lâu thì hai chị em lại thấy thương nhớ nước Nga nên họ tìm mọi cách để quay trở lại.Thời đó là những năm đầu của thập kỷ chín mươi, lấy được visa để đến Nga là không dễ.Loay hoay mãi , xoay các cửa mà chưa tìm được cách nào đưa vợ và em gái vợ quay trở lại Moscow.Vừa may Mr Bê khi đó lại mới tiên phong mở ra con đường xuất khẩu lao động đưa người sang Đông âu bằng nhiều con đường khác nhau.Có cả hợp pháp và bất hợp pháp nên ông Vinh mừng như bắt được vàng.Mr Bê được ông bác sĩ xứ nghệ đưa vào tầm ngắm để gả cho cô em vợ.Theo tính toán của ông này thì việc kết nghĩa thâm giao với Mr Bê sẽ lợi cả đôi đường.Em vợ có một chỗ nương tựa đáng mơ ước và ông ta có thêm một cánh tay đắc lực để sai khiến và nhờ cậy.
Moscow thời kỳ bấy giờ nhiễu nhương và lộn xộn.Người qua học thì không học, người qua chơi cũng chẳng chơi.Tất cả gói gọn trong một chữ Tiền. Buôn gian bán lậu, giết người cướp của.Bắt tay nhau ,liên doanh liên kết cũng chỉ vì tiền.Kết hôn vì tiền.Cặp bồ vì tiền, giết nhau vì tiền.Tiền là tất cả.Mọi giá trị đạo đức bị đẩy lại phía sau, vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.Trước mặt nhau nói cười hỉ hả như thể thâm giao chẳng thể tách rời, sau lưng cho người theo dõi sát hại nhau không chừng.Nhiều người Việt nam đã bỏ mạng lại đây.Có người mất tích một cách âm thầm khó hiểu.Có kẻ bị đoạt mạng một cách phô trương.Người có tóc thì đề phòng, người vô danh thì cẩn trọng lừa nhau từng miễng một.Tất cả là một tổ hợp cộng sinh không hơn không kém. Đĩ điếm và gian thương.Ngoại tệ, vàng và vũ khí.Buôn hàng cấm và buôn cả mạng người ,miễn là có thể kiếm ra tiền.Ai cũng đặt quyền lợi của mình lên cao nhất nên khi có kẻ nhăm nhe miếng cơm manh áo là sẽ bị loại trừ ngay, như một cách để sinh tồn.Một thế giới ngầm của những trò dối lừa .Đàn ông lừa đàn ông.Đàn bà lừa đàn ông.Đàn ông lừa phụ nữ.Tất cả đều dối gạt nhau và tự gạt chính mình giẫm đạp lên nhau để tồn tại.Hạnh phúc ư? Thật quá hão huyền, nếu túi không có thật nhiều tiền thì đừng mong có kể đồng lòng , đồng dạ.Tiền hết thì tình cũng tan, bạn bè cũng hết.Nếu đã từng sống ở Đông âu thì hẳn ai cũng biết không tiền thì sẽ chết hoặc quá nhiều tiền cũng có khi phải chết.Cuộc sống ở chốn này ,thật khó lắm thay !!!
Lại nói về ông Vinh sau khi tìm đươc Mr Bê là con mồi để đồng cam cộng khổ và điều quan trọng là có thể giúp ông này đưa vợ và cô em vợ đến Moscow.Ông ta liền nhanh chóng tiến hành cùng Mr Bê cắt máu ăn thề kết tình huynh đệ.Mr Bê khi đó tuổi mới vừa băm lại còn độc thân , có dư tiêu chuẩn để làm chồng cô Nga em vợ ông Vinh.Trước sau , trên dưới đã sẵn sàng. Mr Bê được sắp xếp một chuyến trở về Việt nam coi mặt cô Nga và họ hình như cũng thích nhau.Hai kẻ gái chưa chồng , trai chưa vợ gặp nhau tay bắt mặt mừng, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Khi trở lại Moscow, chàng và nàng còn thư từ qua lại hẹn thề ngày tái ngộ ở trời Tây.Thật không may cho hai kẻ si tình , ngày đó thủ tục cấp visa vào Nga còn quá rườm rà và phức tạp nên mãi tận mười tám tháng trời sau cái ngày định mệnh họ đã nhìn thấy mặt nhau mới xong.Khi nàng khấp khởi vui mừng đến ngày hội ngộ thì chàng lại đã dở dang vướng vào một cái bẫy Nhền nhện.Con Nhện dính bầu và chàng hiệp sĩ cũng mắc lưới tơ mành luôn không cách nào gỡ ra được hoặc giả chàng cũng không muốn gỡ.Mr Bê vội vã kết hôn bỏ mặc người trong mộng bẽ bàng duyên phận.Người tính đúng là không bằng trời tính.Cũng có khi tại họ chẳng có duyên.
Nước Nga ngày đó là một ổ chứa khổng lồ có thể dìm chết một số người từ thiên đường xuống địa ngục nhưng cũng có thể biến một con điếm thành môt quí bà.Cả triệu người sa chân nhưng cũng có vài trăm người trúng số.Như trong một khu rừng không quá rậm chỉ toàn người đi săn.Ai cũng tự cho mình là thợ săn tài năng nhưng hỡi ôi người ta có biết đâu được rằng khi đã lỡ chân bước vào trong khu rừng đó thì kẻ đi săn hay con mồi cũng chỉ là một mà thôi.Người ta săn nhau, ắt có kẻ thua người thắng. Kể thua thành con mồi, thế là toi một giấc mơ đổi đời giữa một phương trời xa lạ.Nhiều kẻ đã trẫm mình , nhiều cái chết thương tâm không người thân đưa tiễn.Kết quả chỉ còn là một nắm tro tàn nơi đất khách mà thôi.
Anh em kết nghĩa tưởng đầy mãi ,hóa ra lại vơi đi cạn trơ đấy chén.Toan tính không thành tình thâm cũng hết.Cái giọt máu ăn thề những tưởng thiêng liêng là thế bỗng trở nên quá tầm thường khi mục đích dở dang.Thế là tan vỡ một chuyện tình huynh đệ, mỗi người đi mỗi ngả.Mục đích của bác sĩ Vinh dù sao cũng đã xong một nửa mà chẳng tốn một xu.
Lâu lâu , sau này có đôi ba dịp gặp lại những cố nhân cùng nhau ôn lại chuyện xưa.Mr Bê trong câu chuyện của mình, bao giờ cũng có chút ngậm ngùi nuối tiếc về một quá khứ oai hùng của thời trai trẻ.Còn bác sĩ Vinh liệu có còn nhớ hay ông đã quên rồi cái món nợ ân tình mà Mr Bê đã đưa hai chị em vợ của ông sang Moscow từ cái thời xa vắng đó? Chỉ biết rằng ông này chẳng có liên lạc gì với Mr Bê kể từ ngày tự tay ông ta đã cắt đứt sợi dây huynh đệ.Chẳng biết, sau này nếu lỡ chạm mặt nhau, bọn họ sẽ cư xử ra sao khi trong lòng mỗi người có kẻ quên người nhớ.
Ôi ! Nhân tình thế thái ở trong cuộc đời này thật là khó lắm thay.Nếu có trách thì chỉ trách sao người ta không thể quên được ngay những điều đã cũ, đã thành quá khứ để cho những ai đang sống trong thời hiện tại cứ phải đau lòng vì kỷ niệm của ngày xưa.Một điếu đơn giản vô cùng là quá khứ dù có tươi đẹp đến đâu thì cũng đã là quá khứ xin những người đang còn sống hãy đưa nó vào bảo tàng lịch sử để dành chỗ cho hiện tại và tương lại đang hiện hữu bên mình.Mong lắm một sự bình yên cho những người đang còn sống.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network