hoasenhanoi99
member
ID 78784
09/14/2014

|
Vợ ma

Cứ tới ngày một âm lịch hàng tháng người ta lại thấy hoa tươi trên nấm mồ của một người con gái có cái tên rất đẹp là Duyên.Tên đệm của nàng là Mỹ.Mỹ duyên qua đời khi còn rất trẻ.Năm đó nàng mới hai mươi ba tuổi.Cái tuổi đang phơi phới với biết bao nhiêu hoài vọng, ấp ủ yêu thương và sự nghiệp đang còn dở dang.
Mỹ duyên đột ngột qua đời khi nàng vẫn đang là con gái.Cái chết của nàng để lại nhiều tiếc nuối và đau xót.Tuy nhiên sau khi qua đời nàng lại nghiễm nhiên trở thành thiếu phụ .Nàng là một phụ nữ may mắn khó có người phụ nữ nào bì kịp vì suốt nhiều năm sau kết hôn nàng luôn nhận được những đóa hoa hồng tươi thắm đều đặn một tháng đôi lần.Khi những đóa hông vàng vừa bắt đầu khô héo thì ngay lập tức được thế bằng những đóa hồng trắng hàm tiếu vừa hé nụ đẫm sương , thơm ngát, rực sáng cả một góc nghĩa trang buồn.Nhờ có Mỹ Duyên mà cả một đoạn đường vô nghĩa trang luôn được quét dọn tinh tươm sạch sẽ.Cỏ cũng được cắt tỉa gọn gàng.Nàng dịu dàng mỉm cười, một nụ cười vĩnh cửu trên tấm bia mộ đề tên nàng.
Thực là tên của người chồng trên dương thế của Mỹ Duyên.Thực yêu nàng vô điều kiện với một tình yêu không suy suyển.Thực dáng cao, gầy,phong độ và khá đẹp trai.Thực gặp Duyên trong sinh nhật của một người bạn và từ đó bi kịch bắt đầu đổ sập xuống cuộc đời chàng.
Tình yêu sét đánh của họ tưởng chừng không có gì chia cắt nổi bỗng nhiên biến thành một nỗi ám ảnh đeo bám cuộc đời của nhiều số phận trái ngang khi mà tình người duyên ma dường như khó tìm ra lối thoát.
Ai cũng nói:Ma là ma, người là người.Mọi người đều khuyên Thực hãy tỉnh táo khi Mỹ Duyên đột ngột qua đời.Nhưng với Thực dường như nàng vừa mới ở đâu đây.Tiếng cười của nàng vẫn còn vang lên rất rõ bên tai chàng.Ánh mắt trìu mễn của nàng vừa mới chạm mắt chàng đó thôi, làm sao chàng có thể quên người con gái đó được.Hơn nữa đối với Thực Mỹ Duyên bây giờ đã là vợ của chàng, được hai bên mẹ cha chứng giám.Thực cũng đã rước vong linh nàng về phòng tân hôn của chàng rồi đó thôi.Mỹ Duyên ơi ! Duyên tình của chúng ta là thực, là Duyên Thực đó em ơi! Kiếp này , kiếp sau và mãi mãi nha em yêu!
Sau đám tang của Mỹ Duyên tròn ba năm, người gác nghĩa trang thấy xuất hiện thêm một người phụ nữ đi cùng Thực tới viếng mộ Duyên.Sau lần đầu đi cùng Thực, những lần sau đó nàng thường đi một mình,Chỉ thi thoảng Thực mới xuất hiện cùng nàng.Cũng có lần Thực vừa qua buổi sáng thì buổi chiều nàng ghé.Điều đặc biệt là người phụ nữ này khá kiệm lời.Nàng hầu như không nói một lời nào.Đến rồi đi như một cái bóng, âm thầm và nhẫn nại.Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm.Hoa tươi và trái ngọt,một tháng hai kỳ, bày biện tinh tươm.Mắt nàng ngày một buồn hơn mỗi khi chiều xuống.Có đôi khi người gác nghĩa trang bắt gặp nàng lén đưa tay áo lên lau nước mắt .Bảng lảng trong khói hương những chiều mồng một hoặc hôm rằm.Bóng người như hòa nhập bóng hồn ma làm một.Đã quá quen với hình ảnh đó nên thi thoảng có lần nào đó đã qua năm giờ chiều mà chưa thấy bóng dáng người phụ nữ đến viếng mồ Mỹ Duyên bỗng khiến cho người đàn ông gác nghĩa trang cảm thấy lo lắng lòng dạ bất an.Chỉ có hai lần người phụ nữ đó đến muộn trong nhiều năm qua.Vẻ mặt u buồn của người phụ nữ này gây tò mò cho người gác nghĩa trang về thân phận của nàng với người đã khuất.Nhiều lần ông tính bước lại làm quen với nàng để hỏi thăm vài câu xã giao, nhưng nhìn vẻ trầm tư của nàng ông lại không nỡ phá tan bầu không khí quá riêng tư của nàng.Vì vậy, bí mật vẫn luôn là bí mật của nàng, Mỹ Duyên và Thực........
Ông nghĩ : Một ngày nào đó, khi trời có nắng, ông sẽ hỏi nàng cho rõ ngọn ngành.
( còn nữa )

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|