1
ototot
member
ID 27827
08/13/2007

|
Nhân chi sơ, tính bản thiện!

Ở nước nào, nền văn hoá nào, thời đại nào, trẻ thơ cũng là thật thà, là ngây thơ, là trong trắng, là đáng kính.
Khi lớn lên, chúng hư hỏng là do nhiễm phải những thói hư tật xấu cuả người lớn chúng ta!
Mời các bạn xem thử những lời nói con trẻ ở nước Mỹ, và ai có ghi chép được lời con trẻ Việt Nam thì cũng xin đăng lên, để ..... người lớn chúng ta được học hỏi chúng với!

"Dear” ông Trời:
Thay vì để người ta chết đi rồi lại sinh ra người khác, tại sao ông không để mọi người hiện tại sống nhăn thì tiện hơn nhỉ? (Jane)

“Dear” ông Trời :
Tôi đi dự đám cưới mà thấy người ta hôn nhau ngay cả trong nhà thờ, bậy quá heng! (Neil)

“Dear” ông Trời :
Chắc máy đóng kẹp giấy là phát minh vĩ đại nhất cuả ông hả? (Ruth M.)

“Dear” ông Trời :
Thời kinh thánh khi xưa, người ta có ăn nói … “linh tinh” như bây giờ không hả ông? (Jennifer)

“Dear” ông Trời :
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến ông, ngay cả khi không đọc kinh.(Elliott)

“Dear” ông Trời :
Tôi là người Mỹ, còn ông là người gì? (Robert)

“Dear” ông Trời :
Cám ơn ông đã cho tôi đưá em trai, nhưng tôi cầu xin con chó con cơ mà! (Joyce)

“Dear” ông Trời :
Chắc là khó lắm thì ông mới yêu được tất cả mọi người trên toàn thế giới, chứ nhà tôi có 4 người thôi mà không làm được! (Nan)

“Dear” ông Trời :
Sao giưã Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, chẳng có lễ gì cả vậy ông? (Ginny)

“Dear” ông Trời :
Nếu Chủ Nhật này, ông có đến nhà thờ, thì tôi sẽ khoe ông đôi giầy mới cuả tôi cho ông xem! (Mickey D.)

“Dear” ông Trời :
Nếu sau này ông gởi tôi trở lại trần thế, đừng cho tôi làm con Jennifer, vì tôi ghét con nhỏ đó lắm! (Denise)

“Dear” ông Trời :
Nếu ông cho tôi cây đèn thần như Alladin, tôi nguyện biếu ông tất cả, trừ túi tiền hay bộ bàn cờ tướng cuả tôi! (Raphael)

“Dear” ông Trời :
Tôi đọc sách thấy nói Edison phát minh ra ánh sáng (đèn điện). Nhưng đi học giáo lý người ta bảo ông làm ra. Vậy chắc là hắn “chôm” được sáng kiến cuả ông hả? (Donna)
Thân ái chúc vui đầu tuần,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 200333
08/13/2007
|

AKA47 hôm nay được mẹ cho về quê chơi. Vào nhà một người trong xóm. Người hàng xóm hỏi:
- Cháu cầm tinh con gì?
Cô bé nói:
- Con gà, con lợn, con bò.
- Tại sao cháu nói thế?- Người hàng xóm hỏi.
Cô bé trả lời:
- Vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu viết như gà bới, khi tắm thì mẹ cháu bảo bẩn như con lợn, khi xem sổ liên lạc thì bố cháu bảo ngu như bò.
Đây là bài Sưu Tầm, nếu có trùng hợp với tên của ai xin niệm tình tha thứ. Cám ơn.
|
 |
hongqcong
member
REF: 201231
08/15/2007
|

Hi Ototot!
Tôi thấy khác.
Cha nào con nấy.
Dòng nào giống nấy.
Hổ phụ sanh hổ tử.
Ototot thử cho các bé chơi chung với nhau thì ot sẽ thấy đứa này ăn hiếp đứa kia.
|
 |
aka47
member
REF: 201235
08/15/2007
|

Anh Ly Nhất ui , truyện kể vui lắm , em sẽ kể lại cho các bạn trong những lúc party , chỉ cần đổi tên thui.
Đúng hôn?
Anh ...dễ thương thật rồi , nhưng em ghét anh lắm , em còn ấm ức cái vụ anh bắt đền chị kia quẹt vô xe anh trong khi gia đình chị đó nghèo xơ xác.
Nghĩ tới là em thấy anh ...tàn nhẫn với người nghèo đó.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 201355
08/15/2007
|

AKA47 a! Cái chuyện đụng xe đã trở thành lịch sử rồi, anh chẳng còn nhớ cái gì cả. Ai lỗi, ai phải thì hảng bảo hiểm tự lo, anh chẳng có xía vào. Mà cái chuyện đó của người dưng sao em lo quá xá vậy?
Hì,hì,hì…
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|