Hôm nay quay về nhà, mò lắm mới về được tới cổng nhà, hihic
Bấm mấy lần mật mã đều bị đá văng ra thiệt tội nghiệp TT8.
Xin phép cho TT8 vào đề nhen
nếu có gì không đúng mong Cả Nhà thương cảm bỏ qua
Lời đầu tiên muốn nói, TT8 là người Công Giáo
vô tình nghe được bài kinh bên Phật Giáo > Kinh Nam Mô A Di Đà
làm TT8 rung động khi nghe, đồng thời dẫn TT8 đi xa lắm luôn
thật tình TT8 nghe không hiểu gì cả, đó mới là chuyện lạ
Tự nhiên nghĩ đến một người, em ấy theo đạo Phật Giáo
em ấy mắc phải sai lầm, và bản thân TT8 luôn nghĩ,
nếu một ngày nào đó, có xảy đến với TT8 hoặc ai trong chúng ta,
cũng mong sẽ có người nào đó góp một lời cầu xin với Đấng Thượng Đế Trên Cao
TT8 muốn xin cho em ấy Tâm Luôn An Yên Buông Bỏ Những Bụi Trần Bám Víu, những hận thù sân si
Vì thế, TT8 mạo muội viết những dòng chữ này bỏ lên trang nhà.
Một mình TT8 sợ không đủ sức
nên xin Cả Nhà ai có lòng xót thương
xin hãy góp một lời cầu xin cùng TT8
thành thật cám ơn thật nhiều ạ.
Lâu quá mới ghé lại diễn đàn. Nói đến cầu nguyện thì tôn giáo nào cũng có. Có linh hay không mói quan trọng. Ở đây tl thấy Lảo Tôn người sẻ trả lời câu thắc mắc của thím. Theo tl thì người đó nhất tâm cầu nguyện mói có hiều quả chứ mình cầu phụ chỉ một phần nào thôi.