1
doanchithuyyy
member
ID 26365
07/13/2007

|
Một số quán ăn ở Saigon

BÁNH CANH GIÒ HEO
Thái Sơn Quán
175 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM 
PHỞ TA
82 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

BÁNH MÌ TA
259 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM
Gồm có các loại bánh như:

Bánh dầy

Bánh giò

Bánh mì thịt
CHÁO MỰC
Thái Sơn Quán
175 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM

BÚN THANG
Quán Thanh Thảo
129 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

HỦ TIẾU NAM VANG
Trường nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố
153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

PHỞ SỐT VANG
Phở Hoàng Tùng
205 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM

CHÁO CÁ, CHÁO LÒNG
Quán 119 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM


MÌ QUẢNG
Quán Chợ Đo Đo
10/14 Lương Hữu Khánh, Q. 1, TP. HCM

CƠM
Minh Đức
35-100 Tôn Thất Tùng -Q1-HCM

MÌ XÀO MỀM
Trên vỉa hè đường Trần Quang Khải, Q. 1, phía trước nhà số 180.

BÚN MỌC
Quán Chợ Đồng Xuân Hà Nội
3 Sông Đáy, Q. Tân Bình, TP. HCM

MÌ HOÀNH THÁNH
Phố ăn khuya trên đường Nguyễn Hữu Cầu, Q. 1 (bên hông chợ Tân Định).

BÚN BÒ HUẾ
22b Nguyễn Hữu Câù (Gần chợ Tân Định )

Phở Tân Định
32 Nguyễn Hữu Cầu, Q. 1, TP. HCM

Còn nhiều nữa.... nhưng giới thiệu không công bao nhiêu đủ rồi, ai có nhu cầu quảng cáo thì gởi hình lên nhe 
(st)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
ototot
member
REF: 187214
07/13/2007
|

Tôi cực lực phản đối việc doanchithuy đăng lên những hình ảnh món ăn ngon, vì tôi cho đây là một hình thức tra tấn vố nhân đạo cái bao tử cuả tôi, nhất là trong khi tôi phải kiêng mỡ (có quá nhiều trong chân giò, làm nghẽn động mạch, có thể đưa đến tai biến mạch máu não), kiêng chất tinh bột (như bánh phở, mì sợi, làm tăng độ đường trong máu, đưa đến bệnh tiểu đường), kiêng chất sodium (dĩ nhiên có nhiều trong bột ngọt và mắm muối, làm huyết áp tăng), kiêng thịt đỏ (như thịt bò, thủ phạm gây bệnh tim mạch cho dân thành thị)...
"Dã man vô nhân đạo" hơn nưã là chất lượng cuả những hình ảnh, nó khiêu khích con mắt cuả tôi!
Những ai cùng hoàn cảnh như tôi, hãy cùng lên tiếng!
Thân ái,
|
 |
dongtahoangds
member
REF: 187216
07/13/2007
|

Thưa Bác OTOTOT,
Tôi xin đồng ý với bác, trưa nay tôi phải đi thăm Bún Bò Cà Mâu rồi.
Đang nghiên cứu chất Gallium Nitride, bây giờ nó chỉ còn mấy Watts, đúng là DCT hại người khoa học rồi đó.
|
 |
doanchithuyyy
member
REF: 187217
07/13/2007
|

Bác Ototot, bác không ăn thì DCT sưu tầm "truyện tiếu lâm" về các quán ăn ở Saigon tặng bác nhe!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
******
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: - UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
- Phòng kinh tế Quận 1
Tôi tên : Hoàng
Thường trú : ..... Phạm Ngọc Thạch , Phường 6 , Quận 3.
Đại diện hộ kinh doanh Mi Tau tại số 6/33 đường Cách mạng tháng Tám, Phường Bến Thành Quận 1.
Giấy phép kinh doanh số 41A 8010144 cấp ngày 28 tháng 03 năm 2006.
Tôi có nhận được Quyết định : Xử phạt vi phạm hành chính
Trong đó có nội dung phạt do để tên biển hiệu tiếng nước ngoài . Tôi xin trình bày như sau :
Quán chúng tôi bán các món ăn Huế là đặc sản của Miền Trung nên từ cách đặt tên chúng tôi cũng dùng từ ngữ gợi nhớ và phù hợp với cách xưng hô của người Miền Trung. Khi còn nhỏ trẻ em Miền Trung thường xưng hô với nhau là "mi" và "tau" (cũng như "mày" và "tao" của người Miền Bắc).Lớn lên cũng vẫn gọi thân mật mi tau như anh và tôi .Chỉ là cách thể hiện ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai của người Miền Trung một cách thân mật . Hai từ Mi Tau chúng tôi đặt cách nhau chứ không để liền nên không gây hiểu lầm là tiếng nước ngoài .
Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Phòng Kinh tế Quận xem xét lại nội dung phạt trong quyết định trên cho chúng tôi và được ghi bổ sung tên Mi Tau vào giấy phép kinh doanh .
Tôi chân thành cảm ơn.
TP HCM ngày 10 tháng 05 năm 2006
Người làm đơn
Nguyễn Hoàng
Kết quả : Vẫn bị phạt 800.000đ vì tội để biển hiệu tiếng nước ngoài ????????
Nhờ quý độc giả minh xét giùm tôi
Truyện này có thiệt 100%, ai không tin click vào nhà khổ chủ xem tiếp
Huynh ĐTHDS thấy truyện tiếu lâm ở Saigon vui không?
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187235
07/13/2007
|

Chào Chị Thủy,Ds thấy Chị chưa ngủ nên hỏi Chị tí xíu.Chị đi nhiều nơi và ăn nhiều món ngon theo nhiều cách vậy Chị có thể tạm nhận xét ra đệ nhất món của ba miền Bắc,Trung,Nam không vậy?Để ai lâu lâu có dịp thì đãi hay ăn lại mấy món đó trước,chứ ăn theo thứ tự những món mấy hôm nay chị đãi thì bề ngang cũng ngang ngang bề dọc quá,chị ư!Mến!
|
 |
dongtahoangds
member
REF: 187236
07/13/2007
|

Đây chính là hậu quả của căn bệnh "Dị Ứng Trí Thức" ngày trước mà ra.
"Tri Nhạc như Tri Dân"
"Tri Thức như Tri Tâm"
"Tri Tâm như Tri Kiến"
"Bất Tri Kiến như Lạc Hậu"
|
 |
meofun
member
REF: 187240
07/13/2007
|

ừng ,ực...ừng ..ực...
ực...
fun
|
 |
ototot
member
REF: 187241
07/13/2007
|

Thông thường, chuyện "tiếu lâm" đọc lên thì phải cười, thì đây ta cũng cười, chỉ khác là "cười ra nước mắt"!
Nước nào cũng có luật do các nhà làm luật soạn ra. Đó là ngành lập pháp, là quốc hội. Nhưng diễn giải luật như thế nào là công việc cuả toà án, cuả ngành tư pháp, và sau cùng chính quyền từ trung ương đến điạ phương, tức ngành hành pháp cứ việc chiếu luật mà ... phang lên đầu những ai phạm luật!
Vậy theo tôi, có 2 vấn đề cần làm sáng tỏ là - Có luật nào cấm đặt tên bảng hiệu bằng tiếng nước ngoài không? (Và luật cao nhất là ở trong hiến pháp, hay các bộ luật triển khai ra từ Hiến Pháp, chứ không phải "luật" do 3 anh các cấp như UBND này nọ làm ra!)
- Chủ quán Mi Tau không có quyền "xin xỏ" hay có ý kiến gì với cơ quan viết lệnh phạt. Nhưng anh Hoàng có quyền khởi tố UBND Quận 1 ra trước pháp luật, đòi bồi thường..., nếu quả thật thấy mình bị phạt ... bố láo!
Nói chơi vậy thôi, ngày nào còn có chế độ "xin, cho" thì ngày đó còn nhiều chuyện "tiếu lâm" như thế này, vì ... Luật Rừng quy định như vậy!
Thân ái,
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187243
07/13/2007
|

Chị Thuỷ và các Anh Chị kính!
Ở đây Ds chỉ góp ý trực tiếp cá nhân đã xử lý vụ việc trên thôi:
Sai:tiếng nước ngoài là tiếng nước nào?Nghĩa là gì?Bí!Biết sai nhưng không sửa.
Đúng:luật đã ra vậy thì cứ theo đó mà"hành",dù là ở trên rừng cũng vậy.Hai lần sai thì có thể đúng chứ sửa đúng rồi hoá ra lại sai?No được!
Giải pháp:dư loạn mà ầm lên thì rất dễ mất đoàn kết toàn dân,nên vì lợi chung mà mìnnh cũng có ích riêng vậy,tránh được họ cho toa thuốc 1,6 triệu nữa,biết đâu do bệnh cao áp huyết hay do gì khác nữa.
|
 |
ototot
member
REF: 187279
07/13/2007
|

Tôi thấy đề tài chuyện tiếu lâm cuả doanchithuy có giá trị ở chỗ nó gợi suy nghĩ cho người đọc.
Đừng sợ "mất đoàn kết" mà từ bỏ đấu tranh cho một ngày tốt đẹp hơn. Nó đến sớm hay muộn là hoàn toàn tuỳ thuộc ở lòng can đảm dứt khoát với những tật xấu cần loại bỏ!
Thân ái,
|
 |
doanchithuyyy
member
REF: 187447
07/13/2007
|

Cám ơn các bạn đã ghé vào xem!
Giới thiệu quán Mi Tau
Giống như tên quán, cách trang trí, khung cảnh quán mang không khí gần gũi, ấm cúng với những bạn thân xưng hô nhau "mi - tau" (mầy, tao) theo kiểu của người Huế.
Những bức ảnh biểu đạt đất cố đô được phóng to chiếm cả mảng tường. Trên bàn ăn, bệ cửa bày đủ loại sách, tạp chí giới thiệu về vùng đất thần kinh này.
Giữ gìn và phát triển ẩm thực truyền thống Huế là ý tưởng chính của quán Mi Tau. Chẳng hạn, món cuốn ruốc tôm chua, rau củ gồm khoai lang bí, khoai lang dương ngọc, rau muống lấy phần đọt non với một ít bún và rau thơm cuốn bánh tráng với con tôm chua và thịt ba chỉ cắt lát. Thú vị hơn là thêm một tí ruốc kho sánh đặc. Vị chua, ngọt, béo, bùi như hoà thành một hỗn hợp cứ thấm dần trong miệng.
Những món như bún bò, bánh bèo, nậm… đậm hương vị quen thuộc nhưng vẫn thanh, vẫn thoang thoảng mùi của ruốc, của nước mắm. Món tráng miệng có đông sương dừa, rau câu ngọt nhẹ và thơm.
Q.T
Giá tham khảo: Ruốc tôm chua: 30.000đ/phần; Bún bò: 25.000đ/phần; Bánh nậm, bột lọc, ít: 15.000đ/phần; Đông sương dừa: 18.000đ/phần
Địa chỉ: MI TAU Quán, 6/33 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1 - ĐT: 8272856
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187474
07/13/2007
|

Một ngày gần đây sẽ có những người Bạn đến với Mi Tau.
Xem,học hỏi,thưởng thức và cũng là ủng hộ gián tiếp cho những ai giữ gìn và quảng bá văn hoá ẩm thực VIỆT.
Ds cám ơn Chị DCT!Ds thích món Huế lắm.Thanh mà đậm đà,ngon.Bạn Bè xa gần cũng thích nữa.
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187479
07/14/2007
|

Thưa Bác OTOTOT và các Bạn!
Hôm qua Ds nói với các Bạn trong nước nên có nhiều ý chưa rỏ ràng.Bây giờ Ds nói rỏ hơn nè:
Ở một đất nước đã có dân chủ rồi thì khi dư luận đã lên tiếng thì bất kể chuyện gì,dư luận đều đúng hết.800000 chỉ là chuyện nhỏ hơn con thỏ,sẽ có thể được trả lại,kèm một lời xin lỗi rất lịch sự chẳng hạn.800 triệu cũng một cách giải quyết.
Khi đã có đầy đủ luật Vua,Phép nước rồi thì cứ theo vậy mà thực thi.Người dân rất hay(thích) vi phạm luật ở nhiều cách nghĩ khác nhau,nếu một nhân viên công nào không tìm ra được những sai phạm như vậy thì nhân viên đó làm việc thiếu trách nhiệm hoặc không có khả năng rồi.Giống như các Bạn hay nói,có nhắc nhở thì có tiến bộ,có phạt thì mới hạn chế được vi phạm.
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187482
07/14/2007
|

Trời!Ds đọc lại cũng không hiểu mình viết gì luôn.Vì Ds có suy nghĩ giống Bác OTOTOT?Ds chúc các Bạn vui vẽ cuối tuần nha!
|
 |
doanchithuyyy
member
REF: 187663
07/14/2007
|

DS,
Thích ăn món nào là do ý thích cá nhân. Riêng DCT thì thích bún riêu (MB), bún bò Huế (MT), còn Miền Nam thì món nào cũng thích nhưng thích nhất canh chua cá bông lau.
Canh chua MN nấu khác MB & MT, canh chua có cá bông lau, khóm, đậu bắp, cà chua, me, giá, rau ngò om, ngò gai.. và nêm đường ( nêm nhiều hơn các loại canh khác), muối, nước mắm (không bỏ bột ngọt).
Tối nay, DCT ra Mi Tau Quán để ăn món Huế (sau khi chạy lòng vòng Sàigòn).
Quán rất lịch sự, khung cảnh đẹp, vệ sinh, gần trung tâm thành phố... rất thích hợp cho khách nước ngoài muốn thưởng thức món ăn Việt.
Còn DCT thì không thích vì giá tiền quá cao (120000 đ / 2 người ăn, gồm 1 tô bún bó Huế, 1 dĩa bánh thập cẩm xứ Huế, 2 trái dừa tươi.... Nước lèo của tô bún bò nguội ngắt và không ngon. Gần chỗ làm của DCT có một chỗ bán bún bò ngon, giá 8000 đ/ 1 tô (đói bụng hay ra đó ăn, hìhì...).
Coi như ủng hộ ông chủ tiệm Mi Tau.
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187669
07/14/2007
|

Ds mến chào Chị Thủy.Chị khỏe không Chị,hình như Chị hay thức khuya nữa.
Mấy món Chị kể Ds thích hết trơn!Hihi,món ăn trở nên ngon hơn khi mình biết cách nấu nướng hoặc phụ nấu phải không Chị?Khi đi ăn với người có cùng sở thích về món ăn sẽ thấy ngon hơn hay mỗi người ăn một món sẽ thấy ngon hơn(vì sẽ hỏi không biết món nào ngon hơn) vậy Chị?
Ds cũng thích món phở nấu nước lèo thật trong,ít béo nữa.
Có lần Ds ăn bún bò ở đương Nguyễn Lâm gần chợ quận 10,quán bình thường mà nấu món Huế cực ngon.Ds đang tìm địa chỉ,sẽ đăng lên sau nha Chị.
Waa,hôm nay ăn chay mà lướt web nhà Chị,ực ực,wâ,hèn gì chùa không dám chứa!
Ds chúc Chị vui,ngủ ngon.Àh,giọng văn của Chị đọc rất dễ thương,như Chị vậy ĐÓ vậy ĐÓ,hihi,Ds chào Chị rồi.
|
 |
duongsangg0902
member
REF: 187686
07/14/2007
|

Đêm khuya ngồi suy nghĩ về cảnh,tình..Bắt đầu từ việc nhỏ,chúng ta sẽ có lẽ phải cho việc lớn hơn.Buổi chiều ở HVH-HVTHU Ds thấy cảnh thật thương!
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|